1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin, chat chit............ đêy !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi khoantwell, 24/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thì mình chưa thông báo gì cho các bạn được. Sắp tới mình và ban tổ chức có họp báo ở SG. sau cuộc họp báo mình sẽ tiết lộ thông tin.
    còn những gì bạn nhận được là kịch bản khung mà tỉnh đoàn nhận được cách đây mấy tháng. hiện giờ kịch bản đã có thay đổi.
    toàn bộ vé máy bay từ ngày 13/11 -17/11 của 2 tuyến Hà Nội _ Đà Lạt và Sài Gòn - Đà Lạt đã được công ty crowmedia (công ty tổ chức lễ hội tình yêu) đặt mua toàn bộ và đã có xác nhận của bên sân bay. Nên sẽ ko có chuyện chuyến bay tình yêu do công ty du lịch nào tổ chức cả mà là của ban tổ chức.
    Thôi sau họp báo mình sẽ share thông tin nhiều hơn!
    nhưng nếu bạn nào ở xa muốn tham gia chuyến bay tình yêu có thể liên hệ trực tiếp với mình.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái chú Khỉ núi vẫn cái tật không chừa. Nói cái kiểu đó thì có khác nào "Tao nhiều tiền hơn mày nhưng ngu gì cho mày biết tao có bao nhiêu". Cái lòng của người ta là có hẳn 1 chương trình và cung cấp kế hoạch Festival Hoa 2005 cho những ai quan tâm. Thế mà chú Khỉ núi cứ lăn quăn cái sự thay đổi trong vòng bí mật của chú. Nếu thế thì đừng nói, khi nào có hoặc thấy nói được thì post lên, để ai quan tâm người ta vào xem.
    À, chú còn đang kinh doanh ở SG nữa chứ, vậy chú lấy thông tin mới từ đâu nhỉ? Ngồi nhà search mạng à? Hay... thông báo bí mật?
    Dạo này lu bu quá, toàn lo các tour Thái Lan, Trung Quốc, Mã Sing,... chẳng còn thời gian đâu ngó đến festival Hoa.
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    1. Nội dung thay đổi thế nào hả em? Chị chỉ thấy mỗi chữ thay đổi mà không thấy nói năng gì về nội dung cả. Nếu phải chờ họp báo xong thì thôi, em chờ luôn đến khi đó rồi hãy vào phát biểu cái gì hay ho hơn nhé. Còn không thì lượn đi, cho nước nó trong. Nhé!
    2. Cạnh tranh trong kinh doanh là chuyện thường tình. Nhưng trường hợp này "trơ" quá em ạ.
  4. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Trùi tưởng anh nói thay đổi thế nào???thực chất thì chẳng thay đổi gì cả.Chương trình em đưa lên không để rõ như anh nhưng cũng không có nghĩa là không phải giống như anh!!!Đúng là có chút chỉnh sữa nhưng toàn bộ kế hoạch vẫn thế không có gì thay đổi.Em không đưa lên cụ thể chi tiết từng mục như anh vì để mọi người kích thích tính tò mò của mình.Thế mà bảo là thay đổi hic làm như toàn bộ kế hoạch kia phá sản không bằng,anh có cảm thấy làm dậy hơi ..........hay không???Mà thôi dừng lại ở đây nhé,việc ai náy làm,đã bảo anh đừng vạch áo cho người xem lưng nữa mà không hay ho gì đâu,thế nhé.Chúc anh thành công trên đường anh đi(và đừng đụng chạm tới đường đi của em)
    Được baolucdalat sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 17/11/2005
  5. Satan_S_Soul_2

    Satan_S_Soul_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nguyên 1 bản kế hoạch chi tiết được post lên, lẽ ra chỉ nên để Ban Tổ Chức và... UBND Tỉnh đọc thì hay hơn
    Baolucdalat có nghĩ làm thế là hơi... vội vàng không vậy? Theo mình thì chỉ cần... hé mở 1 chút thôi, không cần phải đưa hết lên như thế, không còn gì hấp dẫn hay kích thích sự tò mò nữa. Thậm chí có thể làm những người đang háo hức muốn tham dự khi đọc bài viết đầu tiên của bạn phải thay đổi ý định khi đọc đến kế hoạch chi tiết đấy!
    Điển hình là công ty mình làm nè, ngoài những người tham gia hội chợ, toàn bộ nhân viên văn phòng và kinh doanh khoảng 50 người được tổ chức tham dự lễ hội gì của bạn giới thiệu đó, sau khi đọc xong kế hoạch chi tiết của bạn trên đây, đã nhất trí... hủy tour, lý do: không còn gì hấp dẫn, không có gì để khám phá nữa... Nói bạn đừng buồn anh trưởng phòng MAR của mình còn bảo: "Cho cô bé này vào phòng MAR của anh thì anh nhất định không nhận... Quá tệ". Còn anh giám đốc thì bảo: "Còn phải học nhiều!"
    Hì hì, dù sao cũng nên giữ lại những con bài "độc" nhất cho phút cuối, không nên có bao nhiêu thảy lên bấy nhiêu như thế.
    Mình có cảm giác bạn đang muốn chứng tỏ mình là người nắm hết, biết hết chương trình hay sao ấy, không thể hiện được là bạn đang muốn quảng bá về lễ hội đâu.
    Vài dòng cho bạn, nếu thấy khó chịu hay muốn phản đối thì PM ha Còn không thì phone nhé: 0919595438, rất hân hạnh được tiếp chuyện với bạn
    ========
    To Boysg: Đi nhậu thịt cầy với anh mấy lần thấy anh cũng khá, sao vào đây nói chuyện thấy đả kích người khác ghê thế
  6. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nè bạn!
    Việc thứ nhất:bạn nghĩ như thế nào được gọi là kích thích sự tò mò?Bạn định nghĩa ra sao về kịch bản chi tiết?kế hoạch chi tiết?Nói như bạn thì những gì mấy tháng gần đây báo đài hằng ngày đưa tin là vô tác dụng sao?kế hoạch đưa ra không phải là một kế hoạch do mình đưa mà mình cũng chỉ là lấy thông tin từ các báo đài,trang web của ban tổ chức mà ra.(Mình nghĩ ai cũng đủ thông minh nhận ra điều đó khi đọc tới các kế hoạch)Còn nói như bạn thì Festival năm nay Dalat sẽ không có ai cả!!!
    Việc thứ hai:Anh Boy cũng như huongdanvien đều biết mình không phải là đứa trong ngành này.Bạn phát biểu mà không biết thực chất vấn đề ra sao thì tốt hơn hết chỉ nên dựa cột mà coi thôi.Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe ông bà ta dạy rồi!
    Việc thứ ba:cái mà anh trưởng phòng và giám đốc của bạn phát biểu thì chứng tỏ chỉ số IQ của họ cũng có vấn đề.Một người kinh nghiệm và trong nghề thì sẽ không bao giờ lên tiếng khi đọc cái này cả.
    Việc cuối cùng:Mình không chứng tỏ với ai điều gì,và cũng không tỏ ra một điều gì?Topic này đưa ra không chỉ là mục đích quảng bá mà bên cạnh đó còn mục đích kinh doanh của bọn mình.Không biết chỉ số IQ của bạn là bao nhiêu???nhưng với những gì bạn phát biểu thì mình thấy bạn không nắm bắt được điều gì cả.....muốn biết thì đọc,đọc rồi muốn phát biểu thì phải hiểu,còn không hiểu thì tốt nhất là im đi đừng lên tiếng.Còn có gì không hiểu hay thắc mắc thì cứ PM lên.Mình sẽ tiếp chuyện bạn.
    Còn nữa cái việc bạn nói là huỷ tuor gì đó thật là vô lý.Và cũng chỉ là do bạn nói thật hư ra sao không ai biết cả.Coi bộ nếu đó đúng là sự thật thì công ty của bạn cũng hơi bị có vấn đề.Từ giám đốc tới nhân viên.
    Được baolucdalat sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 18/11/2005
  7. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    kiểu này oánh nhau to ! không khéo anh em đứng xem lại vạ lây!
    tự dzưng lôi mình và boy vào, dzụ dỗ tham chiến à, anh ko chơi đâu. Từ nhỏ mẹ dạy thấy oánh nhau là phải xáp lá cà à ko tránh xa ra.
    hix! chưa làm ăn được phát nào đã chuyển hướng kinh doanh trên thương trường ra oánh nhau trên chiến trường ! Toi
    bình tĩnh lại đi 2 em - có gì từ từ vác đá ném nhau.
    Anh đứng xa xa nhá, khi nào thấy anh đứng ngoài tầm bom đạn thì bắt đầu chiến nhá.
  8. Satan_S_Soul_2

    Satan_S_Soul_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, quả đúng y như dự đoán, "CÒN PHẢI HỌC NHIỀU!!!"
    Bình tĩnh lại bé Ly ui
    (Khì khì, không ngờ là mình qui ẩn giang hồ hơn 2 năm, quay trở lại vẫn có thể làm cho người ta nổi giận )
    Thấy gì phía dưới mỗi bài viết của mình không? NHẪN
    Tiếc là Box Thảo luận đã thuộc về quá khứ, nếu không bé có thể học chữ NHẪN ở đó
    =======
    Được Satan_S_Soul_2 sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 18/11/2005
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ối dào, tớ thì tớ chẳng nhớ tớ đi ăn thịt cầy với ku nào là Quỷ Satan cả! Đã vậy còn dùng nick khác nói chuyện thì tớ không chơi, vì tớ chỉ tranh luận với ai tớ biết thôi. Có ngon thì đem cái nick thật ra nói chuyện, chứ đừng dấu mặt để đàn em, đàn anh nó dòm khinh bỉ nhé.
    Chưa hết, chú xem lại đi Satan ạ, người đưa lên cái bản kế hoạch chi tiết không phải chỉ 1 mình baolucdalat đâu. Nói kiểu chú là thiên vị thấy rõ rùi, à không, đâu có thiên vị, mà nói như Hải Yến là "châm chước" thôi nhỉ? Người ta có lòng ngồi copy and past cả chương trình, cả kế hoạch thế mà dám nói cái kiểu của ông nội Sao Hoả (MAR) nào đó là làm kiểu đó không được. Nói kiểu đó thì thua, vì mấy người nói chuyện ở đây hổng có ai là MAR hết, ngoài bà "ngoainhi" là không nói vì ngoài ngành nghề.
    Nói thế thôi, đâm ra đi cãi nhau với người xa lạ. Biết đâu lại bị chửi là đi bênh em gái mình thì khổ. Chắc là phải đứng xa xa hò reo.
  10. Satan_S_Soul_2

    Satan_S_Soul_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, Satan là member đời F1của 83SG, quý danh Thao2t_lq (mất cha nó cái pass rồi nên phải xài nick mới ), đã từng ngưỡng mộ anh Boysg vì cái sự dễ thương quá xá của anh khi anh... xỉn. Nhưng vì phận nữ nhi (hổng phải "ku" như anh Boysg nói đâu nha ), không theo kịp tốc độ bia bọt và chuối hột nên đành giã từ Xỉn Club của chú em Kehuydietthegioi sau lần off đầu tiên (và vài lần đánh lẻ ở "trung tâm" cầy Cống Quỳnh)
    Hehe, quả là ngoài ngành, quen tay type Marketing là MAR, hổng ngờ dân du lịch chỉ quan tâm tới địa danh thôi mà bỏ qua mấy thứ khác, chỉ thấy MAR là Sao Hỏa thôi à
    Còn "châm chước" với "thiên vị" hử, không chắc đâu nha! Má của huongdanvien_dalat bảo thấy oánh nhau thì tránh xa ra, còn bà nội của Satan dạy là "có oánh nhau thì phải oánh từng ''em'' một, hổng có chơi hội đồng ". Biết đâu vài bữa nữa ngứa tay, Satan kiếm chiện với huongdanvien_dalat thì sao . Đời còn dài mà, để từ từ rồi tính
    Được Satan_S_Soul_2 sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 18/11/2005

Chia sẻ trang này