1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức về Quấy rối/ Lạm dụng ********

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Hybrid, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hybrid

    Hybrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nhận thức về Quấy rối/ Lạm dụng ********

    Cũng nằm trong chủ đề giáo dục giới tính, có một vấn đề tôi chưa thấy mọi người đề cập đến hiện nay, đó là lạm dụng và quấy rối ********. Tôi làm về SKSS và đã biết được một số câu chuyện về vấn đề này. Tôi thức sự mong muốn box đóng góp ý kiến, làm thế nào để nâng cao nhận thức của tất cả mọi người về vấn đề này. Chúng ta hãy bắt đầu thảo luận thông qua một câu hỏi đầu tiên với nạn nhân là nữ:
    Khi bị quấy rối hoặc lạm dụng ********, lỗi là do nạn nhân nữ ăn mặc khêu gợi không kín đáo.
    Ý kiến của mình: Điều này hoàn toàn không đúng, nếu bạn bị quấy rối, bị lạm dụng ******** trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn không phải là người có lỗi . Vấn đề nằm chính trong đầu kẻ đã quấy rối/lạm dụng bạn, hắn mới chính là kẻ đáng lên án.
  2. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    wth is SKSS???
    Bác làm bên cái rì rì thì em chưa biết...nhưng em cứ giả vờ bác đang nghiên cứu về cái hiện tượng quấy rối ******** nhé.
    Khi bị quấy rối hoặc lạm dụng ********, lỗi là do nạn nhân nữ ăn mặc khêu gợi không kín đáo.-------------------> cái câu này là thiếu nhiều điểm lắm đây nè....Thế bác nghe chuyện " kẻ cướp hiếp bà già" chưa hoặc "chó sói ăn thịt cô bé mặc váy đỏ,tay liếm kẹo lolipop", hoặc rùng rợn hơn " ông bố đánh cá và con gái tóc vàng của lão đánh cá " chưa.....nạn nhân ko phải chỉ đơn thuần mỗi loại ưỡn ẹo, ăn mặc hở hang đâu bác ạh....với bọn khún nạn thì cứ miễn là đàn bà, đủ trên vừa dưới là bị nó ăn thịt...slURps....
    EM đưa ra vài loại solution:
    Với các cô thick hở trên mở dưới: Đế giầy nên cắm đinh nhọn nhá, nó tới là bổ một nhát vỡ thái dương truớc khi bị nó táng cho ngất xỉu...ngoài ra, bình tĩnh nhử cho nó hôn mình ( không nên phát rồ lên mà la hét) rồi cắn đứt lưỡi nó ...cắn mạnh vào , bập đến khi nào máu chảy ra xối xả thì thôi..nhớ là cắn fải đứt lưỡi trước khi nó bập vào cái của nó vào cái của mình....Sao fải làm thế, vì đề fòng nó mang các loại bệnh STDs n AIDS, rất hiếm loại bỏ tiền ra mua protection rồi đi hiếp dâm.
    Với các cụ các mẹ : Làm một lưỡi lê nhỏ, blade thật sắc vào... nó mờ tụt ra là đâm mạnh vào bên dưới.... em strongly recommend loại Flying Daggers, loại này vừa phi vừa đâm, người mù cũng có thể xử dụng được....Em đã nghiên cứu rất kỹ trong 3 tháng qua sau khi xem xong " the house of flying daggers"....
    Với các bé nhi đồng quàng khăn đỏ ( cháu bác hồ nhá, ko fải em bé trong chuyện cổ tick): Ko nên sợ hãi, kể cả khi bị người thân hãm hại...người nhà nên quan tâm và bảo vệ trẻ em nhiều hơn nữa vì có khi con cáo trong nhà mình đã ăn gần hết chùm nho xanh...đề cao cảnh giác nhá .( tội nhất là các cháu nhi đồng ko biết lên access internet để vào đây đọc bài em, chẹp chẹp.... ).
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    && cho em nói thêm về cái gọi là quấy tối ******** (***ual harrashment) nhé:
    - QRTD là phạm trù rất rộng, nếu có ai nghĩ cứ là chuyện ấy (hiếp dâm) là sai rùi, QRTD có thể coi là sử dụng lời nói, hành động, thái độ cử chỉ, hành vi khêu gợi, đe doạ, ve vãn ... đối với người khác giới để mưu cầu chuyện ********. như thế, ve vãn, mời mọc bằng lời nói, đe doạ sử dụng hành vi ********, hành động (sờ mó, đụng chạm), khêu gợi (sử dụng điệu bộ cử chỉ & trang phục gợi dục, gửi tranh ảnh, phim truyện khiêu dâm) cho đối tượng khác phái cũng là chuyện QRTD rồi, không nhất thiết là phải lột quần áo nhau ra và đưa cái ấy vào cái ấy đâu. Ví dụ nhé, ở công sở, có ba bốn đồng nghiệp nam đang kể chuyện dirty jokes mà cố ý để cho một đồng nghiệp nữ nghe thấy khiến cô ý phải đỏ mặt tía tai bỏ ra ngoài... như thế gọi là QRTD rồi đấy.
    && Còn chuyện lạm dụng ******** thì lại khác. Lạm dụng có nghĩa là sữ dụng quá mức một cái gì/một chuyện gì đấ; hoặc đòi hỏi quá mức mà đối tác có thể, hoặc nghiện hành vi ******** đối với đối tác (vợ, bạn gái, ********) như vậy bản chất LDTD là ban đầu có sự đồng ý của đối tác (thì có đồng ý rồi mới có chuyện lạm dụng chứ)? đừng có nghĩ LDTD là cưỡng dâm/hiếp hâm nhá
  4. Jazzlover

    Jazzlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em Foolakiss nói hay quá nhỉ, gặp tên nào chỉ mới lân la sờ soạng một tẹo mà bị ngay một dao vào ấy thì nặng quá
  5. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    sức khoẻ sinh sản??
    Ối giời em f00l_a_kiss ới ơi, mí kái sờ-lu-sần của em kinh dị quá, có phải em định bày cho các chị em cùng phái committ a crime không mà tự nghĩ ra các tình huống phi thực tế như thế?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Cũng nằm trong chủ đề giáo dục giới tính, có một vấn đề tôi chưa thấy mọi người đề cập đến hiện nay, đó là lạm dụng và quấy rối ********. [/QUOTE]
    && cho em nói thêm về cái gọi là quấy tối ******** (***ual harrashment) nhé:
    - QRTD là phạm trù rất rộng, nếu có ai nghĩ cứ là chuyện ấy (hiếp dâm) là sai rùi, QRTD có thể coi là sử dụng lời nói, hành động, thái độ cử chỉ, hành vi khêu gợi, đe doạ, ve vãn ... đối với người khác giới để mưu cầu chuyện ********. như thế, ve vãn, mời mọc bằng lời nói, đe doạ sử dụng hành vi ********, hành động (sờ mó, đụng chạm), khêu gợi (sử dụng điệu bộ cử chỉ & trang phục gợi dục, gửi tranh ảnh, phim truyện khiêu dâm) cho đối tượng khác phái cũng là chuyện QRTD rồi, không nhất thiết là phải lột quần áo nhau ra và đưa cái ấy vào cái ấy đâu. Ví dụ nhé, ở công sở, có ba bốn đồng nghiệp nam đang kể chuyện dirty jokes mà cố ý để cho một đồng nghiệp nữ nghe thấy khiến cô ý phải đỏ mặt tía tai bỏ ra ngoài... như thế gọi là QRTD rồi đấy.
    && Còn chuyện lạm dụng ******** thì lại khác. Lạm dụng có nghĩa là sữ dụng quá mức một cái gì/một chuyện gì đấ; hoặc đòi hỏi quá mức mà đối tác có thể, hoặc nghiện hành vi ******** đối với đối tác (vợ, bạn gái, ********) như vậy bản chất LDTD là ban đầu có sự đồng ý của đối tác (thì có đồng ý rồi mới có chuyện lạm dụng chứ)? đừng có nghĩ LDTD là cưỡng dâm/hiếp hâm nhá
    [/QUOTE]
    nope, không phi thực tế đâu bác cho dù em nói có hơi quá....nhưng rất nhiều chị em chạy thoát sau khi chống trả quyết liệt bác ah rồi bác ạh... có nhiều nơi người ta bán những thiết bị giúp tự bảo vệ mình khi ở nơi ít người.....mình không giết nó trước thì sau khi hiếp mình nó có thể giết người rồi bịt đầu mối... cái này trên thế giới ngay cả việt nam cũng có rồi...
    (theo tin đã nhận ngày xx/xx/xxxx phát hiện một xác chết !@#$% ....xoẹt xoẹt xoẹt.....theo điều tra ban đầu nạn nhân bị giết hại do !@#$$#@@....xoẹt xoẹt xoẹt......những dấu vết để lại trên hiện trường cho thấy !@#$%%........xoẹt xoẹt xoẹt..... cái radio hết pin rùi, chẳng bít cô gái chít hay kẻ híp dâm chít ) kidding......hy vọng là cô gái sống sót
    chết em nghiện CSI quá ý mà....
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    tất nhiên là phản ứng tự vệ là chính đáng, nhưng cứ phải xài lấy dao là không ổn đâu, có khi lại làm tổn thương mình hoặc luống cuống làm cho thủ phạm nó đoạt được dao nó quay lại lại các chị em thì có phải là toi cơm không? đâu có phải cô nào cũng rành kỹ năng xài dao đâu?
    theo ý anh, các bà các cô nào chắc ăn thì nên thủ sẳn loại bình xịt hơi cay, dễ xài, lại an toàn cho mình (nếu không mua được bình xịt hơi cay thì cứ thủ sẵn loại bình nước hoa xịt thân (body spray) bán đầy các siêu thị, khoảng 30 ngàn mỗi bình đấy) cứ xịt thẳng vào mắt, vào miệng, mũi ba cái đứa nào mất nết làm xấu mặt cánh đàn ông tụi anh
    hoặc không thì cứ lừa lừa hôn nó rồi cắn lưỡi một phát cho nó khiếp (Nhưng không khéo lại phạm tội ngộ sát đấy em ạh, em có nghe câu chuyện hai người đang hôn nhau dưới cây dừa, có một quả dừa rơi trúng đầu cô gái làm... chàng trai chết tươi chưa? hehe )
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị được nhiều "dụng cụ" là tốt, nhưng không phải lúc nào các cô cũng có sẵn. Trong các lớp dạy đối phó với QRTD, có 2 "vũ khí" hiệu nghiệm được truyền đạt cho các bạn nữ:
    1 là bình tĩnh. Bình tĩnh vì đối phương mạnh hơn mình, và có lợi thế hơn mình (có thể hắn rình ta, hoặc ta đang không thuận tiện (giả dụ như đang tắm chẳng hạn)). Bình tĩnh còn là một vũ khí quan trọng để sử dụng vũ khí số 2 dưới đây.
    2 là đánh thẳng vào chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào rồi. Các cô muốn đánh kiểu gì cũng được:
    a) Tay không bắt giặc (thường gặp nhất): Với các bạn gái chưa biết nhiều về thân thể đàn ông, thì dùng chân hoặc là nắm đấm tống một cú rõ mạnh vào chỗ "ấy". Lưu ý nhìn chỗ nào rõ to rồi "pháo kích" vào. Chỉ nên đánh một cú, thật mạnh, thật chính xác rồi thừa lúc địch sơ hở thì vùng chạy. Khi đánh bằng tay, phải sử dụng phần xương, tốt nhất là xương giữa xương bàn tay và xương ngón tay. Nếu không thể, thì dùng xương cổ tay. Lúc bình thường bạn gái nên tập 1 mình động tác này: tay nắm chặt (nhớ là ép ngón cái vào trong nắm đấm, đừng để ra ngoài dễ bị gãy xương). Co tay vào trong bụng, sao cho cánh tay, bắp tay hợp với cùi chỏ thành góc 90 độ. (Tức bắp tay để song song mặt đất). Vung mạnh bắp tay để nắm đấm "bay tự do" ra phía ngoài. Khi đó, lực giật của cổ tay là mạnh nhất, nếu chạm vào ... ấy của đối phương sẽ rất đau. Các bạn gái nên tập động tác này nhiều lần cho đến khi thành thục, nó sẽ rất có ích để đối phó với bọn 35.
    Với các cô đã ít nhiều biết về "chúng nó", hoặc "chúng nó" đang lõa lồ, thì các cô có thể chọn 1 trong 2 cách sau đây (mà tôi cũng chưa thử bao giờ):
    i) Nắm vào testicles của bọn chúng và dùng hết sức bình sinh bóp tay lại thật chặt. Chỉ nên dùng một tay (đặc biệt là tay thuận) để tăng sức mạnh
    ii) Nắm vào chỗ ai cũng biết là chỗ nào ấy, cổ tay để mở. Dùng hết sức mình vặn cổ tay 180 độ (để cổ tay úp xuống). Lưu ý sử dụng lực xoắn của cổ tay mà thôi, toàn cánh tay không cử động. Kiểu này sẽ khiến đối phương đau đớn như khi chị em ta vắt quần áo.
    2 đòn vừa nêu trên không thể thực tập được trên thực tế, nên các chị em ta có thể hàng ngày nhẩm trong đầu cho thuộc thế ... võ cổ truyền.
    b) Có kèm vũ khí thô sơ: Nếu bình tĩnh hơn, chị em có thể lấy giày, thắt lưng, túi xách, gạch,... (hoặc bất cứ thứ gì tìm được) để choảng vào chỗ kia, vừa tăng sức mạnh lại làm đối phương thiệt hại về người và của
    Tạm thời thế đã, lần sau tớ xuống núi post tiếp mấy thế võ đối phó với dê xồm
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 11/10/2004
  8. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Làm như đứa nào cũng ngu và không biết đề phòng trước vậy. Còn gặp trường hợp nó sắp đặt sẵn thì tiêu luôn. Đánh thì nhớ dùng "vũ khí" chứ dùng tay/chân không, lỡ nó gạt đầu gối qua đỡ thì lúc đó không biết là ai sẽ bị đau . Đối với cô nào nhiều kinh nghiệm thì khả năng oánh trúng một thằng khoẻ mạnh chỉ khoảng 60% thôi, còn xui xẻo gặp thằng cũng nhiều "kinh nghiệm" luôn thì coi như là "vỏ quýt dầy có móng tay nhọn"
  9. soft_love

    soft_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hehe, luyện cho quen tay quen mắt vào. Bao giờ, lấy chồng, đêm tân hôn lại quen tay, .........thế là ôi thôi thôi, thằng chồng ngay ngày hôm sau sẽ xách chăn gối sang nhà ......con bồ ........ngủ luôn
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Các bác giai vừa phải thôi, mấy thế võ ấy em học lớp Nhu Đạo ra cả đấy. Em không có sẵn hình ở đây, nhưng có cô nào cần chỉ vẽ thêm PM cho em. Đảm bảo xong cú ấy ''thằng giặc'' chết giấc mà phe ta vẫn bình yên vô sự

Chia sẻ trang này