1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Cả hai câu có thể trả lời dễ dàng:
    1. Away không chịu nghe mọi người góp ý.
    2. Sức đâu mà đòi thay đổi mọi người chứ, trong khi bản thân chưa tự thay đổi!

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  2. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Độ khoảng 1 tháng trước đây, tôi có đọc hết cả topic này. Nhưng càng về sau, nó càng trở nên.... chả biết nói thế nào nữa. Dường như cái kiểu độc thoại của away càng ngày càng phản cảm, người ta chả cần biết cậu ấy đúng hay sai, người ta chỉ còn cảm giác khó chịu khi phải nghĩ rằng mình thế này, away thế nọ.
    Mình nghĩ đã đến hồi kết của topic này rồi... Như away đã nói không ít lần, cậu ấy muốn thôi. Vậy theo mình, mod nào đó hãy dũng cảm khoá cái topic vô bổ này lại.
    Vô bổ, tức là không bổ ích. Mình ko nói là nó tích cực hay tiêu cực, đúng hay là sai. Mình chỉ thấy rằng hiện tại nó vô bổ, à, nếu dùng vô dụng thì đúng hơn....
    Slump - Administrative Member of PIGHAUN Group
  3. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em nói đúng cả
    Nhưng em nhái lại lời của quá nhiều thành viên đã gửi bài trên Box Thảo Luận (chắc em không biết đó thôi,lên đã vô tình)
    Em mới vô lên chẳng biết những bài y hệt như của em đã được gửi từ rất lâu rồi cô bé ạ
    Quay đi quẩn lại vẫn mấy điều trẻ con đó,cô bé không phải nói lên nữa làm gì
    Tôi có thể tóm lại như sau :Hưởng thụ như thế nào đó là quan niệm của và sự thể hiện của mỗi người .Nhưng sự hưởng thụ theo hướng tích cực bao giờ cũng được mọi người hoan nghênh và làm theo
    Còn thế nào là hưởng thụ theo hướng tích cực ?
    Chịu khó đọc mấy bài trước của Away
    Tôi tin cô vẫn chưa đọc hết tất cả những bài viết của Away trong chủ để này đâu (do vậy cô đã vô tình nhái lại quá nhiều câu của cậu ấy và cả người khác)
    Hưởng thụ để làm gì ?
    Tại sao con người khoái hưởng thụ ?
    Những bài đã quá cũ ở trong Box thảo luận rồi
    Tôi có mấy lời góp ý vậy
    Amenđàphật

    Beethoven
  4. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ai noi sao tui nghe dzay.
    Ai noi bay tui cung nghe luon. hi`
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ, hồi mới viết xong cuốn ?ođọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng? ( http://ttvnol.com/forum/t_157656/1... ), đưa thằng bạn góp ý hộ, nó bảo ý là: Cái cảm xúc bồng bột này của mày tao đã từng trải qua mấy năm trước. Tôi bảo với nó: Thực ra, cái cảm xúc hiện tại của mày về sự bồng bột của tao là cái mà tao đã từng có lâu rồi. Nghĩa là, tao đã lột xác một lần. Từ ngây thơ trong trẻo đi đến hoài nghi bất mãn và rồi lại tin với một cấp độ khác để sống không ca thán. Hai thằng ngồi uống nước nhìn ra hồ Ngọc Khánh, đêm, gió dịu dìu. Thoải mái. Nó chỉ dọa nửa đùa nửa thật: Mày cẩn thận không người ta gô cổ. Tôi bảo: Tao làm việc tao thấy cần làm, không sớm thì muộn tao cũng phải làm thôi. Về nhà, cơ bản tôi không thay đổi và cũng viết lại một số chỗ nó góp ý chính xác vì tôi nhận thức không chuẩn. Cái đó tôi phải cảm ơn nó, không nêu tên nó ra kẻo lỡ nó bị vạ lây.
    Mấy, hôm sau, trong một lần hai thằng đi trên đường, nó bảo: Bây giờ tao mới thấy cái truyện ?oNhận thức?
    ( http://ttvnol.com/forum/t_124987/29 ) của mày hay. Đọc ban đầu cứ tưởng mày lảm nhảm linh tinh cái gì. Tầm cỡ thế giới đấy. Tôi bảo: Thế nên tao mới phải viết.
    Còn nhận định về cuốn sách thì nó dường như vẫn giữ nguyên ý kiến. Với tôi, điều đó bình thường, miễn là nó sống thế nào để đừng là thằng đểu.
    Trong một bài ở mấy trang trước, bạn Iron-monkey (hay Sweetwine hay 1001Nights) có viết:
    Những bài viết quả rất công phu và mượt. Tiếc là rất nhiều người, trong đó có tôi đã không ngộ ra chút gì hết khi đọc chúng, thật hổ thẹn cho mình quá.
    ?oVề nhân vật away, tôi có cảm giác bạn là một người có năng lực, một người tài thực sự. Tuy nhiên, đọc tất cả những bài đối thoại và tranh luận với mọi người của bạn, tôi thấy bạn thiếu mất một chữ cực kỳ quan trọng, chữ NHẪN?.

    Không hiểu tại sao một người ?okhông ngộ ra chút gì hết khi đọc chúng? lại ?ocó cảm giác bạn là một người có năng lực, một người tài thực sự??
    Hay riêng cái tên away đã mang lại cảm giác cho người đọc về một người năng lực, tài năng? Vậy thì các bạn mai sau sinh con đừng đặt tên away kẻo nó bị người ta cảm thấy tài năng khổ thân nó lắm. Chữ ?otài liền với chữ tai một vần? mà lị. Vả lại, còn mang tiếng sùng ngoại, mất gốc.
    Cũng có thể do Iron-mokey thấy cái tài từ thơ away chăng? Mặc dù hình như có đoạn bạn này bảo chưa đọc bài thơ nào của away, cái chuyện này thì tôi còn nhớ tên bạn Iron-monkey khi bạn ấy phát biểu cảm tưởng về bài có câu ?ota không thể nhẫn như Lã Vọng? ở một trang topic ?oMong mọi người góp ý cho?
    ( http://ttvnol.com/forum/t_83586/54 )
    Có gì gây khó chịu hay cũ kỹ thì bạn Iron-money bỏ qua cho. Kể cả cái mà bạn có thể cảm tưởng là vừa đấm vừa xoa, chặn họng qua loa này. Tôi chỉ nhân cơ hội có một vài mâu thuẫn nho nhỏ trong cách nói của bạn (cũng là một ví dụ điển hình cho những người bảo away có tài và lại bảo topic bất tài, trong khi cuộc sống away trên mạng chỉ tồn tại trong các topic?), chỉ nhân cơ hội mà mà quảng cáo mấy cái đường dẫn rồi đi làm chân ma cà bông. Cái topic này rảnh hay nghĩ ra cái gì thôi thúc thì viết thôi. Trông dày đặc nhưng có lúc này có lúc kia, cũng chả tốn thời gian mấy. Còn phải ăn ngủ, làm vệ sinh và ối việc khác song song. Nếu nó là cái vô bổ thì cũng được bản thân coi là một trong những cái bổ ích nhất trong những cái vô bổ của đời mình. Không có hiềm khích, thù dai gì đâu, chẳng qua tớ đãng trí nhưng có một số chuyện thì nó không trôi tuồn tuột qua óc như nước đổ lá khoai. Chả biết là may hay không may.
    Nhận thức: Bài này viết vớ vẩn, nhưng được cái cũng biết tự quảng cáo, lăng xê đấy chứ. Nếu không thì ai chịu kêu thằng dốt là người tài? Chờ các bác hỗ trợ tài năng thiểu năng đến bế thì có khi lại đủ tuổi để bế các bác ấy cũng nên.
    Bạn Ica bảo tớ chả chịu nghe ai, cũng có thể, tớ vốn bị lãng tai. Chắc bạn vẫn nhớ vụ cá cược: Con ếch hay con cóc già lụ khụ gì đó và một triệu cho quỹ từ thiện? Vẫn chơi nhé!
    Câu hỏi đại ý ?oai thuyết phục được ai tí gì chưa?? của WestgirlNart khá thú vị. Tôi vẫn lại giở bài cũ là để thời gian trả lời. Còn nói riêng thì hình như tôi thuyết phục bạn được chút gì đó, nếu tôi không nhầm, sau khi đọc những bài đầu tiên của bạn. Còn cảm giác về sau hay về các bài về sau thì tùy xu hướng sống và khả năng sống của bạn. Hy vọng bạn không bị những gì tai nghe mắt thấy quật ngã. Chúc các bạn thoải mái để hỗ trợ các mod làm luật nghiêm hơn, sát sao hơn, phù hợp hơn.
    ?oNothing lasts forever-And we both know heart can change. And it?Ts hard to hold a candle-In the gold November rain? (Chả có gì vĩnh cữu-Tim có thể đổi thay-Khó giữ hơi thở nến-Trong mưa vàng lạnh tay).
    Dịch tặng các bạn mấy câu trong November Rain của Guns ?~n Roses. Có gì sai chính tả thì xin thứ lỗi.
    ...con đường
    con đường
    còn đương
    cứ theo lẽ sống yêu thương mà lần
    dầu cho tóe máu bàn chân...
    ...để xem ai dại ai khôn
    để xem ai sẽ phải chôn ai nào...

    =======================================
    - Rời khỏi giường để đi lại, không có vấn đề gì chứ?
    - Không hề gì, tôi phải mau bình phục để đi ra ngoài... Tuyệt thật, các con rối được ra đời trong căn phòng này!
    - Đáng tiếc... Chẳng có ai xem kịch rối của tôi!
    - Anh diễn vở kịch gì? Nói nghe xem đi!
    - Đó là câu chuyện ác quỷ! Làm sao vậy?
    - Ừ, ừ... Anh nói gì?
    - Câu chuyện là như thế này! Một con ác quỷ lên đường tìm con rồng hủy diệt thế giới. Nhưng giữa đường bị té ngã, suýt chết! Một thanh niên qua đường đã cứu nó. Khi người thanh niên biết mình đã cứu con ác quỷ, lập tức truy lùng nó. Cuối cùng anh ta tìm được nó và cầm dao lên. Giết con ác quỷ đó! Tôi cảm thấy câu chuyện này rất lý thú. Đáng tiếc là nó chẳng được hoan nghênh! Cô không sao chứ? Nina?
    - Nếu là tôi. Tôi sẽ làm như thế.
    - Hả?
    - Nếu là tôi, tôi sẽ làm như thế nhưng... nhưng không để cho anh ta làm thế!
    - Nina?
    - Con người... Nếu là con người... Thì phải cứu con ác quỷ đó mới đúng!
    (Trích trang 157-159 tập 17 ?oNghệ sỹ kịch rối? truyện tranh MONSTER của Naoki Urasawa)

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...

    Được away sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 21/07/2003
    Được away sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 21/07/2003
  6. keneticA

    keneticA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    good
    bài viết 4*
    away cố viết tiếp
    ken bây giờ đang tập một thói quen
    đi mấy forum của nước ngoài , đọc xong bài nào người ta cũng trả lời là tốt hay ko , quay lại đây thấy người Việt thiếu tính lịch sự này
    nhưng viết chữ good ko thì mấy cha mod lại bảo câu bài , đúng là ko hiểu là mấy cha mod ko biết phép sử thế hay mình rỗi hơi
  7. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chào away. đã lâu không nói chuyện với cậu. Và tôi có góp ý với cậu thế này.
    Cậu biết một cuốn sách như thế nào gọi là sách hay không. Bố cục rõ ràng, nội dung bá phát và một văn phong thích hợp.
    Những gì cậu nói thì đã có người từng nhận xét, rất mượt mà. Tôi khâm phục ngôn ngữ của cậu. Nhưng tôi e rằng, để làm thành một cuốn sách thì bố cục như vậy e là không phù hợp.
    Những gì bạn đang viết rất tùy tiện về mặt nội dung. Nó không co nòng cốt, nội dung chủ đạo để mọi người tập trung theo dõi. Và do đó, dù bạn viết có hay mấy, bạn vẫn khó có thể làm được một cuốn sách hay. Hơn nữa, nó thiếu kịch tính. :). Bạn thấy tôi rút kinh nghiệm có khá không.
    Tôi có ý thế này, bạn hãy thay đổi cách trình bày, nên làm mới lại nhiều thứ bằng một topic khác. Tin rằng bằng tài năng và kinh nghiệm bạn có được, bạn sẽ có một mái nhà thật tuyệt vời.
    The Gallery
  8. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Away này chưa đọc hết bài của bạn nhưng mà nếu được phép khoá tôi khoá ngay tức khắc. Mặc dầu cũng nghe nói bạn có viết cái thư gì đó cho chính phủ đấy, nhưng mà chưa đến đâu thì phải. Mà này, bỏ qua chuyện đó đi, Cậu có muốn làm thử lại một lần nữa với tớ không chứ. Viết nhiều phỏng có ích gì đâu nào. Đồng ý chứ?
    QUYỀN LỰC CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN.
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào TOPIC này, dè đâu away lại đang đem mình ra "mổ xẻ", té ra bạn hiền vẫn nhớ đến tôi, cám ơn lắm lắm :D.
    Với cách "đặt vấn đề " của bạn, tôi chả muốn bình luận gì thêm nữa, bởi những gì cần góp ý, cần nói, tôi đã nói hết(!).
    Mà thôi, mai mốt có thời gian, tự tôi sẽ quote lại những bài cũ, và "mổ xẻ" chúng cho mọi người nhậu chơi.
    Chào tất cả, tớ lại về vui chơi với đời, cứ mò mẫm nhận thức mãi, đau đầu quá.

    |^.^|​
    (^_^)
  10. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,lâu rùi quay lại topic này lại thấy thảo luận đúng ngay vấn đề tháng trước cùng kiều huynh thảo luận trong box.Bít vậy qua đây tham khảo ý kiến của các cao nhân thì hay.
    Vị kỉ hay ích kỉ??Vì người hay vì mình??
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
    Được atulavuong sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 23/07/2003

Chia sẻ trang này