1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin cưa người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi matmilot, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ductue1110

    ductue1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Người đi một nửa hồn tôi mất,
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
    Nhiều khi muốn quên, muốn chạy trốn nhưng lại chạy về đúng chỗ phải tránh.
  2. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống Em không giản dị như nó được gọi tên . Nhưng những niềm vui và hạnh phúc sao mà đơn sơ đến như thế , ngay chính Em cũng không hiểu .
    Em là một đứa trẻ hoài không lớn lên , mặc rộng những bộ cánh rườm rà cầu kỳ của người lớn . Em là một đứa trẻ không ước mơ . Em chỉ đi , đi mãi . Đi xuống tận cùng vực thẳm và lên tận đường chân trời . Em đi chân trần trên cát sỏi và chọn cho mình những đôi giày ôm vừa một chuyến viễn du . Em nghỉ chân trên những vách đá chông chênh của sự sợ hãi , Em không đồng loã được với bóng tối . Em nói chuyện với bóng tối , Em chọn cho bóng tối một giới tính , Em thấy Em cô đơn . Em chưa thấy ai không cô đơn , trong chính bản thân họ .
    Em là kẻ lãng mạn còn sót lại của thế kỷ . Em vẫn yêu cảm giác tự do thả phanh sau khi mướt mồ hôi qua dốc . Em yêu những cô gái đang đau đớn vì đã cho đi quá một nỗi nhớ . Em yêu cảm giác điệu đà khi soi mình trước gương . Em yêu những nơi Em đi qua và tình yêu Em đi qua .
    Em tập thật thà với chính bản thân mình . Em yêu đến khi nào tình yêu trong Em tự sụp đổ và biến mất . Em không rũ bỏ những thứ làm Em đau , vì Em biết chỉ tự Em làm Em đau mà thôi .
    Em tập hình thành cách chấp nhận mọi việc xảy ra đến với Em . Em tập cách làm quen với nỗi chông chênh vì biết Em không thể vượt qua được , không cần phải ép Em vượt qua . Em sống như cuộc đời vẫn bày vẽ những con đường khác nhau cho Em lựa chọn . Em không tự trách mình mỗi lúc Em xuống tinh thần và suy sụp.
    Em tôn trọng cảm xúc của Em , Em tôn trọng đau đớn của Em . Em chăm sóc bản thân mình , từ những lần đau đớn , từ những lần vấp ngã
    Tại sao phải học cách yêu một ai đấy , chẳng phải khi đi theo một khuôn mẫu ước lệ nào thì chính chúng ta đã tự ràng buộc khả năng của mình hay sao ? Tự những thứ sinh ra từ trái tim chân thành thì mặc nhiên đã đúng đắn và đẹp đẽ biết nhường nào .
    Chúc cho riêng Em những hạnh ngộ đầy nước mắt . Chúc cho riêng Bạn những lý tưởng sống không bị mộ đạo nguyên tắc . Chúc cho chúng ta những gặp gỡ và chia ly , những sống và chết , những giọt lệ rơi vì cả hạnh phúc và đắng cay .
    Chúc cho niềm tin và sự dũng cảm bền vững . Chúc cho tình yêu ở lại cùng tất cả mọi người
  3. Congntt

    Congntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ em cảm thấy như nào rồi? Đỡ buồn hơn chưa, suy nghĩ đã thoáng hơn chưa...?
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Bây h mới hiểu ý nghĩa của topic này...pác cao tay thật đấy...em nể phục pác...
  5. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu Anh ám chỉ gì đó ? hic hic
  6. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hj` :) Không biết . Nhưng mà Em thấy bình an rồi :)
  7. Congntt

    Congntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hẵn còn mơ hồ và mâu thuẫn lắm, nhưng tạm thế là được rồi. Nhớ là phải suy nghĩ tích cực lên, nhá em nhá :D
  8. tiephu

    tiephu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ ko rủ cũng tới.......ý kiến của em đó
  9. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    @congntt : hì :) dạ
    @tiephu : he he :)
  10. NgonNgatNgay

    NgonNgatNgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của tớ là: "người chết k sống lại bao giờ"
    Bỏ qua đi, đời còn zài zai gái còn nhiều.
    Sao phải xoắn.

Chia sẻ trang này