1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tìm đồng đội leo Phu Sung Song - đỉnh cao nhì VN 2979m. Thời gian tối 22-25/4 (đợt nghỉ giỗ tổ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi proud_wolfly, 27/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbuon

    bupbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Tập thể hình thiếu mình - part 1
    [​IMG]
    Tập thể hình thiếu mình - part 2
    [​IMG]
    Tập thể hình có mình - part 3
    [​IMG]
    Một mình mình - part 4
    [​IMG]
    ----------------
    @ ruabi: Vụ giải sầu này hay đấy nhỉ
    @ bé Trang : Giai rủ ôm của em thì kô được chứ chị rủ thì ok chứ nhỉ
    Được bupbuon sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 12/04/2010
  2. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    @ a Trung: cám ơn anh rất nhìu vì đã giúp đỡ e nhiệt tình trong chuyến đi. Khi nào giải ........sầu, e sẽ alo anh. A cho e số phone ạ
    @ xế: Ôm cũng cám ơn xế vì..................nhiều hơn những gì ôm nói . Cơ mà xế ơi, hic hic .
    @ chị Nga: E cũng cám ơn chị vì đồ ăn ngon này, nước mát này, ảnh đẹp này........và cả nụ cười hiền xinh của chị nữa
    @ chị Hà péo: Hi hi, thiếu chị làm sao được........ tiếng cười, niềm vui của cả đoàn
    @.........: Cám ơn mọi người vì đã có chuyến đi thật là vui
    Chắc chắn là sau hôm off sẽ giải sầu, giải lung tung, giải các loại giải. Mai, mọi người nhớ để lại contact nhé. Còn tối nay thì không được, hic. Trước khi đi e bị ốm, đi về hết ốm nhưng lại đau, đau lung tung, đau các loại đau í . Ai có bí quyết gì để hết đau nhanh không
  3. dacuoimauxanh

    dacuoimauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    uh, anh cũng đang đau ê ẩm rất nhiều bộ phận, vừa sầu vừa đau, còn j khổ hơn nữa chứ
    đau thế này chỉ có mát xa ghe thì đỡ, sang anh mát xa ghe cho
  4. tuannhh

    tuannhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hjz! Em cũng đang máu đi nhưng dính vào đợt đi công tác mới đau chứ. Công với chả việc, lu bu quá :((
  5. Camerata

    Camerata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 ngày nghỉ chơi giờ mới hoàn hoàn lại tí lên dđểm danh nào
    Tổng kết 1 ngày leo trèo giảm cân sung sướng của mình những gì còn lại là
    1. Lần đầu tiên gặp một dẫn đoàn đầy trách nhiệm và nhiệt huyết như vậy, anh là người vạch đường, chỉ lối dẫn dắt một đám lâu nhâu hăng hái theo sau rất chuyên nghiệp. Sau bác này rủ đi đâu mình cũng đi theo. Nhớ lúc nào có chương trình check rủ tớ với nhé.
    2. Cảm giác rất sướng khi trượt cỏ hehe, có lẽ mình nên mở tour du lịch trượt cỏ bằng mông ở đây, với sự hướng dẫn của chị Hà p?. nhà mình.
    3. Kinh nghiệm tốt nhất có chết mệt cũng không được lạc đoàn vì bọn còn lại nếu có nhìn thấy khói ám hiệu cũng chỉ nghĩ tới thịt bê thui thôi, không nghĩ là đồng đội đốt lá.
    4. Còn điều cuối do mình không đi PSS nên có thể bình phẩm là Trưởng Đoàn của mình khá lởm (có thể thông cảm vì bạn í mới là 9x thôi mừ)
    Hẹn gặp cả nhà ở trận oanh tạc với 1 bình nhiều vòi hôm tới nhé, kế hoạch off thế nào nhỉ?????
  6. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    - Tớ xin đính chính lại là trượt lá thông, không phải trượt cỏ
    - Đính chính thứ 2 là : thấy khói ----> tưởng lợn thui, ko phải bê thui (Hàm Lợn mừ )
    - Đính chính thứ 3 là trưởng đoàn rất lởm, không phải khá lởm (vì tớ cũng hem được đi ------> thù )
  7. anhh

    anhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trong lúc đang ngủ ngon thì nhân được Leader chỉ, tối nay (13/04/2010) Share + See ảnh ở nhà Anhh.
    Kế hoạch như sau:
    - 6h (Hoặc sớm hơn): Đi làm về thẳng chỗ Anhh luôn (Địa chỉ ở dưới)
    - 6h30: Lên đường đi măm Lẩu Ốc (đề nghị của Leader, cách chỗ Anhh khoảng 600m)
    - 8h 30: Quay lại chỗ Anhh, uống trà + Share (Ảnh +$, hô hô) + See ảnh.
    Kế hoạch là như vậy, mong anh chị em mang Ảnh và $ đầy đủ Khuyến khích nhưng anh em sẽ đi PSS cùng tham gia
    Anhh: Hải Anh
    ĐC: 97 Đặng Tiến Đông (Sát gò Đống Đa)
    Mobile: Gọi Leader cũng được
    YM: nguyenhaianh_kts
  8. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2

    Hzai, tình hình là các bạn trả giá đi đêm zẻ zúng qzua''..
    Thế nên là mình ko bán ôm nữa, quyết tâm leo Ph song sướng nhé
    Lần này đã nhớ, sẽ mang thật nhiều săm lốp theo chị Hà nhỉ

  9. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Uầy, trông mấy cái ảnh quảng cáo của nhà này thích thế, mình cũng muốn join lắm cơ mà không đủ sức khỏe nên không dám đi linh tinh.
    @ Tâm: chú trả anh tiền bản quyền ảnh đây
  10. proud_wolfly

    proud_wolfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Anh mà ko đủ sức thì ai đủ sức. Chắc là định đạp xe lên đỉnh PSS = đĩa 3 líp 7 chứ gì
    Xiền bản quyền cho em nợ đi

Chia sẻ trang này