1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin của 7XHN ( phần 8 rồi đấy...)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi De, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banh_troi_nuoc_thoi_nay

    banh_troi_nuoc_thoi_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Kinh điển...kinh khủng...kinh rị...​
    Hủng hiếp​
  2. banh_troi_nuoc_thoi_nay

    banh_troi_nuoc_thoi_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Kinh điển...kinh khủng...kinh rị...​
    Hủng hiếp​
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    He he....sorry em yêu....trưa nay anh thèm ngủ quá...để cuối tuần anh rủ lão ấy rồi rủ em luôn thể nhá....hi hi....
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    He he....sorry em yêu....trưa nay anh thèm ngủ quá...để cuối tuần anh rủ lão ấy rồi rủ em luôn thể nhá....hi hi....
  5. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh PC: Anh có biết phí phát chuyển nhanh 1gr = bao nhiêu tiền không? Hehe, anh cứ nhân lên với 45kg Chuẩn bị xiền trả anh nhá . Someday... hehe
  6. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh PC: Anh có biết phí phát chuyển nhanh 1gr = bao nhiêu tiền không? Hehe, anh cứ nhân lên với 45kg Chuẩn bị xiền trả anh nhá . Someday... hehe
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nhắn em gái:
    Bò khô có vấn đề à?
    Hay là tại cô ăn nhiều hải sản quá?
    Có cần thuốc giải độc không vậy?

  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nhắn em gái:
    Bò khô có vấn đề à?
    Hay là tại cô ăn nhiều hải sản quá?
    Có cần thuốc giải độc không vậy?

  9. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Nhắn cô dâu bỏ trốn :
    Hôm qua tớ đến thăm nhà mới của cô dâu bị mất áo cưới với một bó hoa xinh và nhiều nụ cười.Tớ được gặp cả cô dâu bị hắt nước mắm ở đó nhưng tiếc là cậu đã không đến. Ban nhạc cũng không đến nữa. Tớ có mang theo cả cô dâu của tớ đến đấy.
    Cô dâu bị mất áo cưới bây giờ cũng khác xưa, tớ nhìn thấy nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt nàng, trong ánh mắt nàng. Các cô dâu của tớ dường như có một nỗi buồn giống nhau. Chẳng biết làm gì cho nàng ngoài lắng nghe và một vài lời động viên. Rồi bước đi.... Trước khi ra về còn hẹn có dịp lại gặp nhau nhưng biết đến bao giờ......Đám hỏi xưa nay đã thành đám cưới rồi mà các cô dâu vẫn mặc hoài áo cưới xưa. Chỉ biết cầu mong các cô dâu của tớ hạnh phúc. Bây giờ tớ chỉ biết cầu mong hạnh phúc thôi. Sức khoẻ và vui để làm gì nếu không có hạnh phúc cậu nhỉ .

    À, cậu biết bây giờ cô dâu bị hắt hủi ra sao không ? Nói với cô ấy tớ vẫn nhớ nàng. Cầu trời phù hộ cho các cô dâu của tớ ! Hạnh phúc sớm đến với các nàng !

  10. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Nhắn cô dâu bỏ trốn :
    Hôm qua tớ đến thăm nhà mới của cô dâu bị mất áo cưới với một bó hoa xinh và nhiều nụ cười.Tớ được gặp cả cô dâu bị hắt nước mắm ở đó nhưng tiếc là cậu đã không đến. Ban nhạc cũng không đến nữa. Tớ có mang theo cả cô dâu của tớ đến đấy.
    Cô dâu bị mất áo cưới bây giờ cũng khác xưa, tớ nhìn thấy nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt nàng, trong ánh mắt nàng. Các cô dâu của tớ dường như có một nỗi buồn giống nhau. Chẳng biết làm gì cho nàng ngoài lắng nghe và một vài lời động viên. Rồi bước đi.... Trước khi ra về còn hẹn có dịp lại gặp nhau nhưng biết đến bao giờ......Đám hỏi xưa nay đã thành đám cưới rồi mà các cô dâu vẫn mặc hoài áo cưới xưa. Chỉ biết cầu mong các cô dâu của tớ hạnh phúc. Bây giờ tớ chỉ biết cầu mong hạnh phúc thôi. Sức khoẻ và vui để làm gì nếu không có hạnh phúc cậu nhỉ .

    À, cậu biết bây giờ cô dâu bị hắt hủi ra sao không ? Nói với cô ấy tớ vẫn nhớ nàng. Cầu trời phù hộ cho các cô dâu của tớ ! Hạnh phúc sớm đến với các nàng !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này