1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TVP,
    cảm ơn đã coi tôi là có thiện chí, vậy thì tôi xin nói tiếp một chút...
    cậu nhớ được câu chuyện tôi kể lại về hoạ sỹ và sửa tranh vậy thì, không biết cậu có đọc được câu này ở đâu đó (trong hoặc ngoài topic này): "vẽ tranh ba năm để bán một giờ hay vẽ tranh một giờ để bán trong ba năm?"
    mục đích của cậu lên đây là định thảo luận có giá trị hay chỉ để nói cho hả miệng?
    nếu cậu tin vào thiện chí của tôi, tôi nghĩ cậu cần nhìn thẳng vào vấn đề: lòng tự ái của cậu quá cao và cậu khá nóng vội
    không tin, cậu cứ thử đọc lại một lượt những gì mình viết trên mạng này mà xem
    mỗi lần gõ bài xong, nếu cậu không phiền, cậu thử để đó 5 phút rồi đọc lại xem rỗi hẵng quyết định có nên post hay không
    tôi không đồng tình với cách cậu tự nhận là dùng ngôn ngữ chợ búa (và thực tế, đã dùng ít nhiều) nếu cậu còn tôn trọng box thảo luận này
    còn nếu cậu cho mình quyền không tôn trọng box thảo luận như một số người và cứ nặng lòng mãi với chuyện ân oán cá nhân thì tôi xin im lặng với cậu dù cậu có tiếp tục tin vào thiện chí của tôi hay không
    tặng cậu câu này tôi đọc được:
    nhẫn nhất thời phong bình lăng tĩnh
    thoái nhất bộ hải khoái thiên không
    (nhịn một lần cho gió yên sóng lặng
    lùi một bước ngắm biển rộng trời cao)
    http://ttvnol.com/forum/t_153083/4
    [black]linh
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Bạn Away ơi , mình rất có thiện cảm với những bài viết về nhận thức của bạn nhưng cho phép mình góp ý một chút về vấn đề thảo luận nhé :
    - Khi thảo luận về một vấn đề trên forum TTVN chúng ta có những con ngưòi nhiệt tình , đóng góp ý kiến và xây dựng ,có những người đến chỉ để đọc bài và cũng có những người chưa chưa có thiện chí lắm ... Tuy nhiên dù gì đi nữa khi ta đã post bài lên mạng thì chúng ta đều phải suy sét thật kĩ , mọi người sẽ cùng đọc nó (như bạn Away đã nói ).Nhưng có một điều nho nhỏ : với mỗi chúng ta ai cũng có sự tự ái riêng của bản thân (tất yếu thôi ,con người mà ) nên ta cần phải tế nhị một chút . Chẳng hạn thay vì trao đổi trực tiếp trên topic ta có thể gửi thư (qua hộp thư cá nhân ) để tránh việc làm nhau khó xử .

    Chúc các bạn luôn vui vẻ
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Bạn away tôi đã từng nghe được câu nói này và bây giờ xin tặng lại bạn : Nếu trong công việc có ngườI phản bác lại bạn , nói là việc của họ việc mình mình làm bạn cứ nên tự tin như vậy nếu việc đó bắt nguồn từ lợi ích của cộng đồng .
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    nhactruong,
    tớ viết "phê bình'' và nhận xét như vậy cũng là vì lợi ích cộng đồng thôi, hy vọng có thể góp ý chút gì đó giúp cậu ấy sống chính xác hơn, từ đó sẽ không mất thời giờ cãi nhau vì những chuyện có thể bỏ qua, tảng lờ
    tớ trao đổi trực tiếp ở đây vì không phải có ít người hơi nóng vội như cậu bạn ấy, vả lại, chính cậu ấy cũng tin vào thiện chí của tớ nên tớ mới viết tiếp

    thật ra, tớ rất ngại ngồi vi tính vì đau mắt
    với lời của cậu, tớ cũng định bỏ qua, việc mình mình làm nhưng tớ không muốn cậu hiểu lầm, chúng ta đang cần hiểu và đoàn kết với nhau
    chúc cậu thoải mái
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    IF YOU DON'T SEE EVILS, ARE YOU SAFE?
    Đó là một câu trong một đoạn quảng cáo phim, đại ý là:
    "NẾU BẠN KHÔNG NHÌN THẤY TỘI ÁC (HIỂM HOẠ), LIỆU BẠN CÓ AN TOÀN (YÊN ỔN)?"
    Thử liệt kê một chút:
    - Vụ tháp đôi 11-9 (đã qua, nhưng những nạn nhân không sống lại được và nhiều nước bị tấn công, nhiều người dân vô tội bị chết oan vì lí do "tiễu trừ khủng bố" và tư tưởng "giết nhầm còn hơn bỏ sót")
    - Vụ bắt cóc khủng bố hàng trăm con tin ở Nga
    - Vụ cháy ITC (đã qua, nhưng có rất nhiều người thiệt mạng)
    - Tình trạng cơm tù (đã được giải quyết nhưng đã có ít nhất một người thiệt mạng vì bọn côn đồ)
    vân vân và vân vân
    Mấy hôm trước thôi, có một người thầy lang nổi tiếng qua đời vì bị một người làm thợ nề vượt đèn đỏ và phóng quá tốc độ đâm phải
    ...
    --------------------------------------------------------
    Nếu tôi là tổng thống Mỹ, tôi sẽ tuyên bố:
    Chúng tôi xin lỗi và dù biết không thể chuộc lại những lỗi lầm chúng tôi đã gây ra nhưng chúng tôi xin bắt đầu thực sự hướng về hoà bình và công bằng từ giây phút này.
    Chúng tôi mong được tha thứ và chúng ta cũng nhau làm lại, cùng chống lại những gì gây tổn thương cho Nhân Loại và con người, trừng trị đích đáng những kẻ gây ra chiến tranh, xâm phạm hoà bình, tự do, dân chủ.
    Tôi đề nghị giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, loại trừ bom nguyên tử và tăng cường sức mạnh, sự cân đối cho Liên Hiệp Quốc để LHQ là nơi phán quyết tối cao nhất, công minh nhất,
    bình đẳng nhất đối với những vấn đề quốc tế.
    --------------------------------------------------------
    Nếu tôi là ************* Việt Nam, tôi sẽ tuyên bố: Ngay từ giờ phút này, chúng ta hãy cùng đoàn kết triệt để chống tiêu cực, tệ nạn và thói vô trách nhiệm. Những vi phạm pháp luật sẽ bị xử lí thích đáng đúng người, đúng tội. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ những người đứng ra bảo vệ lẽ phải.
    --------------------------------------------------------
    Đó là "nếu..."
    Còn trên thực tế, tôi không phải tổng thống Mỹ, không phải ************* Việt Nam, tôi là một người dân bình thường. Tôi chỉ xin tuyên bố: Tôi sẽ cố không gây ra hiểm hoạ, tội ác, tôi sẽ không cố tình phạm pháp, không tham gia tệ nạn xã hội và tôi sẽ sống không vô trách nhiệm. Nói tóm lại là: Tôi sẽ cố sống tử tế để không gây ra những gì tiêu cực mà tôi có thể gây ra.
    VIẾT VỀ THẢM HOẠ
    thảm hoạ
    như lũ quạ
    liệng trên đầu
    những kẻ
    điếc giác quan
    [black]linh
  6. szia

    szia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nói thì hay ,toàn sáo rỗng ,làm ác thì vô tù ,cần gì nói cho lắm ,vớ vỉn vĩ cuồng
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC
    Tôi có đặt tên chủ đề này như vậy nhưng hình như rất ít khi nói về nó. Hôm nay, thử dùng chút vốn kiến thức ít ỏi do thu lượm được và chút khẳ năng suy luận để phân tích cái tên này một chút, nếu sai thì mong được thứ lỗi...
    Nhận thức là gì?
    Nhận thức (hình như) là sự phản ánh của sự vật, hiện tượng vào bộ óc chúng ta. Nhận thức có nghĩa là "tiếp nhận vào óc", chưa biết việc phản ánh nó trở lại là đúng hay sai.
    Ví dụ: Dù anh A nhìn một sự vật gọi là quả cam, còn anh B gọi nó là quả táo thì cũng đều là cả hai đã nhận thức về sự vật đó, cả hai đều lưu hình ảnh cái vật đó trong não.
    Tự nhận thức là gì?
    (Lại hình như là) Tự nhận thức là ý thức, nghĩa là biết rằng nhận thức của mình là đúng hay sai, ý thức được việc mình làm. Nói rộng ra một chút thì ý thức là hiểu được hành động của mình, làm chủ được hành động của mình.
    Nếu thực hiện một hành động mà không biết mình đang thực hiện hành động đó thì gọi là vô thức.
    Nhận thức khả năng tự nhận thức là gì?
    Nhận thức khả năng tự nhận thức nói theo cách khác chính là nhận thức về khả năng ý thức của mình, khả năng tự làm chủ, hiểu biết bản thân mình đến đâu. Nghĩa là tương đối nắm được nghị lực, trí tuệ, sức mạnh, trái tim, lí trí... của mình trong mối tương quan với sự vật hiện tượng xung quanh.
    Điều này là cực khó :)
    Hình như tháng trước ở "góc 30 giây" có giới thiệu về chủ đề này nhưng sửa lại thành "Tự nhận thức khả năng nhận thức" (nghĩa là ý thức). Như vậy là thiếu hẳn một vế.
    Tuy nhiên, cái tên cũng không phải là vấn đề quan trọng, tôi cũng không hiểu tại sao hôm đó lại chọn cái tên như vầy, nghĩa là về cái tên của topic này, tôi không ý thức được về nó.
    Nhưng tôi lại nhận thức được rằng tôi không ý thức được về nó. Và tôi nghĩ, cái gì mình chưa ý thức được thì mình không luận bàn lung tung nhiều kẻo sai, thôi vậy! :)
    Điều cốt yếu là qua nó mà tôi thể hiện được một số suy nghĩ, cảm tưởng và một quá trình vận động, phát triển của bộ não và cũng tình cờ thể hiện một số quan điểm về nhận thức khả năng tự nhận thức nằm ở đâu đó mà tôi không nhớ rõ.
    Cái tên của chủ đề này, tôi nghĩ, giữ nguyên nó vẫn ổn, nếu tôi có thể đặt cho nó thêm một cái tên nữa thì tôi sẽ đặt là:
    Mời bạn đọc nếu bạn thấy cần đọc (và biết chắt lọc bởi vì đây không phải là một thiên đường hoàn hảo).
    [black]linh
  8. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    ---------------------
    Gửi away ! Bạn viết rất hay!
    Song để bàn luận " ra ngô ,ra khoai" vấn đề phức tạp này đòi hỏi chúng ta đọc và tự chắt lọc nhiều,mà không phải ai cũng có thể tiếp cận đầy đủ sách vở, tư liệu,vậy nên bạn có thể đưa ra một số một số tài liệu không...để cho bà con cùng tham khảo(ví dụ các luận điểm triết học của các triết gia kim cổ)
    Xin cảm ơn !
    VNN
  9. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Trích từ bài viết của Away :
    Tuy nhiên, cái tên cũng không phải là vấn đề quan trọng, tôi cũng không hiểu tại sao hôm đó lại chọn cái tên như vầy, nghĩa là về cái tên của topic này, tôi không ý thức được về nó.
    Nhưng tôi lại nhận thức được rằng tôi không ý thức được về nó. Và tôi nghĩ, cái gì mình chưa ý thức được thì mình không luận bàn lung tung nhiều kẻo sai, thôi vậy! :)
    __________________________
    Chào Away
    Không ý thức được nó mà nó vẫn được mọi người chấp nhận phải chăng đó là sự may mắn dựa trên nền tảng của một sự nhận thức lớn lao ? Khiêm tốn quá ,tôi không thích con người bạn như vậy đâu
    Bạn chưa ý thức được thì không bàn lung tung kẻo sai ...???
    Ha ha ha
    Bạn nói vậy mà nghe được à ,không sợ người ta cười cho sao
    Phải chăng những người trên diễn đàn này bị bạn làm cho mờ mờ ảo ảo,cũng may là cái hộp sọ chứa bộ óc của tôi còn rất minh mẫn
    Bạn đã bình luận thẳng tay đụng chạm đến nhiều vấn đề của đời sống xã hội mà bạn bảo là mình không lên bình luận lung tung ?
    Bạn nói vậy là ý gì đây
    Tôi thích cách nói chuyện thẳng thắn của bạn ,sự thể hiện quan niệm sống và khả năng tư duy của bạn .Tôi xin khẳng định bạn rất tự tin vào sự đứng đắn vào những suy nghĩ của chính mình khi đánh máy gửi bài
    Tại sao bây giờ lại tỏ vẻ nhún nhường thiếu tự tin vậy ?
    Mục đích của bạn qua bài viết này là gì đây ?
    Tôi chưa hiểu rõ lắm
    TVP?

    TVP?
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của TVP:
    -----------------------------------
    Bạn đã bình luận thẳng tay đụng chạm đến nhiều vấn đề của đời sống xã hội mà bạn bảo là mình không lên bình luận lung tung ?
    Bạn nói vậy là ý gì đây
    Tôi thích cách nói chuyện thẳng thắn của bạn ,sự thể hiện quan niệm sống và khả năng tư duy của bạn .Tôi xin khẳng định bạn rất tự tin vào sự đứng đắn vào những suy nghĩ của chính mình khi đánh máy gửi bài
    Tại sao bây giờ lại tỏ vẻ nhún nhường thiếu tự tin vậy ?
    Mục đích của bạn qua bài viết này là gì đây ?
    Tôi chưa hiểu rõ lắm
    -------------------------------------
    trời ơi, ai cho tôi khiêm tốn
    tôi chỉ tự tin viết về những gì tôi chắc chắn, nếu không thì tôi im lặng, và nếu ngứa tay muốn viết thì phải dùng các từ "hình như là..." chứ còn gì nữa
    còn cái tên của topic này, tôi không có đủ kiến thức để lí giải, rảnh rỗi nên tôi viết lan man về nó một chút, viết chơi một chút, khiêm nhường tí cũng khó khăn vậy sao :)
    nhân tiện cũng xin lỗi bạn gì ở phía trên vì không có "tài liệu" gì để cung cấp, tôi viết theo những gì tôi tiếp thu được trong cuộc sống mà chả có tài liệu nào cả, thi thoảng chỉ trích ở mấy cuốn truyện (ví dụ chuyện về Môli của O' Henri) hoặc tin tức trên báo hàng ngày post lên thôi
    rất cảm ơn TVP vì những lời này của cậu:
    "Tôi thích cách nói chuyện thẳng thắn của bạn ,sự thể hiện quan niệm sống và khả năng tư duy của bạn. Tôi xin khẳng định bạn rất tự tin vào sự đứng đắn vào những suy nghĩ của chính mình khi đánh máy gửi bài"
    nhưng cố giảm bớt sự quan trọng hoá vấn đề một chút, được chứ, cảm nhận mọi thứ ở đây một cách nhẹ nhàng là khoái nhất, cái gì nắm được thì nắm, không nắm được thì cứ để đó, chờ khi tay to ra, không mất đi đâu cả
    linh

Chia sẻ trang này