1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin !!! Chat chít, trút bầu tâm sự, tám tàng, ngồi lê đôi mách!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử ơi! hôm nay sư phụ lở trốn học một bữa. Chẳng qua là bị cái box 7xị này níu kéo lại. Có gì đệ tử cho sư phụ mượn tập nhé. Hồ sơ của sư phụ toi mất rùi, không biết chó, mèo chuột tha đi chỗ nào mất rùi chán quá đi mất.
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là gần đây có một số bác 7XSG than phiền là có đủ thứ độc hại xâm chiếm máy tính của các bác. Bác thì spyware, bác thì trojan, bác thì... XXX. Nói chung thì ba cái này gây bực mình, mất thời gian, tốn kém. Để tránh phiền hà, các bác có thể tham khảo thực hiện việc cài đặt các chương trình sau đây:
    1. Cài đặt chương trình Norton Antivirus,cho chạy thường trú, tự động update. Ai hay xài các thiết bị tháo lắp, đồng bộ dữ liệu văn phòng thì cài thêm BKAV vì có nhiều virus made in Vietnam, Norton không nhận biết được.
    2. Cài đặt 1 chương trình tường lửa cá nhân như: Zonealarm. Cho zonealarm chạy thường trú. Download: http://www.snapfiles.com/get/zonealarm.html
    3. Cài đặt 1 chương trình diệt spyware, adware, trojan: Chọn 1 trong 2: http://www.snapfiles.com/get/adaware.html hoặc http://www.snapfiles.com/get/spybot.html
    4. Thiết lập lịch định kỳ cho chạy scan tự động các chương trình trên.
    Tuy nhiên, nếu có điều kiện, các bác nên sao lưu dữ liệu lại, format lại ổ cứng, chia ra 2 partition. Cài đặt các chương trình vào 1 ổ đĩa C, dữ liệu để ở ổ đĩa D rồi ghost 1 image, lưu vào chỗ an toàn. Khi nào máy tính trục trặc thì ghost ngược trở lại image trên vào ổ cứng. Máy tính sẽ sạch sẽ như khi mới cài, chạy nhanh như hoả tiễn của bác Ducsnipper. Cách này khá an toàn và nhanh chóng vì chỉ mất khoảng 15-20 phút so với việc cài lại toàn bộ window và các chương trình mất ít nhất 1 tiếng.
    Hy vọng giải quyết được vấn đề của các bác!
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Sau một thòi gian bất tỉnh nhân sự, được sự cứu chữa tận tình ttvn đã tai qua nạn khỏi, có nên đi ăn mừng 1 phát không nhỉ các bác ?
  4. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động ăn chơi văn thể mỹ vào ngày hôm nay - ngày diễn ra lễ tang Giáo hoàng John Paul II.
    Nghiêm cấm các hình thức ăn chơi lén lút, ăn chơi chui, ăn chơi không có tổ chức.
    Lỡ chẳng may có sự cố ăn chơi nào đó xảy ra, nhớ nhắn MLV 1 tiếng.
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật,ko fải bài này rùi.Em nhớ câu đầu tiên là "Cười là tiếng khóc khô ko lệ.Thông cảm,lúc đó em buồn ngủ lắm rồi nên chẳng nhớ rõ được.Tìm hộ em lần nữa nhá.
    P/S:Này,để chữ kí thế dễ gây hiểu lầm lắm nhé.Đang đọc bài thơ thấy câu cuối cùng hết hồn luôn.xém chút nữa là té giếng rồi,nhầm té ghế
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Dzụ này hấp dẫn à nha
  7. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Không phải bài này nữa thì chỉ còn biết www.pótay.com
    Nụ Cười
    Cười là tiếng khóc khô không lệ
    Người ta cười trong lúc quá chua cay
    Ta thản nhiên cười những cái đổi thay
    Của bao kẻ trái tim chưa thành thật
    Cười để duỗi bao nỗi lòng hậm hực
    Giận ai đành quên lãng với thời gian
    Cười khi nhìn những nét mặt thờ ơ
    Của bao kẻ trong đời niên thiếu cũ
    Ðể lòng ta đau vành môi thắm đỏ
    Ðể lòng ấm ngực ấm cùng hơi
    Cười để buồn khi thấy lệ ta rơi
    Cười đi bạn ta cười che tiếng khóc. ​
    P/S: Cô em à, cô em cũng làm anh suýt té ghế đây. Bút sa gà chết rùi cô em ạ, huống hồ lại là cái chữ kí, gà chết rùi cho nó chết luôn đi, hen!
  8. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi hai câu sau:
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông
    tác giả là ai, là hai câu đối hay là nằm trong bài thơ nào ?
    cám ơn nhiều
    em đem vô box Thi Ca hỏi rồi, mà tự nhiên bị chửi một chập bên đó, đúng là tửng
  9. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    thấy cái này có ích nên post. Kaspersky scan được cả trojan, máy itakeni lúc trước bị mà mấy cái khác tìm không ra
    DL :hxxp://anonym.to/?http://downloads2.kaspersky-labs.com/products/release/english/homeuser/kavpersonalpro/kav5.0.20_personalpro_full_en.exe
    1 Yr Licensed : hxxp://files.9down.com/Kaspersky_Antivirus_Personal_Pro_Key.rar


  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    To mít tờ Pig:
    thể theo lời yêu cầu của bác hôm qua, em đã gửi 2 cái ảnh lớn hơn rồi đấy...Và đã sửa luôn cả chữ ký nữa !
    Thế nhé.
    Luôn luôn lắng nghe và luôn luôn không hiểu...
    hì hì

Chia sẻ trang này