1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức về Quấy rối/ Lạm dụng ********

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Hybrid, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Mấy bác viết bài ghê quá nghe như box võ học và kể chuyện pháp luật thì đúng hơn.
    Trước hết các bác phải biết thế nào là lạm dục và quấy rối ******** chứ... có mấy bài trong tintucvietnam nói nhiều về cái này lắm lấy ra các định nghĩa của Mỹ, Anh, Pháp.... dựa trên các quy định pháp luật trong loại tội phạm này.
    Theo mình hiểu thì đó là các hành động, hành vi quấy nhiễu giới tính có thể cùng phái hay khác phái làm nạn nhân khó chịu ảnh hưởng đến tinh thần, gây hại đến sức khoẻ.v.v. nói chung là hành vi ******** hay kích động ******** không được sự hưởng ứng từ cả hai phía...
    Các hành vi này không chỉ đơn thuần là có động chân động tay mà là vd: xem hình, phim khoả thân trước mặt (nạn) nhân cố tình để nạn nhân thấy. Có những lời lẽ, cử chỉ mang tính ******** có định hướng đối tượng.v..v
    Trước đây làm một công ty có con bạn thân (không đến mức yêu) mình hay vỗ mông nó, hồi đó mà nó kiện thì chắc mình tiêu hết cả con đường sự nghiệp, giờ nghĩ lại mới thấy dại dột quá.
    Mình kể chuyện này ra để cảnh báo các bạn là hiện diện ở mọi lúc mọi nơi với nhiều bộ mặt khác nhau. Hãy dè chừng và sẵn sàng tố cáo các hành vi này để tránh những hậu quả khó lường
  2. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    chỉ là lý thuyết thôi mà tự tin thế cơ àh, thế em có bao giờ tay không túm được thằng giặc nào chưa . Tự tin thế là tốt, nhưng em cân hiểu người hiểu ta hơn để oánh là thắng.
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tự tin quyết định đến 90% sự thành công.
    Em bảo anh nghe nhé (ơ, chưa chắc đã là em đâu, chỉ xưng thế cho nó oai thôi), chẳng ai mong "túm được thằng giặc" nào đâu. Đấy là phòng ngừa thôi. Anh cũng hay diễn tập cháy nhà, hoặc là khủng bố đúng không? Anh có mong cháy nhà thật hay khủng bố thật để mà phô diễn tài nghệ của anh chăng?
    Anh bảo là hiểu người hiểu ta, thế chắc anh chẳng hiểu rõ về cách tôi viết bài. Tôi nào có dạy ai đánh thắng ai? Chỉ là mấy thế võ phòng thân, để thoát thân thôi. Như thế mà gọi là thắng à? Như thế là không chính đáng à? Chả nhẽ các cô không có quyền tập luyện, vâng, nói trắng ra là lường trước sự cố để thao diễn à??
    Anh nhìn lại bài của tôi post nhé, toàn là dân ôn hòa cả, chẳng có em nào có tấc sắt trong tay. Thế thì phải làm gì khi chẳng may bị hại? (Mà nói xin lỗi, có bị hại thì con gái VN cũng dek có đủ dũng khí để mà tố cáo, đành âm thầm chịu đắng nuốt cay).
    Quay lại cái chủ đề ***ual harrassment, anh có cách gì hay hơn thì chỉ giáo, tôi xin giương mắt ra mà học hỏi.
  4. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    không biết nhiều nhưng tôi thấy quấy rối ******** đâu chỉ có con trai quấy rối con gái mà cả con gái quấy rối anh em nữa chứ.Tôi chỉ hiểu đơn giản quấy rối ******** là một người dùng cử chỉ hành động và lời nói có hơi hướng về ******** để gợi ý người kia đáp ứng. Còn nếu mà dùng đến vũ lực thì đâu có gọi là quấy rối ******** nữa đó là cưỡng hiếp rùi tội này nặng đó.Mỗi người hiểu về QRTD qua các hành động và lời nói khác nhau. Với những hành động và lời nói này thì người này cho là bình thường là trêu đùa nhưng có người thì lại cho là mình đang bị quấy rối. Ở đây có ai đã bị quấy rối rùi thì nói lại cho mọi người biết nhé. Mà biểu hiện bị quấy rối không rõ ràng mà đánh người là vi phạm pháp luật đó nhất là tôi đánh vào chỗ kín của người khác giới thì có thể còn bị kiện lại về tội quấy rối ******** đó vì người ta có thể lập luận rằng chính em quấy rối và có sờ mó vào chỗ đó khi không được đáp ứng thì em còn tấn công người ta nữa
  5. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thui ! Em fool 1 kiss với mấy bà nữa dạy bảo nghe ghê quá đi mất. Mình là đàn ông con trai đọc xong nghe phát rùng cả mình.
    Quan điểm của phái nam là : đàn bà thì dù thế nào cũng phải cư xử cho ra dáng đàn bà. Kể cả khi bị rape thì cũng cố tỏ ra nữ tính, dịu dàng vào, chứ cứ đâm, phi, bóp thì nó mất hết cả duyên dáng đi đấy. Mấy ông không thích đâu.
    Đề phòng bị mấy con dê quấy rối thì cách hay nhất, hợp lí nhất là chị em nên sắm cho mình mấy cái khoá trinh tiết. Khoá béng nó lại, xong đưa chìa khoá cho chồng giữ. Chồng có toàn quyền mở ra, khoá vào tuỳ thích. Đảm bảo an toàn 100%.
    u?c thuphuong20 s?a vo 11:51 ngy 13/10/2004
  6. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Hoàng Thơ này nói chuyện sao ma vô duyên thía. Không hiểu tại sao lại có người vote cho 5*. Đề nghị không phá đám nữa đi.
  7. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thế nhà cô cứ tưởng người ta vote 5* cho tôi chỉ vì tôi tham gia mỗi cái box GT này thôi đấy hả?
    Chị em phụ nữ Việt nam ta ai mà chẳng thấy chồng hay bạn trai bàn về xxxxx là tuyệt nhất, còn mọi thằng khác thì đều là vô duyên, mất lịch sự cả?
    Mà thôi, đùa một tí mà đã kêu ầm lên. Tôi out đây, được rồi chứ?
  8. muong82

    muong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em tán thành với chị Fool_a_kiss (chẳng biết có hơn tuổi ko nhưng em mới tham gia vào cái chủ đề bên box này nên cứ xưng vâyh cho chắc ăn). Tuy các cách của chị Fool đưa ra có vẻ hơi mạnh tay nhưng với những con quỷ râu xanh thì không phải "thương hoa tiệc ngọc" làm gì, cứ gọi là thẳng tay luôn.
    Nhưng mà theo em nghĩ it người có đủ bình tĩnh mà nhớ những gì đã được đọc lắm. Lúc đó thường chỉ phản xạ theo bản năng và cá tính của người đó thôi. Em lấy ví dụ đơn giản nhé: Vào một lúc nào đó khi ban giân điên người (about something) giận đến nỗi không thể kiềm chế được bản thân, khi đó bạn sẽ có biểu hiện thế nào, gắt gỏng, sẫn sàng xả cơn thịnh nộ lên bất cứ ai. Dù biết là cần phải bình tĩnh nhưng liệu lúc đó có mấy ai nghĩ được là phải bình tĩnh, mà có nghĩ ra đi nưa thì chắc gì cũng đã làm được. (Vậy nên em mới nói những lúc như vậy con người chi hành động theo bản năng thôi).
    Mà chị còn chiêu nào nữa chỉ dạy luôn đi em tò mò quá không biết là nhu đạo cũng có những chiêu như vậy.
    Cái này em nói nhỏ nhé , cái chiêu cắn vào lưỡi là ko thực hiện đc đâu, (vì sao thì chắc trên film ảnh chiếu nhiều rùi, chảng con quỉ nào lại dư thừa thời gian đi hun cả)
    Hic... mới lạc vô chốn này có gì không phải mong các bác bỏ qua cho (em trẻ người non dạ)
  9. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Kiếm lớp võ nào chui vào đó mà học, để biết cách vận dụng tay chân hệu quả một chút. Nếu ví dụ bé yendieu từ nhỏ đã quen chơi thể thao, hay tập võ một thời gian dài thì khác. Chứ mấy em công chúa ỏng ẹo, tuy biết lý thuyết đấy, nhưng đấm đá như phủi ruồi thì làm gì được ai. Thêm về sức khoẻ nữa, này nhé anh không phải là người khoẻ lắm, nhưng chỉ một tay anh có thể khoá luôn hai tay của một em gái, như thế thì còn làm gì được nữa. Đừng nghĩ bậy cho anh nhé, anh chỉ làm như thế trong giờ tập Judo thôi, chưa thực hành ở ngoài bao giờ .
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thật không, anh cho biết anh khóa như thế nào, tôi sẽ post cách phá thế khóa ấy

Chia sẻ trang này