1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhan sắc có đem lại hạnh phúc ko?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi thotranghoatuyet, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    làm đuôi em Hoa thì chỉ có đánh chết mấy cái đuôi của em thôi chứ làm sao mấy cái đuôi đó đánh anh được
    Càng đi vào mặt trận
    Càng sáng bừng chung thuỷ
    Càng lao lên ngọn lửa bỏng
    Càng yêu em tận lòng
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    có nhan sắc chắc chắn có hp...

    em xin kể cho mọi người 1 vd điển hình là bác CHONDAU...
    ngày nào bác cũng soi gương và tự khen mình xinh trai rùi cười toe 1 cái...mà các cụ có câu "1 nụ cười = 10 thang thuốc bổ" vậy có phải là bác ấy rất hp k0????dc uống nhiều thuốc bổ mà...
    chắc k0 chỉ bác ấy nthế đâu mà còn nhiều nhân le''m nhỉ????
  3. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bản thân nhan sắc ko có tội. Nhan sắc mà đi cùng học thức thì đúng là... tuyệt!

  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Em nào chịu khó lôi topic cũ lên thế
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhan sắc hả, hạnh phúc hả, nhưng nhan sắc = nhán, nhán thì có ảnh hưởng rì đến hạnh phúc chứ............ hè hè
    Các bà các cô cứ lắm nhọt,đứa quái nào mà chẳng thích có "nhán" cứ giả vờ giả vịt nào là có Lết có La, hạnh phúc theo quan niệm của từng người cũng chỉ gần như nhau mà thôi, ai có "nhán" thì sẽ tìm hạnh phúc theo cách của người đó, người ko có thì cũng sẽ đi tìm chứ có đứng một chỗ đâu, mỗi người mỗi vẻ,một quan niệm sống khác nhau, rồi thì cũng hạnh phúc tất, nhưng phải công nhận là có xinh xinh một chút, được nhiều thằng nhìn thì cũng chẳng hổ mặt nào............còn xinh mà học thức ngắn thì đúng là ........ứt, mà còn vênh vênh nữa thì đúng là .............."ch....xó" thật
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Sao cứ nói mãi về những cô nàng nhan sắc thế nhỉ? Thử bàn về những anh chàng bảnh trai xem nào?
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ui giồi, thước đo của con trai nó phải khác chứ em, thằng nào giỏi tự khắc nó sẽ sướng, chứ còn bảnh trai thì làm gì trong cái thời buổi mà con gái thực tế như hiện nay cơ chứ........ ko biết kiếm tiền, suốt ngày ngồi đực mặt thì có mà bốc ...... mà ăn àh, bàn về bảnh trai nó giành cho các ẻm U18 thì chính xác hơn, thế cô ẻm đã qua cái limit này chưa thế nhỉ
  8. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    nói về nhan sắc n guời ta thường nói tới xinh và ko xinh....nhưng mà thế nào là xinh ??????
    à hôm trước em có nói chuyện với vangoth....em nói về vấn đề gì đó ....ko nhớ....nhưng mà em có nói một câu thế này : " một chàng trai chưa có nguời yêu thì muốn có nguời yêu....đến khi có được một người yêu thì lại muốn yêu cô kia vì cô kia xinh hơn cô này " và anh ấy bảo la :" vậy thì phải xem xem anh chàng đó yêu cô gái đó vì cái gì !"......ồ....nói như anh ấy thì có vẻ như anh ấy yêu một ai đó ko phải vì nhan sắc của cô ấy....mà vì cái khác...tiện đây cho hỏi ....cái khác đó là cái gì thưa giáo sư...ý lộn.....anh ý chưa phỉa giáo sư...:D

Chia sẻ trang này