1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa gặp nhân vật nào hấp dẫn đến thế này trong suốt thời gian tớ ở trên TTVNONLINE. Bạn away bảo chưa thấy chỗ nào hấp dẫn thì đi tìm tớ nhé, sẽ thấy.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    nông dân,
    chỉ vừa thấy nick của đồng chí là tớ đã biết là có thêm một người ủng hộ
    qua những gì đồng chí gửi lên, tớ đọc được sự biết nhìn nhận sâu sắc trong đồng chí
    và phần nào, tớ tin vào nhân cách đồng chí
    và tớ biết đồng chí có nhiều khả năng mà mắt thường không thấy (không biết có phải đồng chí có "hô biến" bài Roswell của tớ ở box thica không? tớ chỉ đoán mò thôi, tớ post lại nhé)
    cái mà chúng ta hay thể hiện là sự tự giễu mình, điều đó khẳng định sự tự tin...
    tớ chẳng biết nói với đồng chí thế nào, tớ tìm thấy nhiều sự lành mạnh trong những cái tưởng như không lành mạnh đồng chí post lên...
    tuy vậy, cái gì hay thể hiện nó thường ám ảnh và đôi khi sẽ ngấm vào hành động và dễ tiêu cực...
    giấu mãi cái đẹp mà làm gì...
    tớ không khuyên đồng chí, chúng ta biết mình là ai
    I know who am I
    (chắc đồng chứ xưng nông dân cũng hiểu câu tây bồi này, nông dân biết sống là những người tớ quí nhất)
    tớ chỉ mong đồng chí lành mạnh hơn một chút, một chút thôi, có được không
    tớ tìm thấy chất bạn trong đồng chí
    mà tớ lại muốn có những người bạn lành mạnh
    tớ biết có nhiều cái không hấp dẫn trong cách tớ viết, một trong những cái đó nhiều khi là sự lành mạnh quá và không chiều thị hiếu...
    và nhiều cái tớ không phân tích làm gì
    bởi nó tự nhiên là thế, không khác được
    trong quá trình viết, tớ tự nhiên rút kinh nghiệm
    tuy vậy, tớ hiểu câu "một cây làm chẳng nên non", có những cái chủ quan tớ không thể nhận thức được về mình, rõ ràng rất rất cần góp ý...
    nhưng lúc này thì hơi bận...
    mong một ngày được nói chuyện với đồng chí bạn...
    [black]linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    không biết tôi nhớ nhầm hay do trục trặc mạng mà bài roswell hôm qua biến mất như có sự nhúng tay của người hành tinh khác...
    vừa post lại xong cũng không hiển thị được, đành xin post vào đây rồi chuyển sang box thi ca sau vậy...
    ROSWELL
    tặng G,
    nếu anh có là người hành tinh khác
    thì nụ hôn kia anh thề vẫn rất Người
    em cần gì ở anh em hỡi
    anh chỉ cần không bị bỏ rơi
    nếu anh có thuộc một tinh cầu khác
    thì trái tim anh vẫn đập rất rất Người
    tâm hồn anh không thù hằn toan tính
    em cần gì hơn thế em ơi...
    nếu anh thuộc một cõi xa lạ khác
    bàn tay anh cũng không dùng phép bao giờ
    nó biết lao động và chai sạn
    và biết ủ mềm tay trắng đơn sơ
    nếu anh thuộc những hệ tư tưởng khác
    thì em ơi anh đâu có cố tình
    anh biết lạnh và anh cần hơi ấm
    như bất kỳ bé bỏng một sinh linh
    26.11.02
    trích...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của away viết lúc 12:20 ngày 22/11/2002:
    --------------------------------------------------------------------------------
    VIẾT VỀ TỰ DO
    tự do là
    khi mình đói
    mình được chén thật no
    tự do là
    khi mình cực buồn
    mình không cấm mình
    khóc thật to
    tự do là
    cuộc sống của mình
    không phải để
    ai lo
    tự do là
    sống hết mình
    mà không phải
    đắn đo
    tự do
    tự do
    tự do
    kẻ bị cầm tù
    sống được
    chính nhờ
    khao khát
    tự do
    ------------------------
    Riêng có bài này tớ thấy cậu Away tầm thường. Thứ nhất là chẳng có cái quái gì là tự do cả. Chưa kể cũng không có cái gì là "là". Thứ nhì là nếu có tự do thì tất cả các dạng biểu hiện của tự do trên quả đất này, vũ trụ này.... đều là tự do bịp bợm. Bất cứ ai hay một thực thể, sự vật nào cũng có thể bị tước mất cái thứ "kẹo tự do" mà một thế lực cao hơn mình ban cho ấy không một lời giải thích, không nguyên cớ và chả hiểu từ đâu đến.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    nông dân,
    tự do? ở nơi nào có con người thì con người sẽ chẳng bao giờ thấy tự do mà cũng có thể hoàn toàn cảm thấy tự do, điều đó tuỳ thuộc xúc cảm thoả mãn của người ta
    tớ chỉ có một quan niệm về một khía cạnh nhỏ của tự do là được làm những điều nhỏ nhoi (chỉ nhỏ nhoi thôi) mình muốn
    muốn ăn là được ăn, muốn khóc theo ý muốn là khóc được, muốn tự quyết là không ai cấm cản, tớ nghĩ đấy là phần lớn tự do mà tớ mong muốn
    mà bây giờ, trong ba cái ấy, trừ cái ăn ra, tớ đã có được hai cái còn lại đâu
    chính vì tớ muốn có những cái còn lại nên tớ khát khao và tớ lao động để đạt đến, nhờ thế tớ không thấy đời buồn tẻ
    tự do? người tự do muốn được cầm tù và người cầm tù muốn được tự do
    dường như cuộc đời là một chuỗi luân hồi của cầm tù và tự do
    nó là động lực tự nhiên để đấu tranh và cũng chính là động lực sống
    xác định nó thật hay giả mà làm gì
    sơ sài là thế thôi, nôm na là thế thôi, dù có thể tự do là ảo, tớ vẫn thấy nó thật, thế là ổn
    và bài ấy tớ cũng chỉ muốn gửi gắm thế thôi
    nên đặt tên là VIẾT VỀ TỰ DO CỦA TÔI thì đỡ phải tranh cãi
    nhưng những điều đơn giản ấy nó cũng là cái khao khát của nhiều người nên tớ gọi chung là VIẾT VỀ TỰ DO
    còn đi tìm sự tự do hoàn hảo chính là tự cầm tù mình...
    tự do?
    cũng như bất kỳ cái gì thuộc về tâm hồn, cha ai mà định nghĩa được
    chỉ là một vài nét phác mà thôi
    tớ công nhận bài đó không hay nhưng rõ ràng là không tầm thường
    tớ luôn chú ý đến cách nhìn nhận của đồng chí nhưng tớ thấy cái không hay ở đồng chí là quá muốn rành mạch giữa thực và ảo, lúc thì thực quá, lúc thì ảo quá...
    có một số lúc cần cảm nhận sự đơn giản một cách đơn giản nhất thì lại phức tạp hoá
    một phần vì thế mà đồng chí có gì đó bất mãn hoặc bắt chước, sùng bái sự bất mãn của ai đó (câu này nói sai thì lượng thứ cho)
    bất mãn tích cực nhiều hơn tiêu cực thì không sao
    đằng này...
    tớ cũng rất ấn tượng câu: và cái gì là "là"
    trong thơ của ai đó đồng chí post lên mà tớ quên mất tên rồi
    đồng chí cũng là người khó xét đoán, tớ cũng muốn tìm hiểu khả năng thực chất
    tớ hay suy nghĩ lan man, chỉ đoán mò thôi, có gì sai thì cũng cười xoà cho là gã away này hơi hoang tưởng
    xin hỏi lại lần nữa:
    liệu do mạng lỗi hay do đồng chí tác động đến cái "mong mọi người góp ý cho" ở box thica để away cảm thấy mất tự do post bài là thế nào?
    nếu quả có thế thì hôm nào dạy tớ vi tính, tớ dốt vi tính thực sự
    mong tiếp tục được đàm đạo...
    [black]linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT ẢO VỀ CÁI GỌI NÔM NA LÀ TÊN
    chắc hẳn ai theo dõi thời sự hoặc topic này không quên chuyện cá tra, cá basa...
    một số hoặc nhiều số người Mỹ phủ nhận cá tra và cá basa là catfish và không đồng ý cho hai loại cá này được chọn cái tên ấy cho mình để nhập quốc tịch Mỹ
    và cấm hai loại cá này được lấy danh ngài catfish để tung hoành trên thị trường hợp chủng quốc
    thế là cãi nhau...
    tốn bao visa, giấy mực, nước bọt, mồ hôi, nước mắt, nước lavie và phong bì...
    và trong khi ngư dân hoang mang thì các nhà hùng biện được thoát kiếp thất nghiệp, tha hồ tranh tài cao thấp
    và thế là ai ai cũng được lao động?
    và làm lợi cho xã hội?
    đây không hoàn toàn là chuyện cái tên, chỉ xin đề cập sơ sơ như vậy
    ................................................
    ấy, những cái tên, chúng khiến những cô gái tự hào, sung sướng khi nghe gọi hoặc tự ti, dằn vặt suốt đời...
    chúng làm người ta tàn sát, đè nén, hành hạ, chà đạp nhau...
    và những cái tên, đó là cái giúp người ta có vô số thứ để thảo luận và tốn lavie, phong bì...
    .............................................
    nhưng phải có những cái tên và phải gìn giữ những cái tên chứ
    nó đã thành một bức tường bong bóng xà phòng của xã hội, rút ra dù chỉ một mảnh không khéo cũng dễ vỡ "póc" một cái
    vỡ ra thì thế nào nhỉ?
    tốt hơn là đừng nghĩ đến...
    giả sử như người ta thay đổi tên "cơm" thành "away" thì cứ đến bữa ăn là lại "cho xin bát away" à? hoặc "away không ăn thì gạo còn đó" hoặc "chán như away nguội"...
    phải tốn bao nhiêu tiền của, máu, mồ hôi, nước mắt, nước bọt thì tất cả mới cập nhật nổi một sự thay đổi tưởng như tí tẹo đó...
    ...........................................................
    nhưng thiết nghĩ, cuối cùng, cái tên là để gọi tên sự vật cho tiện mà thôi, làm gì có cái gì có tên thực chất của nó
    gạo ở đây gọi là gạo, ở Anh lại gọi là rice, ở đâu đó lại gọi là ?
    cái chúng ta cần là tuân thủ những gì đã sống sót sau sự đào thải của lịch sử, và những cái tên nhờ đó mà được thời gian truyền vào sức sống...
    hình thức và nội dung cũng ở chỗ ấy
    những người hay nhìn vào cái tên trước khi đánh giá thì hầu như chẳng biết mình là ai
    có những điều qua việc đối xử với cái tên mà đánh giá được rất nhiều, ví dụ như một thầy cô khi bắt đầu chấm bài mà không nhìn vào cái tên thì chúng ta đã có thể tìm thấy ít nhiều nhân cách trong con người ấy
    tất nhiên, việc thầy cô đó nhìn vào cái tên cũng là điều cần thiết, để biết cái tên ấy lúc này so với cái tên ấy lần trước nó có chuyển biến gì, nó cần giúp đỡ gì...
    ..........................................
    ở đây, trên mạng này, nơi có vô số cái tên, vô số sự hỗn độn, cái tên chính là dấu hiệu để tìm sự thân quen, để đỡ phải lần mò từ đầu trong mớ thông tin bạt ngàn...
    ........................................
    viết lan man như vậy thì cuối cùng phải làm thế nào với cái tên đây?
    thì bạn hãy làm như bạn vẫn làm, thế thôi
    chỉ có điều, xin thêm một gợi ý nhỏ thế này:
    trong bao la thì cần có một cái tên để nhận ra, phân loại
    nhưng khi một mình đối diện với một cái tên thì hãy quên nó đi
    để tim mình cảm những điều ẩn trong cái tên ấy thì hơn, đó là trở về với nội dung, với bản chất
    cảm cái gọi là thơ cũng thế...
    để cái tên ám ảnh thì dường sẽ làm hỏng nó
    thơ mới và thơ cũ, người ta không cảm nó mà chỉ để ý đến hai chữ "mới" và "cũ" nên hồi trước chấm choé nhau suốt ngày, thậm chí, giết nhau...
    cũng như tôi, nghe cái tên Xuân Diệu cứ không có cảm tình thế nào ấy, nhưng tôi thích nhiều cái ở thơ ông và tôi cảm nó bằng hồn
    nhưng mãi tôi mới nhận ra được cái ảm ảnh về tên đã làm mình nhìn nhận chuệch choạc rất rất nhiều
    cái tên ĐẠO ĐỨC nó cũng từng hành hạ tôi như vậy
    ái chà...
    ngày xưa, đi ăn chung, muốn ăn miếng cuối nhưng không dám gắp
    muốn đến thăm bạn nhưng giữ kẽ trầm lặng nên ngồi chơi điện tử cho quên...
    muốn nói chuyện với con gái nhưng nam nữ thụ thụ bất thân...
    cuối cùng, mãi sau này, linh hồn mới cảm nhận được cái điều mà vừa đọc được và gặp gỡ hôm trước: "đạo đức chân chính bắt chấp đạo đức"-Paxtơ
    chính vì vậy mà bắt đầu yên tâm về khả năng cảm nhận bản chất, nội dung của mình...
    có điều, cái tàn tích của chữ Đạo Đức cứng ngắc khốn nạn không phải muốn bỏ là được, nó thành thói quen
    biết là phải sửa nhưng cực khó, sửa mãi mới được một tẹo...
    thế đấy, một cái tên mà suýt giết oan một mạng người, suýt dập vùi sự sống của một thằng người
    ...............................................
    rút kinh nghiệm đau thương, tôi chả gọi cái mình viết là thơ
    cứ gọi nó là cái mình viết
    tiêu chí để xác định nó là chất lượng và khả năng đi vào lòng người và sự có ích của nó
    xin hãy chấp nhận như vậy
    để mai này khỏi mất công của, lavie, phong bì... để tranh cãi, bàn luận cái away viết có phải là thơ không
    trong khi dân mình còn cần lao động chân tay hơn là cái miệng...
    lavie, phong bì...
    lặp lại lần này là lần thứ 4
    cứ nhắc đến tranh luận là mình bị ám ảnh bởi mấy cái tên này
    may mà chúng ta ở đây chỉ tranh luận và uống bia suông, bạn nhỉ
    .............................
    I know who am I
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG VIẾT LẠI (chỉ sửa)
    tặng M,
    I.
    đêm thanh tĩnh
    chỉ còn tiếng thở đều đều của em tôi
    nó đang có một giấc ngủ ngon
    của một đứa trẻ biết buồn, biết nghĩ nhưng chóng quên
    may cho nó...
    ngủ đi em
    và một khi nào đó
    khi em thề với mình
    không bao giờ làm điều xấu
    không bắt chước ai
    không hoá điên
    và không tự tử
    thì nỗi đau
    sẽ làm em lớn khôn hơn
    ngủ đi em
    giấc ngủ sẽ giải toả những uất hờn vị kỷ
    những khát khao được sống tự do
    những khát khao được có quyền tự quyết
    và hãy tỉnh dậy khi em đủ mạnh
    và nhận ra
    đó chính là khao khát của dân mình
    của cả dân tộc Việt Nam mình
    và bao người dân khác trên thế giới
    và thằng em ơi, khi ấy
    mày sẽ không còn sự rỗi rãi để buồn đời
    sẽ dũng cảm hơn và sẽ bao dung hơn với mọi người
    và em ơi khi ấy
    mày sẽ là anh bằng chính trái tim mày
    còn hôm nay
    hẵng cứ ngủ ngon đi em
    khi sự lo âu mày chưa đủ khả năng chống đỡ
    càng suy nghĩ nhiều sẽ càng khổ sở
    bao giờ mày biết mặc kệ nỗi đau trong não
    thì hẵng thức cùng anh
    có thể làm vài ly
    và ngòi bút dịu dàng thao thức suốt năm canh...
    nhưng em ơi, hãy nên ngủ
    người ta còn phải sống cho ngày mai
    những đêm trắng chỉ nên là đêm trắng
    khi người ta không thức được ban ngày
    hãy ngủ đi em ơi
    và không được phép đánh mất nét hồn nhiên vốn có
    phải biết mong một ngày nằm trên cỏ
    mỉm cười hoài cho nỗi nhớ nguôi ngoai
    hãy ngủ đi em ơi
    và đừng bao giờ yêu khi sức hy sinh còn yếu ớt
    kẻo lại để khổ đau rơi rớt
    thế gian này không hứng hết đâu em
    ngủ đi em ơi
    và sáng mai hãy tập luyện hết mình trong môn thể thao em ưa thích
    hãy rũ hết những khoảng không tĩnh mịch
    hãy hớp hết mình những giây phút tự do
    và hãy bằng lòng với cuộc sống em ơi
    và hãy giữ khát khao muốn làm gì cho nó
    nhưng muốn sẻ chia với những người nghèo khó
    thì em phải biết quí nước và ánh sáng
    phải ham thích quét nhà và rửa bát lúc cô đơn
    hãy ngủ đi và tiếp tục ngủ đi
    khi em chưa nhận ra những lẽ đơn sơ ấy
    và em sẽ lại như anh mày ngày xưa cảm thấy đời chán ngấy
    nhưng cũng như anh rồi mày sẽ vượt qua...
    nhưng em ơi, em cần biết tên một số loài hoa
    phải biết cảm những chuyện hay trong sách báo
    phải kiềm chế để không hỗn láo
    và không khinh người chưa tốt, chưa thơm
    em hãy hiểu rằng họ cần có miếng cơm
    em sẽ hiểu không phải cứ muốn là có quyền lao động
    họ đã vốn không có thói quen tìm tòi trong cuộc sống
    thì sa đà cũng lẽ tự nhiên thôi
    em hãy hiểu rằng cần giúp họ bớt hôi
    khi em hiểu thế em sẽ tìm được cách
    cả đời em cứ sống trong trong sạch
    sẽ có người nhìn lắng để noi theo
    và em ơi không được phép nghèo
    khi sức lực của em là sung túc
    hãy đọc và nghe nhiều để biết làm những điều đúng lúc
    cái em thiếu bây giờ là biết đọc, biết nghe...
    II.
    đêm trong vắt
    tiếng ngáy đều đều của em tôi đã tắt
    sự yên bình trùm lên những giác quan
    những âm thanh
    tiếng côn trùng hay từng sợi não vặn mình răng rắc
    rất nhỏ nhoi
    tích ta tích tắc
    tiếng ngòi bút cồn cào lấp cả tiếng nó kêu...
    bình hoa loa kèn mẹ cắm
    hoa trắng thiu thiu
    nụ rớt rớt xanh
    cả hương hoa cũng bỏ ta mà ngủ
    đánh thức hoa để ngửi cũng không đành...
    tiếng bấm bút là âm thanh lớn nhất
    trong sự lặng im
    những cái nhỏ nhoi được lên tiếng của mình
    và nỗi nhớ của tôi mong manh quá
    thương tôi buồn
    nó cũng im thinh
    cái nỗi nhớ giống tính em thật đấy
    đanh đá nhưng là đanh đá dịu dàng
    anh muốn ghép vần tên em quá
    sợ viết ra lại mãi mãi đa mang
    tôi không biết một ngày kia có đốt
    tất cả thơ tôi viết cho nàng?
    không, tôi sẽ lựa ra và đem bán
    để lấy tiền cho những kẻ lang thang
    tôi xin lỗi em ơi tôi xin lỗi
    tôi chẳng yêu em được hết mình
    không có thời gian cho khổ đau, tuyệt vọng
    tôi còn nhiều cái phải hy sinh...
    III.
    ba giờ kém mười lăm phút sáng
    bật tivi để nghe tiếng con người
    lâu lắm lắm mới thức xem bóng đá
    mệt mỏi và mong quá giấc nghỉ ngơi
    Zidane đá!
    hôm nay
    Zidane đá!
    tưởng hôm nay anh vẫn bị chấn thương
    ừ, cái đẹp tôi thường xem cái đẹp
    sự cao siêu trong cuộc sống bình thường
    một con người tài năng và nhân cách
    và những thẻ đỏ của anh khiến tôi buồn
    ừ, vẫn biết là không ai hoàn hảo
    nhưng người ta phải cố phải không anh?
    tôi chả lấy ai làm thần tượng
    chỉ biết những người như anh
    tôi muốn thấy trong đời
    khi cái đẹp được chứng minh cái đẹp
    không bị đời và yếu đuối bỏ rơi...
    hãy bươn chải phải không anh bươn chải
    mà tôi lan man thế đủ rồi
    còn cả Rivaldo, Shevchenko, Carlos
    họ sống trong cống hiến những cuộc chơi...
    IV.
    Real thua...
    Zidane không toả sáng...
    nhưng các cầu thủ bắt tay nhau khi chấm dứt tiếng còi
    trong cái đẹp không có chỗ cho cay cú
    đừng bao giờ cay độc, nhé tôi...
    27.11.02
    -------------------------------------------------
    ...bắt đầu ngày hôm nay, hãy chỉ nghĩ về ngày hôm nay
    khi mệt mỏi, hãy nghĩ về những niềm vui và nỗi đau hôm qua
    và cuối ngày hôm nay, hãy nghĩ một chút đến ngày mai...
    away

    [black]linh
    Được ica sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 27/11/2002
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn sự giúp đỡ của Ica...
    ĐẠO ĐỨC XỬ THẾ
    con người phải đồng thời tạo ra và chế ngự sự đam mê
    J.Pôn
    cần lạc quan khi khởi đầu công việc và đầy hoài nghi khi kết thúc công việc
    Ghec-xen
    người cao thượng là người không bao giờ làm điều gì để hạ thấp người khác
    A.N.Cason
    sống chừng mực, sống thoải mái
    ngạn ngữ Pháp
    những cách làm cho sống lâu:
    từ: nhân đức, phúc hậu
    kiệm: chừng mực
    hoà: vui vẻ, êm ái
    tĩnh: im lặng không nóng nảy
    ngạn ngữ phương Đông
    trái tim là đòn bẩy của những gì vĩ đại
    R. Rôlăng
    chải tóc cho xinh kẻo rồi lại để con bù xù
    ngạn ngữ Đức
    ngay cả khi cho bò ăn sô cô la bạn cũng không thể vắt ra được ca cao đâu
    S.J.Léc
    tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất
    ngạn ngữ Anh
    những giọt nước mắt khi rỏ ra một mình là chân thực nhất
    ngạn ngữ Nga
    biết mình biết người trăm trận trăm thắng
    Tôn Tử
    câu trả lời ngắn nhất là hành động
    J.Hécbéc
    hỏi rằng, có khi nào trong đời, con người ta lại thôi thúc tiến lên hơn là lúc đứng trước đèn đỏ giao thông
    H.D.Suýt
    kẻ đáng chê trách nhất là kẻ làm vừa lòng tất cả mọi người
    W.Gớt
    ai không có mục đích thì không thể tìm thấy niềm vui trong bất kỳ công việc gì
    G.Lêopacdi
    thiếu nữ vàng, thiếu phụ chì
    ngạn ngữ Đức
    cả nghe thì dở, tự phụ thì hỏng việc
    Châu dương liệt truyện
    luôn luôn hy vọng, không bao giờ tuyệt vọng, đó là bản chất của một tâm hồn lớn
    G.Flope
    không ai có thể biết hết mọi thứ
    thật xấu hổ và tai hại nếu ta giả vờ biết cái mà ta không biết
    L.Tônxtôi
    tội lỗi được thú nhận là giảm đi một nửa
    ngạn ngữ Anh
    hai bàn tay hay hơn niềm tin bằng hữu
    V.Tingono
    làm người nên tự lập, tự trọng, không nên bước theo gót người, nói theo miệng người
    Lục Cửu Uyên
    người ta sẽ mất hết lòng tự trọng khi chõ mũi vào công việc của người khác
    Ngạn ngữ Sisin
    chỉ có kẻ ngu và người chết chẳng bao giờ thay đổi ý kiến
    S.Saplin
    người ta khổ vì không biết lỗi của mình
    Đường Thái Tông (TQ)
    một cái bụng đói thì chẳng có tai đâu
    ngạn ngữ Anh
    khi hoạn nạn hãy trông vào mình
    ngạn ngữ Nhật
    không đủ thông minh để nói lời thích hợp, không đủ khôn ngoan để im lặng, đó là nguyên nhân của mọi sự thô lỗ
    Ngạn ngữ Nhật
    những con rối bao giờ cũng có liên hệ mật thiết với bên trên
    H.D.Suyết
    đắm mình trong hối tiếc là tiêu phí thời gian hôm nay cho thời giờ đã qua không phụ thuộc vào chúng ta nữa
    A.Đuyphren
    trong tất cả mọi tính cách, cung cách, phong cách, cái đẹp nhất là sự giản dị
    L.Phôngtenlô
    trời phú cho ta sự sống với điều kiện nhất thiết phải can đảm bảo vệ nó tới cùng
    Đicken
    người biết đạo tất không khoe
    người biết nghĩa tất không tham
    người biết đức tất không thích tiếng tăm lừng lẫy
    Trương Cửu Thành
    không ghen ghét ai, không cầu cạnh ai thì làm việc gì chẳng lành, chẳng tốt
    Thi Kinh (TQ)
    ai nâng người khác là tự nâng cao bản thân mình
    R.Inghecxơn
    sự tức giận không quyền lực là một trò cười
    ngạn ngữ Pháp
    số mệnh hạ mình trước quyền lực và sức mạnh
    ngạn ngữ Đức
    tự dạy mình trước rồi hãy dạy người khác
    W.Gớt
    bi quan là tâm trạng, lạc quan là ý chí
    Alen
    người khôn ngoan là người biết khéo nghe
    ngạn ngữ Pháp
    dịu dàng không phải nhu nhược, dịu dàng mà vẫn cương quyết là phép bí ẩn của người phụ nữ
    L.Tônxtôi
    thứ nhất sợ kẻ anh hùng
    thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân
    VN
    sự vô ơn, đó luôn là dạng yếu đuối
    tôi chưa bao giờ thấy người mạnh mẽ về tinh thần là người vô ơn
    W.Gớt
    biết bao kẻ đi chui trong con tàu lịch sử
    V.Côntrin
    thật đau lòng khi người ta phải bán cái nghiêm túc cho một trò cười
    F.Sinlơ
    bạn muốn biết giá trị thực của một người không?
    hãy mặc cho họ chiếc áo quyền thế to hơn đi
    Pitatut
    nếu cần lập bàn thờ nào của nhân loại, tôi thích tôn sùng tro bụi của trái tim hơn là tro bụi của thiên tài
    La Cocđơ
    ai chú ý không ngừng vào một mục tiêu thì khó tránh được một ít hẹp hòi trong quan niệm của mình
    S.Phuxtơ
    tôi không sợ những người phản đối tôi mà chỉ sợ những người không đồng ý với tôi nhưng lại hèn nhát đến nỗi không dám nói ra
    Napoleon
    người đời có hai cái lầm to lớn
    một là bất chấp lí lẽ
    hai là chỉ chấp nhận có lí mà không hiểu được tình
    Paxcan
    mẹ nuôi con biển bờ lai láng
    con nuôi mẹ con kể từng ngày
    ngạn ngữ VN
    sống là hiểu biết, trông cậy, yêu thương, thán phục và hành động tốt
    Rơnăng
    khi một người muốn giết một con cọp, anh ta gọi đó là môn thể thao, khi con cọp muốn giết anh ta, anh ta gọi đó là tính chất tàn bạo
    C.Bécna
    những tư tưởng lớn thường xuất phát từ trái tim lớn
    những ân tình nặng thường đến từ lẽ phải
    ngạn ngữ Pháp
    người ta luôn nói bậy khi không còn gì để nói
    Vônte
    người ta sẽ làm được nhiều việc nếu ít nghĩ rằng mình không thể làm được
    lòng cả tin của người phụ nữ vốn là mầm mống gây nên điều bất hạnh sau này
    Macareno
    kẻ kiêu ngạo ghét vẻ kiêu ngạo ở những kẻ khác
    B.Franklin
    người khôn ngoan là kẻ mà cái gì cũng thấy mới lạ
    A.Gitdơ
    một con lừa có bản đồ còn hơn một lão thầy bói với sấm ngữ của lão
    Bôcaxio
    tôi yêu. có kinh nghiệm gì đâu
    Tế Hanh
    tính ích kỷ là nguồn gốc của mọi sự tàn ác
    X.Macđơn
    ...............................................................................
    ...sẵn sàng bỏ mẹ ốm để đi xem ca nhạc
    cái đó gọi là mầm mống dã man...
    away
    tôi đem tôi ra làm vật thí nghiệm cho họ
    họ lại tự biến mình thành vật thí nghiệm cho tôi
    còn gì cao thượng hơn...
    còn gì dã man hơn...
    báo anh ninh thủ đô, báo an ninh thế giới đê...
    away
    không biết hài hước
    tất hay bắt chước
    away
    họ, những con người hài hước và ngộ nghĩnh thật hài hước và ngộ nghĩnh khi không hiểu rằng cái tôi nói với họ không phải dành cho họ
    away
    còn gì sướng vui hơn khi đi hết một con đường lại thấy một con đường...
    away
    còn nữa...
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    THIÊN TÀI
    thiên tài không phải cái gì khác ngoài bản lĩnh kiên trì lớn lao
    G.Buýpphông
    thiên tài phụ thuộc vào nghị lực
    M.Acnon
    tất cả mọi cái trong tài năng thực sự bao giờ cũng giản dị, minh bạch, nó trong sạch và xa lạ với tính tự phụ
    Bandắc
    thiên tài vào đức hạnh giống viên kim cương đẹp ***g trong chiếc khung giản dị
    X.Balet
    bất kỳ tác phẩm nào của thiên tài cũng đều là kết quả của sự nhiệt tình
    Đi do ra en di
    tài năng phát triển từ lòng yêu mến công việc, thậm chí, tài năng về thực chất rất có thể chỉ là lòng yêu mến công việc, yêu mến quá trình làm việc
    M.Gorki
    thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99% mồ hôi
    Êđisơn
    thiên tài mở đường, tài năng đi theo đường đó, nhưng đi theo cách riêng của mình
    C.Guxcop
    ai thẳng thắn với bản thân và người khác thì bao giờ cũng là người có phẩm chất hết sức quí báu của những tài năng cực kỳ vĩ đại
    W.Gớt
    không thể có thiên tài nếu không có nghị lực đặc biệt và khả năng làm việc đặc biệt
    cái thứ thiên tài không cần nghị lực đặc biệt và khả năng làm việc đặc biệt thì chỉ là cái bong bóng xà phòng đẹp đẽ hoặc một văn tự cho hưởng những phúc lợi xã hội tương lai ở một nơi nào đó trên mặt trăng
    V.Lipnếch
    nếu không có một tinh thần yêu lao động hiển nhiên là nỗ lực thì không có bản lĩnh mà cũng chẳng có thiên tài
    C.Mônđen
    lý trí lành mạnh là thiên tài mặc bộ quần áo xuềnh xoàng
    A.Oaitơhet
    thiên tài, đấy là năng lực hết sức cao tập trung, được chú ý vào đối tượng đang nghiên cứu
    I.Paplôp
    tình yêu và tình bạn làm nảy nở thiên tài
    P.Phaion
    thiên tài chống lại mọi sự nô lệ hoá
    N.Phôxcôlô
    những thiên tài hết sức vĩ đại cũng không coi thường những ai thấp hơn họ
    B.Phôngtơnen
    thiên tài, đấy chỉ là người nào nói và hành động đúng như một người có ý tưởng tượng lành mạnh phải nói và hành động như vậy ở địa vị ấy
    thiên tài là trí tuệ được phát triển hoàn toàn lành mạnh, chẳng khác gì vẻ đẹp cao nhất là hình thức được phát triển một cách hoàn toàn lành mạnh
    N. Secnưsepki
    (quí ông quí bà nào dịch mà lủng củng thế)
    thiên tài luôn sống trong nhân dân như tia lửa tiềm tàng trong đá lửa
    chỉ cần các hoàn cảnh hội tụ lại là tia lửa sẽ bùng ra từ viên đá lửa lặng lẽ
    X.Tăngđan
    các thiên tài làm nảy nở lòng ham danh vọng
    D.Xtan
    ngay đối với các bậc thiên tài mà theo con đường chuyên chế cũng sa vào vực thẳm chính trị
    A.Đuymaxpe
    các ý tưởng là những vốn liếng chỉ sinh lợi ở trong tay kẻ tài năng
    Rivaron
    không có một thiên tài nào không có chút điên của họ
    Xê-net-cơ
    không có thiên tài nào mà không pha lẫn sự điên rồ trong đó
    Arixtôt
    (điên là gì ạ?)
    thiên tài chỉ là cái năng lực vĩ đại nhất nằm trong kiên nhẫn
    BuypPhông
    thị hiếu là lương tri của thiên tài
    Satôbirăng
    (không hiểu câu này)
    nghịch cảnh làm phát lộ thiên tài, sự thịnh vượng làm chìm lắng nó
    Hôraxơ
    nghịch cảnh luôn kích động thiên tài
    Ôviđi
    chớ có lo người chẳng biết mình mà lo mình chẳng đủ tài đức mà thôi
    Khổng Tử
    thiên tài trứ danh nhất cũng có thể sản sinh đồ vô dụng: đó chính là bắt chước
    Xenkêvich
    ngay cả những thiên tài vĩ đại nhất cũng không thể tiến xa được nếu chỉ muốn lấy mọi thứ từ nội tâm của mình
    W.Gớt
    tôi thích trò chuyện với thiên tài
    nhưng thích hơn
    là được ngồi bên
    bạn quí
    nhấm
    trà sen
    ướp
    hoa nhài
    away
    ...

    [black]linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ...nếu ta không làm hoàng đế ở truồng
    thì đâu biết thế gian này tự chọc mù đôi mắt
    ngoại trừ
    một đứa trẻ con
    trong vắt...
    [black]linh
  9. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chịu! em không hiểu "Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC" ............ ở chỗ nào??????????????????????
    Mời bạn đến thăm diễn đ àn Thiền và Phật pháp:
    http://www.thientongvietnam.huongsen.com/phpBB/viewforum.php?f=10
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tớ xin cắt băng khánh thành (hoặc làm đám ma) cho khu vườn tớ đã trồng ở đây
    nếu tớ không trồng nó thì có thể tớ đã chết vì ăn không ngồi rồi và oán tránh, dằn vặt mình vì cái sự ăn không ngồi rồi ấy
    tớ cũng đã quên hoa trái của nó ra sao, chỉ biết tớ làm hết sức
    và khẳng định rằng nó lành mạnh
    nó giúp tớ biết lao động trí óc và mở mang ra nhiều, đó là cái lợi mà tớ có được nên tớ không hối tiếc gì cả
    nó không có tên (cái tên như đã trình bày, chỉ là ngẫu hứng, mục đích ban đầu cũng có nhiều biến đổi)
    và cửa mở tự do
    làm gì ở trong này là tuỳ ý thức và nhận thức của mọi người...
    tạm biệt
    [black]linh

Chia sẻ trang này