1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin, hỏi thăm, hẹn hò, chúc mừng sinh nhật.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    To check: Cảm ơn vì đã đưa tớ về nhà bình an vô sự
    To Lis: Món quà rất dễ thương, lại trúng sở thích của chị, khoái ghê lắm
    To Hằng: Lâu quá mới gặp mà lại thấy mặt mờ mờ trong bóng tối, chẳng biết có thay đổi gì không?
    To Minh@ và Bếp trưởng: Mặc vest trông đẹp và lịch phết, riêng với Bếp trưởng, Người đó của cậu hơi...bị được đấy
    To Hunter_girl: Lần đầu thấy cậu cáu, trông buồn cười bỏ xừ . Con gái vẫn thế mà, đỏng đảnh một chút, thế mới là con gái, kiên nhẫn đi. Nguội chưa nào
    To chicken_mos: Nghe thấy tiếng người ta nói không hử? Cùng cạn vodka nào
    To NOK: Lạnh thật không? Gớm, làm gì mà đi vài ngày đã kêu gào ầm lên thế. Đàn ông cần nhất bản lĩnh và sự kiên trì, có thế mới làm chỗ dựa cho người khác được chứ
    To all: Hy vọng có nhiều may mắn, thành công. Có thể đêm qua chưa làm thoả mãn tất cả, nhưng mong rằng mọi người đã trút đi được những buồn phiền cũ...Suy cho cùng, mai là một ngày mới mà.
    Tớ yêu tất cả các bạn
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  2. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Eo eo, lạnh chết người luôn ấy chứ lại, toàn dưới 10 độ thôi xếp ui. Lúc em sang bọn nó bảo khoảng 20 độ, thế là không mang nhiều quần áo ấm lắm. Đến khi sang đây thì zzzzzuuuuunnnnnnnnnn......
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Em còn món quà cho sếp mà , không biết sếp có khoái cắm nến không nhỉ ?

    Tố Như vẫn khóc đêm trường
    Khi Kiều còn đứng bên đường Nguyễn Du
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ thằng tống tiền là tui chứ , thằng tống tình là nó mới phải . Bực mình , tiền mãi chẳng thấy đâu
    Mà ông choáng cái đek gì chứ , tôi viết bài dài thế còn giề ? ai chẳng có 15 phút trong ngày . Biết thế nhưng vẫn kệ để đó thôi , mó máy vào mỏi tay .

    Tố Như vẫn khóc đêm trường
    Khi Kiều còn đứng bên đường Nguyễn Du
  5. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    To em Lessete: Thanks em rất nhiều vì món quà trong đêm giáng sinh. Chị yêu em nhiều lắm. Hãy bỏ qua tất cả mọi chuyện em ạ. Hãy sống cho mình nhiều hơn, đừng sợ mọi người ko hiểu mình, hãy cho mọi người thấy rằng mình là người thế nào.
    To 209 và True béo: Các cậu cứ nhớ đấy 2 con quỷ, đầu tớ sưng u mọt cục rồi, tớ mách.
    To Z: Cảm ơn cậu vì những món quà rất ý nghĩa cho mọi người. Tớ nghĩ mọi người vui hơn rất nhiều vì sự xuất hiện ngày hôm qua của cậu
    To Mail và 2 cậu bạn của cậu: Cảm ơn các cậu vì lo lắng cho tớ. Sáng nay còn gọi điện hỏi thăm tớ nữa.
    To NOK: Khổ thân anh hôm qua phải ở một mình bên xứ người, nhưng hãy yên tâm rằng mọi người ko phút nào quên anh cả. Ai cũng nhớ, nhất là....em
    To Lucky Pam: Cậu là 1 người tuyệt vời, bọn tớ sẽ ko biết xoay sở thế nào nếu hôm qua ko có cậu. Sáng nay ngủ ngon chứ?
    To all: Tớ yêu mọi người lắm lắm. Một đêm ý nghĩa ko thể quên nổi của bọn mình. Box Gà hoành tráng và đầy tính chuyên nghiệp he...he...
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  6. hallmark

    hallmark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    To all: Một Noel đáng nhớ
    To Hương: Triển khai xong hộ tớ chưa?Khi nào bàn giao nhểy?
    Cấm vote !
  7. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0

    to Truonglaocaibang: Pam cũng ko ngại khoản chơi cờ vua lắm. Hôm nào chiến đấu cái nhỉ. YM của Pam có trong hội độc thân rồi.
    to côngchúa: cú đập đầu thế nào rồi? chắc bây giờ hết di chứng rồi nhỉ. Chiều nay ngủ bù rồi, và thi thoảng vẫn giật mình vì cứ tưởng còn thành viên hội gà bên cạnh mình (di chứng tối qua - võ công chúa đó, chưa kịp hoàn hồn)
    to em Lessete: em hãy sống thật với chính mình, bỏ qua những chuyện ko hay đó đi. Nhớ những gì mà chị em ta đã tâm sự. Không nên ép mình và đừng lo mọi người hiểu nhầm.
    to Minh@: cậu vơ vét nhanh thật. thoắt cái biến mất tiêu. Chừng nào gặp được nhỉ ---> đòi wà
    to all: Tớ yêu mọi người hơn trước nhiều nhiều. Một đêm Noen nhiều kỉ niệm đẹp.
    Luôn tin vào chính bản thân mình .
     PAM
     
  8. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất yêu mọi người.Yêu tất cả.Thật đấy !
    <FONT color=#0000ff face="Times New Roman" size=7><STRONG><EM> đấy không?</EM></STRONG></FONT>
    Được 209 sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 25/12/2003
  9. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    suýt.... như trên.
    [​IMG]
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang mấy bà chị toàn viết sai nick của em Trừ chị Z viết tắt nên ko bị "lầm lẫn". Hehe
    To chị Z: chị đáng kính đáng mến đáng yêu của em, chị thích là em vui rồi! Thật ra lúc chọn quà cũng hơi bị ngặt nghèo cả về thời gian và không gian. Em dùng cảm tính để chọn đấy. Hi vọng là linh cảm của em về sở thích của chị thật sự ko lầm
    To chị Congchuacrazy: If tomorrows comes Em đã quen với những chuyện không vui vậy rồi. Lần nào cũng vượt qua được, và lần này cũng không ngoại lệ. Cảm ơn chị đã yêu em nhiều Hihi em cũng thế. Sẽ cố gắng sống cho mình nhiều hơn
    To chị PAM: cảm ơn chị vì suốt hôm qua đã chăm sóc em và tâm sự với em nữa Hôm nay em ngủ nhiều rồi, tinh thần cũng khá hơn. Không nên vì một người không rõ tung tích, không mặt không tên, lại hơi có vấn đề về thần kinh mà buồn, chị nhỉ! Em sẽ khá hơn, ít nhất là đủ tinh thần để làm tốt việc thu xèng ngày 1/1 la la la
    To All ( và nhắn riêng anh Mail): lần sau mà đi nữa không khéo em lại làm mọi người choáng tiếp ấy chứ. Ở Hà Nội có máy bay thuê chưa nhỉ! Thanks mọi người vì tất cả! Chúc mọi người giữ lại được dư âm vui vẻ và khó quên của Giáng sinh năm nay! Và chuẩn bị đón Tết tây, Tết ta với nhiều niềm vui, hạnh phúc khác nữa I Love All

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này