1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhắn tin cưa zai thế nào cho ấn tượng????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thenewwind, 30/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin mà làm gì, nhắn tin nó lại nghĩ là có đứa nào đấy trêu mình, chú nào cảm thấy ( hoặc tưởng) là mình cao giá thì thường là sẽ không trả lời lại đâu, trừ kiểu nhắn liên tục theo kiểu khủng bố, lúc đấy chắc nó sẽ nhắn lại là : bố con dở hơi, rỗi việc à?
    Tốt nhất là gọi điện luôn, tạo ấn tượng rất mạnh. Cuộc gọi làm quen chỉ cần vài câu nói thôi, kéo dài khoảng 15s là đủ, chủ động cụp máy trước, bảo đảm nói xong zai đứng ngỡ ngàng mất 15 phút. Sau cuộc gọi đầu tiên thì thích sms kiểu gì chả được.
  2. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu em định kưa làm j! Riêng ý tưởng này đã là mạnh bạo rồi! Tuy nhiên kiểu làm quen qua sms này ... chất lượng rất thấp! Đã muốn lâu dài, trước sau j chẳng phải gặp mặt! Trong khi con trai bị ấn tượng đầu tiên bởi: bề ngoài + cử chỉ + lời nói! Vì vậy, e chuyển sang kiểu làm quen trực tiếp đi! (hàng họ em tốt là ok ngay!)
    Gợi ý:- Căn thời gian anh kia đi học, đi làm về!
    - chờ sẵn trong ngõ (trước cổng nhà!).
    - gặp đối tượng về: viện lý do nhờ vả như
    + .... em tìm (chờ đợi) người bà con, bạn bè gần đây! --> bắt chuyện! (công việc - nghề nghiệp, ...)
    + mạnh dạn hơn tí xíu (cẩn thận kẻo trai sợ!): đt em hết pin mà chưa thấy bạn bè (bà con) về... cho e gọi nhờ đt...
    - Tối về gọi điện cảm ơn... xin số dd...
    Nói thật, a đã rơi vào th2 rồi! tới mấy tuần sau cũg vậy! Chẹp... hàng tốt như vậy mà đợt đấy phải đi ctác quá! H, a vẫn phục sự mạnh mẽ của em đó! Chúc e hạnh phúc!
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    vàg suýt chết vì cười
    đời anh cũg khổ vì nhiều thứ nhỉ

Chia sẻ trang này