1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nhận thức đầu tiên của con người khi sinh ra là bản năng sinh tồn. Đứa trẻ mới sinh ra đã biết ngậm bầu vú sữa mẹ để sống, đó là nhận thức đầu tiên. Dần dần khi lớn lên, con người bắt đầu nhận thức cách đi đứng, cách nói, ăn mặc, và nhu cầu sinh hoạt của bản thân.Như vậy, bản năng sinh tồn chính là khởi điểm cho nhận thức sống của con người. Vì thế mà mọi hoạt động của con người cũng như nhận thức của con người là từ bản năng của sự sống và nó phục vụ cho sự sống. Nhận thức dù ở khía cạnh tâm hồn hay thực tế thì cũng bị chi phối rất lớn bởi cái gọi là sự tồn tại.
    Con người tồn tại thì bị chi phối bởi nhiều yếu tố: vật chất, sự tự do, cuộc sống của những người xung quanh mình. Và sự nhận thức của mình sẽ bị chi phối bởi môi trường sống. Như vậy, khi con người nhận thức tức là đang hoà mình vào cuộc sống của người khác. Cái mình nhận thức được trong mắt mình không hẳn là nhận thức của người khác. Vì thế mới có đúng có sai.
    Đôi lúc cái mình cho là đúng thì trong mắt của người khác là sai. Cho nên, nhận thức được quy vào là có rất nhiều kiểu nhận thức , cho dù ta đang nói về một điều mà thôi.
    Để thực sự nhận thức đúng, người ta thường dựa vào số đông để đánh giá. Hiện tôi đang nói là thường thì như vậy, chứ không khẳng định là con người dựa vào số đông.Thật ra nhận thức của con người bảo là nhận thức nhưng hầu như dựa vào nhận thức của người khác để làm nhận thức của mình. Đó là điều hầu như là hiển nhiên của bản chất con người chúng ta.
    angel
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    điều của angeloflife@ là một điều tất nhiên,nhưng ở đây cần bàn sâu thêm một vấn đề đó là sự nhận tức cá nhân và tập thể.
    Tại sao lại có chuyện cá nhân và tập thể,rất đơn giản
    VD: một người sinh ra và lớn lên trong tình trạng độc thân sẽ phát sinh ra một xu hướng không tin tưởng vào bất kỳ ai,nhưng khi bạn sinh ra và lớn lên trong một môi trường tập thể thì xu hướng đó sẽ không có và thay vào bằng sự tin cậy yêu thương của mỗi người.
    Sở dĩ có sự khác biệt đó là do nhận thức của con người,chính vì vậy nhận thức là thứ tất yếu là định hướng của sự phát triển.
    Nhận thức tập thể có một số cái lợi nhưng củng có cái hại và điều nguy hiểm nhất là sự mất tự tin vào bản thân và có khuynh hướng dựa vào tập thể.Và sự nhận thức dựa trên một tập thể đôi lúc là sai lầm-> sự sai lầm của các cá nân thuộc tập thể.
    Và đôi lúc những nhận thức của cá nhân đôi lúc bị gạt bỏ cho dù rất đúng.Và việc nhận thức còn phụ thuộc vào môi trường.
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bạn voanh nói đúng. Nhận thức là một bước tất yếu cho sự tiến bộ. Thế cho nên những quy ước về nhận thức của chúng ta đang có xu hướng ngày càng lạc hậu.
    angel
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Tôi theo dỏi chủ đề này từ lâu nhưng không hiểu trước khi post bài nói lên suy nghỉ của mình thì bạn đả bao giờ tự xét lại con đường tự nhận thức mình đi từ đâu
    Do tập thể,do 1 tấm gương tốt ,do có nguời chỉ dạy, do sách báo phim ảnh ,do 1 lúc nào đó ta bổng thấy buồn và tự nghỉ lại hay là lúc ta ăn năn tiếc nuối sau 1 sai lầm nào đó.Quả thật các bác đao to búa lớn quá nên tôi không hiểu là con đường tự nhận thức của các bác ra sao ,theo tôi thì cái đó mới là cái cực kì quan trọng nhưng không ai nhắc đến hoặc có nhưng rất ít .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Eintein)
  5. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    tôi mới post một cuốn sách lên "cùng đọc và suy ngẫm"
    MIG sửa font hộ
    http://ttvnol.com/forum/t_149324
    [black]
    linh
  6. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Nhận thức của con người lúc sinh ra đã có và con đường tự nhận thức củng thế.
    VD: khi bác thấy một người nào đó vức rác ngoài đường và bác biết điều đó là một điều không nên(mặt dù bác cóthể củnglàm vậy)thì đó gọi là nhận thức.
    Nhận thức lkhông phải là một cái gì đó sau xa mà ró rất gần con người của chúng ta,những việc làm xung quoanh chúng ta qua sự càm nhận của mình + suy nghĩ thì đó là nhận thức.Và nhận thức đó là chỉ hành động đó đúng hay sai,phù hợp với ai chổ nào.v.v.
    Hành động của mình đôi lúc là đúng với nhận thức nhưng đôi khi ngược lại cùnh như VD trên dù biết đó là điều sai nhưng bạn hay ai củng có thể làm điều đó.Nói túm lại nhận thức luôn ở xung quoanh ta và ta luôn luôn tiếp cận nó cho đến chết.
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  7. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Một chủ đề có tới 25 trang. Có lẽ là hơi khó để mà đọc đấy away. Nếu là một vài người bạn của mình họ sẽ chẳng bao giờ sờ đến chủ đề này của bạn đâu. Mình đã đọc chủ đề này từ trang 1 đến trang 25. Có những lúc mình bực mình vì những ý kiến của bạn. Có những lúc mình rất tán thành với ý kiến của bạn. Nhưng nói chung thì mình ủng hộ các ý kiến của bạn mình rất vui vì ở thời đại này còn có một người nghĩ được như bạn, có một người sống vì mọi người như bạn. Mình cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình đã làm và đã nghĩ trước đây. Mình rất mong một ngày nào đó có thể gặp bạn và tán gẫu với bạn một lúc để thoả chí bấy lâu nay. Mình cũng đã có những suy nghĩ giống bạn nhưng một thời gian dài mình nghĩ rằng đó là những điều vô ích vì thân mình lo chưa xong còn lo chuyện xã hội. Mình sẽ rất vui nếu như một ngày nào đó được gạp con người thật của bạn ở ngoài đời, xem bạn có giống những gì mình đã hình dung ra bạn khi đọc những bài viết của bạn không. Mình nghĩ là chúng ta có chung lý tưởng đấy. Hãy viết tiếp nhé. Luôn có người cần đọc những bài viết của bạn mà. Cám ơn away rất nhiều. Nhờ bạn mà nhận thức của mình thêm phong phú đấy.

    Let's smile when you want to cry !
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Xem ra tôi và bạn không nắm đựợc ý của nhau nên chắc càng bàn càng đi xa chủ đề mất .Thôi thì đành làm khán giả tiếp

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Eintein)
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn những chia sẻ thiện chí và những lời góp ý, phê bình có thiện chí,
    tớ thấy khá vui từ khi viết topic này, tớ gặp thêm nhiều người thảo luận với tinh thần đẹp hơn
    tớ xin lỗi vì độ này yếu nên không tham gia được nhiều, không trả lời được cẩn thận một số câu hỏi...
    dù sao cũng nên dừng lại ở một chừng mực nào đó...
    tớ cũng biết là là đọc ngần ấy trang nản lắm, thôi thì ai thích đọc được đoạn nào thì đọc đoạn ấy, cũng không phải một câu chuyện liền mạch...
    và trên diễn đàn này, còn rất nhiều người, rất nhiều điều đáng để đọc
    nhân tiện, cho tớ "quảng cáo" một cuốn sách luôn...
    http://ttvnol.com/forum/t_149324
    [black]linh
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    he he ,hy vọng vài năm nữa sẽ thấy tên tuổi away trên báo chí hay trên mạng ,như một người ok .

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

Chia sẻ trang này