1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn nhủ khẩn cấp BOX 82 _ Xin hãy ngừng làm tổn thương nhau.

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Rubi19, 03/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    HTung ơi, tui sát cánh bên ông nè, hy vọng mọi người đừng vì chuyện nhỏ mà gây lộn nhau, tui biết phihai thời gian qua đã làm mích lòng không ít người vì tính cách kì lạ của mình, nhưng bạn ấy đã hứa với tui là sẽ sửa đổi, dĩ nhiên không dễ, nhưng bạn ấy đã có thành tâm mong rằng các bạn hãy đón nhận và giúp đỡ bạn ấy, đừng vì những chuyện trước đây mà chấp nhất nữa, sống trên đời cần fải có một tấm lòng mà.
    To I_hate_love : tui biết bạn có ý tốt nhưng dù sao bạn cũng không biết gì về phihai cả mà chỉ nghe những lời kể phiến diện lại mà thôi, nên hy vọng bạn đừng post bài bình luận về ai trong Box 82cả, vì thật sự bạn chẳng quen biết để có thể góp ý cho người ta, nên những lời bạn nói có thể là vô giá trị.
    Brave heart
  2. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Còn CKA nữa chi, cho dù box mình có lộn xộn hay hiểu lầm nhau thì mọi người vẫn có thể bỏ qua cho nhau mà làm lại tốt đẹp hơn . Các bạn đừng nên soi mói và nhìn vào khuyết điểm của nhau nữa...hãy rộng lòng ra một chút...tại sao ko nhìn vào ưu điểm của nhau để muh sẵn sàng tha thứ cho người khác ....và biết rằng tâm địa của họ ko độc ác như lời nói ....
    Làm được như vậy thì box của chúng ta sẽ hiểu và yêu thương nhau lắm .
    Và box này cũng chẳng fải vì Thongxanh ra đi mà lộm xộn như thế đâu...đó là vì chưa tìm được một người hội trưởng thích hợp thôi . Muh thật ra cũng chẳng cần hội trưởng làm gì, nếu chúng ta thật sự hiểu, tin tưởng và thông cảm lẫn nhau thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Lúc đó Box của chúng ta coi như ai cũng là hội trưởng hết rồi còn gì.
    Cố gắng lên , mong các bạn đừng post bài cãi vã , làm tổn thương nhau nữa. Nếu các bạn làm ,rồi xin lỗi , thì có thể bạn mình cũng vì tình bạn mà bỏ qua...nhưng trong lòng họ dù sao cũng đã bị thương . Vậy tại sao ta ko hạn chế những việc làm , những lời nói làm tổn thương nhau như thế???
    Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau .
    Miệng lưỡi là một vũ khí sắc bén , nó có thể gây thương tổn trong tâm hồn con người ....vết thương bị chảy máu do dao, súng...có thể lành...nhưng vết thương do lời nói gây ra thì không bao giờ lành được .
    Mong các bạn đừng xúc phạm nhau nữa.
    CKA
    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 04/10/2002
  3. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Úi dùi ạ , chẳng ai khó chịu vì ai đâu mà ! Đừng buồn nữa các chiến hữu hehehe
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  4. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Có lã tôi đã quá sai lầm khi cố gắng mong muốn làm một thành viên của 1982SG...
    To Monhon: có đôi lúc không cần gặp gỡ, nếu cảm nhận được bằng tâm hồn yêu thương và tha thứ, con người ta có thể hiểu được những gì đang xảy ra
    To PhiHai: tôi ko cố ý xúc phạm anh, tôi chỉ mong muốn cho anh tốt hơn thôi.. sống cho có ý nghĩa chứ không phải là mình sống được bao lâu.
    To Box82Sg: nếu như các bạn cảm thấy ko thể chấp nhận những gì được gọi là sự thật, thì các bạn không bao giờ có thể làm thay đổi được điều gì một cách tốt đẹp hơn cả...
    Tôi muốn nói lại một lần duy nhất : tôi không muốn làm tổn thương bất kì ai cả, vì nếu làm tổn thương người khác, tôi mới là người bị thương nặng nhất...
    Còn tuỳ ở các bạn muốn cho tôi thế nào cũng được.. tôi không có thời gian để thanh minh và giải thích nhiều....
    Đôi lúc ta muốn vứt bỏ tất cả nhưng không thể
    ( người duy nhất hiểu em..) hãy tin ở em
  5. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    rất tiếc là bài nãy giờ của tôi mất công ngồi viết một tiếng đồng hồ đã mất hết, nhưng xin nói đại í chung là: mọi người xem lại tình hình hoạt động của box từ đầu tới giờ và cái nguyên nhân tan rã của box đi (nói hơi nặng, nhưng mà hình như trong bài của mỗi người đều đã nói lên điều đó rồi)
    to I_hate_love: bài của em chẳng qua là giọt nước làm tràn ly thôi, kô phải bài của em thì trước sau gì cũng có bài khác thôi, mà em góp í nó kô nghe thì thôi, còn ai bênh vực cái mà lẽ ra... thì kệ họ, cứ như anh nè, kinh nghiệm ba cái vụ này nhiều lắm rồi, tốt nhất làm thinh
    Nothing impossible
  6. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đây là thời kì khó khăn của Box chúng ta, vì nhiều việc đã xảy ra, quá nhiều nhân vật chủ chốt đã xuất ngoại, thongxanh từ chức, xích mích nội bộ, thế nhưng tui buồn nhất là trong Box chúng ta đã không có sự đoàn kết, không coi nhau như những người bạn thật sự. Nếu các bạn nói nhiều như thế, nào là rã đám ,nào là Box khác vào quậy phá, thì tại sao trong những cuộc họp diễn ra các bạn không nêu ý kiến để Box cùng tiến bộ, ai nói sao thì nghe vậy, nhưng trong bụng không hài lòng cuối cùng lúc về nhà thì nói xấu chuyện nội bộ trong Box cho những người khác biết, post bài lên mạng nói tùm lum, đã vậy khi người ngoài vào Box nói tùm lum không bênh vực thì thôi, mà các bạn đã không ngăn chặn mà còn châm ngòi cho nó nổ thêm. Chính các bạn cũng hiểu rõ đây là chuyện nội bộ thì tại sao các bạn cư xử thiếu suy nghĩ và trẻ con như vậy, không đóng cửa bảo ban nhau thì thôi còn để người khác nhìn vào cười chê chúng ta,
    Nếu các bạn có tâm huyết như vậy có nhiều ý kiến đóng góp cho BOx như vậy thì hãy đứng lên, dũng cảm nói một cách thẳng thắn, trao đổi một cách trực tiếp để làm rõ vấn đề để cùng giải quyết, còn nếu các bạn không thích các bạn hãy ra đi, Box 82 còn một người ở lại thì nó không bao giờ tan rã.
    Điều mà phihai lúc nào cũng hơn các bạn đó chính là sống thành thực với con người mình, không bao giờ màu mè giả tạo, phihai có thể quát vào mặt các bạn để nói lên điều phihai suy nghĩ một cách không chần chừ, dù điều ấy có thể làm nhiều người ghét phihai. Không phải tui ca ngợi phihai nhưng đó là sự thật, dù đôi lúc tui cũng khó chịu với tính cách của phihai, nhưng tui cũng hiểu được khi mình chơi với những người có tính cách như vậy mình sẽ cảm thấy rất an tâm vì biết chắc đó là một con người thành thực, không bao giờ phản bội mình.
    Phihai quả thật có nhiều tính cách kì lạ, nhưng xét về khía cạnh nào đó thì phihai đáng thương hơn đáng trách, vì cuộc sống vì hoàn cảnh đã làm cho bạn ấy có tính cách như vậy, tại sao các bạn không nhìn bạn ấy bằng cặp mắt khoan dung hơn, giúp đỡ bạn ấy về mặt tinh thần, hơn là suốt ngày soi mói chọc ghẹo tỏ vẻ khó chịu với khuyết điểm bạn ấy, khiến cho bạn ấy nổi giận, để rồi dẫn đến những cư xử hành động không đúng mực.
    Trước khi nói người ta các bạn thử nhìn lại mình xem, các bạn có phải đã quá coi trọng bản thân mình, cư xử một cách hẹp hòi mà quên đi cảm xúc của người khác, bạn nói không ghét người ta coi người ta là bạn nhưng hành động của bạn đã nói lên tất cả, bạn bè là đối xử với nhau như vậy sao ? Đã là bạn bè chẳng lẽ không phải là giúp đỡ nhau, coi khó khăn của bạn mình là của mình sao, còn không đối xử được vậy thì đừng công kích người ta, đừng làm người ta khổ tâm thêm. Câu hỏi này các bạn hãy tự trả lời vậy.
    Brave heart
  7. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    tiếc là trưa nay bài của tôi bị mất sạch, lười post lại quá
    Nothing impossible
  8. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lại cũng là ngôn ngữ như thế để nói chuyện về nhau, các anh các chị có đọc bài của Thông xanh hay không? Mỗi người đều mang ý kiến ích kỉ của riêng mình, chẳng ai chịu nghe ai, như vậy, BOX 82 sẽ là gì đây, hỡi các bạn....
    Và rồi chúng ta tồn tại với nhau ở đây là gì, tình bạn hay sự thù hằn, hay lại nghĩ nó đã hư rồi, hãy phá vỡ nó, đạp đổ nó?
    Có lẽ cần phải ngồi lại,nói cho rõ, cãi cho đã, chứ cứ online chỉ trích nhau thế này, biết tới bao giờ mới có thể trở lại như BOX 82 ngày xưa??....
    MOD ƠI!!!!! HỌP BOX THÁNG MƯỜI NGAY ĐI, CÓ GÌ KHÔNG PHẢII NÓI CHO PHẢI, RỒI LẠI LÀ BẠN CỦA NHAU, CHỨ ĐỪNG NHƯ THẾ NÀY, NẶNG NỀ QUÁ !!!!!!!!!!!!!!
    Vẫn yêu BOX 82. Tình nguyện ở lại sát cánh bên anh HAI cho đến ngày cuối cùng

Chia sẻ trang này