1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!! Chat chít, trút bầu tâm sự, tám tàng, ngồi lê đôi mách!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    To Vtdnguyen: Chủ Nhật vừa rồi ở Tí Nị, anh Hiếu có nhờ _matnaden_ đưa giùm quà SN cho Vtdnguyen, vậy CN hẹn ở Tí Nị đưa cho nhé. Còn nếu ai đoá muốn "chuộc" sớm thì cứ cho địa chỉ nhà hàng nào to to ấy, đây đến chưa cho
  2. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    To Votrungh: Cá heo đã đưa cho em tập thơ chưa ?
    To SV-Star: thân chủ đợi dài cả cổ rồi mà vẫn chưa nghe tin nhắn nhủ gì của em ở yahoo cả .
    To all 7X SG: nhớ quá chuyến đi câu cá ở THANH ĐA hôm nào . Ở nơi đây không có cá tai tượng chiên xù, chỉ có ... tóc Mỹ đen ... chiên xù thôiiiiiiiii
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    To : " Người Mỹ trầm lặng " Tpm ...
    Caheo đã chuyển cho em rồi , nguyên vẹn , thế mà mấy thằng 7X thối mồm ngồi gần đó chúng nó dám chê " giấy dỏm " ... . Giấy của ông Bush sản xuất mà chúng nó dám chê , láo thật ...
    Chúc chị một ngày tốt lành !
  4. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Nhà hàng nào "TOA THẬT TOA" ý à ??? ở đâu nhỉ ?....vậy thì hẹn gặp nhau ở Nhà hàng đê ...chính xác là ở gần chỗ cái ống khói to đùng á ,..hít một hơi thật căng bụng rồi về nhá....
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn. Lặn một hơi dài ơi là dài. Mệt phát điên lên đây.
    Cuộc sống đôi khi nó ******** thật. Chả có ma nào để mà nói chuyện cả.
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Em gái bác đâu
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tối nếu ko biết làm gì thì bật tivi lên mà xem, ko thì tót sang nhà Mẹ S, buôn dưa lê bán dưa bở hay mách lẻo tội 2 đứa trong SG thì chắc chắn thú vị hơn nhiều so với việc ngồi cafe 1 mình đấy. Quà sinh nhật thì vẫn còn nguyên đây, ko mất miếng nào, thậm chí còn nặng hơn í chứ, do bám bụi . Mấy hôm nay đụng độ nhiều chuyện nhưng đứa kia đi bay tít mù khơi, chả có ai để xả xì trét, may cho đứa kia dễ sợ . Quỳnh sắp tậu 1 chú Boxer, đặt tên là Ù, hy vọng tên này ko mít như Joni . Con Miu thì vừa sản xuất ra 2 em Miu bé, 1 em trắng 1 em vàng thích thì xuống rinh vìa 1 em nhưng theo ý kiến của em thì mèo nó ngu ngu thế nào í . Chiều Hà gọi bảo Clinique Simly mùi ko như nó quẳng cáo, quá nhẹ nhàng, ko phải xì tai chúng mình .
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu 1 tin nữa , Mẹ H đã có nick YIM rồi đấy, hoành tráng chưa? 02 chị em ngồi hướng dẫn Mẹ chat mà cười vỡ bụng. Đang vui vẻ thì có 1 nhân vật ở Bắc Kinh xuất hiện, ko nói thì cũng biết là ai rồi đấy ( có lẽ do Q nhắn tin vào di động bảo OL ngay), em lặng lẽ out ra hì
  9. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Haha, " ... mấy thằng 7X ..." đâu có "mồm thối" gì đâu! Anh chàng nhà thơ đó tự làm thơ, tự xuất bản sách thơ của riêng mình . Đi làm thì job bình thường, lương không cao . Dĩ nhiên làm gì có tiền mà chọn giấy đẹp ? Kể cả hình trang trí cho bìa sách cũng là của him chọn nốt . BUSH nào mà thèm ngó vào những cái nhỏ nhặt đó của anh em nghèo như tụi chị hở em ?
    Khi anh ấy ra cuốn thơ, mỗi nguời bạn đều được có một tập thơ anh ấy tặng . Riêng chị thì anh ấy cho thêm một cuốn để tặng bạn bè . Giá cuốn thơ đó là 15 dollars . Anh ấy đã mất một số tiền khá lớn so với túi tiền nhà thơ nghèo nàn của anh ấy đấy . Mấy đứa bảo giấy dzỏm là đúng chứ không sai tí nào . Nhưng tụi chị thông cảm vì lấy tiền đâu mà chọn giấy đẹp cho cuốn thơ, và nhà thơ lại không nổi tiếng ? Cây nhà, lá vườn mà em .
    Em đọc chưa ? Thơ của ông này rất ngộ . Nhưng chị có cảm giác, ông ta hình như đi theo trường phái của nhà thơ Du Tử Lê .
    Hy vọng là em thích .
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Dạ,cho em hỏi nhờ với,ai là bác có cái YM rõ hoành tráng :jacsson_84 ạ?(chả biết có nhớ đúng ko nữa)

Chia sẻ trang này