1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân sự Ac Milan mùa giải 08-09.

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi DONGBAI, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Đừng có mua thằng Rô vẩu thì khoản tiền đó mua sắm hàng xịn cứ gọi là tẹt ga.
  2. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    90% zam sẽ về với chúng ta (muộn nhất là hết mùa giải ) chính ber khẳng dịnh vậy
  3. NOKIA_NONG_THON

    NOKIA_NONG_THON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Em cũng yêu Zam kết cái bộ râu và những bước chạy của cầu thủ này..nếu về AC khâu phòng ngự lẫn tấn công biên do cầu thủ này đảm nhận sức mạnh của chúng ta sẽ cải thiện rõ rệt.
    Zam đẳng cấp khỏi phải bàn cãi..chỉ mong khi về ZAM vẫn là Zam chứ ko như ông Emerson cầu thủ đang thuộc diện " thừa tướng " ở Milan.
  4. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Milan và Inter tranh giành Mascherano. Mới đây người đại diện của tiền vệ Argentina, Walter Tamer cho biết nếu Liverpool không nhanh chóng có kế hoạch cụ thể để mua đứt Mascherano, cầu thủ này sẽ đến Italia vào mùa giải năm sau. Theo báo chí Italia thì hiện cả hai CLB thành Milan đều đang theo dõi sát sao diễn biến của vụ việc này.
    Mascherano ra nhập Liverpool vào mùa hè năm ngoái với một bản hợp đồng cho mượn từ West Ham, tuy nhiên để có thể sở hữu hoàn toàn tiền vệ này họ phải trả 17 triệu Bảng, đó chính là điều làm cho Liverpool khó nghĩ. (Theo Channel4).
    Chú này nếu chịu về cũng hay, tăng sức chiến đấu ở hàng tiền vệ. Hy vọng đây không phải là một Gourcuff hay một Emerson nữa.
    Nguồn đây ạ: http://www.bongdaso.com/Art_29097.aspx?cat=0
    để màu mè loè loẹt chút cho ấn tượng. Anh em thông cảm nhá
  5. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    nếu thực sự Inter muốn thì chắc là Inter mua dc ,chứ so về khả năng kí hợp đồng thì Milan thua đứt duôi Inter ,vả lại Mascherano lại là người Argentina
  6. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Lloris sẽ thay thế Nelson Dida. BLĐ CLB AC Milan vừa vui mừng thông báo đã tìm được một thủ môn xứng tầm để lấp vào lỗ hổng của Dida.
    Nhiều khả năng, sân San Siro sẽ đón chào thủ thành tài năng 21 tuổi đang khoác áo CLB Nice, Hugo Lloris vào mùa Hè này.
    Đội bóng Italia đã sẵn sàng chuyển vào tài khoản của Nice 3, 5 triệu Euro như yêu cầu.Theo Tribalfootball)
    Theo Bongdaso.com
  7. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Acm.....! mãi mãi trong tôi!
    hi vọng la kế sách chuyển nhượng của Ac năm nay sẽ làm chúng ta vững bước tiến lên dành Scudetto và C1!
  8. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    thay Dida vị trí thủ môn dự bị thôi ..chứ Kalac mà duy trì dc phong độ như hiện nay thì chắc suất rồi
    Đến Buffon còn nể phục muốn học hỏi nữa cơ mà
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy chán cái chính sách chuyển nhượng của Milan.
    http://www.bongdaso.com/Art_30891.aspx?cat=0
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Khi Shevchenko hướng về San Siro
    Tương lai của Shevchenko tại Chelsea ngày càng mù mịt. Hiện có rất nhiều thông tin cho rằng anh sẽ sớm trở lại với ?ongôi nhà hạnh phúc? của mình, AC Milan. Câu hỏi: bao giờ thì Sheva mới từ bỏ màu Xanh buồn bã để hướng đến sắc Đỏ đen từng đưa anh lên đỉnh thế giới?

    Thất vọng nối tiếp thất vọng
    Sheva chuyển đến Chelsea hồi mùa hè năm 2006 theo bản hợp đồng trị giá đến 30 triệu bảng. Anh (cùng với Ballack) được kỳ vọng sẽ là lá cờ đầu đưa The Blues đến ngôi vô địch Championss League và thống trị Premiership. Tuy nhiên, sau gần 2 mùa giải tại xứ sở sương mù, tất cả những gì mà Sheva đáp lại sự kỳ vọng của Abramovich chỉ là nỗi thất vọng triền miên.
    Trước đây, người ta đổ tại sự sa sút của anh là do không hòa hợp được với Mourinho. Nhưng giờ đây, ?ongười đặc biệt? đã ra đi, Sheva cũng không sao tìm lại bản thân mình. Ngay cả khi Chelsea cần anh nhất (thời gian Drogba tham dự CAN), tiền đạo người Ukraina cũng không thể tỏa sáng.
    Để rồi giờ đây, khi The Blues đã phải mang về Anelka, thì tương lai của Shevchenko dường như đã được định đoạt. Không còn chỗ cho một cầu thủ mà thời gian nằm trên giường bệnh còn nhiều hơn thời gian trên sân như Sheva nữa. Trong khi các đồng đội miệt mài luyện tập để có được một vị trí chính thức trong đội hình của Grant thì tất cả những gì cầu thủ năm nay 32 tuổi này làm được chỉ là? ngồi không hưởng lương.
    Ngay cả khi Shevchenko có bình phục thì một chỗ cho anh trên hàng công của Chelsea dường như là điều quá xa xỉ. Ai dám cho anh đá chính khi Sheva mới chỉ có 7 bàn thắng (chỉ 3 tại Premiership) trên mọi mặt trận trong mùa giải này. Đó là còn chưa kể đến hàng công của Chelsea ngày càng trở nên trật chội với sự góp mặt của Anelka, sự tiến bộ của Kalou dưới bàn tay Grant và cả sự trở lại của Drogba.
    Đến cả một người cưng chiều ngôi sao một thời này như Abramovich xem ra cũng hết kiên nhẫn với Sheva. Còn nhớ cách đây nửa năm, khi được hỏi về Shevchenko, tỷ phú người Nga luôn khẳng định tương lai của anh là tại Chelsea. Nhưng giờ đây, khi bắt gặp những câu hỏi như vậy, Abramovich cũng không còn lên tiếng bênh vực ?ođứa con cưng? của mình như trước nữa.
    Về ?onhà? thôi, Sheva!
    Nếu có một danh hiệu cho đội bóng giàu tình người nhất thế giới thì hẳn đó phải là Milan. Trong thời đại đồng tiền luôn làm kim chỉ nam như hiện tại, hiếm ở đâu người ta thấy được những người tấm gương trung thành như Maldini. Chưa hết, sắp tới còn cả Pirlo, Kaka nữa (ngôi sao người Brazil vừa gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với Rossoneri).
    Trước đó, Milan đã làm nhiều người xúc động với cách hành xử với Redondo. Tiền vệ người Argentina nhận không thiếu một xu tiền lương mặc dù hầu hết thời gian của anh ở Milan gắn liền với? bệnh viện. Giờ đây lại là Ronaldo, lẽ ra anh không còn ở lại San Siro khi mùa giải năm nay kết thúc. Nhưng chấn thương đầu gối mới nhất khiến Ro béo sẽ còn gắn bó với màu áo Đỏ đen ít nhất là đến đầu mùa giải sau.
    Milan là thế đấy. Luôn cư xử rất có tình người, từ xưa đến nay (bạn có nhớ MU đối xử với Alan Smith thế nào sau khi anh bị gẫy chân không?). Truyền thống đó dường như là vẻ đẹp hiếm hoi mà Rossoneri vẫn giữ được mặc dù Serie A ngày một trở nên xù xì xấu xí trong mắt NHM bóng đá thế giới. Và rồi giờ đây, lại một lần nữa Milan thệ hiện cái ?otình người? của mình.
    Milan không phải là một đội bóng, mà đây là một ?ongôi nhà hạnh phúc?. Hẳn vậy. Berlusconi trên chính trường Italia có thể là một tay bợm sẵn sàng thực hiện nhiều mánh khóe để đạt được mục đích nhưng với Milan, ông lại là một ?ongười cha? tình cảm sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho những đứa con lầm lạc. Và giờ đây, người đàn ông đấy đang làm việc đó với Shevchenko.
    Cách đây 2 năm, Sheva quyết dứt áo ra đi, từ bỏ nơi đưa mình lên đỉnh thế giới (không biết vì tiền hay vị sợ vợ). Berlusconi không một câu oán trách. Giờ đây, khi ?ođứa con hư? đang lạc lối trong sương mù Anh quốc, Berlusconi lại mở đường để anh trở về Italia, trong màu áo Milan.
    Sheva đã ăn tối với Galliani hôm Milan đến đá trận lượt đi Champions League với Arsenal. Không ai biết được họ nói gì với nhau những gì trong bữa ăn nhưng có điều chắn chắc, 2 người đã thảo luận với nhau về một cuộc ?ohồi hương?. Trả lời phỏng vấn, Avram Grant cho biết ?otương lai của Sheva sẽ sớm được quyết định?.
    Quyết định nhanh lên Shevchenko bởi hơn ai hết, anh hiểu rằng mình không còn trẻ nữa. Anh đã phí 2 năm tại Chelsea. Nhưng vẫn chưa là quá muộn để Shevchenko trở lại là Sheva, bằng cách về Milan, nơi có Berlusconi cũng như một Galliani đầy tình người, nơi mọi người ở đó luôn chào đón anh. Có vẻ như Sheva cũng tìm ra câu trả lời. Hãy nghe anh tâm sự với người bạn thân: ?oTôi muốn kết thúc sự nghiệp ở nhà mình. Tôi sẽ trở về quê hương?.
    Mà ?oNhà? của Sheva không phải là ở Ukraina lạnh giá, mà là San Siro.
    Về ?onhà? đi thôi!
    http://www.bongdaso.com/Art_32715.aspx?cat=0
    Cảm động nhất là đoạn này;
    Nếu có một danh hiệu cho đội bóng giàu tình người nhất thế giới thì hẳn đó phải là Milan. Trong thời đại đồng tiền luôn làm kim chỉ nam như hiện tại, hiếm ở đâu người ta thấy được những người tấm gương trung thành như Maldini. Chưa hết, sắp tới còn cả Pirlo, Kaka nữa (ngôi sao người Brazil vừa gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với Rossoneri).
    Trước đó, Milan đã làm nhiều người xúc động với cách hành xử với Redondo. Tiền vệ người Argentina nhận không thiếu một xu tiền lương mặc dù hầu hết thời gian của anh ở Milan gắn liền với? bệnh viện. Giờ đây lại là Ronaldo, lẽ ra anh không còn ở lại San Siro khi mùa giải năm nay kết thúc. Nhưng chấn thương đầu gối mới nhất khiến Ro béo sẽ còn gắn bó với màu áo Đỏ đen ít nhất là đến đầu mùa giải sau.
    Milan là thế đấy. Luôn cư xử rất có tình người, từ xưa đến nay (bạn có nhớ MU đối xử với Alan Smith thế nào sau khi anh bị gẫy chân không?). Truyền thống đó dường như là vẻ đẹp hiếm hoi mà Rossoneri vẫn giữ được mặc dù Serie A ngày một trở nên xù xì xấu xí trong mắt NHM bóng đá thế giới. Và rồi giờ đây, lại một lần nữa Milan thệ hiện cái ?otình người? của mình.
    Milan không phải là một đội bóng, mà đây là một ?ongôi nhà hạnh phúc?. Hẳn vậy. Berlusconi trên chính trường Italia có thể là một tay bợm sẵn sàng thực hiện nhiều mánh khóe để đạt được mục đích nhưng với Milan, ông lại là một ?ongười cha? tình cảm sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho những đứa con lầm lạc. Và giờ đây, người đàn ông đấy đang làm việc đó với Shevchenko.

Chia sẻ trang này