1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin của 7XHN ( phần 8 rồi đấy...)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi De, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nhắn: thằng ăn cắp:
    Thôi, chị tha thứ và khuyến mại chú quả nick đểu đó luôn. Coi như tặng chú cái xẻng hót hộ bà con cái đống [nick]Rờ-ai-rai-sắc-Rính[/nick] (Copy right by @vai_te). Còn hót như thế nào và hót đi đâu; hót xong rồi & bón cho cây xà lách nào thì kệ *** chú với đời. Nhớ!
    ----------------------------------------
    Nhắn em: [nick]Rờ-ai-rai-sắc-Rính[/nick]
    Chị bịt-mũi-đeo-khẩu-trang chị ạ em! Em tha cho chị! Chị có chót són ra tí nào thì em ứ để nguyên cho chị tí ấy. Chứ em cứ lặp đi lặp lại cái cảnh chị-són-em-đợp thế này, chị sợ! Chị ạ em ạ!
    -----------------------------------------
    Nhắn tuốt:
    Cả nhà làm chứng hộ em. Em hiền lành phúc hậu ăn ở nhân đức thế này mà có đứa nó bảo em đi tằng tựu với nó! Hớ, chiến không nổi thằng ăn cắp @vai_te đểu với em [nick]Kúc kù ku[/nick] nên ấm-ức-ẩn-tàng. Hẹ, thằng đó còn khuya mới bằng được một nửa lão @NCC! Cơ khổ là thương thay!

  2. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nhắn: thằng ăn cắp:
    Thôi, chị tha thứ và khuyến mại chú quả nick đểu đó luôn. Coi như tặng chú cái xẻng hót hộ bà con cái đống [nick]Rờ-ai-rai-sắc-Rính[/nick] (Copy right by @vai_te). Còn hót như thế nào và hót đi đâu; hót xong rồi & bón cho cây xà lách nào thì kệ *** chú với đời. Nhớ!
    ----------------------------------------
    Nhắn em: [nick]Rờ-ai-rai-sắc-Rính[/nick]
    Chị bịt-mũi-đeo-khẩu-trang chị ạ em! Em tha cho chị! Chị có chót són ra tí nào thì em ứ để nguyên cho chị tí ấy. Chứ em cứ lặp đi lặp lại cái cảnh chị-són-em-đợp thế này, chị sợ! Chị ạ em ạ!
    -----------------------------------------
    Nhắn tuốt:
    Cả nhà làm chứng hộ em. Em hiền lành phúc hậu ăn ở nhân đức thế này mà có đứa nó bảo em đi tằng tựu với nó! Hớ, chiến không nổi thằng ăn cắp @vai_te đểu với em [nick]Kúc kù ku[/nick] nên ấm-ức-ẩn-tàng. Hẹ, thằng đó còn khuya mới bằng được một nửa lão @NCC! Cơ khổ là thương thay!

  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nhắn hội hôm qua!
    Nhặt được 50 K ai đó oánh rơi chỗ bể nước. Ai mất thì lên tiếng. Nếu không, 06 tiếng nữa tôi mang đi oánh chắn. OK?
    P/S: Có ai bị đau bụng không?
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nhắn hội hôm qua!
    Nhặt được 50 K ai đó oánh rơi chỗ bể nước. Ai mất thì lên tiếng. Nếu không, 06 tiếng nữa tôi mang đi oánh chắn. OK?
    P/S: Có ai bị đau bụng không?
  5. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Nhắn các loại xăng, nhớt, hai fai hay xờ te rê ô :
    Lạm phát thủ dâm nó vừa vừa thôi, không thấy mỏi tay à Chúng tao thì mỏi mắt lắm rồi.
    Chỗ này thì mỗi ngày một thối um lên . Có gì hay ho đâu mà diễn mãi thế. Mods cũng không biết làm gì mà chỉ biết trơ mắt ra nhìn thôi à ? Không thấy khó chịu à ? Hay thoái hoá chức năng thẩm mỹ hết rồi nên không phân biệt được thế nào là lành mạnh và không lành mạnh vậy ?
  6. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Nhắn các loại xăng, nhớt, hai fai hay xờ te rê ô :
    Lạm phát thủ dâm nó vừa vừa thôi, không thấy mỏi tay à Chúng tao thì mỏi mắt lắm rồi.
    Chỗ này thì mỗi ngày một thối um lên . Có gì hay ho đâu mà diễn mãi thế. Mods cũng không biết làm gì mà chỉ biết trơ mắt ra nhìn thôi à ? Không thấy khó chịu à ? Hay thoái hoá chức năng thẩm mỹ hết rồi nên không phân biệt được thế nào là lành mạnh và không lành mạnh vậy ?
  7. raidinh

    raidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, người đâu mà hư thế, vợ chồng nhà người ta đang nói chuyện thì cứ nhảy vào nghe hơi nồi trõ, mà nói cho đằng ấy biết nhé, đằng ấy bỏ ngay cái kiểu suy nghĩ thô tục của đằng ấy đi nhé. Đằng ấy bảo anh lạm dụng cái gì nhỉ..àh " thủ...." eo nói ra ngượng chết đi được, là đằng ấy đang suy từ cái bụng thúi của đằng ấy ra đấy nhé. Vợ chồng nhà anh đây đang nói về mấy cái hàng hoá xa xỉ phẩm được làm thủ công và mấy cái công nghệ fast food, ấy thế mà thế quái nào mà đằng ấy lại nghĩ ra được nó là cái chuyện tầm bậy kia thì cũng phục đằng ấy thật. Eo khiếp rõ dơ...Thủ ( dấu) cái gì chẳng thủ ai đằng ấy lại đi thủ cái của nợ đấy, rõ chán...Miẹ thế chả nhẽ anh di vào siêu thị anh muốn mua mấy cái hàng thủ công thì anh lại hỏi người ta là cho tôi xem mấy cái hàng " thủ..." àh, thế thì có mà nó oánh cho bỏ miẹ, đằng ấy cứ nẫn nộn nung tung cả nà thế nào thế. Thôi chả giải thích cho đằng ấy nữa, khg chốc nữa đằng ấy lại nghĩ ra cái gì quái đản hơn thì eo anh ngượng lắm...
    Mà đằng ấy vừa săm soi người ta vừa tưởng tượng theo cái kiểu ấy ấy, đùa anh cũng chẳng biết diễn tả thế nào, thì làm gì mà chẳng đau mắt. Mà anh bảo thật chắc đằng ấy vừa ăn nhầm phải cái gì ý chứ anh có thấy cái chỗ này nó có mùi gì đâu, chỉ có điều dạo này ở đây buồn như con chuồn chuồn ý, mà anh nghe nói đằng ấy là giàu chí tưởng tượng và giỏi văn chương lắm, thôi đằng ấy đừng " thủ.........văn chương" nữa, phun ra một ít cho mọi người xem cho nó vui cửa vui nhà đi nhỉ...chứ cứ ủ lâu ngày là "văn chương" nó cũng thối ra đấy.
  8. raidinh

    raidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, người đâu mà hư thế, vợ chồng nhà người ta đang nói chuyện thì cứ nhảy vào nghe hơi nồi trõ, mà nói cho đằng ấy biết nhé, đằng ấy bỏ ngay cái kiểu suy nghĩ thô tục của đằng ấy đi nhé. Đằng ấy bảo anh lạm dụng cái gì nhỉ..àh " thủ...." eo nói ra ngượng chết đi được, là đằng ấy đang suy từ cái bụng thúi của đằng ấy ra đấy nhé. Vợ chồng nhà anh đây đang nói về mấy cái hàng hoá xa xỉ phẩm được làm thủ công và mấy cái công nghệ fast food, ấy thế mà thế quái nào mà đằng ấy lại nghĩ ra được nó là cái chuyện tầm bậy kia thì cũng phục đằng ấy thật. Eo khiếp rõ dơ...Thủ ( dấu) cái gì chẳng thủ ai đằng ấy lại đi thủ cái của nợ đấy, rõ chán...Miẹ thế chả nhẽ anh di vào siêu thị anh muốn mua mấy cái hàng thủ công thì anh lại hỏi người ta là cho tôi xem mấy cái hàng " thủ..." àh, thế thì có mà nó oánh cho bỏ miẹ, đằng ấy cứ nẫn nộn nung tung cả nà thế nào thế. Thôi chả giải thích cho đằng ấy nữa, khg chốc nữa đằng ấy lại nghĩ ra cái gì quái đản hơn thì eo anh ngượng lắm...
    Mà đằng ấy vừa săm soi người ta vừa tưởng tượng theo cái kiểu ấy ấy, đùa anh cũng chẳng biết diễn tả thế nào, thì làm gì mà chẳng đau mắt. Mà anh bảo thật chắc đằng ấy vừa ăn nhầm phải cái gì ý chứ anh có thấy cái chỗ này nó có mùi gì đâu, chỉ có điều dạo này ở đây buồn như con chuồn chuồn ý, mà anh nghe nói đằng ấy là giàu chí tưởng tượng và giỏi văn chương lắm, thôi đằng ấy đừng " thủ.........văn chương" nữa, phun ra một ít cho mọi người xem cho nó vui cửa vui nhà đi nhỉ...chứ cứ ủ lâu ngày là "văn chương" nó cũng thối ra đấy.
  9. raidinh

    raidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vãi yêu quí! nhân ngày mùng 8-3 anh chúc vợ yêu của anh ngày càng xưn đẹp. Mà em lại đi ăn chơi ở đâu rồi về đá thúng đụng nia với anh thế. Đã vậy kg biết ngượng lại còn so bì anh với cả người khác nữa chứ. Mà anh tức rồi đấy nhé, may cho em hôm nay là ngày 8/3 đấy, kg thì anh cho em đeo khẩu trang cả đời luôn. Ai lại dám ngang nhiên so bì anh với cả cái thằng cha NCC nào đấy, em si mê nó thì cũng phải kin kín thôi chứ, khg giữ thề diện cho anh gì cả là thế nào, ừ thì nó to nó hoành tráng, gấp đôi anh, mà đến tận đêm khuy anh vẫn không to bằng nó, (câu này là anh đau lắm đấy), nhưng mà nó có yêu em được gấp đôi anh khg? Mà thực ra vợ chồng mình thì cần quái gì to với cả bé chứ, yêu là chính em nhỉ. Ghét cái mặt, cứ ỡm àh ỡm ờ....
  10. raidinh

    raidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vãi yêu quí! nhân ngày mùng 8-3 anh chúc vợ yêu của anh ngày càng xưn đẹp. Mà em lại đi ăn chơi ở đâu rồi về đá thúng đụng nia với anh thế. Đã vậy kg biết ngượng lại còn so bì anh với cả người khác nữa chứ. Mà anh tức rồi đấy nhé, may cho em hôm nay là ngày 8/3 đấy, kg thì anh cho em đeo khẩu trang cả đời luôn. Ai lại dám ngang nhiên so bì anh với cả cái thằng cha NCC nào đấy, em si mê nó thì cũng phải kin kín thôi chứ, khg giữ thề diện cho anh gì cả là thế nào, ừ thì nó to nó hoành tráng, gấp đôi anh, mà đến tận đêm khuy anh vẫn không to bằng nó, (câu này là anh đau lắm đấy), nhưng mà nó có yêu em được gấp đôi anh khg? Mà thực ra vợ chồng mình thì cần quái gì to với cả bé chứ, yêu là chính em nhỉ. Ghét cái mặt, cứ ỡm àh ỡm ờ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này