1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin cưa người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi matmilot, 14/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    @ dieuhoa : chuyện của bọn tớ chưa dứt được nàng ạ . Vì cơ bản cả 2 đứa chẳng có đứa nào dứt khoát cả
    @rangkhenh : cảm ơn nàng . Tớ cũng biết thế , thậm chí giờ tớ có xây dựng lại từ đầu , đặt từng viên gạch một vững chắc ngay từ cái móng , 5 năm , 10 năm .. thậm chí 15 năm ( cái này nói hơi quá ) nhưng chỉ cần Mẹ bạn ấy đi ra và xô nhẹ một cái , đảm bảo bức tường lại sẽ đổ
  2. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Chào chủ topic.Anh nghĩ rằng chuyện của em nên dừng lại,ko đi đến đâu cả.
    Lý do 1:
    Bạn em yêu em ko mạnh,nếu yêu đủ mạnh thì bạn ấy sẽ tìm cách thuyết phục gia đình rồi,thuyết phục trong 1 thời gian dài,,,
    Khó khăn ngăn cách trong tình yêu như lửa với gió,nó sẽ thổi bùng nên ngọn lửa lớn và dập tắt ngọn lửa nhỏ.Câu này có lẽ nhiều người biết và thậm chí chưa biết thì đọc 1 lần cũng thấy dễ hiểu phải không em?Vậy chàng trai kia có yêu em mãnh liệt không?Em tự trả lời nhé.
    Lý do 2:
    Em ko để lại 1 ấn tượng tốt nào với gia đình người ta,nếu kể cả thuyết phục được rồi mai sau có chuyện gì xấu thì bà mẹ kia lại đổ cho em đấy.Anh ví dụ nhé:Một vài người rất sợ gái có gò má cao,nếu em như vậy mai sau chồng em ốm đau hay gì đó lại đổ cho lấy phải gái có gò má cao.
    Lý do 3:
    Em nhiều tuổi hơn cậu bạn kia.Em có nghĩ đến chuyện xa xôi không?Khi chàng trai đó ổn định công việc,25 tuổi,thì em 27 tuổi.Nếu tốt đẹp thì ko sao,nhưng mà với tình hình này thì liệu có tốt đẹp không em.Tuổi xuân của ai cũng nhanh,nhanh lắm đấy.Trong xã hội những chuyện vợ nhiều tuổi hơn chống là rất ít,dù là có.Và họ phải trải qua rất nhiều áp lực trước khi cưới.Rồi sau đó là thời kỳ sau khi cưới,nhiều áp lực lắm....
    Lý do 4:Những khó khăn mà anh và em hiện nay đều chưa thể nghĩ được.
    ...
    Đấy anh khuyên như thế,còn em tự quyết định nhé.
  3. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    ...Ta có thể làm bất cứ điều gì cho người đó, ngoại trừ việc yêu họ lại lần nữa...-> tớ thấy đúng
  4. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Warren and all : Tất cả mọi người và Anh , ai nói cũng đúng , và những điều đó Em cũng thấy , Em cũng biết . Nhưng cơ bản là Em vẫn còn yêu nên chưa thông . Em cũng thấy chán Em quá
  5. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Em đang đi tìm chiếc vé khứ hồi cho tình yêu của mình
  6. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Warren . Sao người ta có thể dễ dàng bỏ qua nhau như thế hả Anh ? Em muốn nói chuyện với Anh . Có được không ạ ? Anh cho Em xin nick yahoo nhé
  7. n_nhoang

    n_nhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại đưa topic nên đây hỏi làm gì nữa
  8. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    OK,nick của anh là thegioi_bantin@yahoo.com
    Nhưng anh bận đến hết tuần nhé,có gì từ thứ 2 nói chuyện sau.
  9. Congntt

    Congntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc dùng đến lý trí nhiều hơn là tình cảm rồi matmilot. Chuyện đời hợp rồi lại tan nào ai có thể biết trước. Can đảm lên, đừng để mình tụt vào cái vực sâu trong tâm hồn rồi không tìm được lối thoát.
    Mọi người chỉ có thể lắng nghe và cảm thông với bạn chứ không ai có thể giúp bạn trốn tránh hay vùi lấp đi cái dĩ vãng đấy, cái dĩ vãng mà bạn vẫn muốn thấy lại dù chỉ một chút.
    Tất cả là do bản thân mình, cố chấp hay can đảm đối mặt, chỉ vậy thôi.
  10. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Có mà dở hơi !​

Chia sẻ trang này