1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân ngày Lễ "Phật Đản 08/04" - suy ngẫm về "Luật nhân quả". Topic dành riêng cho chutdamme

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi chutdamme, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đọc xong mấy bài của bạn viết tớ thích bài số 3.
    Tớ thì theo tư duy vị kỷ. Cái gì cũng phải mình trước. Mình lo cho mình trước, làm cho người thân quen mình trước rồi mới đến người ngoài. Tớ là đứa đã từng tham gia tình nguyện và cuối cùng tớ bỏ vì tớ thấy tớ còn chưa lo được thân tớ cho tốt, gia đình tớ còn chưa giúp đỡ được gì thế mà đi giúp những người lạ hoắc mà nhiều khi họ cũng đâu cần tới mình cho lắm đâu.
    Là người tốt, thuộc dạng nhân chi sơ tính bản thiện nhưng ra đời này nhiều loại người, không phải ai mình cũng mở lòng ra mà giúp được. Nếu thế thì câu ác giả ác báo đã chả tồn tại. Cuộc đời dạy tớ phải đóng băng trước những kẻ lừa đảo và thù ghét mình sau này phấn đấu đạt mức hại lại đứa đã hại mình
    Ngày xưa tớ cũng từng là đứa tốt đều nhưng tốt đều là ngu, chả có cái gì tròn như bi ve cả, thậm chí bi ve còn có bi méo. Luật nhân quả rất hay, rất biện chứng nhưng các bác cũng nên nghe bằng 2 tai. Chả ai ngồi nói cho bác những cái hay ho mà không có mục đích cả
    Trích dẫn cho các bạn 1 đoạn tớ thấy khá là mị dân trong bài 4
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:- Cực trọng nghiệp :
    Là nghiệp quan trọng có năng lực tác động mạnh mẽ nhất sau khi chết. Nếu khi sống, cá nhân nào đó tạo nhân cực trọng nghiệp về loại thiện, như triệt để áp dụng những phương pháp tu hành có hiệu quả như Tứ đế, Thập nhi nhân duyên ...thì sau khi chết, được hưỏng kết quả tốt đẹp vô cùng.
    Trái lại, nếu tạo nhân cực trọng nghiệp về loại ác như giết cha mẹ, sát hại người tu hành ..v..v..thì khi chết phải đoạ vào địa ngục vô gián.
    Nhưng cực trọng nghiệp không phải người nào cũng có : nếu không tạo nhân cực trọng, như không tu hành, không phạm tội ngũ nghịch thì tất nhiên không có nghiệp cực trọng.[/QUOTE]
    Thêm nữa, bạn thử nghiên cứu xem có cái gì quan trọng mà có hay không cũng được không. Hay đây là quan trọng theo kiểu gai mít
    Nói mạn bàn linh tinh vậy thui, về cơ bản thì tớ vẫn thích và sẽ kính cẩn theo dõi topic của bạn đó. Tiện thể cảm ơn bạn đã quan tâm tới topic ... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... của tớ và chỉ cho tớ biết tới topic của bạn
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 27/05/2006
  2. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa, bạn thử nghiên cứu xem có cái gì quan trọng mà có hay không cũng được không. Hay đây là quan trọng theo kiểu gai mít
    Nói mạn bàn linh tinh vậy thui, về cơ bản thì tớ vẫn thích và sẽ kính cẩn theo dõi topic của bạn đó. Tiện thể cảm ơn bạn đã quan tâm tới topic ... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... của tớ và chỉ cho tớ biết tới topic của bạn
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 27/05/2006
    [/QUOTE]
    Đây là bài tớ tâm đắc nhất trong tất cả các bài của topic này. Tớ đến phải vote 2 cái 5* cho bạn này, tớ hứa tớ thiếu gì nick. Nhưng phải công nhận một điều những gì bạn này nói không sai một li so với những gì tớ nghĩ.
    Thanks vì "niced4ys đã nói hộ lòng tớ " .... ( bắt chước " Ánh trăng đã nói hộ lòng em" )
  3. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    - Thứ nhất : rất cám ơn bạn vì những phản hồi , những ý kiến này, cái đó rất quan trọng với mình, để giúp mình hiểu được mọi người đã và đang cảm nhận về Đạo Phật như thế nào.
    Đặc biệt, Mình muốn chia sẽ với bạn rằng : tất cả những gì bạn nghĩ và viết ở đây cũng chính là suy nghĩ của mình trước đây 9 năm.
    Xuất phát từ lý do đó mà mình muốn giới thiệu loạt bài về các Đạo lý trong Đạo Phật tới các bạn .
    - Thứ 2 : Trong chân lý của Đức Phật dạy, và hiện này các Hòa Thượng trên khắp thế giới vẫn luôn giảng cho các Phật tử (những người tu tại gia) rằng : dù giúp đỡ ai đi nữa trước tiên phải biết giúp đỡ ngay chính những người trong gia đình mình, và đặc biệt là lòng hiểu thảo với cha mẹ là cực kỳ quan trọng trong tạo nhân tốt. Dù bạn có giúp đỡ bao nhiêu người đi nữa mà bạn không có lòng hiếu thuận với cha mẹ thì bạn cũng bị gặp Quả rất nặng. .
    Đức Phật cũng nói, mỗi người nghe giảng sẽ cảm nhận được mức độ khác nhau. Nhưng nếu có duyên với Phật Pháp thì 1 lúc nào đó, họ sẽ hiểu được. Cũng như khi, mọi người cùng nghe 1 bài giảng về kinh tế, kiến trúc hay chứng khoán--> không phải ai cũng hiểu được hết, cũng áp dụng được, và áp dụng 1 cách thông minh nhất để đạt được thành công.
    Bạn biết không , mình cũng rất thích câu "Sống là học tập, làm việc, quan hệ tốt và chiến đấu" . Đó cũng là 1 phần Đức Phật muốn chúng ta làm hằng ngày. Học đạo để vượt lên chính mình, học để không bị xa ngã, không run sợ, học đạo để đối phó với tất cả những khó khăn trong cuộc sống..v...v...
    Ngày nay,chúng ta học làm giàu, học kỹ thuật cao, nhưng không ai cho ta cách rèn luyện lý trí để vững vàng trong cuộc sống, ý trí không bị trao đảo, sợ sệt.
    Trên đây là những phần rất nhỏ, mình muốn giới thiệu với bạn. Và không gì cụ thể bằng được nghe, được xem các Hoà thượng giảng đạo cho hàng triệu Phật Tử với hàng chục Quốc tịch khác nhau trên toàn thế giới tu tập.
    Rất mong bạn đón xem các khoá giảng đạo, các phim tài liệu liên quan đến Đạo Phật trên toàn thế giới.


  4. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:- Cực trọng nghiệp :
    Là nghiệp quan trọng có năng lực tác động mạnh mẽ nhất sau khi chết. Nếu khi sống, cá nhân nào đó tạo nhân cực trọng nghiệp về loại thiện, như triệt để áp dụng những phương pháp tu hành có hiệu quả như Tứ đế, Thập nhi nhân duyên ...thì sau khi chết, được hưỏng kết quả tốt đẹp vô cùng.
    Trái lại, nếu tạo nhân cực trọng nghiệp về loại ác như giết cha mẹ, sát hại người tu hành ..v..v..thì khi chết phải đoạ vào địa ngục vô gián.
    Nhưng cực trọng nghiệp không phải người nào cũng có : nếu không tạo nhân cực trọng, như không tu hành, không phạm tội ngũ nghịch thì tất nhiên không có nghiệp cực trọng.[/QUOTE]
    ------------------------------------------------------
    Bạn ơi, trước kia mình cũng vậy đó, có lẽ bạn hơi nhầm đôi chút...nếu có thời gian, bạn đọc kỹ phần về nghiệp, có rất nhiều nghiệp cho từng nhân do người tạo ra.
    Cực trọng nghiệp là 1 trong số các nghiệp mà người tạo ra nhân nào thì bị Quả đó.
    Cực trọng nghiệp ở đây có nghĩa như là maximum. , như bạn vặn đài to hết cỡ, yêu 1 người hết lòng hoặc trong cuộc sống đã làm dồn nén, chèn ép người khác đến mức không thể chấm nhận được. Và "Cực trọng" là cái tên gọi để chỉ 1 mức độ rất cao mà người tạo ra nhân.
    Ví dụ : như những kẻ tạo ra những hành vi cực kỳ ác độc ( giết người, hại người đến chết, sống dở chết dở, .giết cha, hại mẹ..v...v)
    Còn ngược lại có những người tạo được phúc đức cực kỳ lớn tức là những người biết tu hành.Tu hành ở đây bao gồm :
    - những thượng toạ, hoà thượng tu hành chân chính mà đắc đạo, chứ không chỉ những người tu hành mà vào chùa vẫn còn tham sân, si.
    - Những người sống ở trong cuộc sống thường ngày , mà có phúc, đức cực lớn. Như, Suốt cuộc đời làm rất nhiều việc tốt giúp người, giúp đời không quản khó khăn, không kể công lao, tận tình chăm sóc cha mẹ già; nhưng trong họ không còn những suy nghĩ về sự đố kỵ , không có tính tham lam., không còn toan tính thiệt hơn..v...v.
    1 Ví dụ trong đời thường để minh hoạ với "Cực trọng nghiệp" như BilGates đã dốc toàn tâm toàn lực để sáng chế ra 1 sản phẩm nổi tiếng khắp thế giới. Ông đã thành công và trở thành người giàu có nhất thế giới. Để đạt được điều đó, Ông đã phải nghiên cứu, phải không ngừng trau dồi kỹ năng, đã phải rất cực nhọc mới đi đến thành công như ngày hôm nay. Những người đạt thành công như BillGates không nhiều.
    Nhưng khi đạt được rồi thì vẫn phải tiếp tục trau dồi, tiếp tục lao động để giữ được thành quả đó. Nếu không đến 1 lúc nào đấy, tất cả lại trở về như cũ. Ở đây, các thượng toạ, hoà thượng đắc đạo hay người dân nào gieo được nhân cực phúc, có đức cực lớn tức là tạo được "Cực trọng nghiệp" rồi nhưng không tiếp tục tu tập thì cũng vậy.
    Và 1 điều tất nhiên tạo được nhân nào thì có mức độ quả như thế.

    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 29/05/2006
  5. tanda_2210

    tanda_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nghiệp?:
    Tư tưởng tạo hành vi
    Hành vi tạo thói quen
    Thói quen tạo tính cách
    Tính cách tạo số phận
    Tôi thấy cái định nghĩa về nghiệp này là dễ hiểu nhất.

    Sanh báo : Đời này tạo nhân, thời gian sau hoặc đời sau mới thọ quả, như làm tội ác gì, ngay khi ấy không biết ai mà bắt, đến lâu sau mới tiết lộ và người làm ác mới đền tội

    Hậu báo : Đời này tạo nhân, đời sau hoặc cách mấy đời mới chịu quả báo. Như ngày Ngô Đạt quốc sư, đời trước làm quan tên là Viên án, vì giết Triệu Thố mà đến tận 10 đời sau mới chịu quả.
    Vậy thì kiếp này tôi cố gắng kiếm tiền ,bất kể có đức hay ko 9 đời sau của tôi làm việc thiện ,chắc công đức nhiều vô số kể,biết đâu mà lần.
    Phật giáo giáo lý con người làm điều thiện sẽ được báo đáp,tôi nghí đó chỉ là giáo lý thôi.nếu ko chả biết nc Việt này làm nên tội tình gì mà năm 45 đến 2tr người chết đói,dân Do Tái chắc ngày xưa làm nhiều việc ác nên trời mới sinh ra ông Hitle để diệt chủng.Hay bao nhiêu nhân đời trc có tội đều dồn hết vào đây?
    ----------------------------------------------------------------------
    To chucuoi:
    Tôi giúp người xa lạ vì những lúc đó họ thực sự cần được nương tựa, và tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi cũng không nhớ rõ bao nhiêu lần.
    Không biết chú cuội nói dối hay nói thật?Mình thì đồng ý với quan điểm:"hoạt động xã hội thì phải giữ trái tim nóng và cái đầu lạnh".Bạn ko thể giúp ai nếu bạn ko biết họ thật sự cần gì?bạn có thể nhình thấy 1 người ăn xin hôm nay nhưng cũng có thể nhìn thấy người đó trong nhà hàng hôm sau,1 người lúc ăn xin ko nhìn thấy đường,lúc ăn xin xong thì mắt còn sáng hơn cả người bình thường.Có lẽ vì có nhiều người vô tư quá nên khi xã hội càng phát triển thì người đi ăn xin ngày càng nhiều!
    -------------------------------------------------------
    Tôi thấy bác chutdammê nên vác topic này sang box yoga_khí công_nhân điện bên đấy có nhiều người am hiểu hơn chứ bác nói ở đây cứ như là dạy toán cao cấp cho trẻ mẫu giáo ấy.
  6. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến, như mình đã nói ngay từ đầu. Mình giới thiệu đến các bạn loạt bài "Về Giáo lý Đạo Phật",với tính chất rất khách quan.
    Thực ra, Giáo lý Đạo Phật hiện nay đã không còn xa lạ đối với thế giới, giới trí thức trẻ hiện đại Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc đón nhận rất đông đảo, và đặc biệt Đạo Thiền Việt Nam đang phát triển rất nhanh trên thế giới... Vậy tại sao, chúng ta là người Việt Nam không tự cho mình cái quyền để tìm hiểu, để nghiên cứu ????
    Bên cạnh đó, trong cuộc sống hiện đại, đã và đang có rất nhiều bạn cảm thấy bế tắc, đau khổ trong cuộc sống. Vậy làm thế nào để có thể sống hạnh phúc chính trong giây phút hiện tại. Đấy chính là phần quan trọng trong Đạo lý Phật Giáo mà chúng ta chưa hiểu !.
    Mình sẽ gửi tới các bạn các tư liệu cụ thể hơn về Đạo lý Nhà Phật . Đó là các khoá giảng từ các Hoà Thượng,Thiền Sư tu tập chân chính hàng đầu thế giới, và Việt Nam.
    ]Các bạn hãy cởi mở tấm lòng, để đón nhận 1 cái mới. Rồi các bạn sẽ có được những cảm nhận riêng của mình sau khi xem lần lượt tất cả các tư liệu sau. Các bạn có thể áp dụng vào cuộc sống hằng ngày hoặc không , đó là quyền của các bạn mà
    Phần II : Tổng Quan
    Bài 1. Phim tài liệu " Khám phá Tây Tạng hay điều gì ẩn chứa trong đó"
    Bài 2. Phim truyện " Sư Tổ Bồ Đề Đạt Ma"
    Bài 3. Buổi thuyết trình và toạ đàm giữa Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và Hội Khoa Học, Chính Trị, Văn Hoá Việt Nam
    - Thuyết trình " Tuệ Giác Đạo Phật"
    - Toạ đàm giữa Thiền Sư với các nhà Khoa Học.
    Bài 4. Buổi thuyết trình và toạ Đàm giữa Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và Hội Văn Hoá, Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh.
    - Thuyết trình "Đạo Phật trong giới trí thức trẻ Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc"
    - Toạ đàm giữa Thiền Sư với các Nhà Khoa Học và Phật tử.

    Bài 5. " Trái tim Nhân Từ" - Khoá giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tại Califonia - Hoa Kỳ.
    Bài 6. "Món quà tặng người thương" - Bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh trong chuyến về thăm Việt Nam.
    Bài 7. "Nghiệp tiền kiếp " - Khoá giảngcủa Đại Đức Thích Phước Tiến tại Chùa Hoằng Pháp - VN.
    Bài 8. Lễ kỷ niệm 10 năm Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt
    - Hoà Thượng Thích Thanh Từ nói sơ lược về cách tu tập của các tăng ni Việt Nam hiện nay.
    Bài 9. " Tu 3 Nghiệp" - Khoá giảng của Hoà Thượng Thích Thanh Từ tại Atlanta - Hoa Kỳ.
    Bài 10. " Đối trọi cảm xúc trong lòng" - Bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh trong chuyến về thăm Việt Nam.
    Bài 11. "Làm Phước" - Khoá giảng của Đại Đức Chơn Quang tại VN.
    Bài 12. " Báo hiếu " - Khoá giảng của Đại Đức Thích Hoàng Dự tại Chùa Hoằng Pháp - VN.
    Bài 13. "Đi tìm con người chân thật trong chúng ta" - Khoá giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tại CH Pháp.
    Bài 14. "Ý nghĩa câu niệm chú Nam MÔ A DI Đà Phật" - Bài giảng tại Chùa Hoằng Pháp của Hoà Thượng Thích
    Quảng Tâm - Trung Quốc.
    - Hoa đăng kỷ niệm Đức Phật A Di Đà tại Chùa Hoằng Pháp - 2005.
    Phần III : Phương thức thực tập "Hạnh Phúc trong giây phút hiện tại"
    Bài 1. Bài Giảng " Đi chùa để cầu xin - hay tu theo Phật" của Hoà Thượng THích Thanh Từ.
    Bài 2. Các bài thực tập của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 31/05/2006
  7. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 01/06/2006
  8. thanhlinh_pham

    thanhlinh_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    thành linh
    "ai cũng nói mày làm điều xấu thì sau này cn cái mày sẽ chịu hân quả mà mày gây ra"
    Vậy nguyên nhân gì mà đã có quá nhiều nhiều người làm việc xấu đến thế?
    Phải chăng cuộc đời bon chen này đã làm mất đi những cái đẹp vốn có trong chúng ta?
    Phải chăng khi con người đầy đủ về vật chất đã làm cho những giá trị đạo đức tốt đẹp ngày xưa dần mất đi?
    Không phải, đó chỉ là cái cớ mà mọi người thường hay vin vào mà thôi. Thực ra đó do tiền, nói cho rộng là còn người đã không làm chủ đươc mình dẫn đến việc lao dốc không phanh. khiíen cho những giá trị đạo đực đẹp vốn có trong người đã mất đi. Khổng tử nói " nhân chi sơ tính bản thiện". Vậy không có lí do gì để biện minh cho sự xa đoạ của một bộ phận người trong xã hội chúng ta ngày nay. chỉ có môt cách giải thích duy nhất là con người đẹp trong họ đã dần mất đi thay vào đó là con thú. một con thú biết sợ nhưng thấy lợi là quên hết.
    Tôi nhận thấy một điều những bài viết mà bạn "chutdamme" post lên là rất hữu ích đặc biệt đối với tầng lớp trẻ và thanh niên hiên nay.
    có lẽ có thể nói nó như kim chỉ nam cho các bạn trẻ trong đó có tôi tìm thấy chính mình.
    rất mong được đọc thêm nhiều bài của ban
    cuộc đời như một dòng sông
    dong sông thì khi lặng khi sóng
    nhưng khi mình đã rơi xuống đó rồi
    thì dù lặng hay yên
    chúng ta vẫn phải bơi
    nếu không muốn dòng sông
    nhấn chìm chúng ta
    các bạn thấy có đúng không?
  9. thanhlinh_pham

    thanhlinh_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    có một thực tế phũ phàn mà không ai không biết hiên nay có chuyên mà không ai có thể tưởng tượng nổi: con đâm chém bố mẹ để lấy tiền, cháu giết bà để cướp tiền......
    ai trong chúng ta cung biết là xấu là đê tiện là tội lỗi..... nhưng có ai trong chúng ta đã từng hỏi tại sao chưa?
    chung ta có hỏi rằng nguyên nhân sâu xa ẩn sau đó là gì không?
    đó là những điều tốt đẹp những giá trị truyền thóng xưa đang dần bị chúng ta vứt đi để theo cái lối sống mới có tên là " sành điệu"
    ôi những thứ mà từ bao năm nay rất nhiều người đã bỏ mồ hôi công sức thậm chí cả máu để xây nên và gìn giữ nó nay lại mất đi trong tay cảu chúng ta những thanh niên những người làm chủ đất nược mai sau ???????????
    nếu bây giờ , ngay bây giờ chúng ta không làm gì thì chỉ khônglâu nữa đâu tất cả những lá lành đùm lá rách là rách đùn là nát sẽ chỉ còn trên giấy bút mà thôi, khi đó chủ nghĩa " mặc kệ nó sẽ lên ngôi" sẽ chẳng còn tình làng nghĩa xóm nữa, tình bạn ư? tình yêu ư? có thật không?tôi không tin khi chính bạn còn nghi ngờ chình mình mà bạn còn tin vào tình bạn tinh yêu ,,, thật nực cười.
    Không !
    chúng ta không thể để điều đó xảy ra
    chúng ta phải có nghĩa vụ và trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ nó.
    nếu chúng ta không muốn thấy thế hệ sau thờ ơ với chính chúg ta.
    Vậy ngay bây giờ các bạn hãy làm điều gì đó đi hãy chứng tỏ rằng ban không muốn điều đó xảy ra đi
    hãy gửi những suy nghĩ của bạn
    gửi những thông điệp cảu bạn
    về cuộc sống về tình yêu về những điều tốt đẹp nmà các bạn cho là đúng để cho mọi người cùng đọc cùng suy ngẫm. được không?
    chúc các ban có một cuộc sống đẹp hạnh phúc và tràn đấy may mắn.
    GOOD LUCK!
  10. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 13/06/2006

Chia sẻ trang này