1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!! Chat chít, trút bầu tâm sự, tám tàng, ngồi lê đôi mách!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Nếu em đi cùng được thì tốt quá. Địa điểm hẹn vẫn là bowling Pacific đường 3/2 vào lúc 18h ngày 30/07/2004. Cặp sách nếu nhiều quá chị sẽ chia bớt qua bên Thầy Bình vì bên thầy khó khăn hơn rất nhiều. Cám ơn em nhé .
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    hu hu, ấy mà có đọc được tin nhắn này của tớ thì làm ơn treo lại nick tớ lên đi..Tớ nói thật mùh..Có ai như mình kô nhỉ...Ai lại muốn tự treo nick lên thế này..>hu hu...Treo lên đi mà.tớ xin ấy..kô tớ lại viết linh tinh nữa bây giờ..hức hức....
  3. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    To ...
    Hôm nay linh tinh quá. Dư âm của cuối tuần làm nghĩ ngợi mãi. Chợt nhớ tới mấy cái mail, đi lục tung để xem thì mới phát hiện ra mấy cái account đã bị deactive rồi. Những thứ mình đã cẩn thận cất giấu, để rồi quên, để rồi mất. Tiếc ngẩn ngơ.
    Chạy đi tìm bạn, mà sao không gặp bạn. Lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ..
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp cô này.
    Lặn một hơi dài ơi là là dài nhá
  5. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    To: Giọt Mưa Thu
    Cám ơn em với dòng chữ em set up cho chị :
    Thành viên 7xers SG - Đồng bào đang sống xa tổ quốc
    Em có thể sửa lại như vậy không :
    Thành viên 7xers SG - Già mà còn ham dzui !
  6. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chào đằng ấy,
    Đúng là hơi dài thật, từ mãi dạo ấy đến giờ.
    Lẽ ra phải ngoi lên nói với đằng ấy ít lời cảm ơn thắm thiết, nhưng thế mà lại hay, vừa ló mặt là có người kêu liền.
    Sáng nay bị trúng gió, tay chân lạnh run lập cập nhưng vẫn cố gõ cho đằng ấy ít câu đây này.
    Cái vụ đó xong rồi, cho nó đi luôn vì thấy đằng ấy nói có vẻ phức tạp quá (thực ra cũng đoán biết trước rồi, nhưng rối quá kêu ầm thế thôi). Cũng may là có thể tìm lại vài cái từ một số chỗ khác.
    Đằng ấy làm xong cái soft í chưa? Chắc lấy tiền xài hết luôn rồi hả?
  7. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Chắc chichchoe phai chuẩn bị lấy chồng nên lặn mất dép ấy mà
  8. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nhắn:
    Tôi muốn tìm một phụ nữ chân
    thật, đảm đang, có một mái tóc
    dài, cần những hiểu biết về tình
    thương con người, với nền giáo
    dục cao, có khả năng đáp ứng
    cho những tâm sự và nói chuyện
    hàng đêm, xinh đẹp trẻ trung.


    chỉ đọc những dòng 1, 3, 5, 7.
    (copyright from...)
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, hi hi
    Dream on, Elead!
  10. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    To...
    "Không biết đến bao giờ mới nhận msg này nhưng cứ chúc ngày đẹp nhé..." Vậy là biết Tn đã nhận, phải không? Lúc đó là buổi trưa nên vẫn còn cả buổi chiều và tối nay để xài cho hết lời chúc của bạn. Hôm nay bạn sao nhỉ? Chắc không đau đầu khủng khiếp như ngày nhắn tìm Tn? Chuyện lặng im thì có lẽ cũng có phần giống như bạn trước đây. Nhưng không phải tất cả Cũng nhiều lúc cần nghĩ khác, sống khác và ... yêu khác. Nhỉ? Trả lời bằng kinh nghiệm đi nào
    À, chắc hẳn sáng mai bạn mới đọc tin này. Vậy thì... chúc một ngày tươi xinh
    Nhắn CGSG: Vào đây đọc tin giùm em điiiii... Hôm qua có nhận sms nhưng hông trả lời được CGSG bệnh thế nào mà bệnh tới cả tháng? Bệnh gì mà bảo CGB mang sấu dầm vô thăm thế? Bộ sấu dầm cũng chữa được bệnh nữa à Nếu thế, sắm nắm đi vô. Hết bệnh thì nhớ đãi em mấy món Nam Bộ lừng danh của CGSG đấy nhé

Chia sẻ trang này