Nhắn tìm đồng đội Tôi có người bạn cũ từ thời sinh viên tên Hoàng Đức Vinh năm nay 25 tuổi, nhà ở thị xã Tuyên Quang, Mẹ là giáo viên trường tiểu học (trường nằm gần bến xe) Bố tên Hoàng Trường là kỹ sư hiện có cửa hàng điện lạnh (hình như cũng ở gần bến xe thị xã) Bạn Hoàng Đức Vinh ngày xưa học trường ĐH DL Phương Đông. Lần trước về Hà Nội tôi đến nhà Ông bà nội tìm nhưng không thấy ( Ông bà nói Vinh đã về Tuyên Quang). Bạn Hoàng Đức Vinh đọc dc dòng tin này xin hãy gọi đến số : 0903.199669 _ Lớp trưởng lớp 443B _ĐH Phương Đông Ai biết bạn Vinh hoặc số phone của bạn Vinh , xin vui lòng nhắn đến số ĐT trên, tôi xin trân thành cảm ơn.
Tìm trẻ lạc. Hồi học mẫu giáo nhỡ, năm 1983 ở Mẫu giáo Tân hà, tớ với ấy là bạn thân, và thi thoảng bị chúng nó gán ghép nhưng vẫn hay đi học cùng nhau. Sau đó ấy được ba mẹ đón về Vinh sống cùng gia đình. Năm 1993, ấy nghỉ hè về chơi với bà ngoại ở TQ, có gặp tớ nhưng tụi mình lại ... ngượng vì những kỷ niệm ''khó quên'' hồi mẫu giáo, do đó không kịp nói gì với nhau. Hồi học ĐH, có người đến tìm tớ, tớ nghĩ là ấy, vì hôm đó tớ về quê nên không gặp. Lần sau người đó đến, tớ đi chơi với ng yêu, cũng không ở nhà. Tiếc. Bây giờ ấy ở đâu, có lò dò lên ttvn, đọc được msg này thì liên lạc với tớ. Rất mong gặp lại ấy.