1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn nhủ tới những ai muốn làm Dâu hay Rể của HÀ TÂY

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Toannt, 07/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    hắc hắc ...anh D sang bên này làm rì dzợ .........hôm trước em thấy anh vác đơn xin nhập hộ khẩu HLC rồi mà ......anh để em LinhLy@ ở đâu mà chạy lon ton sang đây thế này ...toàn sư tử .....anh ko sợ à .....
    I want to live my life for the way I feel...!
  2. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Em xin một chân làm dâu hà Tây có được ko? Em thì chẳng có hồi môn gì nhưng em có máu Sư Tử bẩm sinh, được chưa ạ?
  3. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh em đến với box Hà Tây, nhất định em sẽ kiếm được một người chồng như ý, nhưng mà em ơi cái máu sư tử của em thì người ta sợ lém...
    Em về Hà Tây thì đúng là Sư tử thêm vuốt roài .........
    _____________________________
    Chỉ là một chàng trai độc thân vui tính !
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi...con gái mà thò lò mũi xanh thì không lấy được chồng đâu...Chỉ đi bán chè đỗ xanh thôi( Hứng nước mũi ấy,cho vào nồi chè...ngon đặc biệt...)
    Yeu de duoc thay minh dang yeu va duoc  yeu va yeu hon khi minh yeu........
  5. dustmetal

    dustmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là chưa có gia đình riêng thì mới có thời gian chạy đó chạy đây chứ.
    Làm Rể HÀ TÂY có khó không vậy, ah mà tớ thấy bảo Sư Tử HÀ TÂY xinh lắm hả, uh mà tớ nghĩ chắc phải xinh lắm thì SƯ mới TỬ được chứ bạn nhỉ
    Tiger Tiger, Burning bright
    In the forest of night
    With imortal hands and eyes
  6. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0

    Bạn ơi làm Rể đất Hà Tây rất khó nhưng mà lại rất rễ nếu như bạn biết chịu đựng một chút là được. Vậy ngay từ bây giờ bạn học thuộc câu thần chú này nha, khi vợ nó có lên cơn thì đọc cho nó nghe " Tóc xoăn thì khổ, răng vổ thì giàu, sợ vợ thì sống lâu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử"
    Bạn suy luận cũng logic lắm, Xinh thì Sư mới Tử được -----> hoàn toàn đúng (9,5)
    Bạn cứ chịu khó vào đây kiểu gì cũng kiếm được một em, nếu như em trẻ mà hết thì vẫn còn loại U40 phần cậu
    Tiến lên !!!!!!!!!!!!!!!!
    _____________________________
    Chỉ là một chàng trai độc thân vui tính !
  7. dustmetal

    dustmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Khi đi em hỏi
    Khi về em chào
    Miệng em chúm chím .. ... ....
    Ví Anh đâu đưa em xem nào
    ^
    ||
    ||

    Kiểu đó đấy hử ?? ??
    Ối Trời Ơi Á á chết mất
    Tiger Tiger, Burning bright
    In the forest of night
    With imortal hands and eyes
  8. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Này, đằng ấy ơi! Về quê tớ thật à? Thôi, về quê của ấy đi, tớ cho thêm hồi môn.Chứ , ấy mà về quê tớ thì ..........
    Loking for a downtown man!
  9. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Trời se lạnh, lòng em càng thêm lạnh
    Bởi trong lòng cô quạnh tiếng yêu thương
    Em nguyện cùng ai đi về cuối con đường
    Tình yêu chân chính sưởi ấm trái tim em.........
    _____________________________
    Chỉ là một chàng trai độc thân vui tính !
  10. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Có một chàng:
    Hai mươi năm năm mùa pháo nổ, chưa nắm cổ tay ai !
    Hai mươi năm năm mùa hoa mai, chưa cùng ai này nọ !
    _____________________________
    Chỉ là một chàng trai độc thân vui tính !

Chia sẻ trang này