1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin, hỏi thăm, hẹn hò, chúc mừng sinh nhật.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, tối qua vui thía không biết. Nhưng mỗi tội bị ám ảnh, đêm qua về nằm mơ mồm nẩm bẩm toàn thấy kk1 với nại kk2, làm sáng này trằn trọc mãi 10h mới dậy được... ác mộng
    TRanh thủ nhắn cái ( trừ thằng hủi và sếp Giang) :
    To mấy đứa còn lại : Mấy đứa này đã đứa nào bị truy nã chưa hả. Hôm nay teo check zồi , không seo cả...hé...hé
    [​IMG]
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Thế á?Thế anh có fọt được k nào ra ko?
    À mà ảnh hôm nay chưa xong.Mai qua đưa cho.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Thằng này hỏi nhố nhăng không được sao tao nại nói "chẳng sao cả" ----&gt; ]hơi bị đẹp nữa là đằng khác, đúng khuôn hình học. Mai xong ảnh thì ném vào nhá.
    To pam : Hôm qua phóng xe veo véo, gớm quá, 4 cái xe đuổi theo mà không được -----&gt; không cho xe nó hôn đứa nào đấy chứ?

    Được check_rambutan sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 04/01/2004
  4. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    To all : dạo này box mình lắm rác rưởi quá đi mất. Miệ cái bọn này chứ, trốn chui trốn nhủi rồi chửi bới lung tung. Tôi mà biết đứa nào thì cho cả làng nhà nó ăn rác.
    To 209: Cố kiếm vé cho mấy đứa nhé ku, kịch hay lắm.
    To True: Tối nhớ mang chó sang cho tao nhớ chưa? Không có con đen thì con mầu nâu vàng cũng được mà ku. Ghét mày quá đi.
    To Zdreamer: Xin thành thật chia buồn cùng bạn, rất xin lỗi vì mình đã không thể đi được.
    To hunter&NL 229: kệ cha mấy đứa rỗi ..xxx.. ấy đi các bạn ạ. Bọn đấy cũng chỉ có cái mồm thối tha thui mà.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if&nbsp;U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nhắn conhui: Cảm ơn vì đã quan tâm đến tớ nhé. Dạo này tớ đang tu đóng cửa ngồi nhà suốt nên không có thời gian online nhiều chứ đâu phải quên mọi người. Vẫn hẹn một ngày nào đó có dịp được tung hoành cùng box.Với lại vừa đầu tư cho vụ đi xem nhạc Phú Quang cuối tuần này nên chắc chả còn xèng nào đi đú đởn nữa.
    Nhắn Zdreamer: Sáng nay gọi theo số máy cơ quan Z thì số máy đó đổi số, gọi theo cái số đã đổi thì không biết Giang nào mà gọi. Thế di động đã dùng được chưa? Dạo này tớ chỉ liên hệ với mọi người bằng điện thoại và tin nhắn thôi. Không biết bạn bè bây giờ tròn méo ra sao. Hẹn tết âm lịch này nều có dịp sẽ đến nhà Z chơi nhé.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    to check: muốn xe nó hun mà cũng ko được. Nó cứ nhắm thẳng chỗ ko người, rộng rãi mà đi mới chán chứ
    xin lỗi mọi người. lúc nhìn đồng hồ thấy hơi muộn nên mình phóng về trước. May mà về tới nhà ko muộn lắm.
    thankx .
    Luôn tin vào chính bản thân mình .
    &nbsp;PAM
    &nbsp;
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cậu trốn biền biệt. Ai cũng hỏi tớ, chẳng biết giả nhời làm sao cả. Nhưng cũng nghĩ rằng no news is good news. Nhưng thế nào thì cậu cũng phải lo cái vụ kịch cọt của Đại hội đấy nhé, đã nhận rồi mà, tớ nhớ dai lắm.
    Chỗ mới số là 7722720, xin số 444 nhé. Bây giờ điện thoại chỗ mới không free nữa nên ko buôn được, di động thì hết hạn gửi tin rồi, chỉ nhận được thôi, thông cảm nhé.
    Khoẻ và vui nhiều!
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    OK, tớ sẽ phone cho Z sau. Tớ đang ở trong VJCC gần cơ quan Z này. Mấy hôm nay có việc trong đó, nhưng không dám sang chỗ Z chơi, sợ anh Liên hay Liêm gì đấy lại hỏi sao em rỗi thế thì chán chết. Mà tớ không muốn giải thích cho anh ấy hiểu đặc thù công việc của tớ.
    Chuyện kịch cọt thì OK, nhưng chắc là chỉ giúp được phần kịch bản hoặc cùng lắm là đạo diễn. Còn diễn viên thì hichic, tớ cũng muốn được làm diễn viên lắm nhưng mà hình như đại hội diễn ra vào ngày 21/1, là ngày 29 âm lịch gì đó thì phải. Mà khi đó papa và mama đang mong tin lắm. Lâu rùi không vìa quê.
    Chính thức hỏi là có cần kịch bản không?Bao giờ thì cần.? Tớ sẽ chuyển thể từ truyện ngắn NGƯỜI HÀ NỘI đang viết thành kịch bản là OK chứ? Đảm bảo hợp gu với box mình luôn, vì lấy cảm hứng một chút từ các buổi offline của các cậu và cuộc sống xung quanh tớ.
    Thế nhé, có gì tớ phone lại cho cậu sau.
    Cảm ơn tất cả mọi người những ai vẫn nhớ và hỏi thăm tớ.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hằng ơi, giờ bọn tớ chuyển về số 4 Láng Hạ rồi, toà nhà màu xanh, 9 tầng, đẹp lắm . Anh Liên vẫn nhắc cậu đấy, phòng tớ đẹp và vui hơn ngày xưa, vì có rất nhiều chậu cây tớ trồng và hoa tớ mua , giờ cũng có tai nghe nữa nên có thể nghe nhạc và voicechat . Cửa sổ nhìn ra đường, thi thoảng cũng đỡ chán hơn...
    Bao giờ được gọi điện, tớ lại buôn với Hằng nhé. Cậu xem vở kịch phù hợp thì dựng luôn là vừa, hy vọng nhiều lắm đấy
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  10. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Không phải là thế đâu Hằng , 21/2 cơ mà :D


    Mai khong kha len duoc !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này