1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống. Liệu có quá muộn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi schreier, 28/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống. Liệu có quá muộn?

    Chàc các bác, hôm nay lần đầu tiên em post bài trong box TVTY, mà cũng là lần đầu tiên em gặp vấn đề về tình cảm lớn như thế này.
    Năm nay em mới 18 ( 18 hay 19 cũng ko rõ nữa, nói chung là em sinh năm 89 )
    Kể ra, em phải nói em là 1 thằng con trai thành công, em kiếm được tiền từ hồi em học lớp 11, cũng 2 năm rồi. Và em cũng yêu sớm, em gặp quen cáo nhà em cũng trong thời gian này, và 2 đứa yêu nhau 6 tháng sau đó :)
    Các bác ạ, ở đời, được cái lọ thì mất cái chai, em kiếm được tiền, em vui, gia đình em cũng vui, nhưng em ngày càng trở lên lạnh nhạt với gia đình mình, cũng có thể gánh nặng kiếm tiền đè lên em quá sớm khi em vẫn còn đi học. Hè đến, em đòi đi xa 1 mình, em đi sing, em ko muốn đi cùng ai trong gia đình, vì em sợ mất tự do, vì em em ko thể vi vu thoải mái, ko thể ngó qua cho biết cái GeyLang 14 nó như thế nào.
    Và cuối cùng em đi 1 mình thật các bác ạ, em đi 4 ngày, mà em chỉ gọi điện về nhà 1 lần duy nhất, lúc em xuống máy bay, n~ ngày còn lại là n~ ngày ăn chơi nhẩy múa, mỏi chân mỏi cẳng, và tuyệt nhiên ko nhớ gì về gia đình mình.
    Với gia đình em như thế, với cáo nhà em, em càng lạnh nhạt hơn, em ko nt, em ko gọi điện, cáo gọi đến thì em nói vớ vẩn 1 chút rồi tìm cách dập máy, lấy lý do là em bận, bận lắm.
    Vâng em bận, nhưng cái bạn của em là gì, 1 ngày em ngồi máy phải đến 15h ( Em học NIIT nhưng giờ em đang nghỉ tạm), nếu em chịu khó chỉ ngồi kiếm tiền như em nói thì em chắc thành tỉ phú rồi, em chơi game, em lướt web vớ vẩn, em chat chit với bọn bạn, em xem xxx...., em rảnh thế, sao em ko dành thời gian quan tâm đến cáo nhà em n` hon các bác nhỉ
    Rồi cái gì đến cũng đến, trước cái thái độ của em, cáo nhà em ngày càng xa em ra, mà em ko hề hay biết, vì em có nghĩ cho ng` ta đâu, em chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, em nghĩ em VIP lắm, em nghĩ mọi ng` phải khâm phục em, phải nghe theo em, em nghĩ tiếng nói của em có trọng lượng lắm, sao em ngu thế nhỉ, có tiền thì cũng là cái quái gì đâu.
    Cáo nhà em rất thik đi chơi xa, rất thik bất ngờ, thik được chiều chuộng, n` lần rủ em đi xa đâu đó, đi trượt cỏ, đi bát tràng, nhưng em từ chối các bác ạ, em ko phải là ko thik, mà em đặt nặng cái thời gian 15h ôm máy tình của em lên trên cả sở thik của cáo nhà em, em ích kỉ thế đó
    Các bác ạ, HN thật ít chỗ đi chơi, quanh quẩn cũng chỉ có xem phim, đi chợ đêm, đi dạo phố, ấy thế mà em ko biết tận dụng hết n~ chỗ đó, em chỉ thik đi xem film các bác ạ, ko phải em là fan của film, mà là em khoái đi chơi là ôm, là hôn nhau, là ...., chứ em ko khoái mấy chỗ đông đúc như chợ đêm, như đi dạo ngoài đưòng, và 1 lần nữa em lại ích kỉ các bác ạ, cáo nhà em rất thik đi chỗ đó, cáo kể với em luôn, từ trực tiếp tới gián tiếp dụ dỗ em, nhưng câu trả lời của em luôn là KO, chưa kể n` khi em còn mắng cáo, em to`i tệ thê đấy.
    Cáo nhà em rất yêu em các bác ạ, chắc từ khi sinh ra em cũng ko mơ kiếm đưọc 1 ng` yêu mình đến thế, cáo viết thư hơn 1 trăm trang mừng sinh nhật em, cáo nt liên tục, quan tâm lo lắng cho sức khoẻ e, ... và ... n` cái em ko thể kể hết ở đây được.
    Vì thế, em có 1 tâm lý là cáo của em rồi, là cáo ko thể rời xa em, là cáo....., em lại ngu tập 2, chả có gì tồn tại mãi mãi nếu mình ko chăm chút nó cả, chả có gì là của mình mãi mãi nếu mình ko biết được giá trị của nó cả.
    Và em như thế các bác ạ, em ko nhận ra đưọc giá trị của cáo nhà em trong tim em, em ko nghĩ là em yêu cáo đến thế, n` khi đi chơi với đám bạn, gặp mấy em chân dài xinh tuơi, em lại nghĩ "giá mình có ng` yêu như thế", tất cả chỉ là phù phiếm.
    Ngày hôm qua, khi mà cáo nhà em chat YM "để cho em thời gian suy nghĩ", em đã nổi nóng lên các bác ạ, vì em đâu biết lúc đó cáo chán em đến tận cổ rồi, trong lúc nóng, em dở hơi dở ng` em đòi chia tay các bác ạ, nói ra em mới thấy em ngu, nhưng lời nói như bát nước hắt đi, lấy lại làm sao được, em xin lỗi, em gọi điện, nt, nhưng tất cả đã quá muộn rồi, em vào YM cáo, em thấy mấy dòng offline của 1 thằng nào đó đang tăm tia cáo nhà em, nó off theo kiểu "Cố lên em, nếu em tự tin mình làm đưọc thì em sẽ làm đưọc, anh chờ em, anh yêu em :-* ), thế là em tức, em điên lên, em nghĩ cáo nhà em vì đứa khác mà phản bội em, em ngu quá, sai lầm lối tiếp sai lầm, em nt trách cáo,huhu.
    Cho em mượn đất nõi xấu cái đứa du học ở Sing 1 chút, mẹ nó, thế với các bác là em ghét nhất đứa nào đục nước béo cò, phá vỡ hp của ng` khác, thằng này nó quen cáo nhà em từ đợi nó học cờ vây cùng cáo từ hồi ở VN, lúc đo nó cũng bt thôi, ko có tc gì, rồi nó đi du học Sing, rồi 1 ngày tâm 1 năm trước đây, nó về VN, rủ cáo đi chơi với danh nghĩa là bạn cũ, rôi nó lại fly qua bên đó, các bác biết ko, nó qua đó vài ngày, nó chat với cáo nhà em, nó mở webcam, em ng` ye^u nó ngồi trên đùi nó và chat, các bác ạ, rồi vài ngày sau, nó thỏ thẻ nhỏ nhẹ với cáo nhà em, là nó yêu 1 cô gái ở VN rồi, chính xác thế nào thì em o nhớ lắm, nhưng đại ý là ám chỉ cáo nhà em :|, em cũng ko hiẻu nó nghĩ gì và nó thế nào, em cũng nghĩ nó chỉ đùa thôi, và cũng chỉ bảo cáo nhà em vài câu.
    Rồi sự việc nó xảy ra các bác ạ, khi cáo nhà em chán em nhất, thì nó với n~ lời lẽ bỏ mật vào tai, với sụ quan tâm mà em ko biết là thật hay ko ( Em nghĩ thế này, ng` ta yêu nhau, đi du học ng` ta cũng khó giũ được tc với nhau, vậy mà yêu đơn phương online qua mạng, 1 năm trời, có hài quá ko nhỉ, hay là do em kém hiểu biết ?)
    Và , đau lắm các bác ạ, em bị đá theo đúng nghĩa của nó, cái sự tự tin, tự kiêu của em nó đổ sập xuống như toà tháp TMTG ngày 11-9, mặc dù tối hôm đấy, em cũng đã rủ được cáo đi chơi để cố lôi lại, cố kíu vãn mọi chuyện, em đã làm mọi chuyện có thể các bác ạ, nhưng cáo nhà em như bức tượng, em cầm tay cáo như cầm 1 khúc gỗ, khi về, em hôn cáo như hôn vào bức tường, ko có 1 chut cảm xúc gì cả, em biết mình đã thất bại, em cố mà lết về nhà.
    Tối qua, trên YM, em nói mọi thứ em có thể nói, hứa đủ điều em có thể hứa, nhưng vô dụng các bác ạ, cáo nhà em lạnh lùng mà bảo "mình chia tay thôi".
    Đêm đến, em mới cảm nhận được sự cô đơn, sự lãnh lẽo, sợ lắm các bác ạ, em thấy cả thế giới như xa cách mình, đầu em thì cố tránh tĩnh em "ko có gì phải tiếc, mày tự do rồi, giờ mày có thể ăn chơi , có thể kiếm mấy em xinh tưoi, mà mày abc, mà mày ko sợ làm ai tổn thương", nhưng ko ổn bác ạ, em khóc như em lúc nhỏ, như lúc em xem film em tưởng tượng đến cảnh gia đình em lạnh lùng như trong phim, em dễ khóc lắm, từ nhỏ em đã là đứa mít ướt rồi, càng lớn lên, em cang tỏ ra lạnh lùng, để chứng tỏ mình mạnh mẽ, và rồi em trở lên như thế từ lúc nào ko biết.
    Đêm qua, em ngồi 1 mình trong bóng tối. em nhớ đến cáo nhà em, em nhớ đến bố mẹ em, em nhớ đến chị gái em, em thương họ n` lắm, em nhận ra rằng , tiền, xinh, ngon,.... tất cả chỉ là phù phiếm khi ko có ý nghĩa của cuộc sống, đó là Tình cảm gia đình, Tình yêu và Tình bạn.
    Em tưởng tượng đến 1 ngày, em trở về 1 căn nhà rộng lớn, nhưng em chỉ có 1 mình, o có ai ở cùng em cả, sợ lắm các bác ạ.
    Em nói luyên thuyên quá, em viết ra đây để mong n~ ng` như em, hãy sống thật với bản thân mình, hãy quan tâm tới ng` thân, ng` yêu của mình, còn phần em, em sẽ cố gắng hết sức để cáo trở về bên em.
  2. chanyeu123

    chanyeu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    18 sắp sang 19 tuổi chưa phải là người lớn cũng ko còn là 1 đứa trẻ con nữa.nhưng nghe cách kể chuyện của bạn mình có cảm giác rằng bạn vẫn còn con nít lắm,bạn nói bạn kiếm được tiền sớm nhưng điều đó cũng chả làm giảm đi tí trẻ con nào trong con người trong suy nghĩ của bạn,ít ra là trẻ con hơn cô bạn gái của bạn.bằng tuổi với nhau con gái thường suy nghĩ già dặn hơn con trai mà...bạn đối xử với ng ta thế ng ta bỏ bạn là phải,yêu mấy thì yêu sức chịu đựng cũng có hạn thôi.mình nghĩ bạn nên bỏ cuộc đi,đừng níu kéo,oán trách ng ta và cũng đừng chửi cái thàng mẹ kiếp nào đấy ở trời tây vì ko co cái thằng đấy thì ng yêu bạn cũng vẫn bỏ bạn thôi
    P/S:mình bằng tuổi bạn
  3. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em biết em trẻ con bác ạ, em biết là em rất tồi tệ, bài post trên là suy nghĩ, là hành động của em từ ngày 27-12 về trước bác ạ, từ hôm nay em đã quyết định đổi mới mình, em bỏ đi n~ cái ngại ngùng mà ko dám bộc lộ tình cảm của em, em bỏ đi cái y nghĩ tiền là tất cả đã ngự trị trong đầu em 2 năm qua, em quan tâm đến bố mẹ em, đến ng` thân em, em ko cố tỏ ra lạnh lùng nữa, vì em biết em chả mạnh mẽ quái gì :|.
    Còn về em và cáo nhà e, em ko bỏ qua được bác ạ, ý nghĩa cuộc sống của em là ở đó.
    Cám ơn bác đã reply
  4. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    người ta chỉ biết giá trị của những thứ người ta có khi nào người ta mất nó!
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    juri tưởng bạn hạnh phúc chứ. Juri đang đợi tình cảm của juri xấu đi như bạn để có thể chấm dứt. Đàn ông đến là vui. Yêu chỉ là để yêu còn họ thì chỉ thích chinh phục thì phải.
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Hạnh phúc là cái gì đó đã vọt ra khỏi tầm tay. Còn người không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Và chỉ khi mất đi mới biết giá trị của nó to lớn đến thế nào, híc ...
  7. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Khổ ải vô biên, chỉ cần quay đầu lại là thấy bờ
  8. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ông còn trẻ như thế lo gì. Tôi cũng từng như ông, có hạnh phúc, có người yêu, có nhiều thứ,... nhưng mình ko biết giữ, để trôi đi mới tiếc. Nhưng ít ra ông còn trẻ hơn tôi nhiều. Còn quay đầu được. Mà ông tử tế lên thì người iu ông có thể quay lại.
    Cái gì là của mình, thì nó vẫn là của mình.
    Cái gì ko phải của mình, có cố giữ cũng chẳng được.
  9. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi các bác ạ, em biết là chuyện của em sẽ rất khó khăn, nhưng em sẽ cố gắng, con gái trên đời thì ko thiếu, nhưng ng` con gái hợp với mình, hiểu mình thì chỉ có 1 thôi.
    Biết đâu đấy, vài năm sau em lại vào update topic này, rằng em và cáo sắp cuới :)), đọc tới đây chắc n` bác cưòi em, trẻ con 18-19t o lo học hành mà mơ tới tương lai xa làm gì, nhưng mà, biết đâu đấy.... :D
  10. backtolife

    backtolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú viết cũng chân thành đấy chứ nhỉ?Nhưng mới 1 hôm e rằng quá sơm để khẳng đinh chú đã thay đổi để quay lại với em nó.Thêm nữa chú viết ra những dòng này anh thấy mang nặng tính cay cú nhiều hơn là ăn năn hối cải.
    Cứ đợi thêm thời gian đi xem nào , ít nhất chú vẫn còn nhiều cơ hội hơn cái thằng bên Sing kia.Chú ở gần em nó và quan trọng lại là người yêu cũ của em ý.Chưa hẳn đã mất đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này