1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận ra!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hero307, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hero307

    Hero307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi anh ko vào đây. Có nhiều chuyện đã xảy ra quá. Đọc lại những dòng đã viết ngày xưa mới thấy mình đã thay đổi nhiều thế nào. Béo của anh vẫn vậy, vẫn trọn vẹn như ngày nào. Béo vẫn tượng trưng cho tình cảm tốt đẹp của anh dành cho Trang, à, hay nói đúng hơn Béo vẫn là hình ảnh trọn vẹn anh tự vẽ ra để tự bù đắp cho những tình cảm mà anh đã một thời cho đi mà ko cần đền đáp. Béo ko có thực, Béo chỉ tồn tại trong tim anh là một hình bóng mà anh mong sẽ được gặp ở ngoài đời thực. Nhưng tất cả đã chấm dứt.
    Trước khi đến với anh, Trang đã có một tình yêu của mình, cũng đã đam mê, cũng đã hiến dâng. Với anh đó không phải là điều đáng xấu hổ. Ai mà ko một thời đam mê, một thời trọn vẹn. Trang cũng vậy và khi đến với anh Trang ko còn trong trắng. Một quãng thời gian 6 năm với 2 năm cho 1 tình yêu học trò và 4 năm cho 1 tình yêu như vợ chồng. Vậy mà khi đến với anh, Trang còn cố làm như mình gia giáo, trọn vẹn đến với anh với những lời nói dối một cách chân thành và những mưu mô tính toán đáng coi thường. Anh ko trông đợi một con người như vậy. Với anh 1 đứa con sẽ là niềm hạnh phúc trong gia đình, là một cầu nối thiếng liêng giữa 2 con người yêu nhau. Nhưng với Trang, 1 đứa con chỉ là một công cụ để Trang đó thực hiện những mưu mô tính toán của mình. Trang đó cho rằng mình thật thông minh khi nghĩ ra được những điều đó ư? Nhầm rồi, chỉ để anh thấy coi thường hơn mà thôi.
    Anh thất bại rồi Béo ạ, thất bại khi tự bắt mình tin rằng mình đủ sức làm thay đổi con người Trang. Nhưng không, Trang đó chỉ quan tâm đến những NHU CẦU của mình mà ko cần quan tâm thế nào là phải trái đúng sai, thế nào là đạo đức. Trang đó chỉ biết đến những tính toán tầm thường thấp kém mà ko quan tâm đến người khác sẽ đánh giá thế nào về mình. Trang nói rằng cũng biết xấu hổ vì những gì mình đã làm. Vậy Trang đã xấu hổ ntn vậy? Anh đã hy vọng rằng một ngày nào đó gặp lại sẽ được nhìn thấy ở Trang hình ảnh một người con gái tốt, đứng đắn, có tư cách, xứng đáng để anh tôn trọng hay nói cách khác, anh mong sẽ được nhìn thấy ở Trang hình ảnh em Béo trong đời thực. Nhưng anh đã lầm, anh thất bại. Con người đó sẽ mãi ko thay đổi được. Anh ko trông mong gì nữa, bản chất sẽ vẫn mãi là bản chất.

    Được Hero307 sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 25/05/2006
  2. Hero307

    Hero307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng tất cả cũng đã chấm dứt! Mọi chuyện đến rồi đi như một giấc mơ qua, một giấc mơ dữ dội, sóng gió. Giờ đây ko còn thấy đau nữa khi nghĩ đến quá khứ cuộc đời em, nghĩ đến những gì em đã mang lại trong thời gian qua. Chỉ còn lại một nỗi buồn, một nỗi buồn xâm lấn toàn bộ suy nghĩ mỗi khi bất chợt nhìn thấy một hình ảnh nào gợi nhớ đến những ký ức, những kỷ niệm đẹp về em. Em ko còn liên quan đến cuộc đời tôi nữa nhưng những hình ảnh, những kỷ niệm đẹp, những tình cảm đẹp về em có lẽ sẽ là bất tử...
    Một tình cảm mới mẻ đang đến, nhưng sao ko thấy mạnh mẽ, ko thấy đam mê bằng em. Có lẽ chưa thấy thì đúng hơn. Tình yêu em rất lớn, và sẽ tuyệt vời biết bao nếu ko có những việc làm của em. Em hỏi rằng tôi có tin vào duyên phận không? Câu trả lời cho em là không. Không ở đây mang ý nghĩa tương lai. Không tin vào duyên phận ở tương lai nhưng tôi tin vào duyên phận ở những gì đã qua em à. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu không có những việc em làm, nhưng tất cả đã xảy ra thì tôi tin đó là duyên phận. Em nhắn tin nhầm (?!!) rằng em nhớ tôi, em đã cố gắng nhưng không vượt qua được và em muốn gặp nhưng tôi "chưa" tha thứ cho em vì những gì em đã làm. Không em ạ, không phải là "chưa" tha thứ mà là "sẽ không bao giờ" tha thứ. Tôi nói với em rằng "không bao giờ là quá muộn để làm lại từ đầu", phải, khi một cốc nước đầy em đang tâm đổ đi rồi thì "sẽ không bao giờ là quá muộn" để em bắt đầu cố gắng rót lại cho mình một cốc nước khác đầy như thế. Em hỏi lại vậy trong tình yêu thì sao, em sẽ vẫn có cơ hội làm lại chứ? Em ơi, em không hiểu rằng tình yêu tôi dành cho em đó chính là cốc nước mà em đã đổ đi đó. Em chỉ có thể cố gắng rót cho mình cốc nước khác và hy vọng nó đầy mà thôi, còn cốc nước em đã đổ đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được nguyên vẹn nữa. Rồi em sẽ hiểu những điều tôi muốn nói.
    Giờ đây mỗi khi nhớ về em, tôi chỉ biết chúc em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình, một hạnh phúc thực sự mà cả em và tôi hằng mong muốn em sẽ đạt được. Cầu chúc cho em tìm được tình yêu cho mình và người ấy sẽ yêu em như tôi đã từng yêu em...

Chia sẻ trang này