1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn nhủ khẩn cấp BOX 82 _ Xin hãy ngừng làm tổn thương nhau.

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Rubi19, 03/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhắn nhủ khẩn cấp BOX 82 _ Xin hãy ngừng làm tổn thương nhau.

    Em cảm thấy thất vọng vì mọi người quá. Box 82 này kết cuộc là gì đây khi mọi người sẵn sàng post bài lên công kích nhau, chửi bới nhau chỉ vì một chuyện be bé con con nào đó?.... Mỗi người là một tính nết, mỗi người là một hoàn cảnh, gặp nhau ở box 82 này cốt chỉ muốn tìm được những niềm vui, cốt chỉ muốn có thêm những người bạn. Vậy thì tại sao phải như thế, không ai cảm thấy tiếc nuối cho những tháng ngày đã qua sao?...
    Em là người mới vô Box được ba tháng, cũng là chú ỉn chạy rong, gặp các anh các chị những, con người biết chơi hết lòng, dẫu biết tình bạn qua mạng cũng chỉ là những ảo ảnh không tồn tại, cũng ngỡ mình đã tìm được những người bạn tốt. Em không thể hiểu nỗi các anh, mỗi khi viết ra một câu nói xúc phạm nhau, có bao giờ nghĩ câu nói của mình chẳng những sẽ làm tổn thương người đối diện mà còn làm buồn những người muốn xây dựng Box 82 ngày càng tốt đẹp hơn không?....
    Một câu nói quậy nát Box 82 thật tàn nhẫn quá, có bao giờ mấy anh nhớ mình cũng đã từng ở trong box ấy, đã từng có những lần đi Offline thật vui, đã từng coi nhau như bè bạn, đã từng cùng điên như nhau để thấy đời thật đẹp, đã từng chat với nhau tốn nhiều tiền, đã từng...
    Một câu nói rời khỏi Box 82 thốt ra đơn giản quá, có bao giờ nhớ lại những lần gắn bó....
    Một câu nói bỏ mặc Box 82 lần lượt thốt ra trên miệng mỗi thành viên Box 82, có bao giờ nghĩ mình đi rồi nó sẽ ra sao, có bao giờ nghĩ mình đã từng là thành viên của nó, có bao giờ nghĩ mình sẽ xây dựng cho Box 82 ngày càng tốt đẹp hơn?( như đã từng viết trên TItle vậy đó........)
    Vậy ...các anh các chị có còn quyến luyến cái Box 82 này hay không?...Hãy suy nghĩ đi và hãy làm cái được gọi là mình vì mọi người kìa...
  2. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lần lượt bỏ đi, có lẽ cuối cùng chỉ còn lại mình tôi ở lại cái box cãi lộn này .... hichic ... cái topic xả stress đâu rồi ......
    To Rubi19: Em yên tâm đi, anh sẽ là thành viên cuối cùng của box 82SG. Hy vong ngày ấy không đến .........
    Đâu rồi những người bạn 82 dễ thương .....
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Cháu à. Cụ rất hiểu cháu và hiểu những người tâm huyết muốn xây dựng box 82 ngày một tốt đẹp và một phát triển vững mạnh hơn.
    Nhưng cho cụ hỏi theo cháu thì thế nào là 1 box 82 tốt đẹp thế ?
    _ Tốt đẹp nghĩa là mọi người hoà đồng đoàn kết vui vẻ với nhau ?
    Vậy chứ có đoàn kết và vui vẻ được không khi có những người bất đồng quan điểm?
    Ừ thì mỗi người nhịn một tí vì tương lai tốt đẹp của 82 . Thế nhịn một tí đấy thì có làm người ta vui vẻ không hay chỉ càng làm khó chịu ở trong lòng ? Mà nhịn thì cũng chỉ mức độ thôi chứ làm sao mà nhịn mãi được ?
    Ai trong chúng ta mà chẳng có những cái kỉ niệm đẹp đẽ khó quên đối với box 82. Và tất nhiên là 1 box 82 tốt đẹp thì chẳng thành viên nào không mong muốn cả .
    Thế nhưng, để tốt đẹp thì cần có được cái không khí vui vẻ thoải mái tự nhiên từ tận đáy lòng của các thành viên chứ không phải chỉ là những cái nụ cười xuất hiện ở bên ngoài đâu.
    Đấy là những suy nghĩ của cụ đấy. Cháu thấy không đúng chỗ nào thì cũng đừng giận cụ mà tội nghiệp. Có lẽ cụ già rùi nên lối suy nghĩ có hơi khác với lớp trẻ nên cháu đừng có giận mà từ cụ nhá.
    Cụ có mỗi 1 cô cháu gái thôi nên cháu mà tự cụ chắc cụ shock mà đi về với cội nguồn luôn quá .
    Tình anh ví như là biển cả
    Tình em ví như mẩu san hô
    Biển thiếu san hô... biển không chết
    San hô thiếu biển... chết cứng đơ !
    Hơ hơ ...
  4. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Ừ anh biết chứ Rubi . Anh xin lỗi đã phải nặng lời và dùng đến những từ ngữ ko hay ho gì cho lắm . Chúng ta là 1 box ,dù là online hay ofline ,anh vẫn rất quí và tôn trọng mọi người . Từ trước đến nay anh luôn tham gia với tinh thần hoà đồng va muốn chia sẻ cùng mọi người như những người bạn thật sự .
    Nhưng anh rất tiếc là vì chữ "bạn" mà chúng ta đã để cho thành viên đi quá giới hạn của mình , cứ nghĩ rằng mọi người phải vì hắn . Đối với anh ,điều có chẳng nghĩa lý gì . Nhưng con sâu thì sẽ làm rầu nồi canh . Anh thật sự xấu hổ khi giao lưu với các box khác mà người ta lại nhắn đến chuyện nội bộ không hay của 82 . Anh chi còn biết nói " Ừ thế hả ,tôi chẳng để ý nữa " .
    Trong khi đó bõ chúng ta lại không thể nào thay đổi tình trạng đó được , vấn đề này đã tái diễn rất nhiều lần và cũng từng ấy lần anh im lặng .Vì anh nghĩ anh chẳng có quyền gì cả mà bắt người khác phải theo ý mình , phải ko em .ANh chỉ hy vong qua lời góp ý của mọi người mà thành viên đó sẽ sửa đổi để bõ 82 của chúng ta đoàn kết hơn ,và anh có thể tự hào nói rằng " Ừ ,tôi bên 82 SG đây " .
    Đến bây giờ mọi việc chỉ càng tệ hơn .Một tập thể có khuyết điểm thì cần phải sửa chữa ngay lập tức .Nhưng chúng ta lại ko thừa nhận thiếu xót ấy để sửa chữa ma chỉ che đậy ...rồi bỏ qua . 1 lần ,2 lần ...và bây giờ đã thành thông lệ . Tức là anh cũng chẳng có hy vọng gì bằng sức mình có thể vực dậy 82 . ANh đã nói TX ra đi thì bõ mình cũng tiêu luôn ..và điều đã và đang thành sự thật . Tại sao các bạn không nhìn nhận sự thật và hãy giải quyết triệt để .Cứ qua quýt như thế thì chỉ có con đường là dẫn đến tan rã thôi . Ừ thì lần này bỏ qua chẳng sao ,còn lần sau ....sau nữa ...Chúng ta phải chịu đựng mãi sao ??? Anh thì không thể . Bởi 1 mình anh đứng lên có ý kiến thì lại bị nói là dùng lời lẽ nặng nề . TNCD nói đúng : Thương cho roi cho vot ghét cho ngọt cho bùi . Ừ ..anh cừ làm lơ cứ tỏ ra như bình thường thi cũng chẳng sao ,chẳng mất kg nào mà sợ ..hehe . Thế thì sao nhỉ . Người đó đúng sai mặc xác nó , anh tham gia là để chơi kia mà ,có phải rảnh hơi mà rước của nợ vào thân đâu .
    Nếu ở trường hơp em là anh thi em sẽ làm thế nào khi mà lời nói thật thà của em ( và nah nghĩ là đúng nữa ) lại bị mọi người công kích .ANh ko muốn nói rằng anh bất mãn ,nhưng có lẽ khi ý kiến của mình trái với mọi người thì anh ko nên tham gia nữa .
    Không lẽ chân lý đã bị biến mất rồi sao ??? Cái sai thì cho qua ,cái đúng thì bị bảo là xúc phạm người khác . Các bạn hãy đọc lại bài đi ,xem tôi có bị xúc phạm không . Tại sao tôi ko có quyền lên tiếng phản bác hả .
    Thế đấy , buộc lòng tôi chẳng còn cách lựa chọn nào khác nữa .Chính các bạn đã khiến tôi phải như thế này . Tai sao vậy ??? Tôi chẳng muốn phải có quyết định này chút nào ...
    Chắc trong thời gian tới , anh sẽ ko tham gia 82 nữa Rubi ạ .Đến khi nào box giải quyết được vần đề này thì anh trở lại . Đất lành chim đậu mà .Anh luôn iu quí các bạn 82 ,và cả em nữa . Bất cứ khi nào các bạn thật sự cần đến tôi ,tôi sẽ luôn sẵn sàng
    Một lần nữa anh xin lỗi đã làm Rubi buồn ,nhưng phải có đấu tranh thì mới tồn tại và phát triển được . Thông cảm cho anh nhé .
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  5. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Box sài gòn mà lại thế này nữa sao? Mọi người phải cố gắng lên chứ! Hà nội luôn sát cánh bên các bạn, đừng ai nản lòng trong những thời điểm khó khăn và cũng đừng quá cố chấp với bạn bè mình. Hãy mở rộng lòng mình, bạn sẽ thấy mọi chuyện trở nên đơn giản!
    Chồng yêu quí, thật hạnh phúc vì em có một người chồng nhiệt tình với box như chồng. Vô cùng tự hào vì anh. Em sẽ luôn sát cánh bên anh, hãy can đảm lên chồng, đừng bao giờ nản chí nhé!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  6. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói mà buồn thế nhỉ?? Hic em chỉ post đúng một bài về PhiHai mong người bạn mà mọi người luôn lo lắng có thể sống tốt hơn.... Nhưng lại ko ngờ..... đôi lúc cảm thấy buồn chán nhưng ko thể vứt bỏ.. vì như thế là đang chấp nhận thua cuộc.. Tại sao mọi người ko họp nhau lại nhỉ??? mọi người còn nhiều thời gian, và nhiều cơ hội kia mà....

    Thật ngốc khi cố lãng quên những điều mình có thể làm tốt hơn
    ]
    Được I_hate_love sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 05/10/2002
  7. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi 0 ghé qua đây nên chẳng hỉu,có chuyện gì vậy các bác????
    AV
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Let's the love go on ..... [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  9. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    You've got a friend...
    " You just call out my name and you know wherever i am...I come running...to see you again...Winter, spring, summer or fall...all you have to do is call...And I'll be there...yes, i do...ain't good to know..."
    mình luôn sát cánh bên các bạn...hãy cố gắng lên các Cún!
    Never Say Goodbye...
    Tieu Tinh
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không

Chia sẻ trang này