1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhan Sắc Của Một Người Phụ Nữ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi haio, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Foolish_beat

    Foolish_beat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc cái này lại nhớ đến chuyện của tôi.
    Người yêu tôi hiện giờ hơn tôi rất nhiều tuổi, cứ giục cưới, còn tôi lại sợ những cái mà "tình yêu ko thì ko đủ kia"
    Mọi người có thể nói tình yêu của tôi thì ko đủ lớn nhưng tôi hiểu tình cảm của tôi như thế nào.
    Tôi chỉ nghĩ chừng 10 năm nữa đi tiệc tùng cty tôi có thể ko dám dẫn chồng theo là tôi lại thấy bất công cho anh ko chịu nổi.
    Càng nghĩ càng rầu quá
    Được foolish_beat sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 03/06/2007
  2. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    "Lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống"
    Mình thì hiểu "Tông" ở đây có nghĩa là gia đình dòng họ có phải là chỗ tử tế không nuôi dạy con gái có tốt không, có dạy cho cô gái theo đủ cái đạo công, dung, ngôn, hạnh, tam tòng, tứ đức không.
    "Giống" ở đây là người con trai nhanh nhẹn, cao to, khỏe mạnh, có "giống" tốt không để còn góp phần sinh ra những đứa con khỏe mạnh.
    Nói vui thế thôi chứ mình cũng nghĩ sắc đẹp có thời thôi, với lại mình ( vợ mình) đẹp đến mấy thì vẫn có đứa đẹp hơn.
    Yêu nhau lấy nhau về nhiều mặt khác chứ đâu chỉ riêng gì hình thức cứ đẹp là được. Nếu đẹp thì càng quý nếu không sống với nhau thấy hợp thấy hạnh phúc là được rồi. Tự mình thấy vợ, người yêu mình đẹp là được rồi, sống cho mình là chính kệ thiên hạ khen, chê.
    Bác nào chỉ thích gái đẹp vì muốn sĩ diện với thiên hạ thì chỉ rước khổ vào thân thôi.
  3. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    "Lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống"
    Mình thì hiểu "Tông" ở đây có nghĩa là gia đình dòng họ có phải là chỗ tử tế không nuôi dạy con gái có tốt không, có dạy cho cô gái theo đủ cái đạo công, dung, ngôn, hạnh, tam tòng, tứ đức không.
    "Giống" ở đây là người con trai nhanh nhẹn, cao to, khỏe mạnh, có "giống" tốt không để còn góp phần sinh ra những đứa con khỏe mạnh.
    Nói vui thế thôi chứ mình cũng nghĩ sắc đẹp có thời thôi, với lại mình ( vợ mình) đẹp đến mấy thì vẫn có đứa đẹp hơn.
    Yêu nhau lấy nhau về nhiều mặt khác chứ đâu chỉ riêng gì hình thức cứ đẹp là được. Nếu đẹp thì càng quý nếu không sống với nhau thấy hợp thấy hạnh phúc là được rồi. Tự mình thấy vợ, người yêu mình đẹp là được rồi, sống cho mình là chính kệ thiên hạ khen, chê.
    Bác nào chỉ thích gái đẹp vì muốn sĩ diện với thiên hạ thì chỉ rước khổ vào thân thôi.
  4. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Véo cho bác này 5 cái bày tỏ sự nhất trí với ý : đừng trở thành con rối, Cho người đời giật dây
    Véo lại cho tôi 5 cái bác nhé , nếu véo ít hơn 05 cái thì thà đừng véo còn hơn
    Tiếp tục
  5. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Véo cho bác này 5 cái bày tỏ sự nhất trí với ý : đừng trở thành con rối, Cho người đời giật dây
    Véo lại cho tôi 5 cái bác nhé , nếu véo ít hơn 05 cái thì thà đừng véo còn hơn
    Tiếp tục
  6. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Phần lớn đàn ông mở miệng nói về phụ nữ là nói đến sắc đẹp của cô ta, chả anh nào nói đến cái nết của cô ta trước cả. Bình thường có ngồi ba hoa thì cũng toàn nói em kia xinh, em nọ nhìn hay lắm chứ tuyệt nhiên có bàn tán đến tính nết các em mấy đâu. Vẫn biết đó cũng là vì bản tính sĩ diện hão của đàn ông (hic các bác trai đừng giận nhé, ở nhà em cũng chả bao giờ dám bẩu chồng như thế đâu) nhưng trong đó có một phần thực tế là đàn ông luôn coi trọng sắc đẹp của phụ nữ hơn. Mà những anh lấy vợ đẹp phần lớn là những anh có bản lĩnh. Con gái đẹp biết lợi thế của mình, có bao giờ chọn chồng kém tắm đâu.
    Ông sếp vui tính của em còn nói thẳng thế này: "Con gái thì chỉ cần đẹp thôi, không cần thông minh bản lĩnh lắm làm gì". Hừ hừ tại vì không nghiêng nước nghiêng thành nên đành cật lực ăn cá để tăng trí thông minh bù lại thôi. Hê hê cũng chả buồn vì mình không đẹp tại có lần sếp bảo: Em thông minh đủ để dùng rồi, không cần ăn cá nhiều như thế đâu.
  7. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Phần lớn đàn ông mở miệng nói về phụ nữ là nói đến sắc đẹp của cô ta, chả anh nào nói đến cái nết của cô ta trước cả. Bình thường có ngồi ba hoa thì cũng toàn nói em kia xinh, em nọ nhìn hay lắm chứ tuyệt nhiên có bàn tán đến tính nết các em mấy đâu. Vẫn biết đó cũng là vì bản tính sĩ diện hão của đàn ông (hic các bác trai đừng giận nhé, ở nhà em cũng chả bao giờ dám bẩu chồng như thế đâu) nhưng trong đó có một phần thực tế là đàn ông luôn coi trọng sắc đẹp của phụ nữ hơn. Mà những anh lấy vợ đẹp phần lớn là những anh có bản lĩnh. Con gái đẹp biết lợi thế của mình, có bao giờ chọn chồng kém tắm đâu.
    Ông sếp vui tính của em còn nói thẳng thế này: "Con gái thì chỉ cần đẹp thôi, không cần thông minh bản lĩnh lắm làm gì". Hừ hừ tại vì không nghiêng nước nghiêng thành nên đành cật lực ăn cá để tăng trí thông minh bù lại thôi. Hê hê cũng chả buồn vì mình không đẹp tại có lần sếp bảo: Em thông minh đủ để dùng rồi, không cần ăn cá nhiều như thế đâu.
  8. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Vợ Đẹp Là Vợ Người Ta​
  9. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Vợ Đẹp Là Vợ Người Ta​
  10. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Lỗi font xin post lại :P
    Vợ đẹp là vợ người ta

Chia sẻ trang này