1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Tớ đề nghị bạn away không gửi cùng một bài viết lên nhiều chủ để trong cùng một box như thế này. :)
    Những ai thích đọc bạn viết sẽ tự biết mà đọc :), còn những ai không thích thì bạn làm thế này cũng không có nghĩa :(.
    Công nhận sức lao động của away ghê thật, post bài mãi thế không thấy mệt à?

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!

    Được ica sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 13/12/2002
  2. apple4u

    apple4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy lca nói hơi quá lời: away gửi bài này vào gần cuối chủ đề thì đâu biết được là có người muốn đọc mà không đọc được hoặc người đọc mà không muốn đọc, vì thế lỡ gửi một bài vào đây nhưng nhớ ra là nó không cùng chủ đề thì mở một chủ đề mới thôi mà có gì đâu. Tôi nhớ không nhầm thì dạo loanh quanh ttvnol thỉnh thoảng vẫn gặp 2 bài gửi giống nhau kiểu như thế này
    _________________________________________
    Đường đi khó, không phải vì ngăn sông cách núi. Mà khó vì lòng người ngại núi e sông
  3. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn away đồng ý tớ sẽ xóa bài viết thừa trong topic này đi nhé.

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Ica, thật ra, lí do tôi hay "gom" bài vào đây cũng bởi một ngày không xa, sẽ có nhiều người đọc topic này, tôi muốn tiện cho họ, đỡ phải link sang các địa chỉ khác...
    bên cạnh đó, tôi muốn những gì tôi viết càng có nhiều người đọc càng tốt, những "thủ đoạn" dàn trải bài đó chắc cũng khiến nhiều người đọc hơn
    nhiều người không biết mình thích gì...
    tôi cũng đã quyết định không post lại bài từ hôm trước, vì vậy, mong các mod giữ nguyên cho tôi chủ đề này, từ giờ tôi sẽ không tái phạm nữa :)
    tôi mệt, mệt chứ, nhưng đã bảo đây là việc phải làm, trước hết là cho cuộc sống và tương lai của chính tôi
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tôi muốn tham khảo ý kiến các bạn đã từng vào đây một chút:
    các bạn đã dành bao nhiêu thời gian cho nó cảm thấy topic này có tác dụng gì?
    [black]linh
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Kết quả là chẳng thấy có cái gì đáng để nhận thức cả
    Your name is kiralyfi
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ, trên đời này, điều sai lầm nhất là áp đặt nhận thức, áp đặt cách sống...
    nhưng tôi nghĩ, điều đúng tuyệt đối về tự áp đặt nhận thức và cách sống trong mọi thời đại là phải sống tốt, sống bao dung và sống có ích...
    [black]linh
  8. steel

    steel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện thế này:
    Đức phât NHƯ LAI đang ngồi toạ thiền trên toà sen . Ngài đang tĩnh tâm nghĩ về những điều đẹp đẽ nhất trong vũ trụ...
    Xung quanh cảnh vật tưoi đẹp và yên bình.
    Cạnh nơi đức phật ngồi có một cai mạng nhện,trong đó một con nhện cũng đang trầm tư chờ cho một bữa ăn có thể đến.
    Thế rồi bữa ăn đấy cũng xuất hiện ,một con ruồi trong khi đi kiếm miếng ăn đã vô tình sa vào cái lưới.
    Mở mắt ra,nhìn thấy con ruòi tội nghiệp cứ cố sưc thoát ra khỏi cái lưới mà càng ngày càng càng thắt chặt cho đến khi nó dần dần kiệt sưc,Đức PHẬT động lòng từ bi lấy ngón tay út của ngài gẩy con ruồi ra khỏi cái lưới.Thoát nạn con ruồi lặng lẽ bay đi.
    Đứng ở trong lưới con nhên trừng mắt lên hỏi đức phật : Tại sao ngài lại có thể làm như thế được ?
    Đừng làm điều ác , hãy sống tốt , hãy.... Đức phật trả lời.
    Thế còn tôi,ngài có biet la 7 ngày nay tôi chưa được ăn một cái gi vào bụng không ? ngài có biết là cái hành động mà ngài định nghĩa là tốt đấy sẽ dẫn đến huỷ diệt bản thân tôi và những đứa con tôi sẽ sinh ra không ? hay là như vậy chỉ để đạt đươc mục đích cho lý thuyết của ngài ...
    Dưới ánh nắng rực rỡ của vầng mặt trời , xác con nhện dần dần thối rữa .
    Nhìn cảnh đó không cầm lòng Đức phật đành chắp tay,nhắm mắt . Không biết Người đang nghĩ gì.
    Thế nào là sống tốt đây,thế nào là có trách nhiệm đây
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT MỘT CHÚT VỀ NIỀM TIN
    lại nói về tôi, lâu lâu không viết ở đây, lại đánh mất kỹ năng...
    có người bảo tôi chân chính...
    có người bảo tôi không có lí tưởng, không làm tròn bổn phận...
    tôi thì theo phe thứ 2, nghĩa là bảo tôi không có lí tưởng, không làm trong bổn phận...
    tôi không quan tâm lí tưởng là gì, bổn phận là gì...
    nếu sống hướng thiện được gọi là lí tưởng thì đó là lí tưởng của tôi
    nếu sống để có một cuộc sống tự lập, tử tế và gắn bó với gia đình được gọi là bổn phận thì đó là bổn phận tôi hướng tới
    thật ra, từ lâu lắm rồi, tôi sống mà chẳng có mấy hứng thú với cuộc sống, với tôi, điều hay ho nhất lúc này là một cái chết tự nhiên đến thật nhẹ nhàng
    ấy nhưng mà tôi không muốn chết
    vì cái chết của tôi sẽ khiến nhiều người đau khổ, vả lại, tôi luôn tin là trong tương lai, cuộc đời nói chung và cuộc đời nói riêng của tôi sẽ tươi sáng hơn và sẽ có hứng thú sống hơn
    đó là niềm tin của tôi
    với niềm tin ấy, tôi vẫn sống chứ không phải tồn tại, sống lành mạnh chứ không buông thả để tìm những lạc thú tạm thời...
    tôi cũng không thấy đời quá khổ và luôn cố tâm niệm: quá trình này là một thử thách bất đắc dĩ, nếu vượt qua được thì ta mới có thể hiểu và trân trọng hạnh phúc, cuộc sống
    dù trí nhớ của tôi khá tồi, trong bộ nhớ của tôi vẫn đọng lại một số câu như thế này, trong lúc đơn độc tôi thường nghĩ đến:
    dù người ta có bảo với bạn thế nào chăng nữa thì bạn hãy cứ tin cuộc sống này là đẹp tuyệt vời
    Pautôpxki
    thật tuyệt diệu làm sao khi được sống
    rồi chết đi như những con người
    Stancu
    ...no mater what they call us
    how ever they attack
    no mater where they take us
    we find our own way back
    ...no mater what they tell you
    what you believe is true...
    (cho dù họ gọi chúng ta là gì, họ tấn công ta ra sao, họ mang chúng ta đi đâu, chúng ta đều tìm được con đường trở về của riêng mình... cho dù họ bảo với bạn thế nào, điều bạn tin chính là sự thật)
    bạn có thể nghe lại bài "No mater what" để tìm những ca từ rất giàu chất sống và giàu thực tế pha lãng mạn như thế, còn nữa...
    if only tears were laughters
    if only nights were days
    if only prays were answer
    then we would hear God says
    (nếu nước mắt hoá thành nụ cười, nếu đêm đen hoá thành bình minh, nếu những lời nguyện cầu được trả lời, thì lúc đó chúng ta sẽ nghe lời Chúa)
    no mater what the end if
    my life began with you
    (cho dù tận cùng là thế nào
    đời anh vẫn bắt đầu từ em)
    ... I still carry on and
    I still walk around and
    I still feel the warming glow
    shinning some where in the future
    shinning not so far away...
    -MLTR-
    (tôi vẫn sẽ tiếp tục và tiếp tục đi và tiếp tục cảm thấy hơi ấm đang toả ra từ đâu đó trong tương lai, toả ra từ một nơi không xa lắm...)
    đạo đức chân chính bất chấp đạo đức
    L.Paxtơ
    vân vân và vân vân...
    và cái chính là tôi vẫn cố sống vì "trên đời vẫn còn có người để yêu thương", đó là một câu tôi đã viết trong một câu chuyện, hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ đọc nó...
    [black]linh
  10. ngongiodong

    ngongiodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nhận thức khả năng tự nhận thức! Một cái tên quá hay cho những người không nghiên cứu tâm lí học. Mọi sự nhận thức bao giờ cũng chính là sự tự nhận thức. Chừng nào mà con người còn là sinh vật xã hội thì anh ta không thể tách rời nó được. Tôi luôn tin vào việc cá nhân là mục đích phát triển của xã hội, và chính anh ta phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm và chừng nào mà cá nhân đó dựa vào xã hội như một điểm tựa vĩnh cửu thì đó sẽ là một sai lầm. Thực ra chính xã hội cần một điểm tựa vĩnh cửu là cá nhân, bởi vì họ là yếu tố phân hoá trong xã hội. Con người trải qua rất nhiều giai đoạn phát triển nhưng tựu trung lại là sự cá nhân hoá, chứ không chỉ là xã hội hoá, nhằm biến hay đúng hơn là tách cái cá nhân đó ra khỏi tập thể. Nhưng cá nhân không có nghĩa là chống lại tập thể, bởi vì chỉ có một tập thể mới chống lại tập thể mà thôi. Chúng ta luôn luôn gặp phải mâu thuẫn này khi nhân danh tập thể để chống lại sự phát triển của cá nhân. Đây chính là quan điểm của những nhà hiện sinh và tôi nghĩ nó vẫn đúng ngày nay khi mà mỗi cá nhân vẫn phải nằm dưới một nhà nước, một dân tộc, một tổ quốc. Tự do là điều khó khăn nhất và đa phần chúng ta chỉ thích nghi được với sự hợp lí (ở nước ta điều này quá rõ ràng). Có lẽ vì vậy mà ***** khi đi khắp thế giới trong ba mươi năm cũng chỉ tìm được câu nói "không có gì quý hơn độc lập tự do".
    Tôi tạm dừng trước khi viết tiếp.

Chia sẻ trang này