1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ơ, ai thay đổi chữ ký hộ tớ thế, trông nét hẳn lên
    hồi trước vì cái chữ ký cũ mà bị chê là "dốt vi tính còn lên mạng làm gì"
    nhưng dù gì thì gì, tớ vẫn thích cái chữ ký cũ hơn, một kỷ niệm hay ho về sự thiếu trình độ
    mà thôi, sửa rồi thì thôi, coi như một sự đổi mới
    linh
  2. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Gửi away !
    Vậy chúng ta thử nói chuyện về một vấn đề cụ thể của con người nhé.
    Bạn bảo từ cuộc sống chung quanh mà bạn cảm nhận được nhưng điều trên ,nên mình hỏi một câu thế này: bạn có hoàn toàn "tự tin" vào những cảm nhận ấy là sự nhận thức đúng đắn không ??
    Tự tin ,một phần của nhận thức ! Tự tin và tự ái khác nhau thế nào?
    VNN
  3. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    trích của Nguyenminh720
    --------------------------------
    Gửi away !
    Vậy chúng ta thử nói chuyện về một vấn đề cụ thể của con người nhé.
    Bạn bảo từ cuộc sống chung quanh mà bạn cảm nhận được nhưng điều trên ,nên mình hỏi một câu thế này: bạn có hoàn toàn "tự tin" vào những cảm nhận ấy là sự nhận thức đúng đắn không ??
    Tự tin ,một phần của nhận thức ! Tự tin và tự ái khác nhau thế nào?
    VNN
    --------------------------------
    có câu nói này rất hay: "hoài nghi tất cả"
    tớ tự tin vào nhận thức của tớ ở một thời điểm nào đó, nhưng ngay cả khi tự tin, tớ vẫn luôn tâm niệm, có thể một ngày nào đó nó không còn đúng nữa, nếu một ngày mình thấy có người nói đúng hơn thì mình cần phải thay đổi
    tốt hơn là chỉ phân tích những gì cần thiết phải phân tích, cái gì thuộc về cảm xúc thì cứ để "cái gì đến sẽ đến", chả đánh giá nó mà làm gì
    chính vì vậy, mà tớ nhìn vào cuộc sống một cách đơn giản nhất, nghĩa là cảm nhận bằng trái tim của mình, dần dà, tự nhiên tớ phần nào phân biệt được người tốt, kẻ xấu qua những cách xử sự của họ mà chẳng cần thước đo nào cả
    Tớ chỉ có một thước đo khá chính xác về người có thiên lương và lòng bao dung là biết tôn trọng mọi người, hoặc ít ra là tôn trọng người có thể tôn trọng...
    Nói về sự khác nhau giữa tự tin và tự ái rất khó, tớ không có từ điển tiếng Việt ở đây để tra cứu nghĩa của hai từ này.
    Còn theo ý nghĩ chủ quan, tớ cảm nhận rằng tự tin là không nghe những cái sai, còn tự ái hiểu theo một nghĩa nào đó, chữ "ái" nghĩa là yêu, người hay tự ái có thể là người yêu mình hơn tất thảy, nói mạnh một chút thì là ích kỷ, thiếu sự bao dung
    Ai cũng có lòng tự ái nhưng người bao dung thì biết sớm dẹp bỏ lòng tự ái...
    Hiểu theo một khía cạnh nào đó thì so sánh giữa tự tin và tự ái cũng như so sánh giữa thực tế và thực dụng (làm việc cần làm và làm việc cần làm cho riêng mình)
    Nếu cậu có thời gian, cậu có thể đọc những bài viết ở topic này, đó là những cảm nhận tự nhiên về cuộc sống của tớ, hy vọng nếu cậu có thời gian chắt lọc thì một ngày cậu sẽ khỏi mất công cảm nhận cuộc sống bằng những định nghĩa hay câu chữ...
    Và xin cậu "tha" cho tớ mấy câu hỏi hóc búa cần định nghĩa như thế, định nghĩa lung tung người ta lại mắng cho là dốt còn hay khoe chữ
    Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến vấn đề này
    ...hãy chấp nhận những gì không thể thay đổi và thay đổi những gì không thể chấp nhận...
    [black]
    linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    xin nhờ các mod khoá hộ nick away của tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày hôm nay: 22.02.03
    lí do: cảm thấy cần được khoá
    xin mượn lời hoathuongthichduthu để tạm biệt:
    các bạn hạnh phúc là tôi vui rồi!
    linh
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hỏi một câu vui nhé..hi vọng là sau khi được cởi cái khoá do mình tự yêu cầu. Phải chăng sau một thời gian miệt mài với "Nhận thức và khả năng tự nhận thức" away ...lại đưa ra lí do để tự khớ nick của mình là như vậy. Vậy nếu như bàn về triết học của hiên tượng này thì nên bàn như thế nào....
    Ngoclong80
  6. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_157656/1...
    Nhận thức
    Mỗi lần tôi đến gần người đàn ông tâm thần đó và hỏi: "Ông đang làm gì đấy?", ông ta luôn lẩm bẩm một câu kỳ quặc: "Cô ta lại để sổng nữa rồi" . Và ông ta lắc đầu nhìn tôi buồn bã.
    Thế đấy. Trong cái bệnh viện tâm thần này, mọi cái đều quái dị. Nhưng đối với các bệnh nhân, đó là một cuộc sống bình thường.
    Họ làm đủ mọi chuyện.
    Họ thường kể cho nhau những câu chuyện cười và bắt chước theo. Ví dụ như chuyện "Bệnh nhân bắt cóc bác sỹ" :
    Bác sỹ hỏi: "Tại sao lại bắt cóc tôi ?" . Bệnh nhân trả lời: "Ông chữa bệnh cho chúng tôi nhiều rồi. Giờ đến lượt chúng tôi chữa lại cho ông."
    Sau những câu chuyện ấy, không ít bác sỹ đã trở thành bệnh nhân.
    Họ thường chơi trốn tìm. Có điều, chỉ có một kẻ đi trốn. Còn lại đi tìm như một cuộc đi săn. Và khi tìm thấy con mồi, những kẻ săn mồi được toàn quyền "xử lí".
    Họ thường buộc đá vào chân và thi xem ai nhảy xuống hồ xa hơn.
    Họ thường ...
    Tóm lại, họ thường làm những điều bất bình thường.
    Duy chỉ có người đàn ông đó luôn ngồi một mình và nói mãi một câu bất hủ: "Cô ta lại để sổng nữa rồi".
    Không hiểu ông ta muốn ám chỉ điều gì. Với kinh nghiệm lâu năm ở đây của mình và đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, tôi cho rằng, ông ta bị ám ảnh bởi câu nói đó.
    Có lẽ, ông ta đã đến sở thú nào đó và một người phụ nữ nào đó đã để sổng một con vật khủng khiếp nào đó. Nó đã tấn công ông ta?
    Nhưng tại sao ông ta nói "lại để xổng nữa"? Phải chăng điều gì đó đã xảy ra nhiều lần khiến ông ta bị căng thẳng quá mức?
    Hay chỉ đơn giản là vợ ông ta thường để sổng đàn gà khiến chúng phá hoại vườn rau bao công chăm bẵm?
    Những cái đó nghe có vẻ lọt tai nhưng nó không thể là nguyên nhân khiến người đàn ông này bị tâm thần. Rất phi lôgic.
    Ông ta là một người đàn ông rất hiền lành, thậm chí, rất đáng thương. Vậy sao ông ta lại ở nơi này? Ông ta không hề nguy hiểm, không hề làm hại đến ai. Dù ông ta yếu ớt hay mất trí thì ông ta cũng nên đến nhà an dưỡng chứ sao lại phải sống trong một khu vực đầy rẫy cạm bẫy như thế này?
    Rõ ràng, điều ông ta nói phải chứa một bí mật khủng khiếp nên ông ta mới bị giữ lại đây.
    Ý nghĩ đó làm tôi bị thôi thúc phải tìm ra sự thật. Tôi muốn hỏi: "Ông là ai? Ông nói vậy có ý gì?". Nhưng điều này là hết sức khó khăn bởi mỗi khi ông ta kết thúc câu nói của mình, một điều mà tôi không thể hiểu nổi cứ xảy ra.
    Vâng. Mỗi khi ông ta kết thúc câu nói bất hủ của mình, một cô y tá xinh đẹp tiến lại gần chúng tôi, cúi đầu bẽn lẽn nói với ông ta: "Xin lỗi bác sỹ". Và cô ta quay sang âu yếm nói với tôi: "Ngoan nào, ngoan nào". Rồi khoác tay dắt tôi đi.
    Còn cái ông quái dị đó vẫn luôn lầu bầu: "Cô ta lại để sổng nữa rồi" .

    [black]
    linh
  7. chuacoich

    chuacoich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi; link ở trên vì trót gõ dấu ... nên không vào được xin post lại
    http://ttvnol.com/forum/t_157656/1
    [black]
    linh
  8. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Chào nguyenminh720
    Đồng chí hỏi một câu không được hay cho lắm
    Tự tin khác tự ái ở chỗ nào ?
    Bởi tôi thấy một điều tự ái và tự tin chẳng có một sự khác nhau nào gọi là lớn để có thể đi tìm những cái khác nhau của chúng
    Hai từ trên khác nhau nhiều lắm
    Chưacoich lại dám đồng nghĩa chúng với hai từ Thực Dụng và Thực Tế như vậy là chưa chấp nhận được
    Hai từ Thực Dụng và Thực Tế giống nhau khủng khiếp và khác nhau rất ít
    Cũng có thể nghĩ như đồng chí Thực Tế là làm việc cần làm
    Thực Dụng là làm việc cần làm cho riêng mình
    Ngay bản thân trong cách suy nghĩ đó cũng có thể nói Hai từ Thực Dụng đã bao hàm nghĩ của từ Thực Tế
    Nghĩa là :Là người Thực Dụng thì trước hết là phải là người Thực Tế đã ,cộng thêm yêu tố cá nhân nữa
    Vậy có thể nói Thực Tế là tập con của Thực Dụng
    Nhưng hai từ Tự Tin và Tự Ái chẳng có gì là giống nhau đáng để quan tâm cả
    Tự ai chẳng liên quan gì đến Tự tin có hay chăng chỉ giống nhau ở từ Tự nghĩa là tự xuất phát từ bản thân cá nhân đó
    ______________________________
    Xin được nói về Tự tin và Tự ái
    Tự tin có thể nói đây là một tính cách thể hiện niềm tin vào bản thân mình vào Lí trí của chính mình dựa vào đó điều khiển hành động của mình để thể hiện sự tự tin đó
    Một người chỉ nghĩ trong đầu chỉ tự tin vào những điều mình nghĩ nhưng không dám thực hiện hành động thì không thể gọi là tự tin được
    Có thê nói người Tự tin là người dám nghĩ dám làm
    Lí trí ở đây nghĩa là lí tưởng ,trí tuệ .Tự tin vào sự nhận thức của chính mình Dựa vào năng lực của bộ óc hay cộng thêm cảm
    nhận của trái tim .

    Có thể nói Tự tin trái nghĩa với Tự ti
    Hoài nghi tất cả bao hàm cả sự hoài nghi vào khẳ năng của chính mình Do vậy người hoài nghi tất cả không thể là người Tự Tin
    Còn sự đa nghi thì khác kẻ đa nghi phần nào thể hiện sự Tự tin vào chính mình của kẻ đó .Không tin một cai cả ,trừ chính bản thân mình
    VD :Tào tháo một anh hùng thời Tam Quốc
    Nhìn cuộc sống đơn giản ,cảm nhận bằng Trái Tìm rồi từ từ biết kẻ xấu người tốt là một điều hoang đường ,phi thực tế
    Năng lực của bộ lão có vai trò Then Chốt không thể thiếu
    Lý trí thể hiện năng lực của bộ lão thể hiện bằng khả năng Tư Duy của một người
    Có cây Trăm nghe không bằng một thấy
    Nhưng suy cho cùng cần có thêm câu :
    Đôi khi trăm thấy không bằng một sự cảm nhận

    Bởi đơn giản một điều không phải cái gì chúng ta thấy cũng là đúng đắn ,là chính nó không có sự giả tạo
    Bởi trong cuộc sống hiện này có những kẻ nguy trang mình bằng những lớp vỏ bọc một cách hết sức khéo léo
    Nếu chúng ta nhìn nghe và thấy thì cho rằng đó là một người tuyệt vời
    Che đi sự xấu,tầm thường trong người mình
    Do vậy để hiểu và đề phong những con người đó
    Đôi khi chúng ta cần sử dụng đến năng lực của sự cảm nhận

    Sự cảm nhận ở đây gồm cả sự cảm nhận của Bộ óc và Trái tim
    mà trong đó sự cảm nhận của bộ óc vẫn đóng vai trò chính

    Đôi khi sự cảm nhận của Trái Tim rất có tác dụng khi chúng ta
    gặp phải những vấn đề nhạy cảm mà vai trò của sự Tư Duy trong bộ óc không thể thể hiện

    Xin nói về Tự ái
    Xin mở đầu bằng ví dụ
    Một cậu bé bị khèo học ở trường .Cậu bé đó không bao giờ ra chơi với bạn bè bởi cảm thấy mình thấy xấu hổ vì cái chân của mình
    Hay một cô bé cứ ai chê cô ấy xấu gái là cô ấy đỏ mặt chạy đi không thèm quay lại Người ta bảo con bé đó hay tự ái lắm đó đừng trêu nó ..

    Tự ái là tự cảm thấy thương chính mình ,họ thấy mình cần được thương khi họ cảm thấy mặc cảm với một điều gì đó thuộc về cá nhân
    Có thể là thấy mình không được may mắn so với người khác
    Cảm thấy tủi thân mặc cảm với chính mình ...

    Tất cả yêu tố đó có thể tạo lên tính tự ái
    Sự tự ái có rất nhiều khía cạnh giống sự tự ti
    Người tự ti thường hay tự ái
    TVP?


    TVP?
  9. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Chào nguyenminh720
    Đồng chí hỏi một câu không được hay cho lắm
    Tự tin khác tự ái ở chỗ nào ?
    Bởi tôi thấy một điều tự ái và tự tin chẳng có một sự giống nhau nào gọi là lớn để có thể đi tìm những cái khác nhau của chúng
    Hai từ trên khác nhau nhiều lắm
    Chưacoich lại dám đồng nghĩa chúng với hai từ Thực Dụng và Thực Tế như vậy là chưa chấp nhận được
    Hai từ Thực Dụng và Thực Tế giống nhau khủng khiếp và khác nhau rất ít
    Cũng có thể nghĩ như đồng chí Thực Tế là làm việc cần làm
    Thực Dụng là làm việc cần làm cho riêng mình
    Ngay bản thân trong cách suy nghĩ đó cũng có thể nói Hai từ Thực Dụng đã bao hàm nghĩ của từ Thực Tế
    Nghĩa là :Là người Thực Dụng thì trước hết là phải là người Thực Tế đã ,cộng thêm yêu tố cá nhân nữa
    Vậy có thể nói Thực Tế là tập con của Thực Dụng
    Nhưng hai từ Tự Tin và Tự Ái chẳng có gì là giống nhau đáng để quan tâm cả
    Tự ai chẳng liên quan gì đến Tự tin có hay chăng chỉ giống nhau ở từ Tự nghĩa là tự xuất phát từ bản thân cá nhân đó
    ______________________________
    Xin được nói về Tự tin và Tự ái
    Tự tin có thể nói đây là một tính cách thể hiện niềm tin vào bản thân mình vào Lí trí của chính mình dựa vào đó điều khiển hành động của mình để thể hiện sự tự tin đó
    Một người chỉ nghĩ trong đầu chỉ tự tin vào những điều mình nghĩ nhưng không dám thực hiện hành động thì không thể gọi là tự tin được
    Có thê nói người Tự tin là người dám nghĩ dám làm
    Lí trí ở đây nghĩa là lí tưởng ,trí tuệ .Tự tin vào sự nhận thức của chính mình Dựa vào năng lực của bộ óc hay cộng thêm cảm
    nhận của trái tim .

    Có thể nói Tự tin trái nghĩa với Tự ti
    Hoài nghi tất cả bao hàm cả sự hoài nghi vào khẳ năng của chính mình Do vậy người hoài nghi tất cả không thể là người Tự Tin
    Còn sự đa nghi thì khác kẻ đa nghi phần nào thể hiện sự Tự tin vào chính mình của kẻ đó .Không tin một cai cả ,trừ chính bản thân mình
    VD :Tào tháo một anh hùng thời Tam Quốc
    Nhìn cuộc sống đơn giản ,cảm nhận bằng Trái Tìm rồi từ từ biết kẻ xấu người tốt là một điều hoang đường ,phi thực tế
    Năng lực của bộ lão có vai trò Then Chốt không thể thiếu
    Lý trí thể hiện năng lực của bộ lão thể hiện bằng khả năng Tư Duy của một người
    Có cây Trăm nghe không bằng một thấy
    Nhưng suy cho cùng cần có thêm câu :
    Đôi khi trăm thấy không bằng một sự cảm nhận

    Bởi đơn giản một điều không phải cái gì chúng ta thấy cũng là đúng đắn ,là chính nó không có sự giả tạo
    Bởi trong cuộc sống hiện này có những kẻ nguy trang mình bằng những lớp vỏ bọc một cách hết sức khéo léo
    Nếu chúng ta nhìn nghe và thấy thì cho rằng đó là một người tuyệt vời
    Che đi sự xấu,tầm thường trong người mình
    Do vậy để hiểu và đề phong những con người đó
    Đôi khi chúng ta cần sử dụng đến năng lực của sự cảm nhận

    Sự cảm nhận ở đây gồm cả sự cảm nhận của Bộ óc và Trái tim
    mà trong đó sự cảm nhận của bộ óc vẫn đóng vai trò chính

    Đôi khi sự cảm nhận của Trái Tim rất có tác dụng khi chúng ta
    gặp phải những vấn đề nhạy cảm mà vai trò của sự Tư Duy trong bộ óc không thể thể hiện

    Xin nói về Tự ái
    Xin mở đầu bằng ví dụ
    Một cậu bé bị khèo học ở trường .Cậu bé đó không bao giờ ra chơi với bạn bè bởi cảm thấy mình thấy xấu hổ vì cái chân của mình
    Hay một cô bé cứ ai chê cô ấy xấu gái là cô ấy đỏ mặt chạy đi không thèm quay lại Người ta bảo con bé đó hay tự ái lắm đó đừng trêu nó ..

    Tự ái là tự cảm thấy thương chính mình ,họ thấy mình cần được thương khi họ cảm thấy mặc cảm với một điều gì đó thuộc về cá nhân
    Có thể là thấy mình không được may mắn so với người khác
    Cảm thấy tủi thân mặc cảm với chính mình ...

    Tất cả yêu tố đó có thể tạo lên tính tự ái
    Sự tự ái có rất nhiều khía cạnh giống sự tự ti
    Người tự ti thường hay tự ái
    TVP?


    TVP?
  10. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ những điều mà away nghĩ.
    Mong bác away giữ gìn sức khoẻ để viết tiếp bài. Tôi tin rằng nếu bác khoẻ mạnh và tiếp tục còn sức viết bài, bác sẽ giúp rất nhiều cho một bộ phận người VN (những người có đọc chủ đề này).
    Vietnamese Leaders' Forum:
    http://forum.ftuvn.net/index.php?s=4d05a795e94353483fbd5895a6a81823&act=idx

Chia sẻ trang này