1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin cưa người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi matmilot, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cưa làm jề, cũ rồi thì thôi
  2. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Tốn tiền, chả được việc gì, đời còn dài, gái còn nhiều mà lại càng đáng yêu sao phải nhắn nhể? Ờ..
  3. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    thích thì cưa lại chả có vấn đề gì, nhưng kể ra phi công trẻ lái máy bay bà già cũng hơi mệt.
  4. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    " What is broken is broken and I''d rather remember it as it was at its best than mend it and see the broken pieces as long as I live"
  5. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Nếu em có thê? tư? bo?, du? cho nó la? dêf da?ng hay khó khăn bất cứ, thi? chắc chắn điê?u ấy không pha?i la? ti?nh yêu
  6. Congntt

    Congntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đến chán với cô >.<, thế theo cô dư lào mới là tình yêu ?
    Những gì anh khuyên ở trên không phải anh đọc sách rồi anh hóng chuyện ở chỗ này-chỗ kia sau đó nhảy vào đây nói thánh nói tướng lên với cô. Nói thật là chuyện của anh với người yêu cũng gần tương tự như cô với cậu nhóc kia, bọn anh thì yêu nhau lâu hơn, cũng cỡ 5,6 năm gì đó, chia tay một phần là do gia đình, rồi cô bé kia không yêu anh nhiều như anh yêu... lúc mới xảy ra chuyện, những chuyện rắc rối của bọn anh và cả rắc rối từ gia đình của cả 2, anh đã rất cố gắng để níu kéo, tìm đủ mọi cách xử lý, cố gắng làm ổn thỏa mọi việc. Nhưng người ta không chịu, ng ta muốn bỏ mình ra đi thì mình cũng đành phải chấp nhận thôi. Dù gì mình cũng đã cố hết sức rồi. Đận đó anh cũng coi như là suy sụp đến 1 tháng, rồi sau đó mọi việc lại quay trở lại bình thường, và bây giờ thì chẳng còn gì, mình phải tự mà nghĩ mà thương lấy chính bản thân mình, không ai thương mình đâu. Em là gái thì có lẽ sẽ khó khăn hơn trong việc quyết định nên ntn, và gái thì thường sáng nắng chiều mưa, nên sẽ tự làm khổ bản thân nhiều. Mong em sớm tìm lại được mình.
  7. cuchuoi80

    cuchuoi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Rõ là rách ruột !​
  8. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì mọi chuyện nó cũng rất rõ ràng rồi . Và thực sự cơ bản bây giờ ở bản thân Em thôi . :( Tối hôm qua bạn Em lại nt :( . Bây giờ cơ bản là Em có muốn dứt khoát hay không ?
    Em chán Em lắm .
  9. duytien269

    duytien269 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nhắn tin à! khó đấy
    theo quan điểm của mình, nhắn tin ko thể bằng hành động được( nhất là cưa người yêu cũ)
    hãy hành động trước khi quá muộn!
  10. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hành động gì á :) kẻ bắc người nam mà :D

Chia sẻ trang này