1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống. Liệu có quá muộn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi schreier, 28/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    1 lần cho 1 đời
    Âu cũng là cái liễn, có thế mới biết rút kinh nghiệm.
    Mới 18,19 chắc cuộc đời còn dài cho em trải nghiệm thôi.
  2. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    kHÔNG CÓ RÌ LÀ QUA MUỘN CẢ BẠN Ạ
  3. TuongCuopZZZ

    TuongCuopZZZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sớm hay muộn nó tùy thuộc vào suy nghĩ,hành động tiếp theo của chú,có khi nay chú biết thế nhưng mai chú quên tuốt thì sao???Lại coi tất cả là cái đinh thì hỏng,có người sớm nhận ra cái sai của mình,biết sửa nó bằng hành dộng nhưng cũng có người nay buồn thì thế nhưng mai vui lại đâu vào đấy,hy vọng chú không vậy.Có điều chắc chắn là bạn gái chú rất thất vọng về cách hành động trẻ con mẫu giáo của chú nhưng nó vẫn rất yêu chú,chắc chắn đấy,tình yêu bọ xít các chú không tan nhanh thế đâu nhỉ??Bằng mọi cách gặp em nó,dù van xin tha thứ cũng làm,vứt mẹ cái sỹ diện hão đi mà xin lỗi em nó ,đừng có nghe mấy thằng thầy dùi: mày làm *** ji phải khóc lóc van xin nó,con gái thiếu xxx gì.......vân vân.Nếu chú biết quý trọng tình cam thì hãy làm đi còn không thì mãi ôm nuối tiếc như anh đây thôi,he he vì cái sỹ diện hão anh đã mất đi không chỉ tình yêu mà còn nhiều thứ nhé.Chúc chú mão đáo thành công,lại cưới ngựa về nhá
  4. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cảm ơn các anh chị rất n`, có lẽ em nên để cáo nhà em 1 thời gian suy nghĩ
    Vui lên nào
  5. TuongCuopZZZ

    TuongCuopZZZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Dòng vàng ấy là điều anh muốn nói: chuẩn bị tạm biệt tình yêu đi nhé,để 1thời gian nữa nó nghĩ: anh cũng chỉ hời hợt thế thôi,có yêu tôi đâu,vậy thì tiếc làm ji
  6. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, mỗi bác 1 ý kiến T.T
    Nói chung là em đã cố gắng hết sức, và em ý có nhẽ đã căng thẳng thần kinh lắm rồi anh ạ
    Đêm hôm 28 vừa rồi em dành cả đêm để viết thư tình ( Cái mà chả bao giờ em làm), gần nửa năm ko động vào cái but với cả tờ giấy, mỏi tay kinh
    Tối hôm 29, em mua hoa, em đến cổng nhà cáo lúc 8h, em nt đẻ cáo xuống, mà nói chung là ko thành công.
    Em đứng đến 10 hơn, bm em gọi em về, thôi thì em đành về
    Trước khi về thì em cũng đưa được thư trực tiếp cho cáo ( em phải nt là xuống với tư cách bạn bè thì cáo mới xuống ), hoa thì em để trước cổng khi em đi về
    Nói chung em thấy cáo nhà em stress lắm rồi, tốt nhất o nên để stress tăng cường, nên em nghĩ để cáo 1 thời gian để suy nghĩ, cái thạ^t, cái ảo, cái giá trị, cái ko
  7. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hem tin dc, chắc cái này của bác cao thủ nào nhớ lại chuyện ngày xưa roài.19 tuổi thì tớ chỉ nghĩ đến game, tiền bố mẹ cho.Giọng văn thì sành đời như 1 anh đi làm 5 năm rồi.Nói chug là em hem tin..Dạo này lắm topic spam quá.
  8. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đâu phải ai 19t cũng thế à bác :D, em là em nói thật đến 95%, từ 1 vài trường hợp ko nhớ nên thêm bớt 1 xíu cho nó hợp văn cảnh
    À mà bác này 87, hơn mình 2t T.T
    Cáo vùa sms chúc em năm mới đúng lúc 0h0'', em thì nt chúc mư`ng từ 11h vì sợ mạng lag , nói chung là cái gì đến sẽ đến, mình cũng đã cố gắng hết mình rồi, các bác nhỉ :D
  9. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bạn có đúng là 19 tuổi và không để ý chuyện yêu đương đến nỗi bỏ lơ cả bạn gái hay không thì không rõ.
    Nhưng mình nghĩ là bạn đừng nên làm như thế. Bạn nên xác định một sự thật rằng : bạn đã mất cô bé ấy rồi, và đó là lỗi của bạn. Mình không hiểu bạn căn cứ vào điều gì để nói về cái thật - ảo, cái giá trị - không giá trị nhỉ? Bạn thử nghĩ thế này nhé : cô bé ấy đã yêu rất rất nhiều ( chắc chắn là hơn bạn yêu cô ấy - dựa vào những thông tin bạn cung cấp ), cô ấy cũng đắn đo và cân nhắc rất nhiều để có quyết định chia tay và chọn một cơ hội khác. Còn bạn, bạn mới chỉ nhận ra điều đó thôi. Nên cái gì thật vào ảo, giá trị với cả không giá trị thì cô ấy là rõ nhất ( và chỉ cô ấy mới có thể đánh giá được thôi ). Bạn đừng nuôi ảo mộng nữa.
    Và bạn có biết rằng, với phần lớn con gái ( xin nói rõ là phần lớn nhé ), họ yêu người nào đó, không phải vì người đó là số một của thế giới đâu. Họ yêu vì đó là người họ đã lựa chọn. Bạn đừng nhầm rằng bạn đã từng được yêu, và bạn hơn người mới của cô ấy về tất cả mọi mặt mà bạn lại có thể lấy lại được cô ấy đâu. Hy vọng của bạn chỉ là : cái người mới ấy lầm lỗi để đánh mất niềm tin và hy vọng của cô ấy thì may ra ( may ra nhé ) cô ấy về với bạn.
    Bạn đừng làm khổ cô ấy vì những chuyện quá khứ, đừng dùng những chuyện đã qua để hành hạ người ta ( nếu đúng là bạn yêu, bạn phải mong cho người ta gặp được người tốt chứ ). Hãy làm bạn cho tốt với cô ấy và cao thượng hơn đi bạn.
    Được frozen_flame sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 01/01/2008
  10. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cảm ơn bác đã khuyên nhủ, thì như em đã nói, giờ em ko muốn làm cô ấy thêm stress, nên em cũng ko lằng nhằng nữa, tuỳ cô ấy suy nghĩ thôi .
    Còn cái thật, ảo mà em nói, là do suy nghĩ của em, chứ ko phải suy nghĩ của cô ý.
    Em cũng biết là khó, uhm, khó thì mới phải phấn đấu, trên đời ko có gì là ko thể, right?
    Em vẫn hi vọng, vì em nghĩ có thể ( chỉ là có thể ) cô ấy vẫn còn chút tình cảm với em, như thế thì em hoàn toàn còn cơ hội, chư'' nếu cô ý thật sự ( thật sự nhé ) love 1 đứa ở cách xa mấy nghìn km qua yahoo, và ko còn tí tình cảm gì với em, thì em cũng đành phải biết chấp nhận, ra đi, cầu chúc cô ấy hạnh phúc, và kiếm 1 hạnh phúc khác cho riêng mình ( Nghe hơi sến
    Em nói đến cái ảo, là cái online, ai dám bảo online là thật, ai dám bảo tình cảm online la ko phải bồng bột?
    Có n` cái khó diễn đạt trên forum, thôi em cũng bày tỏ quan điểm của em thế thôi, cái kiểu type của ttvn hơi khó chịu, n` khi ko type được TV, phải xáo mấy dòng đi mới type được, thành ra bài viết cứ lộn tùng phèo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này