1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức của thế hệ trẻ với quân đội !

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi nguyenxuanphu, 13/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Nhận thức của thế hệ trẻ với quân đội !

    Em đường đột mở cái topic này để các bác có kinh nghiệm cùng thảo luận về nhận thức thế hệ trẻ đất nước của chúng ta ngày nay với quân đội nhé !
    Dĩ nhiên quân đội chúng ta với truyền thống chống ngoại xâm lâu đời , với nhiều vị anh hùng tài ba trận mạc. Tuy nhiên qua một thời gian dài đất nước chúng ta sống trong hòa bình không trải qua chiến tranh, nhưng vẫn còn đó những nguy cơ từ phía kẻ thù...vì vậy đến nay thế hệ trẻ chúng ta đối với việc nhận thức xây dựng quân đội như thế nào ?
    Theo em thì một phần nhỏ gì đó (mong là như vậy) không ổn các bác ạ ! Cách đây mấy ngày em vừa hoàn tất khóa tự vệ cơ quan do các bác sĩ quan (cấy úy độ tuổi khoảng thế hệ 7x-8x) ở tỉnh đội huấn luyện !
    Những giờ giải lao em đến tâm sự các bác ý được các bác ý nói là tốt nghiệp hệ đại học quân sự ở trường sỹ quan lục quân Long Thành-Đồng Nai ! Các bác ấy dạy em bắn AR15, đến khi em hỏi đến nay Mỹ có cải tiến loại này không thì bác ấy trả lời chắc như đinh đóng cột " Cũng xài AR15 y rang như vậy chỉ cải tiến chút đỉnh là gắn thêm nòng "M79" phía dưới để bắn .....xe tăng" em nghe mà hết cả hồn.....
    Bữa khác học về AK47, một bác trung úy khác dạy rất bài bản, đến khi em hỏi , đến giờ Nga có cải tiến loại ẠK nào mới không ? Bác ấy vui vẻ trả lời "KHÔNG" , chỉ xài có loại này thôi".
    Một bữa khác một bác dạy bài diễn biến hòa bình, nói về biển đảo nước ta.....bác sỹ quan (thượng úy) thở dài : hải quân ta chỉ có các tàu nhỏ trang bị đại liên thôi làm sao đánh lại...tàu đích có trang bị pháo 105mm....úi giời ơi ....em nghe mà không biết là bác ý có cố tình dấu hàng hay không....hay là bác ý chỉ biết đến thế....
    Thầm nghĩ ! Sỹ quan thế hệ trẻ, trong thời đại công nghệ thông tin này mà không update kịp thông tin mới thì cũng hơi buồn các bác nhỉ ....
    Mong các bác thảo luận thêm !
  2. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Điệu này chắc cái topic của em "đai bà lục " sớm quá ! Chẳng thấy bác nào có ý kiến cả !
    Nhưng dù sao được bác mod cho tồn tại là em vui và có động lực để viết bài sau rồi !
  3. Vaiuthitbap

    Vaiuthitbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại mấy bác sq đó ra trường lâu rồi nên chưa được học máy tính
  4. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Thì VN ta có tàu nào có 105 đâu, đúng quá còn gì
  5. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Bác em (thạc sỹ học ở Liên Xô về ngành Tự động hóa) từng kể : ngày xưa trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, sinh viên các trường cao đẳng đại học ngoài Bắc ngoài việc phục vụ trực tiếp trên chiến trường còn có những nghiên cứu phát minh khoa học để chống lại khoa học kỹ thuật quân sự tối tân của kẻ thù lúc bấy giờ và đã gặt hái nhiều thành công như : phá vỡ hàng rào điện tử Macmanara, chế tạo bộ điều khiển bắn đêm pháo phòng không 37mmm-dual, bộ gây nhiễu lắp trên xe bọc thép bánh hơi (giống như cục nam châm điện khổng lồ) và trên các mục tiêu giả trên sông, hệ thống phát hiện và gỡ mìn trên biển khi địch dùng mìn phong tỏa các hải cảng lớn của ta, nâng cấp tầm quan sát của radar phòng không.....
    Mong rằng các thế hệ sỹ quan trẻ thế hệ 7x-8x của chúng ta sẽ tiếp bước cha anh có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, phát minh hay phát triền thêm các khí tài hiện có góp phần vào trong công cuộc xây dựng và phát triển quân đội của thời đại phát triển không ngừng công nghệ thông tin.
  6. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Có cái này :
    "Triumf:
    Tháng 1
    BỔ NHIỆM ĐỒNG CHÍ LÊ KIÊM TOÀN GIỮ CHỨC PHÓ PHÒNG NGHIÊN CỨU TÊN LỬA
    Quân chủng quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Kiêm Toàn giữ chức phó phòng nghiên cứu tên lửa.
    Đầu tháng 2
    TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM
    Viện Kỹ thuật quân sự Phòng không tổ chức triển khai công tác năm, trong đó cố giao 11 đề tài nghiên cứu (10 đề tài cấp quân chủng, 1 đề tài cấp nhà nước):
    - Nghiên cứu thiết bị kiểm tra, sấy, luyện đèn ma-nhê-tơ-rôn loại M~-143, M~-144. Đề tài do đại úy, kỹ sư Huỳnh Lương Nghĩa làm chủ nhiệm, hợp tác với Trường đại học Bách khoa Hà Nội.
    - Nghiên cứu thiết kế lắp máy phát nhiễu bước sóng 3cm. Đề tài do đại úy, kỹ sư Nguyễn Văn Đoàn làm chủ nhiệm.
    - Nghiên cứu nâng cao độ tin cậy cho thiết bị điện tử khí tài phòng không (bán dẫn hóa khối ~91). Đề tài do thiếu tá, kỹ sư Vũ Huy Thực làm chủ nhiệm, đại úy, kỹ sư Võ Trí Tâm và thượng úy, kỹ sư Dư Thanh Bình tham gia, hợp tác với Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Đề tài được nghiên cứu trong 2 năm.
    - Nghiên cứu thông tin truyền số liệu để cải tiến, mở rộng hệ thống báo động R80 thành thông tin tình báo ra-đa 20 số liệu. Đề tài do thiếu tá, phó tiến sĩ Lê Kiêm Toàn làm chủ nhiệm, đại úy, phó tiến sĩ Trần Ngọc Hải và đại úy, kỹ sư Nguyễn Công Trung tham gia. Đề tài hợp tác với Phân viện điện tứ Viện Kỹ thuật quân sự Bộ Quốc phòng.
    - Nghiên cứu cách bảo vệ bộ nguồn 125V cho ra-đa Y37 Và 1216V Cho ra-đa Y18. Đề tài đo phó tiến sĩ Phạm Phương Thái làm chủ nhiệm, thiếu tá, kỹ sư Trần Viết Thuyên, đại úy, kỹ sư Nguyễn Ngọc Bách và đại úy, kỹ sư Nguyễn Bá Phúc tham gia.
    - Nghiên cứu đưa tín hiệu đài ra-đa Y12 lên vi-cô xe điều khiển tên lửa khi ra-đa Y15 hỏng. Đề tài do đại úy, kỹ sư Lê Văn Mát làm chủ nhiệm, đại úy, kỹ sư Đặng Văn Giới tham gia.
    - Nghiên cứu vi mạch hóa hệ thống chống nhiễu cho ra- đa Y12 và Y15. Đề tài do thiếu tá Nguyễn Chu Phong làm chủ nhiệm, thượng úy, kỹ sư Bùi Cao Tỉnh, Viện Kỹ thuật quân sự Bộ Quốc phòng và Học viện Kỹ thuật quân sự tham gia.
    - Nghiên cứu sản xuất băng dính y tế. Đề tài do thiếu tá, kỹ sư Phạm Huy Quỳnh làm chủ nhiệm, hợp tác với Trường đại học Y Hà Nội.
    - Nghiên cứu sản xuất nước nhũ cắt gọt kim loại Đề tài do đại úy, kỹ sư Đặng Văn Sơn làm chủ nhiệm, thiếu tá, kỹ sư Lê Văn Dũng tham gia.
    - Nghiên cứu thiết kế lắp máy phát hình 5W. Đề tài do đại úy, kỹ sư Trương Việt Quý làm chủ nhiệm, đại úy, kỹ sư Lưu Hữu Bảo và thượng úy, kỹ sư Đỗ Trọng Tài tham gia.
    - Nghiên cứu chế tạo sơn chịu khí hậu biển. Đề tài cấp nhà nước, do đại úy, kỹ sư Lê Ngọc Huyến làm chủ nhiệm, thiếu tá, kỹ sư Lê Văn Dũng và thiếu tá kỹ sư Phạm Ngọc Bách tham gia.
    - Tổ chức sản xuất bia M10 và mục tiêu đạn tên lửa có mang bia M6 để phục vụ bắn đạn thật và nghiên cứu tiếp các đề tài năm trước chuyển sang."
    Nguồn : http://www.quansuvn.net/index.php?topic=4770.20;wap2
    Cái này cũng hay đấy các bác (nhưng toàn các bác 6x...) ! Mong các bác nhà mình phát huy hơn nữa !
  7. bacmauaoxanh

    bacmauaoxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Quá buồn các đc ạ! các sỹ quan bây giờ quá trì trệ, khi giảng bài thì copy and paste bê nguyên xi bài giảng từ những năm chống mĩ, không đổi mới một chút nào. ai đời sỹ quan mới ra trường mà không conbiết đến cả tháo lắp một khẩu súng K59........., không biết đến cả soạn thảo văn bản........ Sỹ quan chính trị còn mơ hồ về âm mưu của TQ khi xâm lược Việt Nam,
    Nói chung là quân đội ta cần môt cuộc Đại cải tổ
    Tướng Giáp ôi!
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
  9. bacmauaoxanh

    bacmauaoxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang có một đội quân quá trì trệ, theo tôi thì nguyên nhân của nó không phải là sỹ quan của chúng ta không có đủ năng lực mà là do cơ chế lãnh đạo.
    Quân đội ta đang làm cho những người lính lười suy nghĩ và hành động.
    không làm vẫn có ăn, chỉ cần thường thường bậc trung là vẫn lên lương, quân hàm đều, tích cực quá chỉ tội khổ. Trong khi đó thì tư tưởng sống lâu lên lão làng vẫn in quá đậm của chỉ huy, thủ trưởng.
    Lính thì có ai đỡ đầu, có chú bác gì đó làm to là có công việc ngon lành, học toàn trường có cỡ.
    Con cháu của Thủ trưởng toàn thằng học dốt nhưng khéo nịnh
  10. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Đúng rùi ! Hiện nay nhiều bác sỹ quan nhà mình rất mơ hồ trong việc nắm rõ thực binh cũng như là âm mưu của quân địch ! Cũng các bác sỹ quan trẻ ấy có bác phán rằng " Mình quánh sao lại Trung Quốc......" ...Thánh thần thiên địa ơi ! Chưa gì là đã muốn đầu hàng rồi...vậy bác ấy có nhận thức việc gia nhaập quân đội của bác ấy để làm gì không ? Hay bác ấy chỉ muốn gia nhập quân đội chỉ là để lĩnh lương nuôi vợ con ??? Phàm thì ai làm việc gì thì phải có đam mê nó và ý chí theo đuổi nó ! Nếu gia nhập quân đội mà không có một suy lận nào cho sự phát triển quân đội , thì e rằng "nguy" lắm các bác ạ .....E rằng về ý chí ta phải học thêm của người Nhật và cả thằng "béo" bành chướng nữa...
    Mà cũng khó các bác ạ ! Em làm ở cơ quan nhà nước không biết nơi khác thế nào, chứ ở tỉnh em nhân viên mình làm việc cứ sao đấy.......làm không ra làm, chơi không ra chơi, có bác đang làm chạy về đi chợ phụ vợ...kiến thức thì hạn hẹp (có lẽ trong đó có cả...em) mà ít ai chịu học tập thêm mà an phận thủ thường...tin học thì các sếp nhà mình không chịu học có gì là cho nhân viên đánh thế...nhưng lại rất giỏi nhậu...nếu nhậu nhiều đến mức đi chập một chập hai bò lăn bò lê ra thì là thằng đó nhậu giỏi ...còn thằng nhậu không được thì bị gần như tách biệt sếp ít nhắc đến (riêng em thì nhậu nhiều lắm) ! Mong rằng những cái em thấy chỉ là đơn phương nơi em không là tình hình chung !
    Em không quơ đũa cả nắm vì còn nhiều những tổ chức làm việc rất khoa học và nhiều đóng góp ! Chúng ta đừng chê Tây hay Nhật vì họ làm thì làm rất nhiệt tình và khi chơi thì chơi cũng thả cửa ...nhưng nhậu với anh hôm nay vui vẻ tưng bừng không có nghĩa là ngày mai anh không hoàn thành nhiệm vụ thì tôi không phạt anh...Còn nữa nếu anh vào làm một cơ quan nước ngoài nếu bạn là người mới thì "sếp" nếu là người nước ngoài sẽ được chỉ dẫn công việc , kiến thức thực hiện rất tận tình để hòa mình vào công việc cho tốt...còn chúng ta hả ....một số nơi ...."mầy nhậu với anh mày đã ...sau đó mới,,...." coòn nếu không nhậu thì anh mày đếch chỉ "bài" cho mày làm...
    Mong rằng thế hệ trẻ 8x..9x ..200x hiện nay rất có chí hướng, tôi và các bạn sẽ cố gắng phát huy học tập làm tốt hoàn thành những gì nhỏ nhất thì tất nhiên những chuyện lớn ta sẽ thực hiện được ! Nhưng có đều đừng quên chúng ta đừng bao giờ thua Tây, Tàu, Nhật về TINH THẦN ĐOÀN KẾT ! Mất điểm này dù trong công việc hay trong đấu tranh với kẻ thù là chúng ta mất tất cả !
    Em có vài lời không có ý nghĩa là dạy đời hay có ý nghĩ tiêu cực làm mất tinh thần chiến đấu các đồng chí...mà em chỉ nói cái thực trạng mong rằng đóng góp một hạt muối công sức trong đại dương của sự phát triển bao la....

Chia sẻ trang này