1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. polpot

    polpot Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chú em tự tin lắm nhưng hơi quá mức. Ok, anh nhất trí rằng chú là một tài năng, đến nay chưa ai trên diễn đàn này pót về cái chủ đề này hay hơn chú, được chưa?
    Còn cái tên à, nó sẽ nhắc anh nhớ đến môt thảm hoạ của con người khi tin tưởng 1 thằng cha nông dân lãnh đạo tên là polpot , chính sự tàn bạo theo kiểu cuốc xẻng cho kinh tế(đỡ tốn kém) cộng với sự say sưa nhiệt tình của loại trâu bò hắn đã làm một cuộc thí nghiêm xã hội kinh người ở dân tộc hắn, cái tên chỉ nhắc mọi người nhớ đến bài học lịch sử này mà tránh để lặp lại, giống như ngày 11/9, một ngày buồn nhưng không được quên. Chỉ vậy thôi.
    TYPN
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    việc gì tớ thấy cần làm thì tớ làm
    làm cho đủ, không làm cho thừa, tớ không tham
    tớ chỉ hy vọng thôi, tớ chẳng kỳ vọng vào bất cứ điều gì cả
    tớ không ngã giá nên được cho, được nhận chứ chẳng mấy khi phải vay, phải trả...
    tớ làm thế này cũng để ông bố vợ tương lai chẳng có cớ gì để không gả...
    [black]linh
  3. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    câu cuối cùng tuyệt vời!

    VeryOldMonkey
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tớ muốn đề cập một chút về sự chân thật
    mục đích chính của tớ ở đây là:
    tớ muốn sống trong một cuộc sống tốt đẹp và chia sẻ, vì thế tớ muốn tham gia xây dựng nó
    mục đích phụ thứ nhất là để giải toả, giữ mãi những ý nghĩ về cuộc sống trong đầu cho riêng mình cũng không tốt
    và mục đích phụ thứ hai là rèn luyện kỹ năng xử lí vấn đề
    -------------------------------------
    nhân chuyện về sự chân thật, tớ xin bàn một chút về cái nick của polpot
    theo như polpot (xin được gọi là pp) trình bày, pp nói đó là để nhắc nhở mọi người về một tên sát nhân diệt chủng, nhớ cái tên ấy vào đầu cho biết đường mà tránh vết xe đổ...
    cũng hợp lí ra phết!
    nhưng ví thử như sau này có ai trên ttvn muốn cảm ơn hay xin lỗi pp thì lại phải buột miệng "cảm ơn polpot", "xin lỗi polpot" hay sao?
    và tôi có thói quen hay xưng hô đồng chí, nếu lỡ miệng "đồng chí polpot" thì có phải là mang tiếng ********* không?
    tất nhiên, mọi thứ đều là tương đối, nhưng những cái không chấp nhận được thì tất chẳng nên làm
    với trí tuệ của đồng chí, chắc không thể không nghĩ đến những lẽ ấy...
    vì vậy, tớ nghĩ, cái cớ chẳng qua là để lấp liếm mà thôi
    mà nếu không phải để lấp liếm thì đồng chí nên xem lại trí tuệ của mình một chút...
    ---------------------------------
    còn một nhẽ nữa là có thể đồng chí này căm thù polpot đến tận xương tuỷ nên lấy tên hắn để đi làm những điều xấu cho mọi người chửi: "thằng polpot tàn ác, thằng polpot..." (thế thôi nhỉ, vốn từ độc miệng của tớ không nhiều)
    và nghe được chửi thế, đồng chí ấy hả hê lắm mà nhủ:
    "đáng đời thằng polpot!"
    nếu có cái nhẽ ấy thì tớ cũng xin "tâm phục khẩu phục đồng chí"
    ----------------------------------------------------
    pp ạ, tớ vẫn luôn tâm niệm, sống chân thật bao giờ cũng dễ sống hơn
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    cũng nhờ pp móc lại câu "thanh niên đang tốt dần lên" mà tớ muốn đề cập đến tầm quan trọng của việc phát triển nhận thức và việc chia sẻ nhận thức với những người xung quanh
    xin kể ba cái tạm gọi là "mẩu chuyện":
    --------------------------------------------------------
    có ai nhớ câu chuyện về Bruno bị thiêu sống vì bảo Trái đất quay quanh mặt trời không?
    hồi ấy, trong những người đồng tình thiêu sống Brunô, ngoài những kẻ không vì gì hết (chỉ vì sợ mất quyền lợi của giáo hội), chắc chắn có những người có lương tâm
    nhưng có lẽ con số người hiếm hoi ấy lại nghĩ khẳng định của Brunô là... "*********" nên đành nhắm mắt kí liều bản án...
    đấy là chuyện mà phần lớn do nhận thức mông muội đã khiến người ta dù có thể có lương tâm nhưng không phân biệt được thật giả, thiện ác nên phạm tội huỷ diệt tri thức và cả một con người sống
    -------------------------------------------
    và chuyện gần đây thôi, người ta bắt được một thằng ăn trộm thì thường sẽ tẩn hội đồng cho thoi thóp, nhiều khi đánh xong mới ngớ ra: đánh nhầm!
    tớ nghĩ, trong số đó có nhiều kẻ khoái bạo lực nhưng cũng phải có vài người do nghĩ "ăn trộm thì cho chết" nên sẵn sàng "vì nghĩa diệt thân"...
    cuối cùng, khi thấy một tấm thân nát bét người ta mới quyết định cái việc đáng ra nên làm từ đầu: giải đến đồn công an nơi gần nhất
    nhưng lắm khi cái đích của sự thiếu hiểu biết là bệnh viện, nhà thương điên hoặc nhà xác cho kẻ trộm
    và nhà tù cho những kẻ hành hung trộm, trừ phi "ai biết ai vào với ai"
    mà chỉ vì một cái quần, hoặc đi nhầm vào nơi có hô hoán...
    ở câu chuyện đánh trộm, tớ cũng không nghĩ người ta còn mông muội nữa nhưng phần đông, họ sống bằng lí trí thay vì trái tim, nếu có trái tim, người ta đã ít dùng bạo lực...
    đấy là họ không nhận thức được rằng: là người cần có trái tim vị tha
    ----------------------------
    lại kể một câu chuyện nữa, những kẻ quan hệ TD với trẻ em dưới tuổi vị thành niên hẳn cũng biết là sai, là tội ác
    có kẻ vì không cưỡng được bản năng thú vật dù biết hậu quả
    có kẻ biết né luật
    nhưng có kẻ không nhận thức được hậu quả của tội ác ấy vì "em nó tự nguyện còn em chẳng hiểu gì về pháp luật"...
    rồi bưng mặt mà khóc tu tu vì cái án hơn chục năm tù...
    --------------------------------------------------------
    từ hậu quả của chỉ riêng ba câu chuyện ấy thôi đấy mà ối biến cố khác nảy sinh và khiến cho xã hội thêm rối ren lộn xộn, xuất hiện biết bao phe phái, mâu thuẫn và dân tình thì vẫn khổ
    xin đừng bảo đó là sự phong phú của cuộc sống!
    --------------------------------------------------------
    có thể bạn và tớ đủ nhận thức để không bao giờ phạm pháp, đủ nhận thức để không phản đối sự thật
    nhưng nhận thức để có trái tim bao dung và vị tha thì tớ nghĩ, chúng ta đều còn phải cố, phải cố nhiều lắm
    thanh niên ngày nay hơn thanh niên ngày xưa ở sự phong phú hơn trong nhận thức về thế giới và bản chất sự vật, hiện tượng
    nhưng trong nhiều con người, dù kiến thức rất nhiều nhưng chỉ có "nhận thức học gạo"
    với một biến tấu không có trong "bài thuộc lòng", họ thường lúng túng và vẫn xử lí một cách mông muội
    đấy là chuyện của những người nghĩ: bài học nhận thức của mình đến đây là chấm hết

    nhận thức không có giới hạn
    và khi nhận thức được điều cốt lõi ấy, bạn sẽ đồng ý với tớ là phải chia sẻ nhận thức, trước tiên và với những người (phần đông là trẻ tuổi) trên mạng này
    khi nhận thức tương đối đầy đủ, con người sẽ biết phải sống thế nào cho mình và xã hội đỡ khổ
    tớ nghĩ, mang miếng ăn đến cho người đói sẽ thiết thực hơn,
    nhưng chừng nào tớ chưa thể mang vật chất thì tớ sẽ mang nhận thức...
    [black]linh
  6. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Về nhà đọc triết học Mác Lênin đi chú em.
  7. polpot

    polpot Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chú em rất lẻo mép, điều này chưa chắc cái tâm của chú đã ra cái cóc khô gì, chú cứ leo lẻo cái mồm chẳng qua là muốn tự đề cao mình, và tỏ ra ta đây là người nhân hậu, có lòng tốt, nhân ái....Tôi thấy đa số người tốt không khoe khoang về lòng tốt của mình, cứ tưởng người ta thổi cho vài câu là bốc lên tận trời xanh. Tôi chấm dứt tại đây và không có thời gian để tranh luận về cái của nợ này nữa. Chú mang lại lợi ích cho XH hay phiền toái thì mọi người sẽ đánh giá sau. Tình yêu đôi khi vẫn biến 1 con lừa trở thành thiên tài. Hoan hô tình yêu. Thằng em tôi nó hay nói là "những thằng hâm cần phải đánh cho hết hâm" nghĩ cũng không sai.
    TYPN
  8. soldworld_man

    soldworld_man Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, bao giờ chú away được phỏng vấn trong chương trình "NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI " của VTV3 thì thông báo cho anh em trên ttvn 1 câu nhể
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    cho tớ nói nốt câu này hôm nay:
    chân thật, suy ngẫm, sống, giải toả và khao khát...
    còn lại, miễn bình luận
    tớ biết tớ là người thế nào
    tớ không vùi dập ai những cũng chẳng ai vùi dập được tớ
    lặp lại lần nữa nhé:
    "đi giữa đường nghe tiếng chó sủa mà đã vội vàng quay lại thì chẳng bao giờ làm nên trò trống gì"
    có lẽ, lúc nào cũng phải đính kèm câu này cũng nên
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tớ xin lỗi, cho tớ nói nốt mấy câu mà tớ suýt quên...
    tớ muốn thử xem ai thành thật, ai góp ý chân thành, ai khích đểu, ai đố kị...
    vậy thì chơi thử chiêu "thắng làm vua thua làm giặc" trong phim chưởng và thử đánh vào lợi ích cũng như lương tâm nhé:
    những người cười cợt tớ có dám cá rằng:
    sau một thời gian nữa, kẻ nào nông cạn hơn phải gọi "đồng chí" kia là thầy không?

    và có dám đặt danh dự của mình vào cái nick để chịu trách nhiệm với mọi lời phát biểu không?
    "trí tuệ việt nam, trái tim việt nam", mọi điều tớ phát biểu ở đây, tớ đều tôn trọng nơi này theo đúng cái tên ấy
    người nào "muốn xây dựng ttvn tốt đẹp hơn" chắc sẽ biết tôn trọng nơi này và tôn trọng những người đáng được tôn trọng...
    người ta hơn nhau ở chỗ đối xử với mọi người như thế nào và làm được gì cho đời...
    "đi giữa đường..."
    [black]linh
    Bibô tiếp cái nào, đúng lúc vừa đi ăn về đang nhàn. Away thách anh em cá, thế thì lấy tiêu chuẩn gì để phân định thắng thua.
    Mà thôi, cá với anh em người khác lại cười, họ có biết là mình khác away đâu, họ chỉ thấy hai đứa ngồi cạnh nhau và bibô thế là họ nghĩ hai đứa giống nhau.
    Được ica sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 07/11/2002

Chia sẻ trang này