1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận ra!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hero307, 27/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hero307

    Hero307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra!...

    Khi còn có cơ hội bên em, còn có cơ hội nhìn thấy em thì vẫn phân vân ko biết gọi tên những nỗi nhớ khi ko có em, những lúc bồn chồn khi sắp gặp em là gì, vẫn ko cắt nghĩa nổi cái gì đang luồn lách quẫy đạp trong tim mỗi khi ngồi cạnh em. Đến khi hiểu được em, hết phân vân rồi cũng là lúc chấp nhận để em ra đi và cũng là lúc biết rằng tôi yêu em. Dẫu thời gian bên em chưa dài, dẫu biết em ko thuộc về tôi, dẫu biết...
    Gửi lúc 14:44, 01/09/05
  2. Hero307

    Hero307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    "...vì em còn mãi bên người, anh đứng bên lề. Yêu em si mê, yêu vụng về em ko sao biết đâu, cho dẫu em thuộc về ai. Anh như chim bay xa bầy nhiều hôm chợt muốn quay về em..."
    Gửi lúc 17:29, 01/09/05

  3. Hero307

    Hero307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa làm cho em một việc tốt: giúp em tìm lại được tình yêu thực sự của mình. Vui lắm khi làm được gì đó cho em, nhưng trong niềm vui đó sao lại có một cái gì đó ko trọn vẹn, một cái gì đó gợn gợn. Tại sao? Nó giống như niềm vui của người dân chài khi tìm lại được một mảnh cái vô-lăng gỗ của con tàu đã bị đánh tan tành sau cơn bão dữ. Vui đấy vì lại được nhìn thấy và hình dung ra một cái vô-lăng gỗ đã bóng nước sơn và còn nguyên vẹn ở đúng vị trí của nó trên con tàu thân thuộc. Chỉ là hình dung thôi, vui đấy nhưng hình như trong sâu thẳm tâm hồn đã có một thứ gì đó vỡ vụn, không thể lành được nữa... Yêu là gì? Yêu là thực sự mong muốn người mình yêu được hạnh phúc cho dù trong hạnh phúc ấy ko có tôi. Vậy chả phải tôi đã làm được điều đó sao? Giúp em quay trở lại với tình yêu của em, nghe em hứa em sẽ hạnh phúc cũng làm tôi hạnh phúc, thực sự hạnh phúc chứ ko phải như những lời sáo rỗng đọc được trong sách. Hạnh phúc thật đấy, nhưng hạnh phúc ấy sao giống như ngọn đèn đẹp đẽ được trạm trổ công phu nhưng được thắp lên lần đầu tiên trong một đêm bão lớn. Nó vất vả để ko bị tắt, nó vất vả để chống chọi với trời đêm bão tố. "Bão ở trong lòng", phải, điểm Văn chưa bao giờ vượt qua điểm 6 đã ko để tôi có dịp hiểu hết những gì ẩn chứa trong câu nói ấy. Giờ đây khi nhìn em ra đi, tôi mới hiểu được bão tố trong câu nói ấy, mới hiểu được bão tố trong lòng tôi khắc nghiệt thế nào. Từ khi gặp em, đến giờ mới là lúc tôi có thể định nghĩa rõ những cảm xúc khác lạ khi nghĩ đến em. Tôi yêu em. Phải, đó thực sự là tình yêu. Tôi không còn phân vân nữa, ko nghi ngờ nữa. Chưa bao giờ tôi cảm nhận một tình yêu rõ ràng như lúc này.
    Em, em hạnh phúc cũng có nghĩa là tôi hạnh phúc, cho dù trong hạnh phúc của em ko có tôi. Khi đã tìm lại được tình yêu của mình thì giờ đây người hạnh phúc là em. Khi hạnh phúc con người ta thường mỉm cười, nếu có khóc thì đó cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Vậy mà khi tạm biệt tôi em khóc. Em có dám nói rằng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc không? Vậy nên em không được khóc. Hãy giữ lời hứa em đã hứa với tôi em nhé. Đừng để những gì tôi đã làm cho em trở thành vô nghĩa. Hãy luôn mỉm cười trong hạnh phúc, nhé...
    Gửi lúc 12:06, 02/09/05

    Được Hero307 sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 27/03/2006
  4. Hero307

    Hero307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ... 9 tháng rồi kể từ lần gặp đầu tiên, 4 tháng trôi qua trong hạnh phúc có nhau, 2 tháng cho một sự khởi đầu mới và 2 ngày để nhận ra... Tất cả chưa đầy 1 năm nhưng đủ để anh nếm trải nhiều trải nghiệm. Url đến chỗ này cũng đã được thay đổi, em sẽ không vào được để xem lại những dòng này nữa. Giờ đây chỉ có mình anh.
    "?oHơn bao giờ hết lúc này anh hiểu rằng chúng mình đã yêu nhau nhiều thế nào. Dường như đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu 2 đứa mình đã xa nhau thế nào. Đối với anh không có đêm nào là đêm cuối cùng cả, trong suy nghĩ của anh chúng mình sẽ vẫn ở bên nhau hạnh phúc, không gì chia cắt được. Gắng cười lên em nhé!?
    ?oEm ơi, anh yêu em nhiều biết nhường nào.?
    ?oAnh phải xin lỗi con vì đã không giữ được con bên mình, và đến bây giờ anh lại tiếp tục không giữ được em. Xin lỗi con, ngàn lần anh xin lỗi con.?
    ?oEm đang đau 1 nỗi đau mà cả 2 chúng ta cùng cảm nhận được. Em không nhẫn tâm với em mà cuộc đời này nhẫn tâm với em, và cả với anh. Anh vẫn đang tự hỏi mình sao cay đắng lại đến với 2 đứa quá sớm khi sự khởi đầu mới còn chưa gặt được nhiều thành quả.?
    ?oCon liệu có hạnh phúc không khi anh không ở bên em? Em hãy cứ để 3 chúng ta luôn được đoàn tụ bên nhau trong tim anh, trong tim em và trong tim con chúng ta, em nhé.?
    ?oAnh thấy có 1 sự ngọt ngào đang dần dần xoa dịu bới đi phần nào những nỗi đau những ngày qua. Em ăn nhiều để bù lại nhé, ăn cho cả 3 chúng ta.?
    ?oI want to spend my lifetime loving you?
    ?oNếu anh có thể, em sẽ là bến đỗ cuối cùng của anh trong kiếp sống này, và là bến đỗ duy nhất của anh trong những kiếp sống về sau. Anh mãi yêu em?
    Anh có nhớ những tin nhắn này không? Anh yêu em nhiều đến thế cơ mà. Và anh cũng biết em yêu anh nhiều thế nào. Hôm chủ nhật em đã rất vui. Điều làm em vui nhất chính là câu nói của anh: ?oAnh sẽ không để em xa anh?. Sau khi nói chia tay anh, em đã rất đau. Em không thể chịu được suy nghĩ rằng em sẽ phải xa anh. Em đã có một ngày hạnh phúc khi mà em được có anh, được bên anh và được sống trong gia đình anh. Đó là một hạnh phúc lớn lao, một hạnh phúc mà em ngỡ rằng sẽ không bao giờ có được nữa khi em nói chia tay với anh. Chúng mình đã không chấp nhận được thực tế chúng mình sẽ xa nhau, chỉ còn nhớ về nhau bằng những kỷ niệm đẹp. Em không đủ can đảm để đối mặt với thực tế. Bởi vì trong thực tế ấy, có thể em phải xa anh mãi mãi.
    Có rất nhiều cách để yêu và làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Anh nói: ?oAnh sẽ hạnh phúc nếu em hạnh phúc dù trong hạnh phúc ấy của em không có anh.? Em cũng đã nói với anh: ?oKhông phải cứ được ở bên nhau mới là yêu nhau nhưng yêu mà được ở bên nhau thì vẫn hạnh phúc hơn? và anh còn nhớ câu nói của em mà anh thích nhất không?
    ?oNếu sương tan vào cỏ
    Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
    Nếu em tan vào anh
    Em cũng tin mình sẽ xanh như cỏ?
    Đó không phải là câu nói vu vơ mà đó là cả một khát vọng, mong ước của em. Trước khi gặp anh, em đã không thể biết được rằng sẽ có lúc em lại yêu mãnh liệt như em đã yêu anh. Và em sẽ ra sao nếu em phải xa anh? Em biết chúng mình sẽ không mất nhau bởi chúng mình sẽ mãi sống trong tim nhau.
    ?o1 lần gặp gỡ, 1 lần đã đến trong nhau ta sẽ không bao giờ quên? ?" em sẽ không quên, không quên bất cứ một kỷ niệm nào của chúng ta và em sẽ còn cùng anh xây thêm nhiều kỷ niệm nữa. Em sẽ phải đối mặt với thực tế, em hứa với anh rằng em sẽ đối mặt nhưng không phải là lúc này. Em xin anh hãy cho em ở bên anh lúc này. Em cầu xin anh đó. Anh thương em nhiều, yêu em nhiều đúng không? Anh đã nói anh muốn được chia sẻ cùng em những khó khăn của em, anh không muốn đứng bên lề cuộc đời em đúng không? Vậy thì lúc này đây đang là lúc em thấy khó khăn, em muốn có anh trong cuộc đời em mà trước tiên là đứng cạnh bên em trong khó khăn này. Hãy cho em được ở bên anh và hãy tiếp cho em thêm sức mạnh để em có đủ nghị lực đối mặt với thực tế. Em biết và anh cũng biết rằng anh luôn khao khát có được em một cách trọn vẹn. ?oCó nhau trọn vẹn? - đó là khát vọng mà cả anh và em luôn muốn có. Em thực sự thấy mệt mỏi. Em không muốn cứ phải chứng tỏ mình là người mạnh mẽ. Em muốn được là chính em. Được khóc khi buồn. Được cười khi vui. Được mọi người quan tâm, chăm sóc. Được yêu và sống với tình yêu. Em biết anh cũng thấy mệt mỏi khi chưa có em trọn vẹn. Dù có mệt mỏi, em cũng xin anh hãy cho em ở bên cạnh anh lúc này. Khi yêu em anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi và lần này vì em anh hãy chịu thiệt thòi thêm một lẫn nũa đựơc không? Hãy cố tỏ ra thật vui vẻ khi bên em, hãy làm như giữa chúng ta không có chuyện gì hết. Đừng để em thấy bất cứ một khó khăn nào đang ở giữa chúng mình. Bên em, chỉ yêu em thôi và khát khao có được nhau. Đừng nói chuyện gì khác ngoài chuyện tình yêu của chúng mình. Hãy cho em một cuộc sống chỉ có anh, có em và những đứa con của chúng ta. Anh có hứa với em không? Em biết như thế là đòi hỏi ở anh quá nhiều. Vì em, vì em mà làm như thế được không?"

    Tất cả đã xa rồi, những gì được và chưa được thì giờ cũng đã thành quá khứ. Để trôi đi những gì khờ dại, để đọng lại những gì sắc sâu cùng những phút giây trọn vẹn. Một mai nếu còn được gặp lại xin hãy cho được nhìn thẳng vào mắt nhau và mỉm cười. Vĩnh biệt em, cùng với tất cả hoài bão, khát vọng về một gia đình trọn vẹn giờ đã là quá khứ. Cầu chúc cho hình ảnh gia đình ấy sẽ luôn toả sáng trong tim anh, trong tim em và trong tim các con. Anh yêu em, yêu các con và yêu gia đình mình, mãi mãi...
    Trọn vẹn
    Muối đã mặn, ngàn đời vẫn mặn
    Gừng đã cay, muôn thủa còn cay
    Tình đã trao, dù xa cách vạn ngày
    Nơi sâu thẳm, là tên em... anh vẫn nhớ...

    Được Hero307 sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 28/03/2006
  5. Hero307

    Hero307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là được ba ngày rồi. Ba ngày Trang đã mang em Béo của anh đi. Ba ngày xáo trộn, ba ngày mất thăng bằng. Xin lỗi em Béo nhé, anh để cho mình ba ngày để tuột dốc và kể từ mai anh sẽ lại vững vàng "rắn rỏi" như lý do em Béo yêu anh. Khi Trang đi anh đã rất đau, nhưng rồi nhận ra rằng không thể làm khác được trong lúc này, anh đã chấp nhận cái thực tế ấy và bây giờ anh chỉ còn lại em Béo, các con và gia đình mình tại góc riêng này. Trên phương diện nào đó gia đình mình đã được đoàn tụ bên nhau, phải ko em. Từ giờ tới khi tay anh lành vào cuối mỗi ngày làm việc anh sẽ lại tìm đến đây để trò chuyện với em, với gia đình mình, để anh được gần em dù biết rằng em sẽ ko bao giờ trả lời anh. Ảo tưởng về những gì đã qua? Anh ko cần biết. Chỉ cần em và con luôn ở bên anh, vậy là đủ.

  6. Hero307

    Hero307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Từ khi bố vào Đà Nẵng bu toàn ở nhà một mình. Cả cuộc đời bu phải xa bố biết bao lần, vậy mà chưa khi nào bu phàn nàn nửa câu. Anh hiểu bu mà, bu ko phải là thánh. Ban ngày nhìn bu cứ lụi cụi một mình nhưng luôn cười hiền, mỗi khi đi ngủ mà đóng kín cửa phòng anh hiểu bu sợ một mình. Bu thấy cô độc khi bố đi công tác. Anh với ông Th. thì chuyên gia về muộn nên lần trước anh mới nhờ em ban ngày thỉnh thoảng em chạy qua chơi với bu cho bu đỡ buồn. Nhưng tréo nghoe, giờ thì em ko thể qua nhà chơi đc nữa. Trang thì còn bận những dự định riêng của mình và nếu có đc anh cũng ko muốn Trang sang. Cuối cùng thì bu vẫn cứ cô độc một mình, nhu mì và tận tuỵ. Nhưng anh tin bu vẫn hạnh phúc với gia đình mà bu đang có. Với anh bu trong sáng và thánh thiện lắm, cả đời ko biết đến 1 toan tính bon chen nào.
    Nhắc đến Trang, anh cũng ko trách cô ấy và chắc hẳn em cũng ko muốn anh trách cô ấy. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân mình mà. Cô ấy đã mang em đến thì cũng có quyền mang em đi, chỉ trách một điều duy nhất: Trang đã để anh yêu em nhiều mất rồi.
    Em ơi, con đã biết ăn bánh khoai chưa em. Thỉnh thoảng em mua bánh khoai cho con nhé, nói nó ăn hộ anh thêm một suất nữa. Anh muốn trông thấy nó tròn xoe quá.

  7. Hero307

    Hero307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười, có phải anh đang viết nhật ký ko nhỉ. Trước giờ anh vẫn coi việc viết lách thế này thật mất thời gian vô ích và ko thích sự uỷ mị. Có lẽ khi có gia đình vào thì người ta thay đổi chăng? Chả biết nữa. Anh nhớ em, nhớ con và gia đình mình...

  8. Hero307

    Hero307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gọi điện cho em Béo, sao em ko tự chăm sóc cho mình như em hứa? Em phụ thuộc Trang quá rồi. Ko biết làm gì được cho em nữa. Hôm qua là 28, anh đã gọi cho em như lời đã hứa trước khi em về quê nhưng anh sẽ ko gọi lại nữa, để lòng em lắng xuống khi xa anh, để anh thực hiện được dự định của mình. Anh đã ko hứa gì với em, anh biết anh sẽ thay đổi nhiều vì ngay từ khi Trang chạy ra khỏi quán anh đã thấy mình thay đổi, từ khi đó lòng anh đã lạnh đi mỗi khi chợt nhớ đến Trang và những gì cô ấy đã làm. Anh chỉ nhớ em, nhớ khoảng thời gian của chúng mình, nhớ khuôn mặt em cười, nhớ vòng tay êm ái... Tất cả những kỷ niệm về em anh sẽ mang theo, anh đã yêu em và sẽ chỉ yêu riêng mình em Béo thôi. Béo hãy chờ anh nhé. Sẽ chỉ 1 tháng, 2 tháng thôi nhưng cũng có thể sẽ là 1 năm, 2 năm, khi anh thấy mình đủ tồi tệ, lừa lọc để so với anh Trang vẫn còn được coi là người tốt, lúc đó anh sẽ tìm về với em. Nếu lúc đó em Béo vẫn còn yêu anh và chờ anh về thì anh sẽ cầu xin em Béo tha thứ cho những lỗi lầm anh đã gây ra và đón nhận anh quay về.
    Cầu chúc em Béo của anh luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và mỉm cười...

    Được Hero307 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 30/03/2006
  9. Hero307

    Hero307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  10. Hero307

    Hero307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Béo ơi, anh bế tắc rồi. Anh ko biết làm gì là đúng nhất trong lúc này nữa. Nhiều việc xảy ra quá rồi, anh ghê sợ chính bản thân anh...

    Được Hero307 sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 04/04/2006

Chia sẻ trang này