1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin - Chit chat - Thắc mắc - Làm quen, v v và v v ...

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi nguyenphong, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Huhu, hai mod bênh nhau kìa .
    Well, trăng ở mỗi nơi một khác, mỗi khung cảnh một khác. Trăng khi Kiều gặp Kim Trọng khác, gặp Thúc Sinh khác. Trăng lúc chia tay Kim Trọng cũng khác trăng lúc chia tay Thúc Sinh, và cũng hoàn toàn khác so với trăng lúc Kiều đang trong tay Tú Bà.
    Trích thơ ( không nhớ, tệ thật )
    Trăng ở Phần Lan cũng khác trăng ở Việt Nam. Trăng ở Việt Nam có phần thanh tao hơn, đậm nét hơn. Ta có thể nhìn thấy được rõ ràng những vết đen trên vầng trăng vằng vặc đêm Trung Thu. Cũng chính thế mà bao câu truyện dân gian đã ra đời. Còn trăng ở Phần Lan thì có phần mờ hơn và thấp hơn so với trăng ở Việt Nam. Chính vì thế tớ chưa có nghe câu truyện dân gian nào về trăng ở đây cả. Trăng ở Việt Nam cũng yên bình nhẹ nhàng hơn nữa. Trăng ở đây thì vội vàng và đôi phần phiền muộn . Hì. Thinh thoảng văn tý
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Trăng khi các thành viên Bắc Âu gặp nhau, chắc cũng sẽ lại khác, bạn V_A_P nhỉ?. Và có thể là mặt trăng của Việt Nam khác mặt trăng của Thụy Điển rồi.
    Bên này trời mưa suốt cả ngày hôm nay. Đúng là ngày rằm, nhưng không có trăng.
    Cái lạnh của mùa đông cũng bắt đầu xuất hiện. "Đã nghe rét mướt luồn trong gió" rồi. Tuy nhiên, theo dự báo của nha khí tượng, đây chỉ là đợt áp thấp nhiệt đới mà thôi.
    Mùa thu đã về rồi. Hoa sữa cũng đã nở. Thơm nức mũi. Có ai cần gửi sang một nhành hoa sữa không?
    Anh phải đi ấy cái đã...
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Trăng khi các thành viên Bắc Âu gặp nhau, chắc cũng sẽ lại khác, bạn V_A_P nhỉ?. Và có thể là mặt trăng của Việt Nam khác mặt trăng của Thụy Điển rồi.
    Bên này trời mưa suốt cả ngày hôm nay. Đúng là ngày rằm, nhưng không có trăng.
    Cái lạnh của mùa đông cũng bắt đầu xuất hiện. "Đã nghe rét mướt luồn trong gió" rồi. Tuy nhiên, theo dự báo của nha khí tượng, đây chỉ là đợt áp thấp nhiệt đới mà thôi.
    Mùa thu đã về rồi. Hoa sữa cũng đã nở. Thơm nức mũi. Có ai cần gửi sang một nhành hoa sữa không?
    Anh phải đi ấy cái đã...
  4. ocean_boys

    ocean_boys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Phê bình đồng chí PAN nhé nói đến hoa sữa lam nhơ người yêu quá.
  5. ocean_boys

    ocean_boys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Phê bình đồng chí PAN nhé nói đến hoa sữa lam nhơ người yêu quá.
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tiếp thu ý kiến. Nhưng mà hoa sữa đẹp lắm.
    Góc phố nào có hoa sữa, ở đó thơm nức.
    Nếu cần, mình có thể mang hoa sữa đến tặng cho người yêu của bạn
    Anh phải đi ấy cái đã...
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tiếp thu ý kiến. Nhưng mà hoa sữa đẹp lắm.
    Góc phố nào có hoa sữa, ở đó thơm nức.
    Nếu cần, mình có thể mang hoa sữa đến tặng cho người yêu của bạn
    Anh phải đi ấy cái đã...
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Bây h là 23h. Trời vẫn đang mưa. Mỗi ngày một nặng hạt hơn.
    Phố vắng về đêm, thỉnh thoảng chỉ có một vài người phóng xe máy nhanh trên đường. Cứ mưa ngâu thế này chắc cũng ít người muốn ra đường.
    Mưa gần như toàn miền bắc do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Có cái lạ nữa là năm nay âm lịch nhuận, nên tha hồ mưa...
    Bây giờ mà tắt điện đi ngủ, nằm nghe nhạc Trịnh hoặc không lời thì hết ý...
    Anh phải đi ấy cái đã...
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Bây h là 23h. Trời vẫn đang mưa. Mỗi ngày một nặng hạt hơn.
    Phố vắng về đêm, thỉnh thoảng chỉ có một vài người phóng xe máy nhanh trên đường. Cứ mưa ngâu thế này chắc cũng ít người muốn ra đường.
    Mưa gần như toàn miền bắc do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Có cái lạ nữa là năm nay âm lịch nhuận, nên tha hồ mưa...
    Bây giờ mà tắt điện đi ngủ, nằm nghe nhạc Trịnh hoặc không lời thì hết ý...
    Anh phải đi ấy cái đã...
  10. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ơ,thế đến đấy nói thế na?o ạ?Chă?ng lef lại ba?o ră?ng "Anh giúp ocean_boy tặng em nha?nh hoa tự anh hái " ạ .
    Nhưng cufng pha?i công nhận ră?ng,có "hậu phương" vưfng chắc như thế na?y cufng la? một điê?u đáng "tuyên dương" ạ.Tư? cách gư?i thức ăn qua PM đến cách gợi ý giúp đơf tặng hoa sưfa cho gf bạn khác ,tất ca? đê?u có ý nghifa tích cực.Vậy thi? ocean_boy co?n châ?n chư? gi? nưfa na?o

Chia sẻ trang này