1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận thức về Quấy rối/ Lạm dụng ********

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Hybrid, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Này này chú winters,
    Chị nói cho chú nghe nhé, chú dek biết gì về thực hành cả, cho nên chú mới có hàng loạt động tác ấy. Vì thông thường, chẳng ai để yên cho chú ra hàng loạt đòn rồi chịu trận đâu. Đề bài đã sai bét rồi, còn giải giếc gì nữa,
    Thôi chú đã có đề tài thì chị sẽ làm bài cho chú xem luôn.
    Ngay khi chú nắm lấy tay chị, hehe, chị dek tin là một tay chú nắm được cả hai tay chị một cách dễ dàng. Chú phải dùng mỗi tay cầm lấy một tay của chị, rồi gom cả 2 tay chị lại, đúng không? Ngay khi chú vừa cầm được 1 tay của chị, giả sử là chú dùng tay phải của chú (tay thuận của chú) nắm lấy tay trái của chị. Có 2 cách sau đây để xử lý chú nhé:
    1/ Nếu chú nắm tay chị bằng vũ lực, hehe, có nghĩa là chú cố gắng vươn người tới để nắm được tay chị. Khi ấy, chị đang đứng mặt đối mặt với chú (giả sử là thế đi), chị sẽ xoay người 90 độ để đứng vuông góc với chú, dùng tay phải nắm lấy cổ tay phải của chú, (tức là, chú vừa nắm tay trái chị vừa bị chị dùng tay phải nắm lại) đồng thời chị dùng chính lực của chú đang nắm vào bàn tay của chị ấy để kéo chú lướt tới. Nói thì dài dòng, nhưng 3 động tác ấy chỉ trong chưa đầy chớp mắt. Sau đó, khi chú vừa chớm ngã (hehe, bằng chính lực của chú tung ra thôi), chị sẽ nhẹ nhàng nâng đầu gối lên góc 90 độ. Thế là đầu gối của chị sẽ tống mạnh vào cái mà chú cũng biết là cái gì rồi chứ nhỉ? Và thế là chú sẽ ngã sấp thành hình chữ V úp, nhiều khi hai cái bảo vật gia truyền của chú không thọt lên trên cổ ấy chứ!!
    2/ Nếu chú nắm tay chị nhẹ nhàng, được lắm. (Vẫn giả thiết là tay phải chú nắm tay trái chị nhé, cho nó cùng chủ đề). Chị sẽ nhẹ nhàng nâng tay của chú lên cao, rồi xoay người để gác cườm tay chú lên vai phải của chị. Sau đó, chị dùng tay phải nhẹ nhàng bẩy vào cùi chỏ tay phải của chú, đẩy mạnh lên trời. Rắc, xương cánh tay của chú đã bị gãy đôi.
    Đấy là chị chỉ nói mấy động tác thông thường thôi chú ạ, em nào cũng làm được cả.
    Nếu gặp dân Teakwondo chính hãng, có thể một cú đá số 3 của họ với giày cao góc làm gương mặt điển trai của chú bị xẻ đôi ra, hoặc cú đá số 4 với gót nhọn của giày sẽ khiến giày và chân xuyên qua ngực chú chứ chẳng chơi.
    Hôm nay chị bận tí việc, nói thế thôi, nếu chú còn có đề bài dê gái nào nữa thì mời chú ra đề.
  2. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    "Nếu" + "giả sử" sao bé yendieu không giả sử bé là Superman luôn đi à quên Supergirl chứ, một tay nắm vài chục thằng rồi quăng lên quăng xuống luôn cho vui .
    Thôi không thảo luận tiếp nữa, anh thấy bé yendieu bắt đầu mất bình tĩnh rồi, và đang muốn chuyển hướng sang việc chửi nhau. Vậy cứ coi như bé thắng rồi nhé .
    Các bác thảo luận tiếp vấn đề chính đi "Nhận thức về Quấy rối/ Lạm dụng ********".
    Được winters sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 15/10/2004
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh chú winters đã kịp thời dừng đúng lúc. Còn một "bức xúc" nữa là chú hơi chủ quan, chưa gì đã tưởng người ta mất bình tĩnh.
    Bà con cô bác mại dô mại dô,
  4. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mấy thế võ của Yên điệu thực ra chỉ đem nói cho...vui thôi. Võ thuật muốn áp dụng được phải dựa trên nền tảng thể lực, và cũng phải có tập luyện nữa. Giả sử chị em học thuộc lòng rồi nhưng sức trói gà ko chặt thì đánh đấm ai được, nó tát 1 cái long trời lở đất là nằm khóc huhu ngay (mấy thằng đó đâu cần thương hoa tiếc ngọc đâu nên nó sợ gì mà ko...tát)
    Mình thấy nếu muốn phòng vệ tốt nhất sắm bình hơi cay. Thường chả thằng nào đề phòng mấy cái này. Nếu mấy em khôn khôn giả vờ ngoan ngoãn chắc mấy tên kia dính chưởng là cái chắc
    Mà nói thêm cái này nữa, ko biết chỗ YĐ học thế nào chứ tui hồi xưa học thấy mấy em gái đánh đấm loạn xạ ngầu cả lên, chẳng thấy chiêu thức ở đâu cả (trừ mấy chị đã học lên đến ít nhất là gần đai cao nhất là sung thôi). Mà mấy em nghiệp dư này gặp mấy tình huống kia thì run như cầy sấy rồi thì còn nghĩ ngợi gì đến võ vẽ nữa, hehe
    To yendieu: nếu muốn kể ra vài thế võ tay không hạ đối phương thì mình có thể...lấy sách copy lên đây liền (có nghĩa là ai nói cũng được cả, ăn thua là thực hành thế lào)
    Thôi tốt nhất mấy bạn nữ tránh đi về khuya qua chỗ tối là tốt nhất, đừng ỷ ta đây học võ lại trúng bọn hiếp hội đồng thì vô địch võ thuật toàn quốc cũng phải chịu nằm yên thôi (mãnh hổ nan địch quần hồ, hèhè)
    Được congly sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 16/10/2004
  5. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ---> cái này là 4 lạng chống ngàn cân, nhưng chỉ áp dụng được với kẻ say rượu, vì nếu 1 thằng con trai lanh lẹ 1 chút thì khi bị như vậy nó sẽ tiện tay kéo luôn cô em xuống rồi...phang cho 1 cái tát
    ---> cái này áp dụng cho mấy tên tay bị cán vá + khẳng khiu vì mấy thằng mạnh 1 chút nó chỉ cần phản xạ 1 chút là tay mấy cô em bị...đàn hồi liền (vì sức vóc mấy cô em làm sao mà chặt như người ta chặt gỗ được)
    Còn mấy cái vụ Teakondo thì cho em xin, hic, muốn áp dụng môn võ nào cũng nên tập thành thạo đi đã, sau đó rèn luyện thể lực cho tốt vào. Còn nếu ko có 2 cái đó thì nên tránh xa ra. Ngay cả môn Thái cực quyền lấy tiêu chí "4 lạng chống ngàn cân" nhưng họ cũng phải tập luyện trầy vi tróc vẩy đấy
  6. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Ha ha...
    Tớ chỉ duyệt bài vi phạm thôi, nhưng mà hôm nay đọc mấy bài này buồn cười quá phải lên tiếng chút.
    Giả sử như các bác áp dụng các chiêu này trên "sới" thì sao nhỉ? Kiểu như mấy cái film Tàu "tân cổ giao .... duyên" ấy!!!
    Ở bên chỗ tớ, họ bán cái máy bé xíu. Cái máy này là tổ hợp của hơi cay + còi báo động. Nêu sbị tấn công, bấm 1 phát là hơi cay phun ra. Tiêu đời kẻ xấu! Mà cái còi của nó thì nghe đâu quảng cáo là cách xa 800 m vẫn còn nghe thấy. Lợi hại nhỉ?
    Nhưng làm sao bấm được cái nút ấy?
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tớ hoan nghênh biện pháp hơi cay và còi đấy. Chuẩn bị bây giờ là vừa, đề phòng cả mai sau có dính vào ông nào có vợ, bọ bà vợ ông ta đánh ghen thì có cái mà tung hoả mù trước những đòn ghen nữ a chứ nhỉ...j/k. Chỗ tớ thì nghe nói là an toàn lắm, 2,3 giờ sáng ở ngoài đường vẫn thấy thanh niên tung tẩy trưọt patin. Cả hơn năm nay chuyên gia về muộn mà tớ không có biện pháp phòng bị nào. Nhưng thôi, từ bây giờ không dám thế nữa, đi đêm lắm cũng có ngày gặp DÊ thôi. Ha ha ha
  8. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Chuyện em Yếu Điện giở đủ các thế võ khi bị đè và nắm tay là impossible. Thật sự là con gái khi bị nắm chặt hai tay và bị đè lên thì rất khó chống cự, vùng vẫy một hồi thì....ngất xỉu vì rất mau mất sức (bọn bạn tớ đã thử với nhau). Chuyện nên làm là giả vờ bị khống chế, sau đó chờ thằng đó đưa "hàng" vô thì scratch cái bộ tam sên ngầu pín của nó. Lúc trước tớ xem cái show Oprah, cái thằng đi rape người khác lại phải van xin victim call 911 giùm nó, vì victim bóp cái dick của nó đau quá, chịu không nổi.
    P/S: chúng ta chẳng ra sao cả, diễn đàn đang bày tỏ sử tiếc thương đối với sự ra đi của một thành viên xuất sắc bị bọn đầu trọc giết hại, chúng ta lại bàn về những chuyện này.
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Trả lời ML nhân thể trả lời các bạn đã post bài kể từ sau khi YD post xong:
    1/ Các bạn nói là thế võ của YD lý thuyết. Nói như thế các bạn đã đúng một nửa, nhưng các bạn đã xét đến nhiều khía cạnh của vấn đề chưa? Những thế võ đánh vào hạ bộ luôn là các thế cấm trong luyện tập và thi đấu, và chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Như thế, nếu chỉ là thế võ lý thuyết mới là điều hay.
    Một nửa sai của các bạn là phần lớn mọi thực hành nếu không dựa trên nền tảng thì khó lòng mà đứng vững. Hơn thế nữa, lý thuyết giảm thiểu "thử và sai"
    2/ YD khẳng định tất cả những gì YD đã post đều là thế võ đặc biệt dành cho người chân yếu tay mềm, và dành cho những người không biết tí võ nào. Không tin các bác có thể cùng một người nữ (mà các bác cho là yếu đuối nhất) đọc thật kỹ từng dòng và làm đúng theo hướng dẫn. Tuy nhiên, YD không đảm bảo được sự an toàn hay tính mạng cho các bác sau khi đã thử nghiệm.
    3/ Điều này dành cho bác ML. Khi bác đọc bài thì nên đọc kỹ, vì YD viết rằng chỉ cần anh chàng kia nắm tay thì YD đã xuất chiêu rồi. Hơn nhau là ở thời gian, sự bình tĩnh và nhanh trí, chứ nếu để đối phương dồn mình vào thế kẹt rồi thì khó lắm. Mong bác đọc kỹ lại bài YD đã post, bác còn 20h để điều chỉnh bài của mình lại, kẻo các em nó đọc bài nó cười cho
    4/ Trong một ngày bộ não con người có cả trăm ngàn ý nghĩ, 80% số ấy là ý nghĩ vẩn vơ. Mời ML sang box Thảo Luận xem anh em tranh cãi khí thế về du học sinh bị giết. Box GDGT có bình loạn chăng nữa cũng chỉ liên quan đến GDGT, em không dám suggest thêm kẻo bất kính với người tiên cổ.
  10. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    To YĐ: mình đã nghỉ tập rất lâu rồi, nhưng ko phải Judo. Nếu YĐ ở ĐN thì PM qua đây, 2 ta đi thực hành thử xem sao nhé . Mình tin là vẫn còn đủ phản xạ và...sức để ko bị dính đòn

Chia sẻ trang này