1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống. Liệu có quá muộn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi schreier, 28/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vâng anh ạ, quả thật là em cay cú, nhưng là cay cú với bản thân mình , ngày hôm nay em học được n` điều quá, học từ TTVN
    Cám ơn anh vì động viên em, cám ơn mọi ng` vì đã chia sẻ với em.
    Có 1 câu chuyện bên box tâm sự, em nghĩ là rất hay, có thể 1 số ng` đọc sẽ nhận ra mình trong đó :
    http://www8.ttvnol.com/forum/tamsu/972666/trang-1.ttvn
    Và đây là bài hát mà giờ em mới thấy ý nghĩa ^^ :
    http://music.yeucahat.com/listen.php?s=1431
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hoặc người ta tự gán cho nó những giá trị đấy khi người ta đánh mất nó
  3. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Ku em này giống mình quá
    Mấy ngày vừa rồi tìm một chút niềm vui ở những người bạn mới quen nhưng tối về đến nhà vẫn thấy lạnh lẽo, cô đơn . Bây giờ chỉ có vùi đầu vào công việc và chơi bời thôi
  4. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đã nhổ thì không liếm .Chẳng qua là mất con ô sin làm gì mà đă nhặng xị lên .Em mà kết nó thật thì đã đ.. làm thế tầm 1 tháng sau là chẳng nhớ jì nữa đâu
  5. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Nhất cự ly nhì tốc độ, thằng bên Sing kia làm sao = chú.
    Chú nên áp dụng chiêu thức nói xấu nó có nghệ thuật, bọn du học chẳng ra gì đâu. Con gái dễ lung lay lắm.
    Quan tâm e ý 1 cách chân thành, kiểu như xây lại thành ý, chú đã có cái móng rồi, giờ chỉ xây tường lên thôi.
    Nếu ko bem được thì đạp đổ, mới 19 tuổi đang độ bẻ gãy... sừng trâu. Ko được thì phải Nham hiểm thật vào.
    A thèm được như chú đớ
  6. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào trong box tư vấn thấy ghê quá,gió bão,bom mìn,lựu đạn bay mù mịt...khiếp thật...
  7. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Đời còn dài, gái còn nhiều. Cậu mới 18,19 t; ko biết tháng kiếm được bao nhiêu xiền. Đời ko thiếu gái, chỉ sợ ko kiếm đủ xiền để gái theo.
    Thời trai trẻ ai cũng viển vông lãng mạn, độ 10 năm nữa thì sẽ tự thấy ý nghĩ tuổi 18 là buồn cười. Cậu cứ chú ý theo dõi mấy cái topic than khóc, nhanh thì 1 tháng mà chậm thì 5,6 tháng là anh chị em đều có người mới cả.
    Đời không nên cay cú, cái cốc rơi xuống đất coi như vứt đi, quay lại có khi đứt tay đứt chân
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chep.. ko có gì là QUÁ MUỘN cả đâu em ạ.
    cô gắng lên nào
  9. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    anh nói thật lòng là em nên để cáo nhà em có thêm thời gian, thay vì cố níu kéo thì em nên thay đổi bản thân đi, ko phải là nói mồm mà bằng hành động ấy, nếu cáo vẫn còn tình cảm với em, nếu lời nói ấy chỉ là do đang buồn phiền thất vọng về em mà chưa hoàn toàn hết tình cảm với em thì cáo sẽ nghĩ lại mà bật đèn xanh cho em thôi. Điều cáo nhà em muốn là em biết quan tâm đến người khác, để ý đến suy nghĩ của người khác ấy, nếu em có những biểu hiện ấy thì anh tin là cáo sẽ thấy vui và tin tưởng em hơn, chắc em ở HN hả, trời lạnh thế này em nên tặng cáo 1 món quà nho nhỏ nhưng thiết thực 1 tí như khăn len hay mũ len, găng tay, thậm chí cả bít tất, miễn sao nó giúp cơ thể giữ ấm, nhớ tặng trực tiếp và nói lý do em tặng. Rồi sau đó em nên quan tâm đến gia đình và công việc nhiều hơn là quá quan tâm đến cáo. Hành động thể hiện sự quan tâm ý nghĩa hơn mấy câu "anh xin lỗi" rồi "anh đã sai" hay kiểu như "anh ko thể sống nổi nếu ko có em, hãy tha thứ cho anh, hãy cho anh 1 cơ hội".... nghe cải lương lắm. Đừng có lúc nào cũng lẵng nhẵng theo cáo, anh nhắc lại là hãy giành thời gian quan tâm đến gia đình và công việc, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han cáo. Cáo đang chờ sự thay đổi và hối lỗi của em đấy (cụ thể là việc chấp nhận đi chơi với em này, vẫn để em nắm tay, rồi lúc về vẫn để em hôn đó, chứ nếu ko còn tình cảm gì thì đã gạt phắt đi rồi). Miễn là em phải chân thành, thực lòng sửa chữa lỗi lầm thì cáo sẽ quay lại với em thôi. Mạnh mẽ lên chàng trai!
  10. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nhận ra được ý nghĩa cuộc sống như thế không phải muộn đâu, mình biết có những kẻ 7x ăn chơi tiêu tiền như rác và chẳng có vẻ gì là sẽ nhận ra được ý nghiã của cuộc sống trước khi vào hòm cả.
    Nhưng ý nghĩa cuộc sống đó chưa hẳn đã là đầy đủ đâu bạn ạ. Bạn hãy thấy rằng : cuộc sống còn rất nhiều thứ, ngoài tình yêu còn có gia đình, còn công việc, còn các mối quan hệ và vị thế trong xã hội. Bạn mới chỉ có một bài học của cuộc sống dành cho tình yêu thôi.
    Thật là buồn, một cô gái đã yêu nhiều như thế, thậm chí theo những gì bạn viết thì đến giờ cô ấy vẫn chưa hẳn đã hết yêu bạn đâu. Nhưng bạn đã phụ cô ấy rồi. Xin lỗi, mình nói là bạn chứ không phải cô ấy phụ bạn đâu, vì trong suốt thời gian như thế, đã yêu bạn như thế mà bạn không hiểu, không đáp lại. Giờ có lẽ trái tim cô ấy đã rung động trước một người khác rồi. Bạn hãy nghĩ đến những gì cô ấy đã dành cho mình mà cầu mong, hoặc giúp đỡ (nếu có thể) cho cô ấy hạnh phúc (bạn nghe kỹ nhé, giúp cô ấy được hạnh phúc). Đó là cách bạn yêu và là sự đáp lại những gì cô ấy đã dành cho bạn đó.
    Ps : Mình tin là nếu bạn thực sự thay đổi đúng như những gì cô gái ấy mong muốn thì người ta sẽ về với bạn. Mối tình đầu, và sâu sắc như vậy không dể gì mà quên đâu.
    Được frozen_flame sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 29/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này