1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!! Chat chít, trút bầu tâm sự, tám tàng, ngồi lê đôi mách!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    To chi TPM:
    Chị Mỹ ơi, vì nhà em có việc quan trọng nên em đã không đến chia tay với chị được, sozzzy chị nhiều ơi là nhiều nhé. Dù sao thì em rất cám ơn vì đã được gặp và đi chơi chung với chị, để được học từ chị một điều, nếu chúng ta ế thì lo sợ cũng vẫn sẽ ế...cho nên em sẽ phát huy tinh thần vô tư giống như chị, và có thể sẽ tiếp nối con đường chị đang đi, để rồi nơi cuối đường có 3 người gặp nhau, chị, em và vtdNguyen
  2. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mình ko fải thành viên cua 7x,nhung cho mình tám ké chut xíu nha hìhì....
    Thuhatchonguoi nè..câu hỏi về đĩa DVD fim Hàn Quoc hơi bi hay đấy hihii...nhưng anh Đức gi` đó ơi bạn THCN muốn hỏi về fim bộ của Hànquô''c đó nha hihi..fim lẻ thì dễ kiếm rồi á.....
    THCN ơi,thế'' thôi,t chạy hahahaha.....
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To: Thuhatchonguoi
    Phim HQ thì chỗ tiệm đó nó cũng có bán, phần lớn là phim lẻ và là phim màn ảnh rộng ( tức là cinema ) không phải phim truyền hình. Vì anh chẳng bao giờ quan tâm đến phim HQ nên không biết rõ nó có phụ đề tiếng Anh đúng hay không. Chỉ có DVD, không có VCD.
    Mê vespa cổ thế em đã tậu chiếc nào chưa?
  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    hì hì, mê lắm mà chỉ sắm được mỗi em mini Thu Phai này
    ( Cũng nhờ anh vespalangbat mà em nó được xinh thế, gớm xe xinh bao nhiêu , chủ nó xấu bấy nhiêu , còn đang ráp chắc cũng sắp xong.
    Chuyến này về là vác em í ra Tí Nị ra mắt mấy sư huynh tỉ muội.
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tò mò tí nhe, [nick] thuhatchonguoi[/nick] là họa sỹ à, nhiều tranh đẹp thế.
  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Ồ không anh ducsnipper, anh vespalangbat đã nhờ anh bạn họa sĩ của anh ấy vẽ bức hoạt cảnh mùa thu, và theo THCN đoán không lầm có lẽ là phòng tranh của anh ấy. Em thì mù tịt không biết gì về tranh vẽ cả, chỉ biết ngắm thôi...
  8. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Bớ ELEAD,sđt của anh bị làm sao thế?Gọi mãi không được.Bộ anh đổi số mới rồi hả.Đang có việc cần hỏi mà ko được,bực cả mình.
  9. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đừng bực mình, dễ tổn thọ lắm
    Gọi Elead này có vấn đề gì, thiếu nợ hả?
    Hỏi gì mà bí mật thế, chắc chuyện tế nhị
    Cứ nhắn vào pm trên cái forum này là được thôi
    Ok chưa?
  10. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Phương, chị mới là người có lỗi đây này . Biết tin gia đình em có chuyện buồn mà chị đã không thể chia buồn cùng em, lý nào lại bắt lỗi em đã không chia tay với chị đêm ấy hở ?
    Riêng việc em nhận ra là có ế cũng không buồn lo thì tốt rồi . Bởi vì từ nay, chị có thêm hai thành viên của nhóm ế! Welcome hai em Phương và Vtdnguyen . Mặc dù ế mà lúc nào cũng tươi như hoa .
    Cám ơn món quà của em cùng với Vịt bầu và Quỷ kiếm sầu nhé . Mấy hôm mất ngủ, chị cứ nằm nghe và nhớ mấy đứa muốn chết . Nhất là bên đây đang là mùa Thu, mà ông nội Quang Dũng cứ rên rỉ, "Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt ..." (Thu Hát Cho Người) ... Trời ui, thảm chưa từng thấy .
    To Đức bắn tỉa, vì lý do chưa hoàn hồn sau chuyến đi dài mệt mỏi, cộng thêm mất ngủ vì trái giờ, chị chưa xem cuốn Eagle được . Sẽ "báo cáo" đầy đủ sau, yên tâm nhé .
    To Antey, chị nghĩ có lẽ em là người "thương" chị nhất . Lo lắng cho chị đến nỗi trong lúc chị đang ngồi trên máy bay mà em lo sợ không biết chị có bị ... khủng bố không ! Bảo đảm lần sau có về VN, em là người chị tìm gặp trước tiên và cho thụt dầu mệt xỉu để hết còn ... lo bậy bạ !!!
    To Khánh Thi, nếu chị không đọc PM chắc sẽ không biết "moreandmore" là ai . Check PM, chị đã reply cho em rồi đấy .

Chia sẻ trang này