1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 28/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    nếu không chê những điều tớ viết thì xin mời tiếp tục:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_83586/1
    [black]linh
  2. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Không sai đâu.Nhưng e là nghe hơi nặng !
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    vừa rồi là câu cuối thứ nhất và câu cuối thứ hai
    giờ là câu cuối cuối cùng vậy
    pth,
    tớ nghĩ, hiểu một vấn đề và hiểu một con người một cách mềm dẻo và linh hoạt cũng là biểu hiện của nhận thức tốt
    cảm ơn đã "nhắc khéo" tớ về câu nói "hơi nặng" ấy
    đấy là một câu châm ngôn tớ mới học được và tớ nghĩ nó dành cho những ai xứng đáng với nó mà thôi
    những người hợt hời thì đôi khi phải nói cay một chút mới "ngớ ra, ngộ ra"
    mà tớ nghĩ, để họ ngộ ra, khó lắm, họ có chịu đọc cho hết và không biết có đọc mấy dòng này không và khi đọc có nhớ nổi không? (in đậm cho đập vào mắt vậy)?

    tớ cá là mai ngày kia lại có mấy câu phê bình nhàn nhạt nữa...
    cách đây vài năm tớ cũng đã thế, ngu và cố chấp với mọi lẽ phải không hợp với mình và luôn nói trước khi uốn lưỡi, nên tớ hiểu:
    để mấy chú đã lớn vẫn cứng đầu cứng cổ chấp nhập sự cải tạo mà không "đòn vọt", khó lắm
    bị thấm đòn không ít mà tớ cũng phải mất đến vài năm đấy...
    khi tớ nói những kẻ hời hợt, tớ không ám chỉ ai cả vì ám chỉ chừng nào mới hết nổi, ai thân thân hỏi tớ: "cậu nghĩ tớ có phải kẻ hời hợt không?" thì tớ mới xin trả lời
    khi tớ phản ánh, tớ phản ánh chân thật
    còn thật thà kiểu cứ thấy không hợp với mình là bảo "đừng nên thế" thì tớ không quen, tớ thấy làm thế hơi vô ích
    tớ đã trình bày là tớ không để bụng những phát biểu không tôn trọng tớ trên mạng này
    nếu để bụng thì có khi nổ tung ruột gan phèo phổi rồi,
    còn những câu phê bình, nhận định mang tính chia sẻ, góp ý chân thành, tớ rất nhớ
    thiết nghĩ, tớ đủ nhận thức để hiểu thế nào là chân thành, thế nào là ngứa miệng

    có lẽ những người thiếu tôn trọng tớ không hiểu nổi rằng một con người có thể có nhiều trạng thái tâm lí và có nhiều góc độ để trình bày vấn đề và luôn cần sự tôn trọng trong cách nhìn nhận (khi không làm gì sai trái)
    tớ coi topic này là nơi làm việc, sự thoải mái là cần thiết nhưng phần nghiêm túc phải nhiều hơn
    đó là sự tôn trọng và "ăn trông nồi ngồi trông hướng"
    nếu thích "cợt nhả" thì xin mời sang những người thích đùa và những box giải trí khác, mà sự cợt nhả quá trớn, thiếu tự chủ thì ở đâu cũng không được chấp nhận
    đoạn này cũng mong hiểu cho linh hoạt để khỏi nghĩ tớ là người khô cứng
    (có lẽ đính kèm câu này thì hợp lí hơn )
    pth, tớ nghĩ, những người như đồng chí biết tôn trọng mọi người, cảm ơn
    nhưng hiểu mọi người một cách cơ bản thì chưa, xin lỗi
    những dòng này lại viết hơi lan man, cũng chẳng để biện minh cho điều gì cả
    chỉ mong viết vậy để nếu có thêm một người (như pth chẳng hạn) hiểu tớ hơn thì càng tốt cho cuộc sống...
    [black]linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    -----------------------
    tớ nghĩ cái này nói đi nói lại rồi nhưng vẫn buột miệng mà rằng:
    chất xám vẫn đang bị lãng phí, thậm chí, trầm trọng
    chất xám ở Việt Nam chắc chắn là là có, không nhiều thì khá nhiều, không khá nhiều thì vừa vừa
    nhưng chắc chắn là không ít
    lí do thứ nhất là không được xã hội tận dụng
    lí do thứ hai là chấp nhận và an phận, hưởng thụ để chất xám của mình dần mai một đi
    lí do thứ ba là có chất xám nhưng không hiểu chất xám của mình thuộc loại nào để sử dụng cho hợp lí (đó là vấn đề dùng chất xám để nhận thức chất xám)
    lí do thứ tư là chất xám thiếu cái tâm và lòng yêu nước nên bị chảy máu ra nước ngoài,
    ở nước ngoài, nó vẫn phục vụ cho nhân loại thì không sao, nhưng nhiều khi, nó bị biến thành chất này chất nọ thì rất phiền...
    mà nhiều người đang thiếu lòng tin vào đất nước, vào dân tộc...
    vân vân và vân vân
    ...mình như một cái cây
    trong ngàn vạn cái cây
    mọc giữa rừng quanh năm vương vãi lá vàng
    tại sao ta lại là bàng?
    biển thì vẫn thiếu những hàng phi lao...
    tớ xin phép được post lại phần này sang "nhận thức khả năng TỰ NHẬN THỨC" để bổ sung...
    ---------------------
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------
    mình có lãng phí không?
    mình có "một đi không trở lại" không?
    đó mới là vấn đề...
    dùng chất xám của mình để cứu mình và giữ cái tâm của mình, tớ nghĩ, đó là điều chứng minh cấp độ nhân-trí-dũng (nếu nghĩ là mình có)
    mà bất cứ ai có nhân-trí-dũng đến mấy thì chắc chẳng thể một mình tự cứu mình trong đời
    tớ chẳng biết nói thế nào để khỏi bị cho là sáo, là hô khẩu hiệu nhưng tớ vẫn luôn tâm niệm lời dạy và răn của bao thế hệ đi trước: ĐOÀN KẾT
    và ít ra chúng ta có thể ĐOÀN KẾT ở đây
    tớ chỉ muốn đóng góp
    và tớ không muốn bị (dù chỉ vài người) cô lập hoặc hiểu lầm trong những lúc cần đoàn kết như lúc này
    (xin hiểu cho là tớ (không phải luôn luôn nhưng) thường xuyên cảm thấy mình là người còn thiếu trách nhiệm với cuộc sống này)

    http://www.ttvnol.com/forum/t_83586/8
    ----------------------------------
    [black]linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    vừa dành thời gian đọc lại toàn bộ topic này xong, chưa bàn đến đúng sai nhưng thấy không có thiện cảm với away là bao
    có lẽ nguyên nhân chính là do cách nói và sự tương đối nóng vội...
    nhiều lúc, tớ cảm thấy tớ mất một cái gì đó rất lớn...
    tớ phải phá tung con người trầm tính của tớ ra...
    thú thật, khi tớ viết toàn bộ topic này, dù tớ sử dụng mấy biểu tượng bộ mặt cười cho sáng sủa, tớ chẳng mỉm cười được một lần nào cả
    tớ chỉ mong, các đồng chí bạn coi away trên mạng này là một con người tinh thần thôi
    còn trong cuộc sống, tớ vẫn mãi mãi muốn làm một người
    được lao động, được nói ít cười nhiều và chỉ những người thân quen biết tớ là ai
    -------------------------------
    cho tớ phần nào xin lỗi nếu những lời tớ viết có gì xúc phạm quá mức cần thiết
    những những gì tớ đã viết, tớ không ân hận, tớ không sửa lại nếu không sai
    hiện giờ, tớ đọc lại, tớ chưa thấy sai

    --------------------------------------------------------------------------------
    tớ xin đề cập lại câu "triết học chính là cuộc sống" tớ đã viết
    tớ khẳng định là tớ không bao giờ coi mình là người giỏi triết cả, nếu bây giờ bắt tớ học lại triết, tớ vẫn... sợ
    và tớ không dám dùng triết học để nói chuyện gì to tát
    tớ chỉ biết rằng, tớ cảm thấy, nếu phân tích những sự việc theo sự biện chứng, linh hoạt của triết học thì sẽ phản ánh được nhiều tính khách quan, chân thực
    "triết học chính là cuộc sống", câu đấy có lẽ không chính xác nhưng nếu hiểu linh hoạt và không khắt khe sẽ thấy phần nào đó là sự thật
    có những người sống tốt dù không biết triết học nhưng chính là sống theo bản chất của triết học
    tất nhiên, tớ chẳng tuyên truyền, cổ vũ học triết học làm gì, chỉ mong nếu ai "phải" học triết thì nên thấy đó là một môn học cần thiết
    ------------------------------
    tớ xin chịu trách nhiệm với những gì tớ đã viết
    -------------------------------
    xin tặng các đồng chí bạn:
    Lời Mẹ Dặn

    Phùng Quán
    Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
    Mẹ tôi thương con không lấy chồng
    Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
    Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
    Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
    Ngày ấy tôi mới lên năm
    Có lần tôi nói dối mẹ
    Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
    Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
    Ôm tôi hôn lên mái tóc
    - Con ơi
    trước khi nhắm mắt
    Cha con dặn con suốt đời
    Phải làm một người chân thật.
    - Mẹ ơi, chân thật là gì?
    Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
    Con ơi một người chân thật
    Thấy vui muốn cười cứ cười
    Thấy buồn muốn khóc là khóc.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét.
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêụ
    Từ đấy người lớn hỏi tôi:
    - Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
    Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
    - Bé yêu những người chân thật.
    Người lớn nhìn tôi không tin
    Cho tôi là con vẹt nhỏ
    Nhưng không ! những lời dặn đó
    In vào trí óc của tôi
    Như trang giấy trắng tuyệt vờị
    In lên vết son đỏ chóị
    Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
    Đứa bé mồ côi thành nhà văn
    Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
    Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
    Người làm xiếc đi giây rất khó
    Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
    Đi trọn đời trên con đường chân thật.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêụ
    Tôi muốn làm nhà văn chân thật
    chân thật trọn đời
    Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
    Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
    Bút giấy tôi ai cướp giật đi
    Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
    1957

    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/forum/t_83586/8
    [black]linh
  8. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Sống chân thật với chính mình ,với xung quanh!Khó quá.Điều này đồng nghĩa với hiểu mình,hiểu người.Mấy ai làm được như vậy ?! Phải chăng ,đa số chúng ta đều chế giễu người đàn bà suốt đời đội chiếc khăn lộn mặt trái ra ngoài vì sợ nắng làm bạc màu chiếc khăn,mà không biết rằng mình cũng đang như thế !
    Away khen và chê Koibeto,Polpot và Pth rất thẳng thắn và với thiện chí,khoan bàn đến đúng sai,vì "có nhiều điều phải đợi đến già con người ta mới hiểu" , đấy gọi là biểu hiện của sự chân thật ở một con người,ít ra là ở đây.
    Away,bạn cứ yên tâm,nhận thức là một quá trình liên tục.
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    thanks
    http://www.ttvnol.com/forum/t_83586/9
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ SỰ THAY ĐỔI VÀ SỬA ĐỔI
    nhiều người thường hiểu cứng nhắc hai nghĩa ấy nên khi tớ đề cập đến vấn đề thay đổi nhận thức, họ gạt phắt ngay
    họ thích câu "hãy là chính mình" nhưng không hiểu câu ấy chỉ dành cho người tốt
    một người tốt nhưng hay mặc cảm, hay bắt chước, họ cần câu nói ấy để tin vào mình
    còn với những người nhiều khiếm khuyết không chấp nhận được, "hãy là chính mình" phải chăng là cứ giữ mãi cái hình hài linh hồn méo mó?
    nếu sợ phải nỗ lực, rèn luyện, phải sống có ý thức thì nói trắng ra cho xong
    người có ý thức kém thường là người thiếu nhận thức vì họ không nhận thức được có ý thức thì mới được tôn trọng cho đúng nghĩa
    -----------------------------------------------------------------------------------
    sự thay đổi và sửa đổi, tớ cũng đã nhiều khi lẫn lộn hai nghĩa ấy
    tớ không thấy thoải mái với sự ít nói của tớ
    tớ muốn cải thiện tình hình
    khi ấy, tớ gặp phải câu nói: "hãy là chính mình"
    rồi tớ nhủ: "là chính mình" để không biết cách giao tiếp hay sao, để ngồi với những người tử tế mà không biết nói chuyện gì cho thân mật hay sao?
    mãi về sau, tớ mới hiểu, sự lặng lẽ không phải là tớ, với những người thân, tớ vẫn biết nói, biết cười
    sự lặng lẽ, có một phần là thói quen mà tớ không đủ sức phá bỏ
    nhưng bản chất con người tớ là không sôi nổi quá mức, tớ cũng hiểu, nếu tớ phá bỏ con người bây giờ để cố ăn to nói lớn thì tớ chỉ khiến bộ óc và tâm tính tớ bị biến đổi nặng nề
    tớ nghĩ, cuối cùng, tớ chỉ cần học nói nhiều hơn một chút nữa và tự nhiên hơn với mọi người nhiều hơn vài chút là vừa
    với mỗi sự thay đổi về tính tình, tớ đều nhìn nhận và cân nhắc, tớ chẳng nghe theo ai dạy cả
    nhưng để có thể tự quyết định và bằng lòng với tính cách của mình cần hình thành phẩm chất như thế này:
    sống tốt, lành mạnh
    sống chân thật, ít ra là với chính mình
    sẵn sàng lao động

    dám sửa sai

    mong đừng ai nghĩ tớ muốn mọi người là bản sao của away
    tớ chỉ muốn ai chưa có hoặc còn thiếu những phẩm chất in nghiêng và đậm phía trên cần "bắt chước" những gì tớ đã bắt chước từ những người biết sống tử tế và đã sống thoải mái
    đó là những phẩm chất mà bất cứ ai cũng cần hướng tới
    nói "bắt chước" chỉ là cho vui miệng, vui tai
    chẳng qua tớ hay xưng tớ khi nói về những phẩm chất ấy là vì tớ đã hướng tới và đã đạt được một phần nào đó
    khi viết, tớ chẳng ngại gì mà không nói ra sự thật ấy
    còn cá tính của mỗi người là thích màu này màu kia, món này món khác, đội bóng này đội bóng khác, sống hoà đồng hay hơi tách biệt... luôn làm nên sự phong phú của cuộc sống, tớ thích một cuộc sống phong phú
    nhưng rõ ràng, để giảm làm khổ mình và người khác, bất cứ ai cũng cần lành mạnh và biết hy sinh
    chỉ có kẻ ác và vị kỷ mới mở miệng phản đối những điều ấy thôi

    thực tế, tớ không thích nhiều người trên thế gian này ít nói như tớ, tớ luôn thích được ngồi trong một bầu không khí sôi nổi và lành mạnh
    còn riêng với những người đã đọc những dòng này mà còn hay chửi bậy và xả rác bừa bãi (hẳng thế thôi đã) thì tớ nghĩ nên câm họng khi nghe và nói về đạo đức
    và tớ cũng chẳng còn gì để chia sẻ với những kẻ như vậy
    tớ không muốn hy sinh cho những kẻ không biết hy sinh và rèn luyện
    cảm ơn những ai đã đồng tình với tớ
    [black]linh

Chia sẻ trang này