1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin cưa người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi matmilot, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin cưa người yêu cũ

    Em muốn làm quen lại với Bạn của Em . Và làm spider girl để chinh phục bạn ấy lại từ đầu . Ai có cách nhắn tin nào không ạ ?
  2. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Hỏi nghiêm túc 100% + vui 50% là em có giống với trường hợp A và B.Nếu thực sự trường hợp của em giống với trường hợp A và B thì em tự hiểu,anh sẽ ko tư vấn.Nếu không giống trường hợp A và B thì anh sẽ tư vấn cho em,đảm bảo cực OK.Anh đã từng nhắn tin và cũng từng tư vấn nhắn tin rồi,cực kỳ ấn tượng.
    A/Em là cô gái giống với cô gái trong bài hát dưới đây:
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=35080&iType=20
    Thì em hãy thay đổi tính cách và sẽ có những điều thú vị,người phù hợp đến với em.
    B/Có lẽ giống với A:
    Em là cô gái trong bài viết dưới đây hoặc tương tự như bài viết dưới đây:
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/1046737/trang-1.ttvn?v=mjuokv97odishkuedi8l
  3. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    tìm người mới đi, kua người cũ người ta đổ rồi lại thấy chán cho coi... ít ra cũng bye một lần rồi, thêm lần nữa cũng chẳng lạ.. hết cảm hứng..
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    đừng làm mệt nhau nữa làm gì, trai gái có chết hết đâu mà khổ đến vậy
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Kiếm ngưới mới đi vote 5 *
    Đừng bao giờ quay lại người cũ dù chỉ 1 lần
  6. Congntt

    Congntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ đâu chia tay xong người ta mới thực sự nhận ra là mình chỉ yêu người đấy thôi, và nhỡ đâu người đấy cũng như mình, nếu được thế thì quay lại vẫn tốt hơn.
    Nếu lý do chia tay không phải vướng vào chuyện gia đình thì mình vẫn khuyên là cứ nên quay lại với nhau, rất nhiều đôi đã từng như vậy và cuối cùng cưới nhau, sống hạnh phúc, nhé.
  7. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người và đặc biệt cảm ơn Anh Warren... , congntt .
    Trường hợp E chia tay không giống với 2 trường hợp trên ạ .
    Và bon Em chia tay cũng một phần là vì lí do gia đình .Một phần vì bạn ấy lạc lòng một chút , và một phần theo bạn ấy nói thì là : Tự nhiên 2 ngày ngồi trên tàu vào SG nghĩ về mọi chuyện và thấy tự nhiên hết yêu Em ,. bước xuống tàu là không còn nhớ gì đến Em nữa . giống kiều như một phút nhìn lại mình ấy ạ .
    Còn chuyện tình cảm của Em thì sơ qua là ntn :
    Em ở Thanh Hoá - Học Hà Nội
    Bạn ấy ở Vinh - học Sài gòn .
    Em 85 - bạn ấy 87 - Em hơn bạn ấy 2tuổi
    Bọn Em quen và yêu nhau gần 3 năm .
    Một năm thường có khoảng từ 3 đến 4 đợt gặp : Hè , tết , 30/4 , noel . Hè , tết thì không nói làm gì vì ban ấy về quê . còn những đợt như 30/4 hay noel thì bọn Em cả 2 đúa đều đi du lịch và lên kế hoach từ trưóc để save money .
    gần 3 năm yêu nhau là cả 3 năm áp lực gia đình lên bạn ấy . MÀ bạn ấy lại là một người cực kỳ yêu mẹ ., yêu Mẹ kinh khủng . Lần đầu tiên Mẹ bạn ấy gặp E là hè năm kia , và Mẹ bạn ấy không thích Em , nhưng cũng không có ý kiến gì vì nghĩ là không đi đến đâu hoặc là nghĩ chưa có gì . Hè năm ngoái .Bạn ấy đưa Em về nha . và theo như lời ban ấy nói thì : Bạn vãn không làm thay đổi được suy nghĩ của Me, chúng mình thất bại rồi . Mẹ vẫn không chấp nhận bạn . và sau này bạn ấy có kể là lần đàu tiên đưa Em về thì Mẹ bạn ấy đã khóc trước mặt bạn ấy .... và suốt một mùa hè đó ban ấy cực kỳ căng thẳng vì Mẹ hết im lặng , lạnh nhạt thì lúc lại nóng . Và trước khi bạn ấy vào SG học một ngày Mẹ bạn ấy gọi ban ấy lại nói chuyện , và bắt ban ấy hứa một lời hưa danh dự của 1 đứa con trai , 1 thằng đàn ông ... là phải chia tay Em . Và bọn Em có trục trặc . nhưng rồi cũng cố gắng vượt qua .
    Noel vừa rồi bọn em lại đã rất HP , NTrang , Đà lạt , sài gòn ... và còn dự định là 30/4 này đi Mũi Né .
    Tết về bọn Em vẫn ok . Nhưng ban ấy không ra nhà Em ngoài TH được ., vì bạn ấy có thể đi đứng thoải mái nhưng cứ khoảng 2 .3 hours phải về qua nhà 1 lần hoặc bất kỳ lúc nào bố mẹ gọi đt phải về ngay để đưa mẹ đi chúc tết....
    14/2 bọn Em vẫn rất HP . Chocolate . bánh kem gấu bông ..... .
    Tối 16/2 thì ban ấy giận Em vì một chuyện bé xíu , trẻ con . 17/2 thì Bạn ấy vào SG . buổi chiều bạn ấy vào thì sáng Bố Mẹ bạn ấy gọi bạn ấy lại là nói chuyện : Bố mẹ biết hết cả rồi , bạn con vào những hôm nào , ngày nào , bọn con đi chơi những đâu , bạn con ở đâu bố mẹ biết hết .Nhưng bố me không muốn nói với con , giữ cho con vì muốn con ăn tết được ngon . Bố bạn ấy nói ttrước nay bạn ấy là 1 người sống tình cảm , giờ bạn ây nên học cách dứt khoát , quyết đoán ..... . Và còn nói nhiều nữa .Nhưng bạn ấy chỉ nói cho Em như thế .
    VÀ SAU 3 tuần im lặng thì bạn ấy nói chia tay Em . Vì lí do lạc lòng ( Nhưng Em dám tự tin tình cảm lạc lòng này của bạn ấy chỉ là do thói quen , sau đó hình thành thành tình cảm thói quen ... ). Đại khái như bạn ấy có quen 1 người đc 1khoảng 1 năm , nhưng trogn 1 năm đó chỉ nt thôi. Và bạn ấy cảm thấy là Em không chia sẻ được chop bạn ấy . còn bạn gái kia thì có thể chia sẻ đươc với bạn ấy . Đại khái là bạn ấy cứ nghĩ người mình yêu sẽ là người mình chia sẻ được nhiều nhất hoá ra không phải .
    Và lí do bạn ấy nói chia tay Em là vì hết yêu Em rồi ,bạn ấy không còn nhớ đến Em nữa . Ban ấy đã nhớ một người khác .
    Và bọn EM chia tay được 2 tháng .
    30/4 vừa rồi Em vẫn vào SG , Em định đi Muĩ Né ( vì vé Em book từ trước tết , ngay đợt đi chơi Noel về ) . Thị bạn ấy nt cho Em đaik khái là không muốn để Em vào đấy mà buồn . Bạn ấy muốn làm cho Em vui , cùng đi Mũi Né với Em ..... kỷ niệm đẹp. Kiểu kiều như thế . Bọn Em đã có 7 ngày HP bên nhau . Nhưng bạn Em quyết tâm không quay lại . Bạn Em bảo là 2 ngày ngồi trên tàu từ Vinh vào SG . Bạn Em nghĩ về mọi chuyện và tự nhiên thấy hết yêu Em . Tự nhiên bước xuống tàu và không còn nghĩ gì về Em .
    Sau đợt đi 30/4 về . Em và bạn ấy lại nt cho nhau nhiều như cũ , 1 ngày gần 10 tin . Có hôm lên đến 15 tin .
    Nhưng hôm kia . Em quyết định . EM nói : EM xin lỗi . Em muốn quan tâm , chăm sóc ,. lo lắng cho Anh nhưng với tư cách là người yêu . Còn ANh muốn quan tâm ,chăm sóc , lo lắng cho Em nhưng đó không phải là tình yêu . Vậy thì dừng ở đây . Bọn mình dừng ở đây . Đừng nt nữa .
    Bạn ấy đồng ý . Nhưng tối hôm đó vẫn nt cho Em 1 tin .
    Tối qua vẫn nt cho Em 1 tin khoảng 11hđên . Vấn đề nội dung tin nhắn thì không có gì . Chỉ là đừng ngủ muộn , cố học tốt , giữ gìn sức khoẻ.....
    ...
    Em thực ra cũng chẳng phải đứa dứt khoát gì hay cứng rắn gì . Lúc nào ức lắm , điên lắm thì mới to mồm nt đươc tin ấy thôi .chứ bt thì Em lại là Em , cứ loay hoay . cứ nhớ nhung và cứ cầm đt chực chực bấm số . chực chực nt . Nhưng đến hôm nay 2 ngày rồi . Em vẫn chưa nt gì :D hìh ì
    Được matmilot sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 15/05/2008
  8. dieuhoa

    dieuhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    H ơi, chuyện của nàng vẫn loanh quanh như thế à ? (Còn nhớ tớ o vậy ? )
    Tớ nghĩ nàng nên tìm ng` khác đi . 2 ng` có vẻ o hợp nhau, hơn nữa lại gặp phải bức tường lớn từ gia đình như thế, nặng nề lắm .
    Nàng vẫn tin bạn ấy chia tay chỉ vì mẹ chứ o fải vì ng` thứ 3 fải o? Nếu vậy, cứ đợi 1 tgian xem thái độ bạn ấy thế nào . Nếu tình yêu đủ mạnh thì sẽ vượt qua thôi.
    Nàng mà tiếp tục tấn công thì chỉ khỏ bản thân thôi
  9. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ko nên yêu hai người 1 lần ko nên yêu 1 người 2 lần
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật nhé , hơi phũ 1 chút !
    Chị ko nghĩ cho người yêu chị tẹo nào cả ! Vớ vẩn . Gia đình ông kia đã đếch đồng ý rồi thì thôi , chị ko có lòng tự trọng à ?? Chị vẫn đeo bám ông ý chỉ làm ông í khổ hơn và bố mẹ ông í khinh + coi thường chị hơn thôi !
    Chỉ đơn giản là đừng có kiểu cưa lại từ đầu , cưa lại , ông í đổ lại 1 lần nữa nhưng liệu bố mẹ ông í có chấp nhận hay ko ?? Hay bố mẹ ông í vẫn càng ngày cang kiên quyết và coi thường chị hơn ?? Ng ta sẽ nghĩ là chị bám ông kia .
    Chuyện của chị chẳng bao giờ làm được từ đầu . Ông kia của chị lại là ng sống tình cảm + cực kỳ yêu mẹ thì KO BAO GIỜ ông í bỏ gia đình để yêu chị !
    Chị nên xác định lại tương lai khác cho mình đi , già xừ đến nơi rồi , đeo bám theo thằng nhóc í làm gì . Nó sẽ quên chị nhanh cực bà già ạ ( câu này có 1 số từ em đùa nhé , đừng hiểu nhầm )
    Mong chị vững tâm mà quên thằng nhóc í nhé

Chia sẻ trang này