1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân tài - những người nổi tiếng làm tự hào đất Cần Thơ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Cara77, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Đức Hòa đã hạ Nguyễn Hoàng Nam rồi.
    Được Trexanhonline sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 14/04/2006
  2. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Đức Hòa lại gây bất ngờ​
    Hôm qua, kỳ thủ 17 tuổi Nguyễn Đức Hòa (Cần Thơ) lại "gây sốc" khi có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước đàn anh Nguyễn Hoàng Nam trong trận tranh HCĐ.
    Sau khi thúc thủ ở ván thứ nhất, ở ván hai áp dụng lối chơi "được ăn cả ngã về không", Hòa đã thành công và cân bằng tỉ số 1-1.
    Trong hai ván cờ nhanh, cả hai tiếp tục hòa và ở ván cờ chớp quyết định, Hòa đã giành chiến thắng để đoạt chiếc HCĐ. Theo giới chuyên môn, chiếc HCĐ là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi dũng cảm của kỳ thủ 17 tuổi này.
    T.D.
  3. jerry7819

    jerry7819 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết chị Nguyễn Việt Hồng không? nếu J nhớ ko lầm thì nơi chị hy sinh ngày ấy bây giờ là khách sạn hoàng cung.
    ai biết thì post lên đây mọi người cũng xem nhé
  4. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    5 bông hoa đẹp nhất Tây Đô
    NĐVN - Làm rạng danh cho nhan sắc đồng bằng, là niềm tự hào của người dân miền sông nước bởi họ là cầu nối giới thiệu một ấn tượng đẹp về vùng đất nhiều hoa thơm, tôn vinh nét đẹp đất Tây Đô không chỉ có sắc mà còn tỏa hương.
    [​IMG]
    Hoa hậu qua ảnh Bùi Thị Diễm(2004), hoa khôi đồng bằng Hương Giang (2002), Hoàng Ngân (2004) và hai người đẹp Tây Đô Tuyết Vân (2002), Tuyết Phượng (2005). ​
    Chưa bao giờ sánh bước chung cùng nhau, nay họ có một cơ hội "ngàn vàng trong đời" cùng khoe sắc.
    Và có lẽ sẽ không bao giờ có dịp hội tụ cùng nhau trong những bức ảnh như thế này nếu như họ không có điểm chung nổi bật ?ohướng đến vẻ đẹp hoàn mỹ, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của thời thanh xuân cùng tạp chí Người Đẹp Việt Nam?.
    Nhưng với nhiều người, họ vẫn là dấu hỏi lớn. Không ít người vẫn thắc mắc tại sao 5 bông hoa duyên dáng nhất của đồng bằng này sau khi đạt danh hiệu lại ?ochìm lỉm?.
    Nhiều người đẹp thì dính vào tin đồn rằng họ đã bị các đại gia ?ochiếm hữu? nên không được phép? liên quan đến nghệ thuật. Tiếp cận với họ mới thấy, 5 cô gái được sinh trưởng ở đất Cần Thơ vẫn là hoa đồng bằng đúng nghĩa: Tinh khôi, thân thiện và giản dị như ngày nào.
    Mỗi người một chí hướng khác nhau. Cốt cách hoa khôi của những người đẹp này được các ông bầu chuyên ?osăn? người đẹp phát hiện ra từ khi còn học ở cấp 2. Họ ?ođể ý?, theo dõi cho đến khi các cô gái đến tuổi trăng tròn là nài nỉ tham gia thi để khỏi ?olọt sàn? mất những đóa hoa đầy hương sắc.
    Được phát hiện và trau chuốt, những cô gái da trắng, tóc dài, tròn trĩnh mơn mởn tuổi xuân này đã đến với ?ođấu trường? sắc đẹp và dĩ nhiên giải thưởng không thể thoát khỏi tầm tay của họ.
    Nhưng thi cũng chỉ là để làm kỷ niệm của thời con gái. Họ là vẻ đẹp của những bông hoa đồng nội, không thật sắc sảo góc cạnh để nổi bật nơi sàn diễn.
    Vẫn giữ nếp sống bình yên, tĩnh lặng của phố thị nhỏ, chiếc vương miện như một kỷ vật được nâng niu chứ không phải là bằng đạp để đi lên. Những cô gái vẫn chung thủy với miền quê, có ly hương thì chỉ là để tiếp cận tri thức.
    Và con đường họ chọn lựa tiến thân nằm ở học vấn. Hoàng Ngân sau khi hoàn tất hai năm học tại ĐH RMIT, cô đang làm thủ tục sang du học ở Úc với mơ ước trở thành một doanh nhân giỏi.
    Hương Giang cần mẫn, thông minh đã tốt nghiệp ĐH và rất năng động với vị trí trưởng phòng ở một Cty du lịch tại Cần Thơ. ?oLọ lem? Bùi Thị Diễm vẫn chăm chỉ đến trường ĐH để hoàn tất cho xong bằng Quản Trị Kinh Doanh. Hai ?ođàn em? Tuyết Vân, Tuyết Phượng đăng quang ở độ tuổi còn rất nhí nên giờ vẫn thong thả ôn luyện để vào ĐH.
    Không xem nhan sắc như một vũ khí duy nhất để lập nghiệp. Bỏ lại ánh hào quang sau lưng, không dấn thân vào thế giới showbis, họ trở về với những gì đời thường, gần gũi nhất.
    Vẫn hồn nhiên, trong trẻo không kiểu cách. Điểm thay đổi của 5 người đẹp Tây Đô sau khi đăng quang có chăng là sự trưởng thành hơn, biết trau chuốt hơn cho mình để giữ nếp của một hoa khôi.
    Nhưng trong cung cách vẫn chân chất, thật thà hồn hậu như đất và người ở đây. Hiếm khi có dịp 5 người đẹp cùng về đất Cần Thơ, nhiếp ảnh Tuyết Nhung đã ?ochộp? lấy và cô khai thác triệt để vẻ đẹp của những đóa hoa đồng bằng này.
    Thu Nguyên
  5. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Lưu Bảo Anh: ''Sống có ích quý hơn tài năng và sắc đẹp''
    Những ngày diễn ra vòng chung kết Hoa hậu VN 2006, BTC và các phóng viên thường gọi thí sinh bằng số báo danh cho dễ nhớ, nhưng cô gái đất Cần Thơ này thì luôn được gọi bằng tên. Bảo Anh để lại ấn tượng về một người đẹp dịu dàng, lối nói chuyện khá chín chắn, chừng mực.

    Vài nét về Lưu Bảo Anh: - Sinh năm 1982.- Quê quán: Cần Thơ.- Chiều cao: 1,71 m.- Cân nặng: 51 kg.- Số đo: 84-63-94.
    Ứng cử viên sáng giá của ngôi vị Hoa hậu dành cho VnExpress cuộc trò chuyện. 
    - Là một thí sinh của cuộc thi sắc đẹp, chị đánh giá cao vẻ đẹp hình thể hay tài năng?
    - Tôi đánh giá cao người sống có ích. Tài năng và sắc đẹp đều quý, nhưng cũng có thể chỉ là những yếu tố phụ để làm nên một con người thành công. Tấm lòng và thành quả công việc mà họ làm cho bản thân mình và cho xã hội mới là quan trọng.

    [​IMG]

    Thí sinh Lưu Bảo Anh (SBD 003). Ảnh: Đ.D.
    - Với bản thân mình, chị sẽ chứng minh điều đó bằng cách nào trong cuộc thi này?
    - Tôi muốn tìm cho mình một cơ hội để thực hiện tâm huyết lớn. Có ích với tôi hiện nay chính là tìm lối thoát cho những hoàn cảnh khó khăn gần mình nhất, là hình ảnh mà tôi bắt gặp trên đường đi học về hằng ngày. Đó là những người già và trẻ em lang thang, cơ nhỡ, làm nghề ăn xin, bán vé số. Trong lòng tôi, có thể họ thật lòng, có thể không, có thể họ lương thiện hoặc lừa gạt. Nhưng tôi luôn cảm thấy day dứt khi đối diện với hình ảnh họ dãi dầu trong mưa nắng để mưu sinh. Nó có cái gì đó xót xa làm mình không chịu được.
    - Chị nghĩ mình sẽ làm gì cho họ trước hết nếu có danh hiệu cao nhất ở cuộc thi này?
    - Tôi muốn xây dựng một nhà mở. Cho họ một cuộc sống thì có lẽ quá tầm tay, nhưng cho họ một mái ấm và bữa ăn no thì hoàn toàn trong khả năng của một hoa hậu.
    Hiện nay, chính tôi cũng đang tự mình đưa một số người già đến sống ở chùa Quan Âm Tu Việt ở Bình Dương. Nơi đây có thể nuôi dưỡng họ miễn phí. Vì tôi theo đạo Phật nên cũng thường xuyên cùng gia đình đến nơi này để thăm viếng và đóng góp.
    - Còn nếu là kết quả khác thì sao?
    - Nếu tôi là Hoa hậu thì tiếng nói sẽ được nhiều người tin tưởng hơn, sự hưởng ứng có lẽ cũng sẽ khác hơn khi tôi vận động xã hội làm gì đó. Nói nôm na là tôi có thể giúp 100 người một lần. Tuy nhiên, nếu may mắn đó không đến thì chính tôi sẽ nỗ lực 100 lần để giúp một người. Cuộc sống sẽ có ý nghĩa ngang nhau trong 2 trường hợp như vậy vì đều xuất phát từ lòng thành của mình.
    - Chị nghĩ gì nếu có người cho rằng câu trả lời của chị là ?othường tình? với một thí sinh trong cuộc thi hoa hậu?
    - Tôi không mong câu trả lời của mình là đặc biệt mà chỉ cần nó được thốt ra từ suy nghĩ thật và đã nói là phải có trách nhiệm với lời của mình.

    [​IMG]

    Lưu Bảo Anh khoe vẻ đẹp khỏe khoắn trong phần thi Hoa hậu Thể thao. Ảnh: Đ.D.
    - Cuộc sống của Bảo Anh sắp tới sẽ thế nào nếu có và không có chiếc vương miện?
    - Như anh vừa gọi tôi, trong ?otình trạng? không là Hoa hậu thì tôi cũng đã có 2 chữ Bảo Anh. Nếu có được danh hiệu thì cuộc sống của tôi sẽ có thêm 2 chữ Hoa hậu, thế thôi. Sẽ không có gì thay đổi cả. Ngày trước tôi thích làm gì, ăn gì, nghĩ gì? thì sau đó cũng sẽ như vậy. Tôi có thể tự tin nói điều đó một phần vì cảm thấy rằng mình thuộc tuýp người ?okhép kín? và không quen với những sự thay đổi một cách chóng mặt.
    - Ở cuộc thi này, chị thấy lợi thế lớn nhất của mình là gì?
    - Có lẽ là thí sinh lớn tuổi nhất, chính vì vậy mà suy nghĩ của mình cũng khác đi. Nhưng nhược điểm của tôi lại là không sành lắm trong việc thể hiện mình ở một cuộc thi sắc đẹp. Tôi thấy mình cứ lúng túng trong việc mặc sao cho đẹp, đi đứng sao cho duyên dáng. Nhìn nhiều bạn thí sinh tham gia cuộc thi này, tôi có cảm giác cách họ? ăn cũng đẹp. Chuyện nữa là tôi nói năng không khéo, nghĩ sao thì nói vậy, con gái miền Tây mà. Nhưng biết đâu đó lại là lợi thế của mình thì sao (cười).
    Đỗ Duy thực hiện
  6. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]





    Từ trái sang: Á hậu 2 LươngThị Ngọc Lan, hoa hậu Mai Phương Thúy và á hậu 1 Lưu Bảo Anh - Ảnh: Đặng Dũng
    Được ngthhuan sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 27/08/2006

Chia sẻ trang này