1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!! Chat chít, trút bầu tâm sự, tám tàng, ngồi lê đôi mách!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Chủ nhật thì qua rồi đấy hôm nay là 3h sáng ngày thứ 2 . Vẩn không thấy tăm hơi của người chăm sóc thằng du côn đít đỏ đâu hết .
  2. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    To anh Condor : công tác đặc biệt của anh đã triển khai đến đâu rồi...đã có kết quả nghiệm thu chưa??? Chúc anh nhanh chóng đạt được kết quả như mong muốn...dạo này anh bận rộn công tác thường xuyên chắc tình hình công việc cũng khả quan ha anh ha???
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Chưa có gì khả quan đâu Phương ơi, đang gặp rắc rối đây
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nhắn : chúc mọi người một tuần làm việc vui vẻ nha
  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    To votrungh: Anh Hiếu ơi, thcn đã thử up lên một vài tấm hình trong cái dĩa, mà sao không được. a có biết tại sao không ạ
  6. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Vì một lý do rất đơn giản là......tấm hình đó cần một cái màn hình 100 inch mới xem được ....
  7. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Ý anh Huy là bà chị hoặc là lấy dao, cưa hay kéo gì đó cắt tấm ảnh đó ra nhiều mảnh nhỏ, hoặc là ghép nhiều màn hình lại thành một màn hình đủ to để xem được tấm ảnh đó.
    [nick] [/]
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 21/03/2005
  8. babihichic

    babihichic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    - Số ĐT đúng là của địa chỉ đó nhưng ko phải số gđ dùng mà là số của cửa hàng.
    - Sài Gòn hôm nay nóng đến điên người. Chiều nay một trận cuồng phong đã diễn ra, cái thói đỏng đảnh bắt đầu dở quẻ rồi . Ai bẩu đang đi cùng em thì điện thoại reng, nghe xong thì im mồm dùm có ai nói gì đâu tự dưng thanh minh bẩu đây là cô bạn quen nhân dịp công tác HN ngày xưa, cô ấy làm ở NEW C... Bạn biết là em vốn dị ứng với mấy em gái làm ở mấy chỗ đấy rồi đấy cho dù có làm supervisor đi nữa... .
    - Mai chị vào, có gửi gì vào cho em ko? Ko lấy sấu nữa, ngán qua rồi, lúc thì thèm 1 quả ko có lúc thì dồn dập như là muốn trám mồm người ta.
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Cô bác nào gửi cho em bài "Cười" của Xuân Diệu với.Hôm trước có người đọc cho em nghe mấy câu thấy hay wá,nhưng mà lại ko biết tìm ở đâu cả.Chẳng lẽ lại hỏi lại người ta thì nó hơi kì cục.
  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Có phải bài "Nụ cười xuân" không Khanhthi? Nếu phải thì đây nè:
    Nụ Cười Xuân
    Giữa vườn ánh ỏi tiếng chim vui
    Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trờị
    Sao buổi đầu xuân êm ái thế !
    Cánh hồng kết những nụ cười tươị
    Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao
    Cây vàng rung nắng , lá xôn xao;
    Gió thơm phơ phất bay vô ý
    Đem đụng cành mai sát nhánh đàọ
    Tóc liễu buông xanh quá mỹ miều
    Bên màu hoa mới thắm như kêu;
    Nỗi gì âu yếm qua không khí,
    Như thoảng đưa mùi hương mến yêụ
    Này lượt đầu tiên thiếu nữ nghe
    Nhạc thầm lên tiếng hát say mê;
    Mùa xuân chín ửng trên đôi má
    Xui khiến lòng ai thấy nặng nề...
    Thiếu nữ bâng khuâng đợi một người
    Chưa từng hẹn đến, - giữa xuân tươi
    Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy
    Thiếu nữ làm duyên đứng mỉm cườị ​

Chia sẻ trang này