1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    À ,lai gap su tu hú o đay ,khoe khong bac ,me kiep hôm nay dánh telex khong duoc.Khoa em thi có mà dien a ,may chuc cái nick lau qua khong dung cung chang nho nua ,can than qua moi nick lai mot cai password dam ra dao nay dau oc lan than chang them nho .
    Di tu nhu bác qua suong ,me kiep nhu em kho nhu con vat ,tinh tiec tum lum .Hay la bac cho em di tu hu voi di ,em co vao cai trang su tu hu Thien tong cua bac ,chan khong chiu duoc ,chang co ma nao trong do ,vang con hon chua ba danh .He nay co khi em ve nha ,neu ma ve hy vong duoc uong ca fe voi bac ,a ma bac an thit cho khong ?Em khoai mon này ,me kiep cai khoan bia om nua ,cung hay ,may hom nay hoc thi nhung dau oc em no cu de dau dau ,mo mo tuong tuong den may cai canh tran tuc vat va ,chan doi khong chiu duoc
    Huyen thuyen ,chao bac su tu hu than meu
    đời là ***
  2. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    He he.... chào bác tbm!
    Bác thần thông biến hoá cứ như là Tôn Ngộ Không ấy hay là để em gọi bác là Tôn Ngộ Không nhé he he...
    Này này em bảo trước! bác mà không cẩn thận thì mấy chục cái password nó làm cho bác lẩn thẩn thật đấy!
    Đến hè bác về mà rủ em đi ăn thịt chó hay uống bia ôm thì bác phải chuẩn bị tiền đấy nhé! Vì em tu hành thì làm quái gì có tiền chứ! Nếu bác có lòng cúng dường bia ôm và ăn thịt chó thì em cũng sẵn sàng mở lượng từi bi mà thâu nhận! ha ha..... chỉ sợ bác hoảng quá mà chuồn mất thôi!
    Còn uống cafe thì để em đãi bác nhé! NHất klà nếu bác thích thì chúng ta đi uống trà đạo Nhật bản ở Hà nội thì càng tuyệt! (với điều kiện là đến lúc đó nó vẫn chưa bị dẹp tiệm)
    Thôi chào bác nhé!
    Mời bạn đến thăm diễn đ àn Thiền và Phật pháp:
    http://www.thientongvietnam.huongsen.com/phpBB/viewforum.php?f=10
  3. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    nếu muốn hiểu topic này cần đọc nó ngược từ dưới lên
    nhờ các Mod xoá hộ mấy bài nội dung thiếu sự nghiêm túc cần thiết

    [black]
    linh
  4. magicboy

    magicboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    uii trùi ui lan man quá

    Em đi sao buồn con phố...
    Môi anh sao thèm một nụ hôn(^_^)
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trích...
    ----------------------------------------------
    koibeto81
    thực ra, trước cái tên này, tớ chả có cảm xúc gì, chỉ là gặp nhiều thì không quên mà thôi
    tớ có một câu hỏi với đồng chí và một số đồng chí khác thế này:
    đồng chí có dám hy sinh ít nhiều để đóng góp tích cực cho xã hội không?

    chừng nào còn trả lời "không" thì những người biết hiểu sẽ hiểu đây là loại người như thế nào, tớ cũng chả phản đối gì nhưng xin chừa mặt luôn
    nếu trả lời "có" thì những điều đồng chí phát biểu ở đây hình như phản đối sự "thành thật" ấy
    thật ra, đồng chí đào bới cái topic "Nhận thức khả năng tự nhận thức" hay đào bới gã away hoặc chuacoich? để làm gì? giải trí cho một số cái đầu đố kị và ngu dốt chăng?
    còn away, còn chuacoich, hắn biết là có cái không phải nhưng luôn cố mà bổ khuyết trong quá trình làm việc tiếp theo, làm gì có thời gian mà chuyện phiếm, đau đớn, bực tức vì những lời bình ít phê nhiều ấy...
    sở dĩ có lúc tớ thẳng thừng dùng chữ "cứu vớt nhận thức" vì có những loại nhận thức đang chìm, không cứu, không vớt thì nó sẽ lặn sâu dưới bùn...
    nhưng nếu nó đã không chìa tay ra như anh keo kiệt nọ ngã xuống sông, người ta cứu lại bảo: "2 xu thì đắt quá" rồi chìm nghỉm thì tớ cùng đành rụt tay lại và ngắm mắt làm ngơ...
    nếu muốn, có thể đọc ở đây...
    http://www.ttvnol.com/forum/t_134805
    [black]linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trích từ http://www.ttvnol.com/forum/t_131681
    --------------------------------------------------------------------
    một topic hay!
    tớ nghĩ, thực ra, có lẽ có 3 cái "bệnh" chủ quan dẫn đến lệch lạc hay mắc phải trong thảo luận trên mạng nói chung và thảo luận nói riêng là:
    nhìn vào hình thức hơn là nhìn vào nội dung, thích tìm cái xấu trong kẻ khác hơn là tìm cái đẹp
    hóng hớt dư luận, gió chiều nào theo chiều ấy, tin vào dư luận hơn chính bản thân
    khi thảo luận không biết mình đang thảo luận về vấn đề gì (phần nhiều do không đọc kỹ)
    ------------------------------------------------------------------------
    ví dụ về phản ứng của một số cá nhân với những điều tớ viết ở trên:
    khi tớ ví dụ 3 cái bệnh ấy, nó vô tình trùng khớp với một số hiện trạng xảy ra trong một số topic tớ viết
    và thế là tớ lại từ vấn đề khách quan trần trụi được mặc cho cái áo chủ quan
    ấm phết
    ----------------------------------------------------------------
    ví dụ về phản ứng của một số cá nhân với những điều tớ viết:
    tớ bênh vực cái đẹp và lẽ phải
    vô tình những điều tớ viết và con người tớ có nhiều cái đẹp và lẽ phải
    tớ đành bênh vực chúng và nhiều khi vô ý hoặc cố tình phổ biến, trình bày chúng
    những điều này tí nữa tớ post sang "Nhận thức..." để bổ sung
    và thế là tớ trở thành kẻ tự đại, phô diễn, vun vén cho mình... đôi khi, cả trong chính con mắt tớ
    có lẽ cả những điều đang viết này cũng thế
    tự đại phết, ích kỷ phết
    -----------------------------------------
    theo quan niệm của tớ, thảo luận vẫn luôn phải có những ý kiến trái ngược, những sự sôi nổi nóng bỏng cần thiết, nhưng cái người ta cần là tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau
    khi thảo luận về những vấn đề tạm thời chỉ có thể thảo luận, tớ không quan tâm ai thắng ai thua, làm được hay không làm được
    điều quan trọng là khi anh nói, anh có dám đặt trách nhiệm, danh dự vào lời nói của mình không
    và khi trở về cuộc sống bình thường, anh có sống cho tử tế được không...
    ----------------------------------------
    nói và làm...
    tớ xin sửa thành:
    biết bệnh nhưng có dám chữa bệnh không?
    -----------------------------------------
    windwalker, có thể cho một số ý kiến về topic "Nhận thức khả năng tự nhận thức" của away được không?
    http://www.ttvnol.com/forum/t_124987/18
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trích từ "nạn trẻ em đi ăn xin" http://www.ttvnol.com/forum/t_134808
    -----------------------------------------------
    black-rat
    không phải nhà nước không làm gì cả
    mà cái chính là có chịu nhìn thấy nhà nước làm gì không
    chúng ta, cả chính phủ đều thừa nhận chúng ta vẫn chậm phát triển, vẫn lạc hậu...
    thật ra, có tấm lòng với con người, với dân mình là điều cực tốt
    nhưng muốn bày tỏ tấm lòng của mình với con người, với dân mình, muốn làm dân mình đỡ khổ thì chả còn cách nào khác là phải tin và ủng hộ nhà nước, chính phủ

    nhà nước mình đã tự khẳng định là nhà nước "của dân, do dân và vì dân" và đã ít nhiều vận hành theo tiêu chí ấy nên Việt Nam mới ít khủng bố và không có thảm sát trong thời này chứ...
    thế nhưng, có những bọn sâu mọt, đấy, vấn đề là bọn sâu mọt, ai chả nhức nhối, nhưng nói bọn ấy mà không thật sự đào sâu, dùng câu chữ làm vũ khí thì có nói vẫn chỉ là nước đổ đầu vịt
    trừng trị bọn sâu mọt, đó là điều có lẽ là duy nhất mà cái câu "nói thì ích gì, có làm được không" là thích hợp nhất
    nó thích hợp cho những tờ báo dũng cảm hơn là thảo luận ảo
    black-rat, tớ nghĩ cậu tiếp cận với những khía cạnh "nhỏ mà không nhỏ" trong cuộc sống là rất thực
    những mong cậu đừng bình luận về cái to tát khi chưa hiểu rõ, cái đó làm hỏng những vế trước, hỏng cái tâm của cậu...
    cái chúng ta cần là đặt vấn đề và tìm cách giải quyết thay vì qui tội cho ai đó
    nhiều căn bệnh để chữa cần nắm rõ nguyên nhân, nhưng cái đó lại cần một bộ óc thực tiễn và tổng hợp tương đối hoàn chỉnh
    ở đây, chưa có bộ óc ấy
    vậy thì chúng ta cứ tìm cách giải quyết hợp với sức mình

    và cách làm, tớ nghĩ, người nhỏ nhoi như chúng ta chưa có sức mạnh thì cứ sống bằng khả năng của chữ Tâm như phát biểu của troi&dat, như những người vì người nghèo đang làm...
    (mặc dù kết quả chắc không được lạc quan như eagleking "cố mà" nói vậy...
    nhưng cứ nghĩ đẹp nhiều nhiều và nhìn vào thực tế, áp dụng cái đẹp vào thực tế thì thực tế sẽ dần đẹp)
    troi&dat,
    không phải nịnh nhưng lâu lắm rồi mới thấy đồng chí phát biểu khách quan và hay thế, nhưng vẫn có cái gì đó bất mãn thì phải...
    tặng các đồng chí câu này của Nguyễn Quang Thiều:
    giữa đồng bằng mọc lên đỉnh núi mù sương của trí tưởng tượng, đại bàng đến đậu
    tất cả tên tẩm độc bắn vào nó đều hoá thành lông vũ réo vang
    sự kiêu hãnh đại bàng, sức mạnh đại bàng là không than thở
    nhưng sự bất trắc khôn cùng lại chính cái tên

    http://www.ttvnol.com/forum/t_127553/5
    [black]linh
  8. namhung

    namhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Topic viết lê thê quá, sự nhẽ thì không trình bày thoả đáng, nội dung thì rời rạc, bài nọ xọ bài kia, người tạo chủ đề đang ngụp lội trong xã hội, bon chen với đời mà cứ ngỡ mình đắc đạo, ngỡ mình đã thoát tục, đã thấm nhuần cái "CHÂN, THIỆN, MỸ" mà quay lại "chỉ dụ" mọi người, cứu vớt cái gọi là "nhận thức" của mỗi người(!)
    Ôi cái sự con Người, đôi lời tỏ bày vậy.
    NamHung
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trích từ "Chuyện để đọc..."
    http://www.ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=46886&CAT_ID=7&FORUM_ID=187
    .......................................
    MỘT CHUYỆN ẢO
    ngày nọ, một tảng đá (có thể là) ở giữa thế gian nứt ra...
    một bầy đàn máu mủ rớt dãi trào ra ngoài từ khe đá
    khi ấy, bầy đàn ấy đã có các chi và một số giác quan như chúng ta bây giờ...
    vô thức, họ cùng nhau bước đi...
    có một con khỉ đi nhanh hơn cả...
    nó bỏ lại bầy đàn phía sau...
    con khỉ đi nhanh thứ hai bám theo con khỉ thứ nhất
    con khỉ đi nhanh thứ ba bám theo con khỉ thứ hai
    ...
    con khỉ đi nhanh thứ n bám theo con khi thứ n-1...
    bầy đàn đông đúc nhung nhúc đồng bộ rớt lại phía sau...
    bỗng dưng, xuất hiện một cái miệng vực hun hút...
    con khỉ thứ nhất chưa ý thức được về sự nguy hiểm, nó đi tiếp và rơi xuống vực
    chết!
    con khỉ thứ hai nhìn thấy, nó chưa ý thức được về cái chết và nỗi sợ hãi, nó đi tiếp và lại rơi xuống vực
    chết!
    những con khỉ tiếp theo cũng như con khỉ thứ 2, dù nhìn thấy những con đi trước chết nhưng chúng chưa ý thức được về cái chết và nỗi sợ hãi, chúng nối đuôi nhau đi tiếp và lại rơi xuống vực
    chết!
    đến con khỉ thứ n, nó cũng như vậy
    nhưng khi nó rơi xuống, nó mắc phải một cành cây ở miệng vực, nó chao đảo, nó bỗng nhìn xuống vực sâu hun hút với mùi tanh lòm của máu me, thum thủm của thây rữa bốc lên...
    một nỗi khiếp hãi bản năng giống nòi dâng lên trong nó...
    nó rướn và nó ngoi lên...
    và nó quay lại...
    một ý thức bản năng sai khiến nó truyền đạt lại những điều ấy cho bầy đàn
    nhưng nó không biết nói...
    nhưng những con khỉ đi cùng nhau kia
    chúng chưa có kinh nghiệm
    chúng chưa từng bị mắc chênh vênh ở miệng vực
    chúng cắn xé con khỉ vạch đám đông để quay lại con đường khác...
    con khỉ thứ n nọ
    nó chả còn biết làm gì
    nó nhịn đau
    quay lại
    chỗ tảng đá
    trơ trọi giữa nhân gian
    và hình như
    nó khóc...
    away
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trích từ...
    http://www.ttvnol.com/forum/t_83586/13
    -------------------------------------------------------
    KHI CHÚNG TA TRẺ
    tuổi trẻ
    chúng ta yêu nhau lộn xộn và loạn xạ
    một số là tình yêu cô độc và trần trụi
    một số mang mặt nạ trái tim
    một số mamg mặt nạ cái đẹp
    một số mặt nạ đeo thêm một số mặt nạ
    vân vân và vân vân...
    những hoan lạc và đau đớn cũng đeo mặt nạ
    những kẻ thực dụng sống và tự huyễn hoặc trong một thế giới nội tâm ảo mang mặt nạ thực tế
    ...
    khi đeo mặt nạ cho một con búp bê
    khi cần có thể dễ dàng tháo nó ra
    nhưng những cái mặt nạ muôn đời được nhắc đến
    chúng ăn vào thịt da và mọc một thứ cội rễ mặt nạ
    chằng chịt...
    hút máu sự trong sáng...
    ...
    tuổi trẻ qua...
    chúng ta muốn lột những chiếc mặt nạ ra
    để ngắm lại linh hồn sơ sinh nguyên thuỷ của mình
    nhưng những chiếc mặt nạ
    chúng cũng có một sự sinh tồn dai dẳng và mãnh liệt
    chúng cũng sợ bị lột ra
    chúng cũng sợ bị lột da...
    và chúng ta
    sợ
    chính chúng ta
    những nỗi sợ hãi dũng cảm
    khi đơn độc
    chúng thường
    đâm thủng
    mọi loại mặt nạ...
    mọi khoảnh khắc trên thế gian này
    đều sinh tồn
    nỗi đau
    oằn oại
    lột xác...
    06.12.02
    [black]linh

Chia sẻ trang này