1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin, hỏi thăm, hẹn hò, chúc mừng sinh nhật.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Minh@ lại đang tưởng bở đấy, my_connerto ơiiiiiiiiiii
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tiếc qúa đi mất, cứ nghe đến tụ tập với hội gà hụt là tiếc hùi hụi.
    Bây giờ làm bên này không hở thời gian đi chơi giữa tuần được nhưng cuối tuần vẫn OK. Mong được đi đú với hội Gà lắm lắm.Eo ơi, làm ở bên này buồn chết đi được, mọi người thỉnh thoảng nhắn cho tớ vài câu vui vui đi.
    Z ơi, đổi cho tớ cái title lại :"Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người."
    thanks.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  3. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    To 209 : nộ đâu mà nộ. Thằng M@ vẫn đang nhớn nhác xiem xiem ai nà "mai cồ nẹt tồ" còn giè. Chú bảo em ...ái chú thả câu thằng đấy chắc chắn cắn câu.
    To M@ : Mấy hôm lay bận lém, hic, sắp thi, chạy noăng quăng đi tìm tài niệu, lếu tiện đường thì cũng vào nấy nhưng nại không tiện. Phải đến thứ 6 , chiều chú có ở đấy không anh đến nấy ?
    To DXQMT : Đi làm chán quá thì cố chịu đựng nhá. Noạng quạng chán quá hoá điên điên ----> oánh nhau với sếp thì chết...hờ hờ .
    [​IMG]
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Oánh nhau với sếp thì chưa, nhưng mờ điên lên cũng có thể dễ dàng đạp chít con gà nào tên là Check bỏ vào nồi kho. Hị hị. Bon này nó làm mình phát điên lên bởi cái ngôn ngữ xuyên tạc của chúng nó. Có ngày đi tán em nào mà ngọng thật thì khổ.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Thế mấy con gà bây giờ là bị ngọng hết rồi thì phải , hay là bị cắt mất phần được coi la thừa thì phải .
    to Zím zím : @ hẹn gặp cậu ở gốc sà lách số 3
    to M@ : Zím hẹn gặp chú ở gốc sà lách số 8
    CHÚC MỌI NGƯỜI VUI VẺ


    Mai khong kha len duoc !!!
  6. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Ế! Thế hoá ra chú không có mà cũng biết đến cái ruột thừa à. Lạ nhểy.
    [​IMG]
  7. hallmark

    hallmark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Chú fệ này lắm chiẹn nhẩy.
     
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    To 209: Nói nhăng cuội gì thế? Hmm, tớ mà giận thì dai lắm nhé, không thèm trả thù nhưng cũng chẳng thèm nói năng gì đâu, hmm
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Công chúa nhờ tớ nhắn cho Check, hẹn check ở gốc cây xà lách số 7 cạnh cây của MInh và Z. Khi đi check nhớ mang theo chôm chôm, công chúa đã có dao rồi.
    -Nhắn Minh: mà không biết cậu này có online không cơ. Tớ muốn lấy cái tít tít. Đến thẳng cửa hàng cậu à?. Hay như thế nào nhỉ.Tớ chỉ rảnh vào ngày cuối tuần. Cần gấp quá, đang phát điên lên đây.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. Manchester_III

    Manchester_III Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 20/11 ( ngày gì ý nhỉ ?? )
    Chúc các Gà trống gà mái có lỡ chân rơi vào nghề Giáo viên luôn luôn vui vẻ mạnh khoẻ để có thể tiếp tục và phát huy truyền thống " Gõ đầu trẻ "
    Nhắn nhủ : Đã gõ thì phải thẳng cánh nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này