1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân ngày Lễ "Phật Đản 08/04" - suy ngẫm về "Luật nhân quả". Topic dành riêng cho chutdamme

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi chutdamme, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 13/06/2006
  2. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 13/06/2006
  3. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 13/06/2006
  4. tanda_2210

    tanda_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    tặng bạn thanhlinh_pham :http://www2.ttvnol.com/clbthangnam/585282.ttvn
  5. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Nếu có nhiều người biết về Luật Nhân - Quả thì :
    - Đồng nghiệp không dám...chơi xấu nhau vì đồng tiền, danh lợi.
    - Bạn bè không hại nhau vì tình, vì sự hơn thua chỉ từ 1 câu nói.
    - Đã không có những kẻ dám...giết hại người thân, hắt hủi cha mẹ.
    - Anh chị em đã không dám...hại nhau vì tài sản thừa kế.
    - Gia đình không trở thành cái vỏ bọc bên ngoài vì ông ăn chả, bà ăn nem, con cái nghiện ngập.
    - Không dám tồn tại thế giới ngầm.
    - Chiến tranh không xảy ra.
    - Các công ty không dám..vô tư làm hại môi trường, cảnh quan.
    ---> Mang lại lợi ích từ hiểu Luật Nhân - Quả :
    - Khi gặp khó khăn, hoàn cảnh đau khổ, bệnh tật , mọi người sẽ lạc quan hơn, -->không ngừng cố gắng vươn lên chiến thắng số phận.
    - Mọi người biết lắng nghe nhau hơn.
    - Mọi người sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn.
    - Cố gắng mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người khác.
    Do vậy, để mọi người hiểu rõ hơn về Luật Nhân - Quả. Nội dung đề cập trong Phần II, và III sẽ bao gồm :
    - Sinh và diệt ( Kiếp luân hồi)
    - Nhân -Quả.
    - Giảm bớt nghiệp ác.
    - Tạo nhân tốt và thọ quả ngay trong giây phút hiện tại, trong từng khoảnh khắc mình đang sống.
    1 trong hàng ngàn, hàng triệu ví dụ trên hành tinh này về .......
    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/96784/
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 23/06/2006
  7. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Mời các bác tham khảo :
    http://www4.ttvnol.com/Yoga/699684.ttvn
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hà hâm nghĩ gì về việc đêm đêm nam thanh nữ tú kéo nhau ra góc Văn Miếu (Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng) đốt vàng mã ?
  9. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    "Đốt vàng mã" là vấn đề phong tục tập quán. Mà phong tục tập quán thì khó bỏ.
    Tập quán này bắt nguồn từ Trung Quốc. Trước hết để thay thế cho phong tục chôn người sống (vợ, tỳ thiếp, các hậu cận), họ nghĩ ra cách thức khác, là tạc tượng người đó bằng gỗ, bằng đá,... nhưng vẫn thấy kồng kềnh, tốn kém. Sau đó, có 1 anh chàng đã nghĩ ra cách thức thay thế bằng hình nộm giấy, và đốt vàng mã. Bằng ý tưởng này, anh ta đã làm ăn phát đạt.
    Sau 1 thời gian, Người dân Trung Quốc áp dụng cách thức của anh ta, nhưng họ không thấy có tín hiệu gì từ người thân đã chết (về báo mộng ,...). Do đó, Họ không áp dụng phương pháp này nữa. Đồng nghĩa với việc làm ăn của anh này lụn bại.
    Sau đó, anh này và người bạn cùng bầy ra 1 kế hoạch mới. Người bạn đó giả vờ chết, nằm trong quan tài. Anh này lấy hết tiền trong nhà ra để làm rất nhiều đồ vàng mã cúng tế cho bạn mình. Khi mọi người đến xem rất đông, vây kín xung quanh, bỗng nhiên, trong quan tài của người bạn đó có tiếng động. Mọi người kinh hoàng bậy nắp quan tài ra, thì thấy bạn anh đã sống lại.
    Tin vào điều đó 1 cách tuyệt đối, tất cả người dân lại đổ xô đi mua sắm đồ vàng mã để cúng cho người chết. Vậy là anh ta phát tài không ngờ, đâu đâu cũng tiêu thụ vàng mã.
    Sau này 1 thời gian, vì phân chia không đều trong làm ăn nên sự việc dả mạo của 2 người bị vỡ lở, nhưng vì ngành kinh doanh này quá béo bở, nhà nhà làm vàng mã, người người làm vàng mã..nên đã không ảnh hưởng gì. Đến cả các vua, quan Trung Hoa khi sang đô hộ Việt Nam, họ cũng dao truyền về sự việc đó, khuyến khích người Việt Nam phải đốt cúng vàng mã, để tiêu thụ "sản phẩm" cho họ....

    Vậy đó,,,,,,,,
    Để giải thích về "Đốt vàng mã" hay không thì còn khá dài nữa, nhưng túm lại ngu - ngu 81 chỉ cần hiểu 3 sự việc :
    - Con người có 2 phần. Khi chết , thể xác con người bị tiêu huỷ, còn "linh hồn" thì tồn tại vĩnh viễn. Nhiều linh hồn sau khi chết vẫn bị ảnh hưởng tư tưởng của chính họ khi còn sống (phong tục , tập quán), do vậy, họ vẫn thích được mọi người đốt vàng mã cho mình, nhiều linh hồn không chấp nhận mình đã chết.
    - Còn về phần người sống. Nếu đốt "vàng mã" có trừng mực thì không sai. Vì đây là phong tục,Đó là 1 cách họ tưởng nhớ đến người đã ra đi. Hình thức đó, như 1 dợi dây vô hình để họ cảm nhận đưọc người thân đang bên cạnh họ, họ thấy an tâm vì việc đó.( cũng như phong tục : đầu năm mới, được nhận tiền lì xì, sinh nhật được tặng quà)
    - Ở những miếu thờ, thường là thờ những người đã có ảnh hưởng hoặc giúp dân làng tại đó trong 1 hoàn cảnh, sự việc nào trong quá khứ. Người dân lập ra miếu thờ để bầy tỏ sự cám ơn, nhắc nhở nhau noi gương học tập các vị đó.
    (có thể miếu thờ là thờ những con người thật, có thể là "cá", chim muông, hổ,...)
    Nếu là cá, thì có thể trong quá khứ, dân làng trong 1 vụ mùa màng mất trắng, nhưng nhờ có loài cá ở các sông hồ đã cứu sống họ. Họ được ăn cá trong lúc nguy khó không còn lương thực nào, nên khi thoát khỏi hoạn nạn đó, dân làng đã tôn thờ "thần cá". Vì họ coi đó là vị cứu tinh, họ cám ơn loài cá...
    Vậy đó, nhiều khi sự việc cứ "tam sao thất bản" nên đôi khi theo dòng chảy thời gian, nó đi tận đẩu tận đâu, không ai bít được......
  10. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Vì lý do trục trặc kỹ thuật (vcd, cd), nên thời gian qua Topic này không được post bài. Chutdamme sẽ cố gắng chuyển thông tin lên web sớm nhất có thể , mong các bạn đóng góp ý kiến.
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 12/07/2006

Chia sẻ trang này