1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!! Chat chít, trút bầu tâm sự, tám tàng, ngồi lê đôi mách!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bớ bớ các em 7X, chị vừa về tới nhà an toàn, nhưng ... bị bầm dập mình mảy quá xá . Cái tội đi chơi quá chừng .
    Nhắn tin cho các bác to, bác nhỏ yên tâm . Chắc đêm nay chị không ngủ được vì trái giờ .
    Nhắn GMT: chị có đọc được mess cuối cùng em gởi vào phone, nhưng không thể reply vì phải trả SIM card cho cô bạn .
    Cám ơn Mùa Lá Vàng đã tiễn chị tại phi trường . May mắn là em đã tới kịp để chị hug một cái trước khi bước vào bên trong .
    To Greenline: chị cho con này lên , vì chị tìm mãi chẳng có biểu tượng nào màu xanh ... cho em cả . Ái chà, nói tới đây lại nhớ tới món quà dễ vỡ của em . Để chị chạy xuống mở vali check lại mới được .
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    1. Thui thui, chị ơi. Về đến nhà an toàn mà chỉ bị bầm dập chút xíu là may mắn rùi. Em tưởng tẩu hoả nhập ma chứ.
    2. Đêm nay bác không ngủ, hông phải vì trái giờ, vì đống quà vừa đủ (to), không muốn chia cho ai. Nhưng... Để không lại.. chật nhà.
    3. Ặc ặc, thôi rồi! Còn gì là ... trái tim em.
  3. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Greenline ơi, may mắn quá, nó vẫn an toàn . Chị sẽ treo nó ở phòng khách . Trông nó lạ lạ, và dễ thương . Cám ơn em nữa nè .
    Chị ngủ không được thật rồi, nhớ 7X chi lạ . Huhu, ngồi tháo tới, tháo lui món quà của Cô bé Lọ lem hè phố mà vẫn không buồn ngủ . Nhìn cái đồng hồ của Greenline cứ tík tak mà cũng không mỏi mắt . Thôi thì nằm nghe mấy cái đĩa CD của Vịt bầu, Phương Pretty và ...ai nhỉ ? Có phải Quỷ Kiếm Sầu không Vịt bầu ơi ??? (chết rùi, sao chị lại quên thế nhỉ ?)
    Vigropig, Vtdnguyen và Snp ơi, cám ơn các em về hai tấm sơn mài rất đẹp . Chị sẽ chụp hình cho Vigropig xem theo lời yêu cầu của em .
    To Condor: con chuột của em ngày mai chị sẽ treo vào trong xe hơi . Mà này, chị cứ thắc mắc mãi, con chuột đó là con chuột đực hay là con chuột cái hử ? Râu gì đâu mà một bên mọc chỉa lên, một bên thì lại ... xụ xuống . Trông vừa ... đểu, lại vừa ... sợ bà thì phải . Vậy chắc là con chuột đực chính tông rồi
    Một lần nữa chị cám ơn các em nhiều lắm nhé 7X ơi à .
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    He he, muốn biết chuột đực hay cái bà chị cứ nắm đuôi nó dở lên là biết liền hà Còn cái vụ râu bên chỉa lên bên chỉa xuống hoàn toàn là do ...lổi của bà chị ép nó dzô cái túi tới mức gần chết ngạt luôn rồi còn kêu cái gì nữa râu nào mà mọc cho ngay được
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bác Condor là chuyên gia cầm đuôi chuột hử? Đang tưởng tượng bác đuổi theo mấy con chuột xem chuột đực hay chuột cái. Chị @tpm ơi, không phải vậy đâu. Chị nhớ cái câu em nói buổi tối ở khách sạn không: " Người làm sao chiêm bao làm vậy" He he. Chạy thui!
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Chủ Nhật này đã lên Tý Nị nhưng Cá Heo đến rồi lại đi mất , xem như huề nhé , coi như chưa hề có lổi lầm gì hết hehe .
    Còn chị Mỹ về đến nơi an toàn là em mừng rồi , cứ lo lại có vụ WTC nửa , may là không có chuyện gì xảy ra. Hôm qua em coi Ti Vi thấy Osaman Bin LaDen lên truyền hình cứ nơp nớm lo không biết hắn ta âm mưu gì , lở nhè ngay chiếc máy bay có chị Mỹ ở trển mà hắn làm WTC II thì chắc em buồn lắm lắm . (nhưng không có chuyện gì xảy ra nghĩa là không có film hay coi em lại buồn ghê hơn nửa , hix hix )
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6

    Hình này hồi chụp lúc em ngồi ở control room với ông giáo sư đang ngồi làm việc này , lúc này sau khi hỏi chuyện nút nào có tác dụng gì (vì có 1 số cái là tiếng Nga ) thì em cũng định táy máy thử nhưng nghĩ lại mình còn mẹ già con thơ vợ nheo nhóc nên không dám liều
    Lúc đó em mà liều thì chắc lúc về Việt Nam chỉ Mỹ chả biết trong box 7X có 1 thằng Antey rồi .
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 31/10/2004
  8. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Tiếc là không biết mà đến chia tay chị Mỹ được.Thôi để em nhắn PM cho chị sau nhá.
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bà chị ...trẻ hay cà khịa chọc ghẹo tui, bà chị đã xem qua cai DVD nhạc Eagle chưa thì nhắn một tiếng cho em biết
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    To anh Ducsnipper
    anh Đức ơi, nghe anh nói có người bạn mở tiệm bán dĩa gì đó, em định hỏi anh có biết phim Hàn Quốc có ra = DVD or VCD ko.
    Cám ơn.

Chia sẻ trang này