1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin, chat chit............ đêy !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi khoantwell, 24/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoivatva

    chuoivatva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Huhu, mọi người ơi. Xin lỗi mọi người nhé (tí nữa em vào phòng xưng tội xin tha tội sau). Hic hic, dự án ăn bánh căn chắc fải dời lại thêm 2 tuần nữa. Hồi sáng em mới nhận 1 project mới, bình thường thì những project như thế làm 6 tuần mới xong, kì này cho trong vòng 2 tuần fải xong. Nên thời gian này, thời gian để giành ăn bánh căn thì em fải vác mùng mền vào công ty mà ngủ thôi.
    Sozi mọi người nhé, ngồi type những dòng này mà nước mắt giàn giụa, hehe
  2. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    .... vì sung sướng, chỉ chỗ cho anh đi, anh đi ăn về kể em nghe hehe
    PS: thongxanh vật vã đi tìm chồng (thấy chữ vật vã ko) nhưng vì cái chữ trước đó nên tìm mãi ko ra, bà con vô phụ tìm giúp đeeee (vái trời ai rước đi cho roài )
  3. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    banh can o nga tu Trương Định với Ngô Đình Diệm (diệm hay nhiệm nhỉ?).Em nghe con bé em của em bảo thế,nên không biết chắc chắn.
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, quỷ tha ma bắt mụ đó đi!
  5. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần quỷ, để em bắt đi nha.
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    to: biener
    Làm tulip cảm động dùm pé hồn, hix. Ai mờ làm thơ tặng mình được dzị chắc iu liền
  7. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    có người làm ma rồi, em làm quỷ đi , mà làm quỷ thì em có tha nổi bà chuối kia ko hehe
    @chị tulip: thanks chị đã ghé blog em và comment , thấy bà tuminh bả ghanh tị tức cười quá
  8. bieenr

    bieenr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tính làm bài thơ tặng bà chị, nhưng vì cái vàng vàng trên nên em... bỏ chạy thôi. Em chỉ yêu mỗi honma thôi chị ạ.
    Dù sao cũng cảm ơn bà chị, người đầu tiên ủng hộ em yêu honma. Hôm trước có ông Rất Oai gì đấy, mới ngày đầu ủng hộ, ngày sau đã đòi chầu cafe điều tra. Chán... vật vã!
    Hic... còn đám đồng bọn của chị, chẳng hiểu sao bọn chúng rỗi hơi quá, suốt ngày dòm ngó, điều tra từng đường đi, nước bước của em . Nhưng bọn họ làm gì làm, đừng mơ tách rời em với honma yêu nhá. Em vẫn một lòng yêu honma đấy.
    Thương bà chị nhất trên đời nhá!
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    to all:Hôm nay em làm lụt cái LDC luôn
  10. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    anh xếp thuyền xong rồi, đợi hoài mà vẫn ko thấy lụt lội gì hết là sao em, ngẻo rồi hẻ

Chia sẻ trang này