1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn nhủ tới những ai muốn làm Dâu hay Rể của HÀ TÂY

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Toannt, 07/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Kinh đây kinh đây...toàn thơ là thơ...Anh này chắc con cháu của Nguyễn Trãi quá////
    .............................................xxx...................................................
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói câu hơi bị thừa, trai Hà Tây, anh nào chẳng tài ba.
    Thôi quay lại chủ để cũ đi, chúc tụng song rồi là thôi, bây giờ vẫn tiếp tục để cho các Nam thanh Nữ tú tìm hiểu nhau.
    Có một anh chàng nói nhỏ vào tai tui bảo rằng: " anh xem giới thiệu cho em một cô" và có lời nhắn như thế này:
    Vào vườn chẳng nhớ lối ra
    Mải mê với những nụ hoa đầu mùa.
    Và tự nhủ
    Em là bông hoa nhỏ
    Xinh đẹp và dễ thương
    Anh xin làm mảnh đất
    Cho hoa em ngát hương...
    Dành cho các bạn nữ đó !
    _____________________________
    Nắng bờ sông tựa màu trang vở cũ
    Thủa học trò em làm khổ ai chưa ?
  3. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Trai Hà Tây là say men tình lắm đấy (hị hị) , quyết đeo đuổi người yêu đến cùng . Mọi người nhớ lại Sơn Tinh -Thuỷ Tinh thì rõ ngay
     

    Welcome to box Ha Tay
    http://www.ttvnol.com/forum/forum.aspx?FORUM_ID=488
  4. 1_2_3

    1_2_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em muốn làm con dâu đất Hà Tây. Có anh nào chịu chiếu cố đến em không
  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, anh luôn rộng mở vòng tay đón em, í nhầm, Hà Tây luôn rộng cửa chào đón em.
    Em hãy để lại tâm tư, nguyện vọng của mình vào đây, anh sẽ tìm cho em một người tâm đầu ý hợp. Nhưng mà anh thấy em ở xa quá
    Chúc em sớm tìm được một nửa của mình !
    _____________________________
    Đời khi buồn, ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm.
     
  6. 1_2_3

    1_2_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bộ cứ quê em ở Kontum thì em phải sống ở Kontum hả anh
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    1_2_3 yên tâm đi, tớ đảm bảo cậu không thất vọng mà ra về đâu, anh Toàn là một người nhiệt tình lắm, hihi là một người ít khi để một "cô gái dễ thương " như cậu thất vọng lắm
  8. doibuonkhicoem

    doibuonkhicoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    iem nữa. iem cũng muốn làm con dâu đất Hà Tây, Anh Toannt ơi, giúp em nhé
  9. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Đúng như lời em MIU nói, các em yên tâm đi, anh giải quyết cho lầm lượt từng em một (Có thể PM ní nịch chích tréo nữa nha). Các em phải nhớ rằng:
    TRAI HÀ TÂY MEN SAY TÌNH ÁI
    GÁI HÀ TÂY NGẤT NGÂY CON GÀ TÂY
    Ô hô, các bạn trai Hà Tây nghe đây:
    Có hai em từ Thành phố hoa phượng đỏ
    Không hiền lắm, nhưng nhỏ nhắn rất rễ thương
    Muốn làm dâu Hà Tây, các anh hãy chỉ đường
    Cho hai em đó được yên bề gia thất.
    _____________________________
    Đời khi buồn, ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm.
     
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ con dâu Hà Tây được đón chào nồng nhiệt thế mình muốn làm con Rể Hà Tây thì có ai welcome miềng không hè. Hê hê hê hi vọng là miềng ngồi đợi không lâu. Tranh thủ làm ly beer Hà Tây xem sao
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.

Chia sẻ trang này