1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân ngày thương binh liệt sĩ

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi vanhientamky, 27/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanhientamky

    vanhientamky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày thương binh liệt sĩ


    GỞI CÁC BẠN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG.
    Trong ngày này, gắp nơi tổ chức ngày lễ thương binh liệt sĩ, có rất nhiều hoạt động được tổ chức trọng thể và long trọng.
    Mình có cảm nghĩ phải làm một chuyện gì đó, nhưng không biết mình có làm được một việc gì có ý nghĩa hay không.
    Nhưng mình có một suy nghĩ muốn các bạn cùng chia sẽ với mình.
    Các bạn chắc biết rằng hiện tại ở Đà Nẵng có một trại, mà trong đó chỉ có sự hiện diện của "những con người bị quỷ sứ cướp đi mất phần hồn" hay nói cách khác những con người bị tâm thần.
    Mình không nói đến những người bị bệnh do bệnh tật, bị bệnh do một tác động nào đó. Mà mình muốn nói đến ở đây là những bác, cô chú đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc, hay các chiến sĩ công an, bộ đội...bị bệnh khi làm nhiệm vụ.
    Không biết ngày này họ có được sự quan tâm của chính quyền địa phương, hay của nhà nước hay không. Hay là chỉ có sự quan tâm của các nhân viên, các y sĩ, y tá trong trại mà thôi. Mình biết hiện tại chế độ của họ trong trại này rất hạn chế, vì mình biết những thông tin này rất chính xác, trên "Kiến thức ngày nay". Mong các bạn cho mình biết những thông tin mà các bạn nắm rõ.
    Và nhân ngày này, mình chúc các cô chú, các bác thương bệnh binh sức khoẻ, vượt qua tất cả nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần để mà cùng vui, cùng hòa mình vào cuộc đời của con cháu.

    Hiền

Chia sẻ trang này